cho cháu hỏi về điều trị bệnh thần kinh ám...
xuzhu2320
28/02/2015
hiện tại cháu mắc một căn bệnh là rối loạn ám sợ.. cháu đã được đo điện não và rất thầp so với người thường... bệnh này làm cháu rất sợ, sợ bị mắc các bệnh truyền nhiễm. cháu sợ ai đó chạm vào người, ai đó cầm món đồ gì vào là cháu không dám cầm nữa, sợ bụi bẩn, nước ở ngoài đường, nói chung là sợ mọi thấy dùng chung công cộng. xin bác giúp cháu điều trị bệnh này. cháu xin cám ơn
trancuoi
02/03/2015
Một thân thể không đau - một tinh thần không lọan! Đó là chân của hạnh phúc.
Bệnh của cháu có rất nhiều người bị, nhất là người lớn tuổi...họ sợ đủ thứ!
Nguyên nhân:
Chủ yếu là do họ Không luyện tập về thể lực lẫn tinh thần đều đặn hàng ngày...kiến thức về dưỡng sinh, tâm linh kém...dẫn tới trí lực , nội lực không đủ, tâm lực cũng không nốt...
Cháu cần phải tu luyện nếu cháu không muốn chết sớm...nhé!
Bệnh của cháu có rất nhiều người bị, nhất là người lớn tuổi...họ sợ đủ thứ!
Nguyên nhân:
Chủ yếu là do họ Không luyện tập về thể lực lẫn tinh thần đều đặn hàng ngày...kiến thức về dưỡng sinh, tâm linh kém...dẫn tới trí lực , nội lực không đủ, tâm lực cũng không nốt...
Cháu cần phải tu luyện nếu cháu không muốn chết sớm...nhé!
nhatquanq1
02/03/2015
Đó là tâm bệnh. Thiền định là phương thuốc hữu hiệu. Học yoga hoặc thiền để cân bằng.
Aplus
02/03/2015
Bạn nên tìm học Thiền Minh Sát , có các group Phật giáo Nguyên Thủy trên facebook, đểhọc cách loại bỏ bớt các cảm xúc.
lethanhnhi
02/03/2015
Các ông chả hiểu lìn gì về thiền mà xui người ta bậy bạ, những người mà tâm trí như vậy, trước phải tùy theo tôn giáo mà qui hộ pháp cho người ta, sau khi ổn thì mới tập được.Không phải ai và lúc nào cũng có thể thiền, kiểu mở luân xa rồi thiền bậy bạ, như thằng Dư Quang Châu chỉ tổ tiễn con nhà người ta ra nhà thương điên đông hơn mà thôi.
trancuoi
02/03/2015
lethanhnhi, on 02/03/2015 - 21:30, said:
Các ông chả hiểu lìn gì về thiền mà xui người ta bậy bạ, những người mà tâm trí như vậy, trước phải tùy theo tôn giáo mà qui hộ pháp cho người ta, sau khi ổn thì mới tập được.Không phải ai và lúc nào cũng có thể thiền, kiểu mở luân xa rồi thiền bậy bạ, như thằng Dư Quang Châu chỉ tổ tiễn con nhà người ta ra nhà thương điên đông hơn mà thôi.
Dư Quang Châu là ông nào vậy Lê?
dunghoangdai
14/03/2015
Đây là một dạng rối loạn tâm thần, không phải bệnh nên cần bình tĩnh. Cháu cần đến bác sỹ chuyên khoa để được điều trị. Chú ý không nên dùng thuốc của bảo hiểm y tế vì có nhiều tác dụng phụ.
Cháu có thể tìm hiểu trên youtube các bài phóng sự của chương trình Sức Khoẻ Tâm Thần do nhóm bác sĩ khoa tâm thần và chuyên gia tâm lý học của trường Baylor College of Medicine, University of Texas Medical Branch at Galveston, và University of Texas Health Science Center at Houston thực hiện.
Sửa bởi dunghoangdai: 14/03/2015 - 08:29
Cháu có thể tìm hiểu trên youtube các bài phóng sự của chương trình Sức Khoẻ Tâm Thần do nhóm bác sĩ khoa tâm thần và chuyên gia tâm lý học của trường Baylor College of Medicine, University of Texas Medical Branch at Galveston, và University of Texas Health Science Center at Houston thực hiện.
Sửa bởi dunghoangdai: 14/03/2015 - 08:29
Neurons
14/03/2015
xuzhu2320, on 28/02/2015 - 09:47, said:
bệnh này làm cháu rất sợ, sợ bị mắc các bệnh truyền nhiễm. cháu sợ ai đó chạm vào người, ai đó cầm món đồ gì vào là cháu không dám cầm nữa, sợ bụi bẩn, nước ở ngoài đường, nói chung là sợ mọi thứ dùng chung công cộng. xin bác giúp cháu điều trị bệnh này. cháu xin cám ơn
Bạn đang có những dấu hiệu của một hội chứng tâm thần có tên là "Obsessive-Compulsive Disorder (OCD)" (xin lỗi, tôi không biết Việt Ngữ gọi là gì). Bạn nên tìm gặp một bác sĩ tâm thần và trình bày cho họ hiểu. Sau đó, người bác sĩ sẽ cho bạn làm một vài cái "tests" (trắc nghiệm?) để họ có thể "diagnose" và chữa trị cho bạn. Nên chữa trị càng sớm càng tốt.
Chúc bạn may mắn.
phuongmai06
22/03/2015
Bạn néu ở HN có thểvđt cho bác sỹ Mai 0912417159 nhé, mẹ PM điều trị bác sỹ Mai từ 1998 tới nay, bác sỹ Mai là bác sỹ của bệnh viện tâm thần trung ương, đã tu nghiệp ở Úc về nhé