

Lá số lúc chết
#1
Gửi vào 18/01/2015 - 10:18
Diana, nữ, 01/07/1961DL, 18h50, năm xem 1997
Diana công nương vương quốc Anh, sinh tại kinh độ 0 thuộc múi giờ GMT, nhưng giờ pháp định lấy theo GMT+1 nên trừ đi một giờ thành giờ Dậu. Mặt trời chính ngọ và điểm Sóc không có tranh cãi trên lá số này.
Đây là người đàn bà được thế giới ca tụng vì ánh hào quang bên ngoài. Kì thực, đây là người đàn bà xấu nhất hành tinh, hình tướng lộ quá nhiều nét của đàn ông. Đàn bà mà pha nhiều nét nam tướng là trái nghịch âm dương. Đã trái nghịch âm dương thì đại phú đại quý đi kèm đại tai đại họa.
Mệnh cục tương sinh, âm dương thuận lý là một cơ sở tốt.
Cung mệnh Nhật Lương hãm, với tứ hóa toàn phùng là một điểm tốt của lá số. Thêm Lộc Tồn Long Phượng Tuế Hổ Phù Tướng Ấn Xương Khúc cho nên rất rực rỡ. Lá số này mệnh tài quan không ăn Quang Quý Thai Tọa. 4 sao vinh hoa phú quý này rất quan trọng cho cung đình. Con em vương tôn quý tộc và các chính khách số 1 thường có các sao này quanh mình. Trên lá số của Diana, 4 sao này tác dụng giáp hai bên cung phu và cung quan, cho nên vinh hoa nhờ chồng là đúng số.
Xét cung phu của đương số, bản cung mờ nhạt có Xương Khúc Khoa Lộc, nhưng lá số hoàng gia vua chúa phải xem giáp hợp, vì vua chúa không bao giờ động tay làm gì. Vua to hay bé là nhờ bộ hạ đàn em xung quanh. Cung phu này có cách giáp rất rực rỡ với Tả Hữu Quang Quý Khôi Việt Thai Tọa.
Cung quan của Diana khá xấu. Vô chính diệu Hình Kỵ Linh tọa thủ, với thế giáp Không Kiếp Hỏa Tinh. Tử Phá ép hai bên, Tử cũng có mà Phá cũng có, vinh quang cũng có mà chua chát tai họa cũng có. Đó cũng là điểm chung cho các lá số rực rỡ lại đi kèm sát tinh. Cát hung tương bán.
Mệnh của công nương ăn mạnh vào sao Bạch Hổ, với hình tướng có đôi mắt dữ, pha nét hơi kinh hoảng trên khuôn mặt. Vào đại vận tai nạn 37 tuổi, Bạch Hổ gặp phải Hỏa Tinh nên tác họa bất ngờ phải chịu chết bất đắc kỳ tử. Thái tuế Đinh Sửu gặp Hình Kỵ Phục Binh, hai Kỵ xung đối nên ứng nghiệm.
Diana death, nữ, 31/08/1997DL, 01h50, năm xem 1961
Trên lá số vào thời điểm chết của công nương Diana. Mệnh Liêm Sát Kình Hình, Liêm Sát là cách lộ thượng mai thi, ứng nghiệm với công nương Diana phải chăng là sự trùng hợp ngẫu nhiên ? Thân Linh Xương Hỏa Linh Kỵ. Thái Dương trên cung mệnh của Diana trên lá số này hãm ở tý cùng Địa Kiếp. Tật ách có Cơ gặp Triệt, Thiên Không, Kiếp Sát, Bệnh gặp Bệnh Phù nên tình trạng chết là thân thể bị thương tổn nặng nề, chết một cách bất ngờ đau đớn.
Thanked by 20 Members:
|
|
#2
Gửi vào 18/01/2015 - 10:54
Lá số của Do di, ban trai Dia na đi cùng xe với công nương hôm đó, và cũng chết luôn hôm đó. Theo điều tra thì cả hai người đều không thắt dây an toàn, xe đi với vận tốc hơn 100 kmh mà bê tông của Paris thì không dùng cốt tre hay cót ép như Việt Nam.
