Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Hoa Cái, on 16/01/2015 - 18:23, said:
Viên Thế Khải VCD ôm Hoả Tinh độc thủ . Đâu có liên quan đến VCD KK. Hình như cô vồ phải 1 con ếch ?
Cô ào ào chém gió, hồ sơ chất thành 1 núi trong tủ đứng nhưng tôi quả thật không thể n/c kiểu thành tích như cô được . Một lá số như Lý Tiểu Long đã được 3 tay - HC, Long Nguyen Quang và QuachNgocBoi - chủ trương khác biệt về giờ sinh và ngày sinh, cho thấy cái khó khi thẩm định 1 hồ sơ thành danh như Lý Tiểu Long, Charles De Gaulle. Và tôi cho rằng cô ôm 1 đống rác khổng lồ mà tiêu hoá cho hết kiếp cũng chưa xong .
Chúng tôi nghiên cứu đã lâu, vậy mà không thống nhất với 1 hồ sơ nhiều chi tiết như Lý Tiểu Long, chẳng lẽ cô nhờ tài lanh lẹ đọc nhiều nên giỏi vượt trội ?
Tất cả chỉ là 1 mối rối như đám spagetti trên dĩa đồ ăn của Ý .
HC
Con nói thẳng với cụ: Cuộc đời nó là mớ spaghetti đấy đấy, là mớ rác dở thơm dở thối (vì có cả hoa tươi bị vẫn lẫn chung với c*t) đấy đấy. Vì nó không phẳng lỳ y như mớ lý thuyết trên giấy đâu ạ.
Nếu Trần Đoàn Lão tổ mà có sống dậy bảo con VCD không thể dụng Không Kiếp làm chính trị chăng nữa, mà có hàng chục người nói giờ sinh của họ là thế kia, thì con cũng quay lại bảo với ông ấy là: Cụ nên quay về xem lại cái bộ môn Tử vi của cụ, nói năng hợp lý một tý cho con cháu được nhờ, chứ đừng cố cãi nhau với thực tế như vậy. Ví số người ngồi trên đỉnh cao chính trị không phải là nhiều, nên hàng chục người đã là một mẫu số lớn rồi đấy. Gọt ngần đấy người có quá quắt quá không đấy?
Thế mà làm gì có chỗ nào Trần Đoàn nói VCD chỉ xài được Hỏa Tinh, không xài được KK vậy?
Chỉ có mỗi cụ Hoa Cái nói cụ "chưa từng thấy". Cụ chưa từng thấy chứ không phải cụ có một lý luận đặc biệt nào, một tài liệu cổ xưa nào chỉ ra như thế. Thế bây giờ cụ thấy rồi đấy.
Con chỉ thấy nếu theo chiều hướng của các tài liệu cổ xưa, thì xem chừng "Địa Không"/Thiên Không của Tử vi cổ sẽ là một trong những ưu tiên thích hợp với Mệnh VCD, nên mới có những cách cục kiểu Đắc Tam không phú quý khả kỳ.
Xin nhắc thêm luôn, "khả kỳ" này có nghĩa là "có thể kỳ vọng" chứ không phải dịch ra là "chỉ được một thời đâu nhé". "Kỳ" trong "kỳ vọng" và "kỳ hạn" viết giống hệt nhau 期。 Nhưng sau chữ "khả" thì phải là động từ! Vả chẳng có ai điên mà viết ra cái câu thế kia nếu có ý "một thời", mà người ta sẽ viết "đắc nhất thời chi phú quý", hoặc "đắc phú quý, duy bất trường".
Nên có những cách cục khác "Tử vi cư ngọ... phú quý khả kỳ" (đoạn giữa là gì giờ tự dưng quên rồi). Ai muốn biết thì gõ câu này băng chữ Hán lên google là thấy ra một loạt tài liệu cả chính quy cả "hàng chợ".
Bộ môn Tử vi có tính ứng dụng, dự đoán, nhưng nó chưa phải là một Khoa học. Cụ đừng nói với con là cụ tin Tử vi vì lương tri khoa học của cụ bảo thế nhé, thay vì là cụ thấy sự ứng dụng có những ứng nghiệm rõ rệt. Một bộ môn như thế mà đòi quay mông với thực tế, hỏi là người có lý trí nào mà chấp nhận nổi?
