xin sách bùa chú giảng giới
phuong1983
16/01/2015
Xin mọi người cho xin quyển sách này vì tài liệu sách của diễn đàn khi tải về không đọc được ai có cách nào giúp.em với,
Trân trọng
Trân trọng
tieudaocuclac
07/09/2015
bùa chú đến từ tâm ta.. linh tại ngã bất linh tại ngã.
hậu học biết không... lão phu đây từng quen biết nhiều pháp sư lắm...
trình độ bùa chú đạt đến đỉnh đỉnh rồi..
nhưng trong trái tim vẫn phân mình người, vì phân mình người nên còn dùng bùa chú để đối ứng, để xử lý với cái phân biệt đó...
suy ra càng học càng vướng vào cảnh..
lực lượng phát ra của bùa chú phần nhiều là bên ngoài..
hậu học sẽ bị cuốn vào vọng niệm triền miên, vì lúc nào cũng cầu mong năng lực sớm đến. công phu đại thành.
nên muốn luyện điều gì siêu hình thì hãy đặt nền móng cõi lòng mình là hư vô trước đã
lấy mục tiêu là thiện trước đã. còn nếu lòng vướng chỉ một vẩn bụi thôu.... luyện bùa chú nào cũng sẽ sinh khổ đau
những lời đấy là kinh nghiệm xương máu của lão phu... một lão già hơn tỷ năm phiêu bạt vũ trụ.. ayda
hậu học biết không... lão phu đây từng quen biết nhiều pháp sư lắm...
trình độ bùa chú đạt đến đỉnh đỉnh rồi..
nhưng trong trái tim vẫn phân mình người, vì phân mình người nên còn dùng bùa chú để đối ứng, để xử lý với cái phân biệt đó...
suy ra càng học càng vướng vào cảnh..
lực lượng phát ra của bùa chú phần nhiều là bên ngoài..
hậu học sẽ bị cuốn vào vọng niệm triền miên, vì lúc nào cũng cầu mong năng lực sớm đến. công phu đại thành.
nên muốn luyện điều gì siêu hình thì hãy đặt nền móng cõi lòng mình là hư vô trước đã
lấy mục tiêu là thiện trước đã. còn nếu lòng vướng chỉ một vẩn bụi thôu.... luyện bùa chú nào cũng sẽ sinh khổ đau
những lời đấy là kinh nghiệm xương máu của lão phu... một lão già hơn tỷ năm phiêu bạt vũ trụ.. ayda
tieudaocuclac
07/09/2015
lão phu từng một đêm 10000 biến danh hiệu địa tạng bồ tát
công phu từ 10 giờ đêm đến 1 giờ sáng danh hiệu phật a di đà.
thuộc 7 phẩm chú lăng nghiêm.
thập chú đại bi nằm lòng...
thiền tông mật tông tịnh độ... nam bắc tông, đại tiểu thừa, tiên pháp ma pháp, quỷ thần từng trải.... địa ngục từng nếm, cõi thánh từng qua... mang mang đất trời nơi nào chưa đến?
để rồi mới hiểu nên bước đi như thế nào....
hậu học cẩn thận kẻo lạc vào mê đồ huyễn lộ thì ngày nào mới tỉnh?
công phu từ 10 giờ đêm đến 1 giờ sáng danh hiệu phật a di đà.
thuộc 7 phẩm chú lăng nghiêm.
thập chú đại bi nằm lòng...
thiền tông mật tông tịnh độ... nam bắc tông, đại tiểu thừa, tiên pháp ma pháp, quỷ thần từng trải.... địa ngục từng nếm, cõi thánh từng qua... mang mang đất trời nơi nào chưa đến?
để rồi mới hiểu nên bước đi như thế nào....
hậu học cẩn thận kẻo lạc vào mê đồ huyễn lộ thì ngày nào mới tỉnh?
tieudaocuclac
07/09/2015
như lão đây... khi xưa một thân công phu có thể dịch chuyển đất trời, tung tăng như hài nhi khắp thời-không cùng tận... nhún một phát bay đến diêu trì.
thánh phàm hạ xuống thăng lên như thoi đưa như bánh xe ngựa chạy...
vậy nhưng hết thảy chỉ là cái lồng mà thôu hahaha..
một cái lồng chim vĩ đại của thiên địa
hậu học àh.. hãy từ bỏ đi thôi... vạn sự đã xong rồi...
chính tà kia ta đâu cần chỉnh.? đừng tìm kiếm pháp bảo, bùa chú linh diệu ở đâu... hãy biến mình thành ánh sáng thì bóng tối tự tiêu trừ...
thánh phàm hạ xuống thăng lên như thoi đưa như bánh xe ngựa chạy...
vậy nhưng hết thảy chỉ là cái lồng mà thôu hahaha..
một cái lồng chim vĩ đại của thiên địa
hậu học àh.. hãy từ bỏ đi thôi... vạn sự đã xong rồi...
chính tà kia ta đâu cần chỉnh.? đừng tìm kiếm pháp bảo, bùa chú linh diệu ở đâu... hãy biến mình thành ánh sáng thì bóng tối tự tiêu trừ...
vietnamconcrete
07/09/2015
tieudaocuclac, on 07/09/2015 - 09:55, said:
lão phu từng một đêm 10000 biến danh hiệu địa tạng bồ tát
công phu từ 10 giờ đêm đến 1 giờ sáng danh hiệu phật a di đà.
thuộc 7 phẩm chú lăng nghiêm.
thập chú đại bi nằm lòng...
thiền tông mật tông tịnh độ... nam bắc tông, đại tiểu thừa, tiên pháp ma pháp, quỷ thần từng trải.... địa ngục từng nếm, cõi thánh từng qua... mang mang đất trời nơi nào chưa đến?
