

Đới để không - Bàn riêng về không kiếp
#121
Gửi vào 26/01/2015 - 09:00
Thanked by 1 Member:
|
|
#122
Gửi vào 26/01/2015 - 11:54
[/IMG]
Thanked by 2 Members:
|
|
#123
Gửi vào 26/01/2015 - 23:48
Vô Thường, on 14/01/2015 - 10:46, said:
Nhất kiếm Triệt hư không
Đia kiếp miên man bất tận
Địa không từng nhát hư không.
Nghĩa là Địa kiếp tác sự không nhanh mạnh và bất ngờ như Địa không, nhưng lại miên man liên tục. Bài viết của Ceinavigator chỉ focus vào Không Kiếp, có lẽ là "tiểu đoạn" trong bộ phim "đới để không" tôi phân tích. Những thứ bạn nói tôi đã đề cập đến trong chủ đề này:
http://tuvilyso.org/...__fromsearch__1
Đoạn luận bên trên là mở hàng để các bạn khái quát trước. Tôi sẽ đi vào 1 vài case chi tiết để các bạn hiểu "Toàn Không" sau.
Đỉnh cao của "Toàn Không" là giác ngộ.
Đỉnh thấp hơn chút là Phản cách.
Mít cung tật có địa kiếp gặp triệt nên còn sống đến giờ nhưng bệnh thì cứ rề rề phải ko ạ?
Về cung mệnh cũng giống như bài nào đó anh Vô Thường nói SPT không hợp với xương khúc, vì mất vẻ uy nghi đầu đang bốc hỏa thị uy bỗng gặp em xương khúc nhỏ nhỏ nước mắt sụt sùi là cảm thấy mình như kẻ ác vậy.
Về cung huynh của em có địa không do vậy rất khổ tâm về anh chị em?
Sửa bởi mitsc: 26/01/2015 - 23:59
Thanked by 2 Members:
|
|
#124
Gửi vào 28/01/2015 - 02:40
Như em có nói
LinnaeaBorealis, on 22/01/2015 - 03:59, said:
Vế sau đúng đấy, cho tất cả các chính tinh. Ko phải Mệnh/Thân cư đấy mới được hưởng nhưng nếu có thì tốt.
Vì tỷ lệ danh nhân có đồng thời 2 yếu tố cục Kim (thứ đến cục Thủy) và Triệt nối 2 cung Thân Dậu là cực kỳ bất thường.
Ngược lại tủy trường hợp chứ có thêm cái "Mệnh Kim" ko phải bao giờ cũng hay. Cứ hợp hành chính tinh là ổn.
Có cái này thì em nghĩ mãi mới lạ: cung Mão áp dụng tương tự cung Dậu (nghĩa là, phải nối với Dần mới thành cách). Có điều trường hợp này thì Mệnh Kim lại cũng tốt.
Cách này có tiếng, chưa chắc đã có miếng, vì chủ yếu nó phát triển các năng lực tinh thần.
Cách này cũng hay gặp ở người điên, nhất là nếu vào cung Mão.
Không có chỗ nào mà điều đấy thể hiện như trong khoa học (mặc dù nó sinh ra thiên tài đủ mọi lĩnh vực). Có thể nói trời ưu đãi hành Kim chỗ đó. Tuyệt đại đa số các ông đứng trên đỉnh cao Khoa học cục Kim, hoặc/và thường là có cách trên, hoặc ít nhất 1 phần của cái cách trên.
Chỉ cần xét quá một số ông tổ sư các loại của Khoa học
----------------------------------------------------
Những người vừa có Kim cục, hoặc/và cách trên, vừa có KK:
Mệnh Kim Cục Thủy, Triệt đáo.... Mão cung
AA
Nếu mà tình Nobel thì chắc ăn nhiều nhất là mấy ông Thiên Lương (Nobel văn chương cũng kha khá; mà thực ra lĩnh vực kinh doanh anh ấy cũng ko kém lắm đâu nhé, có nếu xét vua chúa thì hơi thọt...). Sau thì chắc đến Tham Lang...