Mệnh của Do di sinh ra với thế Âm Dương chỉ chờ Kình Đà vào là tan nát. Âm Dương Thanh Long Linh Kị nên Do di theo nghệ thuật. Cung thân cư di, giáp Liêm Sát Địa Không Hỏa Tinh, nên Do di chết tai nạn là đúng số. Đến đây người xem tử vi nên hòai nghi vì sao, mỗi một cách cục Liêm Sát lộ thượng mai thi mà ứng nghiệm nhiều thế, phải chăng tử vi đơn điệu thế.
Tật ách của Dodi có Thiên Địa Không Kiếp Sát là cách chết bất ngờ, không kịp trở tay. Người ta đồn rằng cái chết do Hóa Kỵ gây ra là cái chết do bị ghét, do bị nghi ngờ, do bị đố kỵ, nói chung là bị ghét. Không biết có đúng với Do di hay không mà cặp Tài Thọ căng ra xung đối trên cung Tật của anh.
Do di mất vào đại vận Sát Phá Tham, tối kị cho tất cả những gì VCD chứ không riêng cung Thân của anh. Mệnh Thân anh ôm luôn trục sửu mùi với Thái Tuế cùng tiểu vận đầy đủ. Cho nên lúc bị tai nạn Do di chỉ mấp máy chứ không hề cãi lại số phận câu nào. Mọi chuyện như sự ngẫu nhiên được dàn xếp sẵn.
Cung nô bộc của Do di có Thất Sát án ngữ gặp Triệt, thêm Hỏa Mộ, nên chuyện sinh tử của lá số anh có liên quan đến nô bộc là chuyện khá trùng hợp. Quả thật có nhiều sự trùng hợp trên chuyến xe chở công nương Dia na khi đâm vào cây cột số 13, nhất là dưới bàn tay compose của một thần bút.
Thanked by 10 Members:
|
|
#3
Gửi vào 18/01/2015 - 11:40
Lá số lá xe của Do di và Dia na khi xảy ra tai nạn. Nơi sinh thuộc múi giờ GMT, giờ pháp định là GMT+1 nên điều chỉnh lại 1 tiếng. Lá số có tranh chấp về điểm Sóc nhưng lá số VCD phía trên không tính Sóc.
Mệnh cục tương khắc như lá số của Do di, âm dương thuận lý. Mệnh VCD cư ngọ có Kình Dương hãm địa độc thủ là cách "phi yểu chiết nhi hình thương". Cho nên có lẽ Henri chết vì Kình Dương độc thủ.
Đại vận gặp tai nạn khá xấu. Mệnh VCD gặp vận Sát Phá Tham Đào Hồng, thêm Hình Kỵ. Thái Tuế năm sửu đóng cung Tật Ách, có cách cục Nhật Nguyệt giáp Hình.
---------------
Mod đã cập nhật thông tin ngày.
Thanked by 4 Members:
|
|
#4
Gửi vào 18/01/2015 - 12:21
Lá số của thái tử Charles với lá số mệnh cục tương khắc âm dương thuận lý, có cách cục sát tinh ngộ chế. Nếu không có Tuần Triệt thì lá số được coi là khá xấu. Có tuần triệt, lá số thành phản cách khó đoán biết.
Người này thân cư thê ở tuất có Thái Âm trong thế xung đối nhật nguyệt lại thêm sát tinh Kình Đà Hình Kỵ Kiếp Cô Quả nên hôn nhân không được thuận lợi. Thiên Thọ như giọt nước tràn ly làm đoản thọ người vợ xấu số.
Gặp Diana năm Thân vì có Đồng Lương Thiên Mã, kết hôn năm Dậu (1981) vì có Đào Hỷ, ly thân năm Mão vì mão dậu tương xung lại có Sát Hồng. Ly hôn năm Bính Tý khi đó thái tuế kích cung mệnh có Cự Môn.
