

Đới để không - Bàn riêng về không kiếp
Viết bởi Vô Thường, 13/01/15 18:42
không Kiếp Toàn không Đới để không
213 replies to this topic
#166
Gửi vào 06/02/2015 - 08:57
Mọi ân oán đời này,
Đều Vô Thường chóng phai.
Cõi thế nhiều khổ não,
Đời người như sương mai.
Vì yêu nên sợ hãi,
Vì yêu nên ưu phiền.
Ai lìa được chữ "Ái"
Tâm sẽ tự an nhiên.
Đều Vô Thường chóng phai.
Cõi thế nhiều khổ não,
Đời người như sương mai.
Vì yêu nên sợ hãi,
Vì yêu nên ưu phiền.
Ai lìa được chữ "Ái"
Tâm sẽ tự an nhiên.
Thanked by 2 Members:
|
|
#167
Gửi vào 06/02/2015 - 11:33
Còn như mình đã tu hoài,
Chẳng lìa được Ái, cứ coi làm thường
Thân mình mình quý mình thương
Ai tài ai sướng cũng... thường mà thôi
Những ai hay tỵ với đời
Nói gì làm chúa Cõi Người nhất phương
Dù ngôi trấn ngự Thiên Đường
Lòng mình tự "ám", rằng: "tôi thấp hèn"
Thì muôn vạn kiếp chẳng yên
Đen đời cũng bởi đen tim đó mà.
Giọng em có tý.... chua ngoa
Nhưng mà bản ý cũng là tốt thôi.
Chẳng lìa được Ái, cứ coi làm thường
Thân mình mình quý mình thương
Ai tài ai sướng cũng... thường mà thôi
Những ai hay tỵ với đời
Nói gì làm chúa Cõi Người nhất phương
Dù ngôi trấn ngự Thiên Đường
Lòng mình tự "ám", rằng: "tôi thấp hèn"
Thì muôn vạn kiếp chẳng yên
Đen đời cũng bởi đen tim đó mà.
Giọng em có tý.... chua ngoa
Nhưng mà bản ý cũng là tốt thôi.
Thanked by 3 Members:
|
|
#168
Gửi vào 06/02/2015 - 12:00
ankhoa, on 05/02/2015 - 14:41, said:
Kiểu của Phá Quân, ác mà thực ra tự sâu xa chẳng là ác ý.
Phá Quân, là 1 sao rất hay, rất kute. Dàn phụ tinh, thì Không Kiếp để lại cho anh nhiều ấn tượng, còn dàn chính tinh, thì đó là Phá Quân. Có lẽ đây là các sao có đam mê, dám chơi hết mình với những đam mê của mình mà bất kể sau này ra sao.
Phá Quân không ngại Kiếp Không, Tuần Triệt, bởi Phá Quân đã có tính "Không" trong nó. Nhưng cái Không của Phá nó sinh ra từ tính Hao, tức là cái Không có được do Hao tán. Cho nên, Phá Quân, khi Thành công, thì rất vang dội.
Phá chế Không Kiếp theo là dùng "Động" để chế.
Tướng chế Không Kiếp là dùng cái "Tĩnh" để chế.
Phá chế Không Kiếp theo cái cách "chơi hết mình", m*y thích ra thế nào anh chơi với m*y.
Tướng chế Không Kiếp theo cái cách "cảm hóa", điềm đạm vô vi.
Phá Quân, là 1 sao rất hay, rất kute. Dàn phụ tinh, thì Không Kiếp để lại cho anh nhiều ấn tượng, còn dàn chính tinh, thì đó là Phá Quân. Có lẽ đây là các sao có đam mê, dám chơi hết mình với những đam mê của mình mà bất kể sau này ra sao.
Phá Quân không ngại Kiếp Không, Tuần Triệt, bởi Phá Quân đã có tính "Không" trong nó. Nhưng cái Không của Phá nó sinh ra từ tính Hao, tức là cái Không có được do Hao tán. Cho nên, Phá Quân, khi Thành công, thì rất vang dội.
Phá chế Không Kiếp theo là dùng "Động" để chế.
Tướng chế Không Kiếp là dùng cái "Tĩnh" để chế.