Và vậy thì, cũng dễ hiểu thôi, người khởi xướng nền nghệ thuật lẫn khoa học thực nghiệm hiện đại là 1 người Thiên Lương
(Quan sát một điều là tuyệt đại đa số (nói thế chứ, đến giờ chưa thấy ngoại lệ) mấy ông KHTN TL là đóng cung Âm hình thành Âm cư Âm vị, tư duy phân tích nó sẽ tốt lên, lúc ấy Thái Âm cũng được như thế thế, ko thì cũng Tỵ Ngọ hoặc VCD đối TL, tức đồng cung hoặc hội chiếu với Thái Dương (tăng cường tư duy cơ cấu/tiên nghiệm; và quan trọng dễ được nổi tiếng, đề bạt..., vì nhà khoa học vô cùng cần danh). Còn lại Thiên Lương cư mấy cung kia (Đồng Lương Cơ Lương) thường dễ gặp hơn ở các ông nhà văn triết gia, nhà giáo dục, nhà tâm lý học... (cái này thì Thiên Lương cung Âm lại cũng có))
Ông ấy ko thạo tiếng Latin và ko có hứng thú, nên thay vì đi tìm câu trả lời cho thế giới trong sách của các nhà hiền triết cổ, ông ấy đã tìm đến với thế giới của quan sát và thực nghiệm. Tiếc là vì vừa phát minh vừa lo là... sự xấu xa của con người sẽ lợi dụng nó, nên ông thường bỏ lửng các phát minh và cố tình để lại lỗi, rồi giấu các bản thiết kế đi... chứ ko phải các ý tưởng của ông ấy ko thực dụng như 1 số thanh niên nhầm tưởng đâu. Thành thử sau này nhiều người tái khám phá cùng vấn đề đó nhưng vốn là họ ko biết Da Vinci cũng từng làm thế, vì thế có lẽ khoa học đã phát triển chậm đi.
Trích dẫn
Mệnh Kim Triệt Thân Dậu, Kình Dương Mão
(1564-1642), A
Ở bên mình hay biết đến Galilei như nhà thiên văn kèm theo vài câu chuyện cuộc đời khá bôi bác.
Ông này là một nhà toán học kiêm kỹ sư kiêm vật lý kiếm triết học kiêm..., một trong những người khổng lồ của buổi bình mình phục hưng.
Đấy các bạn Thái Dương thân mến, chúng mình cũng làm được khoa học, chỉ cần có đi cùng Thái Âm/Thiên Lương và ăn vào sao đấy hơn (cộng thêm VCD trong đa số trường hợp), hay hãm lòi kèm Hóa Kỵ... thôi. Hic.
Cục Kim Bạch Hổ Mão.
B. Rất đáng tin ở cái chỗ, ông này cũng là astrologer và tự ông ấy cast lá số cho chính mình. Theo những người khác thì dao động về giờ giấc cũng ko chệch ra khỏi canh giờ đó.
Ông này cũng nhánh thiên văn-toán-vật lý.
Tác giả về mang tên ông
Cục Kim. Vũ Sát cung Dậu có tính là hung tinh hành Kim đóng Kim cung được không nhỉ?
E rất thích kiểu giai nhìn bình thường, đẹp trai theo kiểu công tử bình thường nhưng nhìn kỹ ánh mắt thì biết đằng sau là một quái nhân
B, e thấy đáng tin (giờ chắn, 0 giờ, nhiều tiểu sử trong đó một trong những tác giả là bạn thân)
Thần tượng của các thanh niên thời nay, em nghĩ là ở chỗ ông là dạng futurist/nhà khoa học có những ý tưởng cho một tương lai công nghệ vượt xa thời đại của mình.
Cục Kim. Triệt đáo... Mộc cung.
AA
Không nghi ngờ gì, một trong những người đã cứu mạng nhiều người một cách trực tiếp và gián tiếp nhất. Chết đi rồi từ Mỹ cho đến Iran hay VN đều có tên đường, tên cơ quan... đặt theo ông ấy bất kể tôn giáo, lý tưởng... là vậy.
Kể thì Thiên Đồng đúng là phúc tinh của loài người (tướng chuyên về chiến tranh phòng thủ và các ông hòa bình chủ nghĩa lớn cũng từ đây ra chứ đâu)
A nói ở phần trên rồi, như vì cũng Kim cục Triệt đáo Kim cung, có KK nên em post lại.
Mệnh Kim. Mà Bạch lạp kim có khác, nếu ko phải KH thì em thấy bên mấy lĩnh vực khác thường là mấy Kim kia.
AA.
Người đặt hòn gạch đầu tiên cho hóa polymer. Nobel.
------------------------------------------
Những người có KK mà chẳng có cục Kim hoặc cách trên:
AA
Tử vi mà bt thì hợp quản lý, kinh doanh... Nhưng lỡ đâu mà KK với TT thì có vô dụng ko? Không đâu thấy đi làm KH cũng giỏi chán. Và một chút Kỵ và thân Tham chả bao giờ phí cho mấy sao tư duy loãng choẹt.
A.