Charles kết hôn lần hai cũng vào năm dậu (2005), cho thấy con người có nhịp điệu tâm lý thật sự. Có lẽ năm dậu đến là ông ta thấy cô đơn và muốn đi lấy vợ. Trong bát tự của ông ta, ba Quý hợp một Mậu có nghĩa là phải cuộc tình tay bốn là ít nhất chứ một hai vợ chưa bao giờ đủ.
Sự kiện hiện ở tiểu vận thái tuế, cho nên 12 năm nhang nhác như nhau. Nhưng muốn biết tính chất chi tiết của sự kiện đó thì phải đi ngược về đại vận. Đại vận tốt thì sự kiện đó có xu hướng tốt, đại vận xấu thì khó mà tốt. Tiểu vận thái tuế cho biết hình thức bề ngoài hơn là tình lý sắc thái. Tiểu vận thái tuế cho biết đám cưới, nhưng đám cưới vui hay buồn phải xem ở đại vận. Tiểu vận thái tuế cho biết thay đổi công việc, nhưng thay đổi công việc có tốt hơn hay xấu đi phải xem ở đại vận. Đây cũng là lý do nhiều người hỏi tại sao sự kiện không hiện ở tiểu vận thái tuế mà vẫn xảy ra. Thì nguồn cơn nằm ở đại vận, cả đại vận đó anh ta lúc nào cũng muốn lấy vợ, thì gặp cô nào sẽ lấy cô đó thôi, sự cộng hưởng của tiểu vận thái tuế khá là mờ nhạt, và đôi khi gián tiếp. Ví dụ như: đại vận muốn lấy vợ, sự kiên tiểu vận thái tuế là sang năm người yêu kim lâu nên cưới năm nay, hoặc sự kiện tiểu vận thái tuế là sang năm việc chuyển hộ khẩu cho vợ về Hà Nội sẽ khó khăn hơn nên cưới luôn năm nay, hoặc có thể là năm nay giá đất tốt nên mua được nhà riêng tiện tay lấy vợ luôn. Nguồn cơn lấy vợ do đại vận ẩn tàng, nhưng sự kiện tiểu vận thái tuế chỉ là chất xúc tác gián tiếp. Người xem phải hết sức lưu ý mới tránh khỏi võ đoán.
Thanked by 8 Members:
|
|
#5
Gửi vào 18/01/2015 - 13:12
#6
Gửi vào 18/01/2015 - 16:20
AlexPhong, on 18/01/2015 - 10:18, said:
Mệnh của công nương ăn mạnh vào sao Bạch Hổ, với hình tướng có đôi mắt dữ, pha nét hơi kinh hoảng trên khuôn mặt. Vào đại vận tai nạn 37 tuổi, Bạch Hổ gặp phải Hỏa Tinh nên tác họa bất ngờ phải chịu chết bất đắc kỳ tử. Thái tuế Đinh Sửu gặp Hình Kỵ Phục Binh, hai Kỵ xung đối nên ứng nghiệm.
#7
Gửi vào 18/01/2015 - 21:07
cafe, on 18/01/2015 - 16:20, said:
Một người Nhật hãm, trừ Tý, thì không bao giờ nên có "hào quang" mạnh mẽ như thế nữa cả (ko phải ý nổi tiếng đâu, cái chính là khả năng lay động lòng người, sách động quần chúng kia), chỉ trừ nghề nghệ thuật biểu diễn... (vùng âm tính) thì ko nói, nếu ko thì khó mà tránh vào câu "Có Hóa Quyền Hóa Lộc cũng hung". Cứ như thì lại chả bận gì, chỉ muộn vợ chồng (số 2 bé song sinh nhà ông ấy, mới sinh năm nay, nhìn cũng kinh quá, nếu lập theo ). Huống Hóa Quyền tại mệnh ko bằng Hóa Lộc, lại không Khôi Việt.
Nghiệm nhiều trường hợp thấy chết đúng vào lúc Nhật tụ quá nhiều Lộc (chết rất... nổi tiếng, vinh dự; hoặc cái số ấy vốn là người có danh nhưng nghèo mạt rệp, đến vận ấy thì có Lộc vì... Nhà nước chi tiền tang lễ). Huống chi sự việc này có quy luật
Dạng kết hôn với quý nhân cũng Nhật Quyền, mà bố chết cũng Nhật Quyền (vì bố chết thì mình lên chức), nhìn vậy mà chả phải vậy đâu.