Phá chế Không Kiếp theo cái cách "chơi hết mình", m*y thích ra thế nào anh chơi với m*y.
Tướng chế Không Kiếp theo cái cách "cảm hóa", điềm đạm vô vi.
Em rất ấn tượng với hội Phá Quân ở chỗ, dù gian ơi là gian, thế cho rồi đến tận cùng mình tiếp xúc với nó, vẫn thấy, hóa ra mình tưởng mình ngây thơ (hí hí Thái Dương ngây thơ vô tội mà), hóa ra có đứa... ngây thơ hơn mình.
Cứ tưởng gặp ngoài đời mới thế.
Ai dè đọc sách thì thấy, làm to đến đâu cũng vẫn thế thôi. Chúa ơi là Chúa=))
Hóa ra xét đến tận cùng thì gian cũng bởi ngây thơ mà ra, nên lúc nào cũng loay hoay tìm kế cốt là để thủ thân, vì nghĩ ko dùng kế độc thì ko có cách nào khác sao ấy=)) Còn có ác là do hay sợ.
Làm Thủ tướng bao nhiêu năm, tham nhũng, biện hộ với Tòa "Nhưng mà tôi có ăn cắp của ai đâu" (chỉ ăn cắp của Nhà nước thôi)
Chả có lý tưởng gì, địch đến thì... ta cộng tác với nó. Nhưng đến lúc bảo ác với dân mình chả dám đâu.
Một người ghê gớm như bà Merkel, nhưng nếu anh theo dõi thì sẽ thấy, bà ấy sợ dân thực sự (chính vì không có ánh hào quang nào cả nên mới trân trọng điều ấy), mặc dù mấy trò phe cánh, triệt hạ đối thủ, thủ đoạn này nọ.... bà ta hoàn toàn không ngán đứa nào. Chính vì chế độ dân chủ nên họ biết như thế, là mất dân, mất hết. Lãnh đạo thời bình nói chung ko nên có tâm lý làm bố dân là tốt, biết sợ thì sẽ có thái độ phục vụ, nếu cứ có người như thế thì chẳng phải lo đến lúc thời chiến thì thế nào, vì sẽ chả có thời chiến đâu.
Em rất khâm phục dân họ về những cái như Energiewende (dự án dựa trên "tầm nhìn xa" nhiều, bất lợi trước mắt thì lớn, khả năng thất bại là cao; mà dân họ tự phát động rồi ép Nhà nước cùng làm)
Trong khi họ lại bầu lên một lãnh đạo thận trọng để cân bằng, tự kiềm chế họ bớt. Chả kể đó là đàn bà, hình thức ko tốt (đi đâu cũng bị chê nhé; anh cứ để ý mà xem, lãnh đạo nữ các nước thường còn bị để ý hình thức hơn), tác phong gia đình cũng ko ra sao...
Đấy là dân chủ. Là khi dân thực sự thích làm chủ, thích ở tư thế kẻ tự quản lý lấy mình. Mà đã là ông chủ thì ko đòi sự hoàn hảo, lãnh đạo chọn loại thích hợp rồi đặt nó vào đúng chỗ là được. Như thế thì chẳng cần Thánh nhân và Thiên tài.
Chả biết sắp tới nước họ thế nào, nhưng với tương lai mô hình ấy là tốt.
Phá Quân lãnh đạo tuy ko phải quá nhiều, nhưng trừ ra một số thực sự ko định lãnh đạo mà chỉ tham nhũng hay chơi bời, thì xưa nay ít có dở hay kém. Đều là những nhân vật bên ngoài nhàm chán, bên trong màu sắc.
Cũng là do nếu hiểu họ thì bản chất thuộc dạng dễ cải tiến nhất đấy. Ngây thơ mà.
Còn nghệ sĩ, nhà từ thiện, nhà kinh doanh, nhà khoa học.... thì nhiều lắm và cũng thú vị ko kém.
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 06/02/2015 - 12:06
Thanked by 4 Members:
|
|
#169
Gửi vào 06/02/2015 - 14:08
Cười thiên hạ ân ân oán oán không bao giờ kết thúc,
Hoàng hôn buông ánh nắng chiều độc hành không vướng bận.