Ông này là 1 trong 2 polymath (đa thiên tài) nổi tiếng nhất thời đại ta cùng Hawking. Tiếc ko có số ông kia thôi (Chỉ biết chắc 1 điều là ông kia Bạch Lạp Kim Tân Tị đấy). Ông này có nhiều thành tựu về cả XH lẫn TN. Có năng lực đặc biệt về ngôn ngữ học, cả ngôn ngữ theo kiểu XH lẫn ngôn ngữ vi tính...
AA
Đinh Mão nhà mềnh
Số kinh khủng quá. Chết vì nhiễm độc phóng xạ. Có lẽ là nhà KH nữ vĩ đại nhất.
, một Nobel khác. Bà này Cục Kim Triệt Dần Mão
AA
Một trong các nhà vật lý vĩ đại nhất
Mà Tử Tham theo lý thuyết thì kém rồi, nhưng trên đỉnh cao của đủ các thể loại thì đối với Tử vi, ko Tử Sát thì Tử Tham chứ ai... (nhà văn cũng lắm người em thích).
Tất nhiên KH thì dựa vào Tham làm chính. Có
Tử vi có lẽ cung cấp một chút "vĩ mô" và khả năng quan hệ nữa... (vì Nobel hay giải thưởng gì khác cũng cần có người giới thiệu, đề cử, bảo trợ tốt đấy) (vật lý), (đa ngành...) nữa...
Kể trong khoa học, Tham với Lương làm việc khác nhau như thế nào thì chắc chỉ họ biết. Vì cả 2 đều có khả năng làm đa ngành. Nhưng em có ấn tượng mấy ông Tham hay có kiểu Lý-Hoá còn mấy ông Lương hơi hơi nghiêng về Toán-Sinh-Dược, còn triết học tự nhiên thì cũng như nhau. Nếu sang XH, Tham nghiêng về tôn giáo-triết, Lương cũng làm được 2 cái đó ở 1 mức độ thấp hơn, còn lại thì Lương hơn. Nhìn chung là cùng nhận thức quy luật giỏi.
Kim cục Triệt Mão Dần.
AA
Ông này e đã nhắc đến vài lần.
Một thành phần chính đưa đến việc con người lên được Mặt trăng.
Đọc mấy bài thơ của hội gốc Do Thái mới buồn cười... "Von Braun i, Còn nó rơi xuống đâu (ví dụ như đầu dân lành vô tội) thì mặc xác..."
------------------------
Thế ko có KK làm được ko? Có chứ.
Cục Kim, Triệt Dần Mão.
Các tiểu sử cho biết ông ấy sinh vào khoảng giữa 1-2 giờ, hoặc sau 2 giờ một chút (lá kia Đồng Âm, em theo lá này). Theo em với Tử vi thế là đủ.
Tượng đài của chúng ta về vật lý/cách chúng ta hiểu về thế giới vật chất trước Einstein (tất nhiên 2 ông bổ sung cho nhau thôi), thật trùng hợp (cũng ko trùng hợp lắm đâu) cả hai đều là Tham lang.
Đấy, được cái Liêm Tham/VCD Liêm Tham đi làm khoa học thấy cũng bớt xui xẻo. Khoa học thì thiên tai hay khủng bố khó mà tước đi thành tựu của bạn được một khi nó được công bố rồi. Tất nhiên bạn nào có chí gì thì chắc là cứ theo thôi. Liêm Tham đâu phải bộ sao tuân theo thứ lý trí tầm thường.
Mệnh cục đều Kim
AA
Nhà vi sinh, dược, thực vật học.
Công trình nổi tiếng nhất là tìm ra penicillin.
AA
Nhà... rất nhiều nhà nhưng chủ yếu là hệ toán tin. Thời chiến có công ứng dụng khoa học vào công tác phản gián nên được vinh danh càng nhiều.
Một trong 2 người Thái Âm Tỵ mà em tím được mà ko đáng ngờ về đạo đức. Ông kia cũng hay lắm nhưng khổ cái quên rồi.
AA.
Toán, thiên văn, triết học.... Cái kiểu của mấy ông cổ vậy đó.
Mệnh Kim
AA
Đảm bảo hồi bé anh xem phim của ông này ít nhất cũng vài chục lần rồi.
Tất cả những cái gì liên quan để Hải dương học (làm phim, nghiên cứu, chính trị tuyên truyền...) thì cha này sẽ được nhắc đến đầu tiên.
E nghĩ phải chăng ông ta là tái thế=)) (ông kia là hoàng tử BĐN, người khởi xướng và tổ chức việc nghiên cứu hải dương, đóng tàu, phiêu lưu mạo hiểm và điều tra các miền đất lạ.... qua đó dẫn đến việc BĐN trở thành Đế quốc thực dân hiện đại đầu tiên). Ngoại trừ mấy ông khám phá ra châu nọ châu kia (mà ko tra được số ai mới ác!) thì 2 cha này nổi nhất cái lĩnh vực đấy.
