Hình thức tự kiểm ở Trung Quốc sống lại thời ông Tập Cận Bình
Đăng Bởi Cách chức Tổng giám đốc Công ty Đường sắt Hà Nội
>>
>>
Tự kiểm có truyền hình trực tiếp: công khai làm nhục
Tờ báo Mỹ nêu sự khôi phục hình thức tự kiểm ở Trung Quốc này là một cách bêu riếu người ta: họ phải tự kiểm, tỏ ra ăn ăn hối hận, và đài truyền hình trung ương CCTV phát sóng trực tiếp.
Hàng triệu khán giả màn ảnh nhỏ TQ nay thường thấy những nạn nhân hoảng loạn của cuộc dày vò tinh thần này ở chương trình tin tức thời sự buổi tối.
Theo báo WSJ, các luật sư đòi nhân quyền ở TQ, các nhà hoạt động xã hội và giới nhà báo cũng đã bị bêu riếu bằng dạng tự kiểm.
Người nước ngoài cũng bị bắt tự kiểm trên tivi. Đó là Peter Humphrey, một thám tử tư người Anh, cùng vợ là Yu Yingzeng bị TQ bắt hồi năm 2013.
Humphrey kể vào ngày công an của Trại giam số 1 Thượng Hải dẫn ông đến một cuộc tự kiểm có truyền hình trực tiếp, ông phải uống thuốc an thần, sau khi bị cảnh cáo rằng ông sẽ gặp giới báo chí. Họ nói: “Nếu ông có hành vi tốt, ông sẽ được đối xử khoan dung”.
Ý nghĩa của lời cảnh cáo này là Humphrey nên nhận tội và xin lỗi. Ở cuộc phát sóng buổi tối, ông bị còng tay, ngồi trong một chuồng sắt, các nhà báo TQ chĩa ống kính máy quay qua song sắt để ghi lời tự kiểm từ miệng ông.
“Sô” tự kiểm là sản phẩm hợp tác giữa công an TQ với CCTV. Humphrey và vợ là hai người đầu tiên bị làm nhục trên truyền hình TQ, dù khuôn mặt của họ được làm mờ bằng kỹ thuật số.
Khuôn mặt vợ Humphrey được làm mờ khi bà phải tự kiểm
"Tất cả chỉ là sân khấu hóa"Humphrey kể ông bị dày vò từ hành lang ra đến chuồng sắt, khi nhà báo của CCTV bắt đầu xúm đến gần ông. nhân viên bảo vệ cũng đưa áo tù màu cam bắt ông mặc vào.
Trong đoạn clip, ông nói lời ăn năn, nhận tội hưởng lợi từ việc “lén lút tìm kiếm thông tin cá nhân” của những quan chức TQ, để “bán” cho khách hàng của ông là công ty dược GlaxoSmithKline (sau này GlaxoSmithKline bị TQ phạt tiền về tội đưa hối lộ) rồi ông xin lỗi chính phủ TQ.
Ông Humphrey nói: “Tất cả đều là sân khấu hóa". Ông bảo trải nghiệm nhục nhã này không khác các nạn nhân từng bị đấu tố thời Cách mạng văn hóa ở TQ. Các nạn nhân TQ bị bêu riếu ngoài đường phố, đeo bảng nhận tội ở cổ.
Lúc đó, vợ chồng Humphrey không bị xử án. Sau này họ bị tuyên án tù nhưng họ vẫn khẳng định vô tội. Nhưng vẫn còn điều tệ hại hơn kéo đến: lúc bị giam, bác sĩ phát hiện có dấu hiệu ông bị ung thư tuyến tiền liệt, cần được xét nghiệm.
Khi yêu cầu được xét nghiệm, quản giáo “nhắc nhở” ông chưa ký tên vào bản nhận tội. Ông bảo họ đem sức khỏe của ông ra làm sức ép để có sự nhận tội của ông. Cuối cùng, chính quyền đồng ý cho ông xét nghiệm: ông bị ung thư tuyến tiền liệt. Ông được sớm trả tự do hồi năm ngoái vì yếu sức khỏe, nay đang chịu xạ trị.
Vài tuần qua, một nhà hoạt động nhân đạo người Thụy Điển, cùng một công dân Thụy Điển khác (mở tiệm sách ở Hồng Kông (TQ), chuyên in sách viết về đời tư lãnh đạo TQ) cũng bị đưa ra trường quay để tự kiểm.
WSJ nêu hình thức tự kiểm có từ thời Liên Xô, lãnh tụ Josif Stalin. Mao Trạch Đông học kỹ thuật này để làm công cụ hành hạ các đối thủ của ông ta.
Ông Tập phục hồi dạng tự kiểm khi tiến hành chiến dịch bài trừ tham nhũng “đả hổ diệt ruồi”, theo
WSJ.
Ông Tập cũng dùng kỹ thuật này để trị các tổ chức phi chính phủ, các công ty nước ngoài. Nó đi đôi với nỗ lực “làm sạch” xã hội TQ hiện đại, bằng cách nêm thêm những giá trị xã hội chủ nghĩa và đạo đức Khổng tử.Vĩnh Thụy (theo The Wall Street Journal)