Thanked by 3 Members:
|
|
#8
Gửi vào 18/01/2015 - 22:25
Vấn đề 'hào quang' mà Lina đề cập tôi nghĩ Mệnh Diana đã có thể nói đến, nhưng ngoài Mệnh còn Thân, Phúc nữa. Theo Lina, Thân có vai trò gì trong số mệnh của Diana ?
#9
Gửi vào 18/01/2015 - 23:00
cafe, on 18/01/2015 - 22:25, said:
Vấn đề 'hào quang' mà Lina đề cập tôi nghĩ Mệnh Diana đã có thể nói đến, nhưng ngoài Mệnh còn Thân, Phúc nữa. Theo Lina, Thân có vai trò gì trong số mệnh của Diana ?
Mình chỉ bảo nhiều Lộc nó là hiện tượng bề nổi, ko phải bao giờ cũng báo hiệu 1 sự giải họa đối với những cái Mệnh có vấn đề sẵn rồi.
Căn bản số đến hồi vinh quang nhưng Mệnh yếu, ko đủ đương cái vinh quang đó (nhìn cái hành vận kìa, 5 đại vận liền toàn Canh Tân Nhâm với một người "có tiếng" thì còn gì béo hơn), thì chết đi để được như thế. Bà này chết xong ầm ĩ, trở thành 1 biểu tượng đấy.
Mình tra bao nhiêu số, cho dù Phúc với Thân kiểu gì cũng ko làm một người Nhật hãm vinh quang theo kiểu Nhật sáng mà lại bền nổi, nên ở đây nhắc đến nó là vậy. Chứ mà Dương Lương Mão mà chết sớm thì lại thành chuyện khác.
Phúc ko có cái gì để cứu giải cả. Lâm đất Tuyệt, đã ở Tứ Sinh còn Cơ hãm với Mã vào đấy (quá động)--->>Thần kinh, tình cảm ko ổn định, nhu cầu tìm sự cứu giải cho tinh thần từ ngoại cảnh. Mã vào Phúc cũng là một yếu tố gây phát nhanh, mà như đã nói là Mệnh này thì đáng ra lại ko nên phát đến thế.
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 18/01/2015 - 23:18
Thanked by 5 Members:
|
|
#10
Gửi vào 19/01/2015 - 01:03
AlexPhong, on 18/01/2015 - 11:40, said:
Lá số lá xe của Do di và Dia na khi xảy ra tai nạn. Nơi sinh thuộc múi giờ GMT, giờ pháp định là GMT+1 nên điều chỉnh lại 1 tiếng. Lá số có tranh chấp về điểm Sóc nhưng lá số VCD phía trên không tính Sóc.
Mệnh cục tương khắc như lá số của Do di, âm dương thuận lý. Mệnh VCD cư ngọ có Kình Dương hãm địa độc thủ là cách "phi yểu chiết nhi hình thương". Cho nên có lẽ Henri chết vì Kình Dương độc thủ.
Đại vận gặp tai nạn khá xấu. Mệnh VCD gặp vận Sát Phá Tham Đào Hồng, thêm Hình Kỵ. Thái Tuế năm sửu đóng cung Tật Ách, có cách cục Nhật Nguyệt giáp Hình.
Trên ghi là sinh ngày 3/9/1956 mà dưới lập số 3/7/1956, ngày nào đúng vậy ta ?
#11
Gửi vào 19/01/2015 - 06:03
nhìn đôi mắt của công nương và vị tổng thống J.F.Kennedy sẽ thấy có mắt tam bạch
Theo George Oshawa, thì người nào có đôi mắt tam bạch này đều chết bất đắt kì tử
Sửa bởi AnTam: 19/01/2015 - 06:07
Thanked by 2 Members:
|
|
#12
Gửi vào 19/01/2015 - 08:01
LinnaeaBorealis, on 18/01/2015 - 23:00, said:
Căn bản số đến hồi vinh quang nhưng Mệnh yếu, ko đủ đương cái vinh quang đó (nhìn cái hành vận kìa, 5 đại vận liền toàn Canh Tân Nhâm với một người "có tiếng" thì còn gì béo hơn), thì chết đi để được như thế. Bà này chết xong ầm ĩ, trở thành 1 biểu tượng đấy.