AA
Post rồi post lại. Mấy ông ăn cả Nobel Hóa và Hòa bình (cụ thể là làm gì có ai)
AA
Lại tay cực to thời cổ cổ....
So sánh với Da Vinci (đều là những ông "học giả của 1000 ngành học"), nhưng XK thay vì KK, thì ngộ tính và tính đi trước thời đại của 2 người có lẽ như nhau.
Độ rộng và độ sâu thì khỏi nói vì cả 2 bố đều vừa rộng vừa sâu.
Nhưng Da Vinci thiên về nhìn thực nghiệm rồi đi đến ý tưởng, đôi khi đưa đến những phát minh kỳ quái lập dị, chưa thành hình. Leibniz dựa vào tiên nghiệm và logic cũng như khả năng của những môn khoa học có tính lý thuyết cao như Toán và Triết học nhiều hơn.
Hai người cùng hy sinh nhiều. Da Vinci ko con, có lẽ lưỡng tính, nhưng có cái là còn cuộc đời khá phong phú. Leibniz thì gần như chả có 1 tý xíu gì gọi là con người ngoài chuyên môn cả, ngoại trừ cái là nghe nói nói chuyện cũng dễ thương.
Thực ra Dương Lương Mão ăn giải với vinh danh sớm này nọ thì có vẻ dễ hơn, nhưng vì loãng quá/kiểu khùng khùng nên ko được như ông này hay mấy ông mà Thiên Lương có Thái Dương hãm lòi hội khác, nếu lại cả Không Kiếp nữa thì thêm bất ổn. Thấy phí nhất trên đời là
AA
Một nhà vật lý vĩ đại Mỹ (gốc Đức...) khác và một trong những người cha của quả bom hạt nhân đầu tiên.
Nobel
Thất Sát đi khoa học nhìn chung có xu hướng vật lý-hạt nhân-tên lửa-hoá lượng tử... Có lẽ nó là một thứ tâm thức chìm thích xuyên phá các cơ cấu ở đâu đó
Tiếc là kẻ cuối cùng với món bom hạt nhân thì lại cóc biết là cái gì. Mặt có mùi Tử vi, VK, chắc là ăn cả tạ KK và hung tinh khác.
Sát đi với Tử vi cũng có hiện tượng là thích đá sang cái khác. (em lấy số ko nhảy, nếu nhuận) cũng Dược rồi qua cả trí thông minh nhân tạo với chương trình vũ trụ. thì có vẻ định quay ra mấy cái môi trướng với XH. Bên KHXH.... cũng thế.
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 28/01/2015 - 02:51
Thanked by 11 Members:
|
|
#125
Gửi vào 29/01/2015 - 17:25
Đợt này đại sư bận quá. Lại đang chuyên tâm tham khảo mấy mảng bên Dịch học. Có dịp sẽ cùng tung chiêu: "Cánh cửa cuộc đời Cự Môn kiếm quyết" nhé. Bản thân đới để không này cũng còn quá nhiều thứ để viết...
Nice time, Linna
Thanked by 1 Member:
|
|
#126
Gửi vào 30/01/2015 - 06:53
#127
Gửi vào 30/01/2015 - 10:29
Cơ mà như là thường thì xếp vào chính cách thì phải, đúng ko anh VT?
Đấy em đã bảo mà, cứ viết "Đỉnh cao..." là mọi người lại hỏi số này có phải Toàn không không=))
Em ngóng món Cánh cửa của anh đấy.
Trước cũng ngại nói Cự Liêm vì số hội đấy cứ bất thường kiểu gì.
Nhưng giờ cũng tìm được một số lá đơ đỡ rồi (mới tìm được cả VCD Liêm Tham người tốt gặp may, đào lại thì thấy thêm lá nữa^_^). Với lại nhớ ra mình cũng là Thái Âm, con người duy mỹ vứt đi đâu. Chả nhẽ vì cái thế gian kỳ cục này mà điều tốt ko đáng sống cho nó hay sao. Câu chuyện cổ tích hay thì nó ko thể bắt đầu bằng "Và thế là Công chúa Hoàng tử sống bên nhau trọn kiếp" rồi kết thúc luôn ở đấy được.
Mà các bạn Liêm Cự cứ yên tâm, xét cho cùng thì lá Liêm Cự trung bình vẫn giàu hơn, xinh hơn và nhiều lạc thú hơn lá Thái Dương ("nhà tớ") trung bình cơ mà!
