←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Lá số lúc chết

Locked

1 2 3

AnKhoa's Photo AnKhoa 19/01/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ankhoa, on 18/01/2015 - 13:12, said:

Tiêu đề cho thấy ý tưởng rất hay, có tính cách mạng, nhưng ý tưởng triển khai chưa xứng tầm ...

Tiêu đề: Lá số lúc chết.

Diễn giải : Lá số lúc chết biểu hiện trạng thái linh hồn vào thời điểm rời thể xác. Chính trạng thái đó sẽ ảnh hưởng tới "đời sống" của linh hồn tại một tầng khác.

Tử Vi có thể đạt tới cảnh giới chưa từng có, nếu tiếp tục đột phá tại một "tầng cao hơn" của sự sống !

...

P/S: Có thể nói ra điều này là quá sớm. Nhưng chắc sẽ có vài ba người "bắt" được ý tưởng này.
Trích dẫn

Chucquang's Photo Chucquang 19/01/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ankhoa, on 19/01/2015 - 14:04, said:



Tiêu đề: Lá số lúc chết

Diễn giải : Lá số lúc chết biểu hiện trạng thái linh hồn vào thời điểm rời thể xác. Chính trạng thái đó sẽ ảnh hưởng tới "đời sống" của linh hồn tại một tầng khác.

Tử Vi có thể đạt tới cảnh giới chưa từng có, nếu tiếp tục đột phá tại một "tầng cao hơn" của sự sống !

P/S: Có thể nói ra điều này là quá sớm. Nhưng chắc sẽ có vài ba người "bắt" được ý tưởng này.
trong các vụ rơi máy bay hay chết tập thể thì hàng trăm người chết cùng thời điểm. Vậy đời sống của hàng trăm linh hồn này ở một tầng khác là y như nhau à?
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 19/01/2015

Hỏi đúng. Cho nên tôi để chữ "..." là hàm ý còn đang suy nghĩ về idea này.

Tuy nhiên, tôi nói "trạng thái" chứ không nói "tầng". Trạng thái có thể giống nhau, và ảnh hưởng tới linh hồn sau khi chết, chứ không nói "cùng ở một tầng như nhau". Vì "trạng thái" mang tính ngắn hạn và có thể thay đổi, còn "tầng" thì có vẻ là cái gì đó lâu dài.

...
Trích dẫn

AlexPhong's Photo AlexPhong 19/01/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ReadCopy, on 19/01/2015 - 01:03, said:

Trên ghi là sinh ngày 3/9/1956 mà dưới lập số 3/7/1956, ngày nào đúng vậy ta ?
3/7/1956 là ngày đúng đó ta
Trích dẫn

AlexPhong's Photo AlexPhong 19/01/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ankhoa, on 18/01/2015 - 13:12, said:

Tiêu đề cho thấy ý tưởng rất hay, có tính cách mạng, nhưng ý tưởng triển khai chưa xứng tầm ...

Danh dự là sự hòa hợp tự nhiên giữa việc tôn trọng mọi người và tôn trọng chính mình-Shakespeare
Trích dẫn

CHUBBYCAT's Photo CHUBBYCAT 19/01/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Chucquang, on 19/01/2015 - 14:11, said:

trong các vụ rơi máy bay hay chết tập thể thì hàng trăm người chết cùng thời điểm. Vậy đời sống của hàng trăm linh hồn này ở một tầng khác là y như nhau à?
Một lá số có cả chục nghìn người chia nhau. Trong cùng 1 múi giờ, có cả trăm em bé cùng giờ sinh. Đời sống của họ có giống nhau ?
Trích dẫn

cubond's Photo cubond 19/01/2015

a alex có ý riêng của mình!
Trích dẫn

AlexPhong's Photo AlexPhong 19/01/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

meobeo1988, on 19/01/2015 - 23:26, said:

Một lá số có cả chục nghìn người chia nhau. Trong cùng 1 múi giờ, có cả trăm em bé cùng giờ sinh. Đời sống của họ có giống nhau ?

Chợt nghe tiếng gió đêm trừ tịch
Ta hỏi lòng xuân nghĩ ngợi gì
Trích dẫn

Thanks's Photo Thanks 20/01/2015

Thánh Nhân du ngoạn ngoài bể đông
Đôi hài vạn dặm rớt hư không
Hậu sinh lặn ngụp Hồ Tây hử !
Mò mẫm chân lý có thấy không ?
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 20/01/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AlexPhong, on 19/01/2015 - 22:27, said:

Danh dự là sự hòa hợp tự nhiên giữa việc tôn trọng mọi người và tôn trọng chính mình-Shakespeare

Trong quá trình đi tìm chân lý, con người quên mất mình là ai.

Vì quên mất mình, nên mới hoà mình được vào cái tổng thể của vũ trụ.

Vì quên mất mình, nên đâu còn quan tâm cái gọi là danh dự.

Vì quên mất mình, đâu còn cái gì là "mình" và "mọi người" ?
Trích dẫn

Vô Thường's Photo Vô Thường 20/01/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Chucquang, on 19/01/2015 - 14:11, said:

trong các vụ rơi máy bay hay chết tập thể thì hàng trăm người chết cùng thời điểm. Vậy đời sống của hàng trăm linh hồn này ở một tầng khác là y như nhau à?

Mọi thứ đều có ý nghĩa của riêng nó. Bạn tham khảo thêm ý kiến của Đại sư về máy bay rời

http://tuvilyso.org/...__fromsearch__1
Trích dẫn

AlexPhong's Photo AlexPhong 21/01/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ankhoa, on 20/01/2015 - 11:34, said:

Trong quá trình đi tìm chân lý, con người quên mất mình là ai.

Vì quên mất mình, nên mới hoà mình được vào cái tổng thể của vũ trụ.

Vì quên mất mình, nên đâu còn quan tâm cái gọi là danh dự.

Vì quên mất mình, đâu còn cái gì là "mình" và "mọi người" ?

Mất mình rồi thì còn đâu chân lý. Múa rìu với ai chứ múa với anh thì cả ngày.
Trích dẫn

dochanhvanly's Photo dochanhvanly 21/01/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AlexPhong, on 21/01/2015 - 08:38, said:



Mất mình rồi thì còn đâu chân lý. Múa rìu với ai chứ múa với anh thì cả ngày.

Trích lại ý nhưng quên chữ. Không có kèm động từ quên mà cho là đã mất mình thì múa cái chi?
Trích dẫn

BaoChung's Photo BaoChung 21/01/2015

Song Sát lẽ ra phải hợp bích mà múa thành kỳ kiếm cho thiên hạ lác mắt, sao suốt ngày cứ chém nhau vô tình thế
Trích dẫn

AlexPhong's Photo AlexPhong 21/01/2015

Song là từ dùng cho các trường hợp tương đương. Ở đây một mười một tịt không chân chống, song cái gì ? Nhận định phải có chứng minh hoặc ví dụ diễn giải, còn không chỉ là phát ngôn hú họa vô đông vô tây không đi đến đâu, trước làm phiền người nghe, sau làm thoái hóa chính bản thân.
Trích dẫn
Locked

1 2 3