Mình tra bao nhiêu số, cho dù Phúc với Thân kiểu gì cũng ko làm một người Nhật hãm vinh quang theo kiểu Nhật sáng mà lại bền nổi, nên ở đây nhắc đến nó là vậy. Chứ mà Dương Lương Mão mà chết sớm thì lại thành chuyện khác.
Phúc ko có cái gì để cứu giải cả. Lâm đất Tuyệt, đã ở Tứ Sinh còn Cơ hãm với Mã vào đấy (quá động)--->>Thần kinh, tình cảm ko ổn định, nhu cầu tìm sự cứu giải cho tinh thần từ ngoại cảnh. Mã vào Phúc cũng là một yếu tố gây phát nhanh, mà như đã nói là Mệnh này thì đáng ra lại ko nên phát đến thế.
Vì cung Thân và Hạn do quan điểm quá khác nhau nên tôi không trình bày nữa, chỉ chờ thánh Phong lại phím hồi âm.
#13
Gửi vào 19/01/2015 - 09:45
cafe, on 19/01/2015 - 08:01, said:
Vì cung Thân và Hạn do quan điểm quá khác nhau nên tôi không trình bày nữa, chỉ chờ thánh Phong lại phím hồi âm.
Lại không hiểu ý rồi.
Mình không bao giờ bảo Thân không quan trọng.
Nhưng giống như nói với 1 con người phải có nhiều bộ phận thì mới hoạt động được ý. Ờ, đôi khi cái này nó hơi yếu thì dựa vào cái kia, vẫn sống, vẫn làm việc. Nhưng khi một bên nó không phải là hơi yếu, mà là hỏng, hỏng luôn, thì... bó tay rồi.
Thế còn lý do tại sao lại nói là hỏng thì...
Nguyên tắc của phản cách, đó là khai thác, phát huy những điểm tốt tiềm ẩn.
Một vật, một sự việc khi nó đang ở trạng thái tốt, thường nó lại che lấp đi tiềm năng để tạo ra một cái gì đó tốt hơn. Khi gặp "biến cảnh", tức mất đi trạng thái tốt, đôi khi cái tiềm năng kia lộ ra, gặp yếu tố khác tạo thuận lợi (như Quyền, Lộc), lại phát triển đến cảnh giới cao hơn.
Thế nên cái gì bản chất nó đã dở xấu dở tốt thì lại dễ có phản cách.
Mà ngày xưa, gần như chỉ có 1 con đường coi là vinh quang thôi: chính trị.
Ví dụ, các mệnh "võ cách", họ thích tự do tự tại, ko bị ai đè đầu, lại thích vật chất, ko hứng thú với những cái gì hão huyền lý thuyết, lại muốn "ăn ngay". Thế thì xưa chỉ có nước là đi buôn, hoặc là mở phường sản xuất, hoặc nữa thì bang hội giang hồ... Kể cả theo ngạch võ thì "Quan văn cửu phẩm đã sang/Quan võ tứ phẩm còn mang gươm hầu" nhé (trừ lúc loạn lạc có thể có sự phát triển đột biến). Như thế, có thể là thành công, nhất là theo quan điểm bây giờ. Nhưng không bao giờ được cho là vinh quang hết.
Nhỡ đâu hãm, mà đi đường tăng đạo còn cho là vinh quang hơn. Còn như đi buôn ko thành, lại xoay... đi học, mà các tiềm năng tinh thần tiềm ẩn của Sát Phá Tham Vũ Liêm bộc lộ ra, thì đương nhiên vinh hơn, cũng gần với con đường quyền lực chính thống hơn.
Cụ Nguyễn Hiến Lê là như thế. Nếu mà cụ thành công với ngach kỹ sư công chính, thì dù có học, có tiền, cái vị của cụ cũng vẫn chỉ là "thợ". Vì cái học đấy là cái học của kỹ thuật, sản xuất, ko phải cái học của bậc "giáo hóa".