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 30/01/2015 - 10:42
Thanked by 4 Members:
|
|
#128
Gửi vào 30/01/2015 - 13:40
LinnaeaBorealis, on 30/01/2015 - 10:29, said:
1 nhà tu hành
1 nhà chính trị
1 nhà khoa học
1 nghệ sĩ
1 người giàu có
...
Đều đạt được những ảnh hưởng to lớn nếu đạt được sự "giác ngộ" !
Từ "giác ngộ" không nên hiểu hạn hẹp trong các môn đạo học phương Đông, mà nó là sự hoà mình vào vũ điệu của vũ trụ, mà nó có thể xuất hiện ở bất cứ ai, làm nghề gì.
LinnaeaBorealis, on 30/01/2015 - 10:29, said:
Tuần - Triệt !
Đó là lý do vì sao Tuần - Triệt cần phải được đặc biệt coi trọng trong lá số. Mặc dù, để đoán nhiều thứ mang tính "đời thường phàm tục", các lý số gia có thể "tạm quên" mà chỉ quan tâm tới cát tinh, cát hoá.
Thanked by 1 Member:
|
|
#129
Gửi vào 30/01/2015 - 14:29
ankhoa, on 30/01/2015 - 13:40, said:
1 nhà chính trị
1 nhà khoa học
1 nghệ sĩ
1 người giàu có
...
Đều đạt được những ảnh hưởng to lớn nếu đạt được sự "giác ngộ" !
Từ "giác ngộ" không nên hiểu hạn hẹp trong các môn đạo học phương Đông, mà nó là sự hoà mình vào vũ điệu của vũ trụ, mà nó có thể xuất hiện ở bất cứ ai, làm nghề gì.
Tuần - Triệt !
Đó là lý do vì sao Tuần - Triệt cần phải được đặc biệt coi trọng trong lá số. Mặc dù, để đoán nhiều thứ mang tính "đời thường phàm tục", các lý số gia có thể "tạm quên" mà chỉ quan tâm tới cát tinh, cát hoá.
Chỗ nào cũng có cửa, em nghĩ thế
Có một anh mà em thấy hiệu quả lớn: Địa Không, rồi Hỏa Tinh.
Tuần thường hiệu quả với SPLT. Cả Kỵ, Khoa và Khôi Việt nữa đấy.
Triệt cho Tử vi.
Bất cứ sao gì liên quan mất mát, sống chết, học vấn, tù đày.... tức tất cả+))
Đối với em, chỉ cần con người ta đối mặt và sống cân bằng với mặt tối của mình và thậm chí vận dụng được nó làm điều tốt, tức làm chủ và vượt qua tâm thế bản năng của mình, mở lòng cho cách nghĩ của người khác, thế là giác ngộ đấy. Giác ngộ là một quá trình mở rộng bản thân vô tận, vì vậy mang lại hưng phấn vô tận.
Nhưng em cũng nghĩ rằng nên giữ lại một chút con người cho mình. Vì anh ko thể bắt cả nhân loại luôn trong tình trạng "hòa mình với tự nhiên" được. Vả nhân loại độc đáo vì sự ích kỷ nên thành ra có tiềm năng trí tuệ, sự bám víu vào nỗi đau nên có khả năng thương xót, sự dễ mềm yếu đi bởi vật chất nên ý thức được về tình cảm... của nó.
Thế nên anh đừng có ngạc nhiên là cho đến giờ vĩ nhân Thái Âm vẫn nhiều hơn Thiên Phủ. Vì con nguời là yếu đuổi nên thường là cái lúc mà còn kịp, người Tử Phủ nói "Không thể" quá nhiều, vì họ ảnh hưởng từ những người khác, trước khi có thằng điên (thường là Nhật Nguyệt Tham Sát gì đấy) nói "Có thể". Mà "Có thể" thì tức là cái gì cũng có thể và có thể hy sinh bất cứ cái gì để đạt được bất cứ cái gì. Nói chung những người đó dùng Thần quyền, theo những cách khác nhau, trong một thế giới đáng ra nên có thứ đó vừa phải thôi.
Nói đạo của tự nhiên nhé. "Chiến tranh không có hận thù" là đạo của Thái Dương, ko phải của mỗi Rommel đâu. Tức là thay vì "tất cả đều thỏa thuận, hòa đồng, hạn chế hy sinh để nói chuyện từ từ với nhau" (đạo của Tử Phủ) thì "miễn sao không ai đồng mà cũng chả ai hòa, nhưng lại vô hình trung hỗ trợ lẫn nhau để làm cho tổng thể phát triển". Bởi vì trong cái trạng thái rất là "vũ trụ", hy sinh là bình thường, chết chóc là bình thường, cái gì cũng tha thứ được. Đạo của Thái Âm thì xét cho cùng cũng chả kém... khủng khiếp.