Rất an nhiên, bất vấn thế gian, thù hận nhạt như trà
Giang hồ có câu tâm đắc “chính tà chẳng sợ”
Y nhân phong độ, tung tăng khắp xứ lưu hương
Ánh nguyệt quang xa xôi trên núi
Đến đây đến đây khổ tửu đầy chén
Không ai có thể ngăn cản được
Rượu say cao hứng hát sảng khoái
Thiên nhai trùng trùng, khô diệp lác đác bụi phong trần
Khó dấu chất phong nhã, vẫn còn yêu hoa si mê
Hoa ngát hương, hoa rơi trong gió hoa tàn hoa vô thường
Không một chút đau thương, phải chăng quá yêu người
Y nhân phong độ, tung tăng khắp xứ lưu hương
Ánh nguyệt quang xa xôi trên núi
Gió đêm thổi u sầu như sóng
Đến đây đến đây khổ tửu đầy chén
Không ai có thể ngăn cản được
Rượu say cao hứng hát sảng khoái
A ha…sao ngươi phải khổ sở kìm nén tư niệm quên đi người
Như con thuyền cô độc chênh vênh giữa biển khơi
Thì ra vẫn còn nhớ nhung người
A ha….sao ngươi phải khổ sở vì người, không muốn từ bỏ
Duyên phận thật ngắn ngủi, muốn yêu nhưng trời xanh không hiểu
Thì hà tất miễn cưỡng
Biển xanh xanh, vẫn cứ là nam tử hán Minh triều
Giang hồ có câu “vứt ái tình qua một bên”
Hoa ngát hương, hoa rơi trong gió hoa tàn hoa vô thường
Không một chút đau thương, bình thản mà cất bước.
Hoàng hôn buông ánh nắng chiều độc hành không vướng bận.
Rất an nhiên, bất vấn thế gian, thù hận nhạt như trà
Giang hồ có câu tâm đắc “chính tà chẳng sợ”
Y nhân phong độ, tung tăng khắp xứ lưu hương
Ánh nguyệt quang xa xôi trên núi
Đến đây đến đây khổ tửu đầy chén
Không ai có thể ngăn cản được
Rượu say cao hứng hát sảng khoái
Thiên nhai trùng trùng, khô diệp lác đác bụi phong trần
Khó dấu chất phong nhã, vẫn còn yêu hoa si mê
Hoa ngát hương, hoa rơi trong gió hoa tàn hoa vô thường
Không một chút đau thương, phải chăng quá yêu người
Y nhân phong độ, tung tăng khắp xứ lưu hương
Ánh nguyệt quang xa xôi trên núi
Gió đêm thổi u sầu như sóng
Đến đây đến đây khổ tửu đầy chén
Không ai có thể ngăn cản được
Rượu say cao hứng hát sảng khoái
A ha…sao ngươi phải khổ sở kìm nén tư niệm quên đi người
Như con thuyền cô độc chênh vênh giữa biển khơi
Thì ra vẫn còn nhớ nhung người
A ha….sao ngươi phải khổ sở vì người, không muốn từ bỏ
Duyên phận thật ngắn ngủi, muốn yêu nhưng trời xanh không hiểu
Thì hà tất miễn cưỡng
Biển xanh xanh, vẫn cứ là nam tử hán Minh triều
Giang hồ có câu “vứt ái tình qua một bên”
Hoa ngát hương, hoa rơi trong gió hoa tàn hoa vô thường
Không một chút đau thương, bình thản mà cất bước.
Thanked by 4 Members:
|
|
#170
Gửi vào 06/02/2015 - 14:26
Ai tài ai sướng cũng... thường mà thôi
Bình thường, là đạo.
- Làm sao để đạt được trạng thái bình thường ?
- Bình thường là 1 lựa chọn, vốn có sẵn, không phải là mục tiêu để mà phải cố gắng đạt tới.
Bình thường, là đạo.
- Làm sao để đạt được trạng thái bình thường ?
- Bình thường là 1 lựa chọn, vốn có sẵn, không phải là mục tiêu để mà phải cố gắng đạt tới.