để rồi mới hiểu nên bước đi như thế nào....
hậu học cẩn thận kẻo lạc vào mê đồ huyễn lộ thì ngày nào mới tỉnh?
công phu từ 10 giờ đêm đến 1 giờ sáng danh hiệu phật a di đà.
thuộc 7 phẩm chú lăng nghiêm.
thập chú đại bi nằm lòng...
thiền tông mật tông tịnh độ... nam bắc tông, đại tiểu thừa, tiên pháp ma pháp, quỷ thần từng trải.... địa ngục từng nếm, cõi thánh từng qua... mang mang đất trời nơi nào chưa đến?
để rồi mới hiểu nên bước đi như thế nào....
hậu học cẩn thận kẻo lạc vào mê đồ huyễn lộ thì ngày nào mới tỉnh?
Cổ Nguyệt, ngươi mau theo vi sư về động tu hành! Ngươi đi khắp nơi quậy phá, vi sư phạt ngươi diện bích ngàn năm sám hối.
nói nhỏ tới các bạn: cháu nó hình như bị rồ hoa mướp, phải nói nó thế để dỗ nó về trại.
tieudaocuclac
07/09/2015
ngàn năm sám hối bằng một khắc trong địa ngục băng giá không? hahaha
có lẽ là không, toàn cơ thể đông cứng, rét buốt tận tâm can, đến cả dòng suy tưởng cũng chịu sự khổ não khôn cùng...
ayda ...hahaha... lão phu thiên địa này rong chơi không ít... đừng vọng tưởng dùng ngàn năm mà dọa được lão phu... hahaha.
hậu sinh hãy nhớ hành thiện... vì địa ngục không phải dễ chơi đâu hahaha
có lẽ là không, toàn cơ thể đông cứng, rét buốt tận tâm can, đến cả dòng suy tưởng cũng chịu sự khổ não khôn cùng...
ayda ...hahaha... lão phu thiên địa này rong chơi không ít... đừng vọng tưởng dùng ngàn năm mà dọa được lão phu... hahaha.
hậu sinh hãy nhớ hành thiện... vì địa ngục không phải dễ chơi đâu hahaha
tranthevu
10/09/2015
tieudaocuclac, on 07/09/2015 - 10:26, said:
ngàn năm sám hối bằng một khắc trong địa ngục băng giá không? hahaha
có lẽ là không, toàn cơ thể đông cứng, rét buốt tận tâm can, đến cả dòng suy tưởng cũng chịu sự khổ não khôn cùng...
ayda ...hahaha... lão phu thiên địa này rong chơi không ít... đừng vọng tưởng dùng ngàn năm mà dọa được lão phu... hahaha.
hậu sinh hãy nhớ hành thiện... vì địa ngục không phải dễ chơi đâu hahaha
có lẽ là không, toàn cơ thể đông cứng, rét buốt tận tâm can, đến cả dòng suy tưởng cũng chịu sự khổ não khôn cùng...
ayda ...hahaha... lão phu thiên địa này rong chơi không ít... đừng vọng tưởng dùng ngàn năm mà dọa được lão phu... hahaha.
hậu sinh hãy nhớ hành thiện... vì địa ngục không phải dễ chơi đâu hahaha
tieudaocuclac
12/09/2015
lời lão phu từ thực chứng mà viết ra ... hậu sinh có thể nói rằng là tưởng. nhưng không phải nhiễm phim . hừ
nhân đây lão nói thêm về bùa chú vậy.. hahaha
nhân đây lão nói thêm về bùa chú vậy.. hahaha
tranthevu
13/09/2015
menglan
13/09/2015
bữa có đọc bên thế giới vô hình, kết cục con cháu của nhà 1 thầy bùa dân tộc nổi tiếng, ông ý giỏi, nuôi âm binh...sau khi ông ý chết con cháu ông ý bị trả thù, phản phệ, tóm lại ko nên dính vào bạn à.....@@
tieudaocuclac
13/09/2015
đến lúc phần xác không trụ được. phần hồn bị trả thù là chắc chắn ..
tieudaocuclac
13/09/2015
tranthevu, on 13/09/2015 - 11:37, said:
Đúng là xài ngao đá rồi,.... chúc cực lạc tiêu dao..
năm 13 tuổi. lão phu nhìn được năng lượng chảy trong đất.
âyda quả là thú vị.
không gian bị bóp méo chứ không phải thẳng như chúng ta thấy đâu.
còn có xuất thần đi chơi quanh làng. nhưng lão đã từ bỏ.
sâu thẳm trong lão mách bảo đó không phải là chân lý. không phải điều ta nên truy cầu.
còn nhiều điều thú vị lúc khác lão sẽ kể nha. giờ đi xem ruộng rau của lão thế nào đã ! haha
TieuDu
27/09/2015
Hàng về:
Dung lượng: 61,31 MB
Lưu ý:
- Máy tính hoặc điện thoại phải cài Adobe Acrobat Reader hoặc các trình ứng dụng tương đương đọc được file có đuôi .pdf
- Khi download thấy chưa hiện đủ dung lượng 61,31 MB thì ấn vào "Bỏ qua quảng cáo", chờ 1 chút hiện đủ dung lượng thì bấm vào Download.
Sửa bởi TieuDu: 27/09/2015 - 02:51
Dung lượng: 61,31 MB
Lưu ý:
- Máy tính hoặc điện thoại phải cài Adobe Acrobat Reader hoặc các trình ứng dụng tương đương đọc được file có đuôi .pdf
- Khi download thấy chưa hiện đủ dung lượng 61,31 MB thì ấn vào "Bỏ qua quảng cáo", chờ 1 chút hiện đủ dung lượng thì bấm vào Download.
Sửa bởi TieuDu: 27/09/2015 - 02:51