Thiên nhiên nghiệt ngã tàn nhẫn nếu xét theo tiêu chí con người chứ đùa à. Nó có một cái thứ ma lực gì đó nên chúng ta hay ca ngợi nó là đẹp, nhưng em đảm bảo cứ thực tế mà tính, 99% nhân loại ko nuốt nổi tiêu chuẩn kia.
Chính em cũng còn ko nuốt nổi. Mặc dù về cơ bản là người Âm Dương, em theo chủ nghĩa tiến hóa thật.
Em nghĩ các cụ là ý muốn chúng ta dùng đạo của Tử Phủ, nghĩa là cái chấp nhận được với 99% đấy để nói chuyện với nhau đến chừng nào có thể. Nhân quyền. Nhân đạo.
Nói đấy ko phải các cụ muốn là chúng ta đừng nên sống ko vươn lên cái gì khác, mà ngược lại. Nhưng là lúc thường thì lý tưởng hơn, thì lúc biến khỏi phải tàn bạo hơn. Còn thuyết phục mấy bọn điên đừng điên là 1 việc vô ích.
Không, e thì ko cho Phủ là trung tâm của Sát Vũ Âm Dương như anh VT. Vì những quan hệ trong đấy ko đồng đẳng (nguyên cái Nhật nó coi Phủ là nhị hợp, Thái Âm nó dùng làm cung Huynh thì cũng biết đấy là nó dùng lý của Phủ làm lý phụ bổ sung cho lý chính của nó rồi; còn Sát thì là thái cực kia của Phủ...), và những thành phần tham gia cũng chẳng làm thành chuổi khép kín (khi em nói Vũ-Phủ là môi giới của Nhật, Nguyệt lại khác, mà chỉ ở trong mỗi quan hệ sao đôi đồng đẳng của cặp này thôi).
Nhưng em cũng tin là God muốn Con Người tự tìm được sức mạnh trong sự dị biệt của giống loại mình hơn.
Dùng được Tuần Triệt mà giác ngộ thì cũng như kẻ trải qua 1 lần chết đi sống lại nên giác ngộ.
Nhưng anh sẽ ko bắt con mình chết đi sống lại để có cái cơ hội giác ngộ đấy đúng ko?
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 30/01/2015 - 14:42
Thanked by 3 Members:
|
|
#130
Gửi vào 30/01/2015 - 15:24
Đạo của Tử Phủ, liệu có đạt được cái "Nhân quyền" ? Khi Tử và Phủ vốn là Đế tinh, trọng quyền uy thể diện. Nếu không có lực khác tham gia, Tử Phủ sẽ có xu hướng biến thành những "thâm căn cố đế" như tư tưởng của đạo Khổng.
Cho nên, Âm Dương, Lão Khổng, Tụ Tán ... luôn cần tồn tại.
Dùng được Tuần Triệt mà giác ngộ thì cũng như kẻ trải qua 1 lần chết đi sống lại nên giác ngộ.
Tuần Triệt, là Không vong. Nhưng nếu biết Không, thì sẽ không đến mức Vong.
Thanked by 2 Members:
|
|
#131
Gửi vào 30/01/2015 - 15:56
ankhoa, on 30/01/2015 - 15:18, said:
Đạo của Tử Phủ, liệu có đạt được cái "Nhân quyền" ? Khi Tử và Phủ vốn là Đế tinh, trọng quyền uy thể diện. Nếu không có lực khác tham gia, Tử Phủ sẽ có xu hướng biến thành những "thâm căn cố đế" như tư tưởng của đạo Khổng.
Cho nên, Âm Dương, Lão Khổng, Tụ Tán ... luôn cần tồn tại.
Tự nhiên nó bao trùm mà, thì làm gì có cái ko phải là tự nhiên đâu. Nhưng ý em muốn nói nếu điển hình hóa lên thì vậy, và cái kiểu của những con người đang ở trong trạng thái "vũ trụ" (hòa mình với vũ trụ ấy mà, dễ chấp nhận sinh-diệt) nhiều khi nó thật khủng khiếp. Nó kiểu người điên ấy mà. Nhiều khi anh ko thể nói chắc hội đấy nó đúng hay nó sai đâu, ngay cả khi nó quyết định cả triệu người nên chết để thế giới "tốt" hơn, nhưng có thể nói là cái tàn nhẫn-nhân ái kiểu "tự nhiên" của nó, là cái mà, nếu ko ở trong tình huống cấp bách, cực đoan thì phần lớn mọi người ko muốn nó ngự trị ở trên đầu chúng ta. Ko phải là bản chất chúng nó đòi hỏi sự hy sinh đâu, nếu ta giải thích cho nó là ko cần hy sinh thì nó mừng quá chứ (tự nhiên có đức hiếu sinh mà), nhưng vì chúng nó thấy đấy là... bình thường, nên chúng nó cứ thản nhiên vậy thôi.