Thanked by 2 Members:
|
|
#171
Gửi vào 06/02/2015 - 14:31
Linna + Vo Thuong làm thơ nghe giống như cặp đôi Khúc Dương - Lưu Chính Phong trong "Tiếu ngạo giang hồ" vậy. Não nuột từng đường tơ. Hahaha.
Thanked by 1 Member:
|
|
#172
Gửi vào 06/02/2015 - 15:14
Ơ, đoạn này chuẩn.
Người làm chủ thì không bao giờ cho phép hoàn cảnh chính trị, xã hội làm lý do cho cuộc sống của mình.
Trích dẫn
Đấy là dân chủ. Là khi dân thực sự thích làm chủ, thích ở tư thế kẻ tự quản lý lấy mình. Mà đã là ông chủ thì ko đòi sự hoàn hảo, lãnh đạo chọn loại thích hợp rồi đặt nó vào đúng chỗ là được. Như thế thì chẳng cần Thánh nhân và Thiên tài.
Người làm chủ thì không bao giờ cho phép hoàn cảnh chính trị, xã hội làm lý do cho cuộc sống của mình.
Thanked by 1 Member:
|
|
#173
Gửi vào 06/02/2015 - 15:37
ankhoa, on 06/02/2015 - 14:26, said:
Ai tài ai sướng cũng... thường mà thôi
Bình thường, là đạo.
- Làm sao để đạt được trạng thái bình thường ?
- Bình thường là 1 lựa chọn, vốn có sẵn, không phải là mục tiêu để mà phải cố gắng đạt tới.
Bình thường, là đạo.
- Làm sao để đạt được trạng thái bình thường ?
- Bình thường là 1 lựa chọn, vốn có sẵn, không phải là mục tiêu để mà phải cố gắng đạt tới.
"Vô thường" mới là cái có sẵn. "Thường" mới là cái phải đi tìm!
Thanked by 4 Members:
|
|
#175
Gửi vào 06/02/2015 - 16:29
Toàn nói phét. Thực chứng rồi hãy phán.
Thanked by 2 Members:
|
|
#176
Gửi vào 06/02/2015 - 16:40
- Các cậu biết không, ở trên Thiên Đường á ... Như thế này này...
#177
Gửi vào 06/02/2015 - 17:03
Không như ở dưới đất, lung tung xòe quá.
#180
Gửi vào 06/02/2015 - 17:19
Phúc cho ai không thấy mà tin
...
Vợ chồng kia tựa đôi Kim
Yêu nhau là phài làm mình nhau đau
Mình thừa biết chỉ mượn câu mình nói
Còn thì đâu can hệ đến ta
Mà là ý ghẹo... người ta
Thôi mình rút sớm, không là vô duyên
Hai luồng phúc khí đan xen
Mình như Hóa Kỵ bon chen làm gì
...
Vợ chồng kia tựa đôi Kim
Yêu nhau là phài làm mình nhau đau
Mình thừa biết chỉ mượn câu mình nói
Còn thì đâu can hệ đến ta
Mà là ý ghẹo... người ta
Thôi mình rút sớm, không là vô duyên
Hai luồng phúc khí đan xen
Mình như Hóa Kỵ bon chen làm gì
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Các Công tố viên Liên bang Xem xét Lệnh khám xét đối với các Email của Giuliani. Barr sớm sẽ không thể giúp đỡ |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]()
|
|
![]() Cách Dùng Gừng Và Trứng Giúp Tăng Cường Sinh Lý Tại Nhà ! 90% Người già không biết! |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() ![]() làm nhà nước không vì tiền vậy vì cái gì |
Linh Tinh | QuyenLocTamMinh |
|
![]()
|
|
![]() Lá số tử vi không phải là của bạn (mà là của cha mẹ bạn) |
Mệnh Lý Tổng Quát | iamthat |
|
![]() |
|
![]() Chấn động: Tòa ra lệnh, Trump không được áp thuế cả thế giới để 'giải phóng Mỹ' |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Cách ăn hạt đu đủ chữa bệnh – 99% người không biết dùng đúng |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