Nhưng Thái Dương thì lại không thế. Ko nói mấy cái huyền vi như Thái Dương sáng thuận tự nhiên hơn...
Đã hãm, là hỏng đủ đường, không phải chỉ là hoàn cảnh xấu đi, vận may ít đi, mà là sự suy giảm trầm trọng cả thể chất lẫn tinh thần (Từ Thân, Mùi đã có câu "tiên cần hậu nọa" rồi, ko có sức lực, cũng chẳng còn nhiệt tình, thì tiên cần hậu nọa chứ sao). Lại còn mất cả hình thức (rất quan trọng). Thể mà kiểu cách làm việc... thích là ở đâu cũng có mặt, "hao tâm phí lực". Kiểu đấy mà ko có thể chất và độ ổn định về tinh thần tương xứng thì đột tử chứ còn gì nữa? Vậy thì không có Lộc Quyền nào bù đắp nổi hết, như kiểu cùng lắm là trị được bệnh chứ ban phát sức khỏe phi thường sao nổi? Ko thế, chỉ có nước đổi tính đi, chọn cách làm việc khác, suy nghĩ nó thực dụng ra hơn tý... Nhưng mà đã thế thì ko thể còn vinh quang kiểu kia nổi.
Thế nên "Nam tử tối hiềm Nhật hãm" (mấy bà ko được XH tạo điều kiện để sống đúng bản chất, nên cũng khỏi đột tử), "tuy hóa quyền lộc diệc hung".
Đã thế Thái Âm lại cũng hãm luôn. Riêng 2 vị trí Dậu, Tuất thì còn rất nhiều thứ khác cần cát hóa...
Tức chả có cái "tiềm năng" gì mà đòi phản cách hết.
Như giờ thì thấy đi buôn với làm nghệ thuật... cũng chẳng hung hiểm gì. Thấy tỷ phú còn chủ yếu là hãm.
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 19/01/2015 - 09:48
Thanked by 2 Members:
|
|
#14
Gửi vào 19/01/2015 - 11:05
Nói tiếp về cô này thì khi có người yêu là anh bác sĩ Hasnat người Pakistan thì hai bên yêu nhau nhưng anh kia muốn sống như người bình thường nên dù đưa cô này về nhà chơi nhưng cương quyết từ chối. Cô này cặp với anh Dido để hi vọng anh bác sĩ ghen vì anh bác sĩ có thói quen sưu tập tất cả những bài viết về cô này. Có một tình tiết rất hài hước (nhưng hình như được bên điều tra kiểm chứng) là vào buổi tối xảy ra tai nạn. Cô công nương Dương Lương hãm gọi điện thoại điên cuồng cho anh bác sĩ vì dường như linh tính được gì đó. Anh này không trả lời. Đến khi Dido đón cô này ra xe, anh ta mới gọi lại. Thì cô này đã ra tới hành lang gì đó và lên xe ô tô để gặp vụ tai nạn như đã hẹn. Tóm lại là không nói chuyện được. Đến đêm thì anh bác sĩ xem thấy vụ tai nạn. Tôi rất tò mò lá số anh bác sĩ này, nhưng không tìm ra. Anh bác sĩ sau này thoả mãn mơ ước của bà mẹ đã kết hôn với một cô quý tộc môn đăng hậu đối. Cuộc hôn nhân kết thúc sau một năm. Lá số nguyệt hãm diêu tuần triệt nên cả cô này và mẹ đều vứt các con mình lại một mình với cuộc đời. Mặc dù nghe nói cô ta từng làm bảo mẫu chỉ vì rất thích trẻ con. Nếu bạn nào có lá số của anh Hasnat thì đăng lên nhé. Tôi cố mò nhưng vô ích.
Thanked by 2 Members:
|
|
#15
Gửi vào 19/01/2015 - 12:28
Sửa bởi C.H.lovesMohammed: 19/01/2015 - 12:32
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