Thì em cũng nghĩ vậy, bản chất con người là yếu đuổi nên "tiêu chuẩn" (thường thấy) của con người, tức Tử Phủ (sao Tủ Phủ ấy ko phải người Tử Phủ ạ; từ nãy chủ yếu là nói sao chứ ko phải chỗ nào cũng nói người đâu ạ), cũng dễ trở nên mong manh và sa đà. Nhưng về mặt lý thuyết thì nó có "tiềm năng" sử dụng được khả năng tự linh hoạt hóa bản thân mình (thay đổi dần tứng bộ phận thông qua việc dùng lý phụ của "Thiên Cơ"). Giống như bên Bắc Âu, hoặc là ở 1 số nơi trong lịch sử thời này hay thời khác, khi nhân dân ở trong tình trạng được giáo dục rất tốt (ừ thì thường là cần tấm gương tệ hại nào trước đó làm họ tỉnh ra), người ta có thể tự vượt qua lối món và từ từ thay đổi mà.
Thế nên em mới bảo biết là khó có viễn cảnh lý tưởng, nhưng vẫn phải tăng cường tính "tự nhiên" trong thời bình và tính "nhân" trong thời loạn mà.
Khổ cái cái tâm thế Tử Phủ nó lại có nhiều điểm hơi ngược với tâm thế "tự nhiên" >"<
Nói chung em chỉ nghĩ là cái gì cũng có giá trị của nó thôi... Chính vì từ xưa có những người theo Đạo mà khinh cái "phi tự nhiên", có người thì thích chuẩn mực, ko tin vào cái gì huyền vi hết... mà ko muốn nhưng lại thành ra "chấp" đấy.
Nên là buồn cười cái này. Em nghĩ các cụ ko phải là ko hiểu thực tế của loài người khi đề cao Tử Phủ (có phần thái quá?), mà là các cụ muốn thế giới có sự bình ổn hơn một chút, nên định hướng chúng ta như thế.
Ngoại trừ cái vĩ nhân Thái Âm nhiều hơn Thiên Phủ thì còn thấy:
-Tử Ngọ chả bao giờ lên Nguyên thủ trừ phi sinh ra là Vua, nước nhỏ
-Lúc loạn anh hùng Âm Nam nhiều hơn
-Nếu là Thái Dương thì Thái Dương cung âm nhiều hơn. Ko phải cung âm là ko lý tưởng = cung dương, nhưng có 1 điều là ông TD cung âm trung bình sẽ nghe theo mấy cái thủ đoạn của hội khác nhanh hơn ông cung dương. Vì vậy nó đi phò ông cung Âm cho... nhanh. Cả cái WWII là 1 minh chứng.
-Nam giới sử dụng Sát Phá Tham cực đoan hơn nữ giới (trong khi bản chất gốc như nhau và nữ giới bất lợi hơn) và dễ có kết cục xấu hơn. Chứng tỏ con người thường cổ vũ cho những tác phong và khía cạnh bất lợi có sẵn ở nam giới. Nữ giới họ có sự răn mình nhất định, vì dám bắt chước nam thì sẽ khó có người chấp nhận nữa, nên hóa ra lại tốt.
Ko phải phải là chuyện sai với đúng, cái đấy thì khó biết lắm. Nhưng mà các cụ muốn một cách tốt hơn cho con người.
Đến lúc biết được cái Không thì cũng thường.... suýt phải vong vài lần rồi.
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 30/01/2015 - 16:03
Thanked by 2 Members:
|
|
#132
Gửi vào 30/01/2015 - 16:42
Người có "tâm thế tự nhiên", nếu còn mỗi mình anh ta tồn tại, chưa chắc anh ta đã làm mọi cách để hồi sinh đồng loại vì rất có thể anh ta cảm thấy thời gian đó anh ta còn làm được nhiều việc quý báu hơn cho các giống loài khác.
Nhưng Thánh nhân viết ra các phép toán Tử vi này... vì cũng còn là con người nên đã muốn thiên vị cho Con Người một chút, tất nhiên là cũng hy vọng Con Người sẽ thay đổi khi có những cơ hội mới... Nên thích cái loại Đạo "hạn chế hy sinh" hơn.
Còn bản chất Tử Phủ nó lãnh đạo tập thể mà. Lãnh đạo thông qua cơ cấu thì muốn hay ko cũng phải như vậy. Nếu tất cả chúng ta cùng thay đổi thì nó thay đổi theo chúng ta thôi.
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 30/01/2015 - 16:48
Thanked by 3 Members:
|
|
#133
Gửi vào 30/01/2015 - 18:36
Trong trường hợp này, vị bác sĩ nên làm gì ?
#134
Gửi vào 30/01/2015 - 18:45
ankhoa, on 30/01/2015 - 18:36, said:
Trong trường hợp này, vị bác sĩ nên làm gì ?
Đó là anh nói bác sỹ. E ko biết vì e ko biết vị bác sĩ đó cụ thể ntn.
Nếu em thì em có cứu, nhưng cũng phải xét thêm điều kiện nữa. Ko phải trường hợp nào cũng làm đâu. Còn tùy ngẫu hứng của em nữa.
Nhưng đó không phải "tinh thần vũ trụ". Cứu loài người lúc kia là ngăn chặn sự phát triển của giống loài vi trùng vi khuẩn. 99% là nó ko cứu. Như nó đã từng ko cứu tất cả các giống loài chúng ta làm tuyệt chủng. May thì có một thảm họa to hơn ảnh hưởng toàn thiên hà thì may nó can thiệp.
Còn cái người có "tâm thế tự nhiên", vì anh ta có ngẫu nhiên liên quan một chút đến loài người, có thể như kiểu ông De Gaulle, anh ta quyết định, do sở thích cá nhân thôi, là có thể anh ta thích cứu loài người và làm cho nó trở nên vĩ đại, thì anh ta làm. Nhưng cũng có thể anh ta thấy mình gần gũi với giống loài khác hơn và có phương tiện để project hình ảnh của mình lên giống loài đó, thì anh ta kệ. Cái này em tính 50/50. Hoàn toàn là do sự ích kỷ của anh ta lựa chọn.
Nhưng cái người có tâm lý Tử Phủ, thì vì anh ta 99% là con người, nên 99.999999999999% là anh ta sẽ chọn đầu tư cứu con người nếu có option đó.
Khác rất căn bản. Cái khác này đem lại nhiều cái khác nữa.
Mà cũng chả biết đang cãi nhau với anh về cái gì nữa.
Đồng ý là các loại Đạo bổ sung cho nhau mà.
Em chỉ có ý kiên là chưa chắc "tâm lý vũ trụ" lúc nào cũng có lợi cho loài người (thì cũng xét từ khía cạnh thiên vị cho chúng ta thôi) với các cụ thích Tử Phủ là cũng có óc nhân văn đấy. Ko phải do thích ổn định với bảo thủ đâu.
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 30/01/2015 - 19:00
Thanked by 2 Members:
|
|
#135
Gửi vào 30/01/2015 - 19:12
Có câu "Làm theo Trời, cũng như Trời làm".
Thường (thường thôi nhé, vì không có gì là tuyệt đối): Trực giác đúng hơn lý trí.
Trực giác là cái tổng hòa của 1 con người, còn Lý trí là cái phần "máy móc" trong con người.
Cho nên em nói: "Nếu em thì em có cứu, nhưng cũng phải xét thêm điều kiện nữa. Ko phải trường hợp nào cũng làm đâu. Còn tùy ngẫu hứng của em nữa." thì anh thấy cũng hợp lý.
Còn anh, thì có thể trả lời nhanh gọn 1 câu: Cứu !
Tại sao, cứ nói chuyện với nhau là cãi nhau .
Quan điểm của em và anh đồng thuận ngay từ đầu, nhưng có vài ý trao đổi thêm thôi.
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Các Công tố viên Liên bang Xem xét Lệnh khám xét đối với các Email của Giuliani. Barr sớm sẽ không thể giúp đỡ |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]()
|
|
![]() Cách Dùng Gừng Và Trứng Giúp Tăng Cường Sinh Lý Tại Nhà ! 90% Người già không biết! |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() ![]() làm nhà nước không vì tiền vậy vì cái gì |
Linh Tinh | QuyenLocTamMinh |
|
![]()
|
|
![]() Lá số tử vi không phải là của bạn (mà là của cha mẹ bạn) |
Mệnh Lý Tổng Quát | iamthat |
|
![]() |
|
![]() Chấn động: Tòa ra lệnh, Trump không được áp thuế cả thế giới để 'giải phóng Mỹ' |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Cách ăn hạt đu đủ chữa bệnh – 99% người không biết dùng đúng |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