Nếu xét thực tế 99% lá số nhà cách mạng tìm thấy ko có ai VCD K hay K hay cả KK thủ mệnh thì còn xét, lại con thêm lý thuyết cổ xưa nói như đinh đóng cột là "không bao giờ, không thế nào" thì 1 hay 2 lá số mà ta tìm thấy có thể nên đổi thử giờ khác xem sao. Nhưng dù gì vẫn phải bảo lưu trường hợp đó, chấp nhận cái điều mà lịch sử đó nói, danh nhân đó nói, vì biết đâu đó là ngoại lệ thì sao? Làm gì có bộ môn bói toán dám khẳng định là mình 100% đúng! Thế gian này là Vô thường chứ không phải là Hằng thường là vì thế! Cũng may mà Thái dương khắc Liêm trinh và Tử vi chế Cự môn nên nó còn những quy luật nhất định có thể trông cậy và dự đoán được, chứ không phải toàn những cái vô định vô thường.
Cứ cho là
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
lấy Hỏa Tinh làm chủ đi (mà ko phải chính là Cơ Âm, theo lối xem của con), vậy tức nhà không có Vua Tử vi, lấy thằng Đại tá Hỏa tinh lên thay, thế thằng Địa Kiếp ở cung Quan, Địa Không ở cung Thân/Phúc nó biến đi đâu hết vậy? Lại còn hãm địa nữa. Thế "Nhiếp chính" Hỏa tinh không phải lo điều khiển hai thằng ác ôn này, không phải lo "dụng" nó nữa à?
Cụ chả vừa bảo đừng xem Không Kiếp mà xem thằng điều khiển Không Kiếp là thằng nào cơ mà?
Thế nên con thấy Vũ Sát của Nguyễn Hiến Lê thì con tin ngay mà chả cần ngồi nghe các bậc đại thụ biện hộ là cung trọng điểm (thế tính cách và văn chất, năng lực bẩm sinh của nhà văn đều theo trọng điểm mà biến chất từ Vũ Sát thành cái khác sao?) là Thiên Phủ là Thái Âm, là ăn sang cung khác nên viết được... Vì con thấy số Victor Hugo, Carl Jung... Vũ Sát to đùng ra. Lá số truyền lại của Nguyễn Du Vũ Phá (trước con nhớ nhầm sang Vũ Sát).... Nói tóm lại con tin vào cái hiện tượng là, khi tra văn hào thì Vũ Khúc, từ Vũ độc thủ, Vũ Sát đến Vũ Tướng Vũ Phủ.... xuất hiện nhiều trong top 2 cùng với Thái Âm, còn chất lượng thì ngang ngửa. Điều đó tức là bản thân chính tinh Vũ Khúc đã có điểm nào đó tiềm năng về mặt văn chương rồi, mặc dù có thể 7/10 dân số Vũ Khúc làm cảnh sát, kỹ thuật viên... còn chỉ 0.001% làm nhà văn. Một số game nó có kiểu build nhân vật theo hidden stats thì khó hơn, buổi đầu cày khổ hơn... nhưng đó mới là con đường vinh quang. Cái này cùng nguyên lý như thế.
Vả con tin vụ VCD cũng thế. VCD xấu vì người ta nên có một ông chủ ở mệnh thôi, một cơ chế định hình, còn VCD thì nó chịu ảnh hưởng của tất cả những cái gì chiếu về. Giống như kiểu đột biến nhiễm sắc thể, ở cái chỗ người ta có 2 cặp thì mình có 6 cặp. Thường thì xấu nhưng cũng có thể là tốt, mặc dù với số ít mà tốt thì cũng kèm theo cái xấu. Thường đột biến số lượng NST ảnh hưởng khả năng sinh sản - Nhiều vĩ nhân VCD cũng tuyệt tự.
Về nguyên tắc, con người mà ko có tính cách định hình, quá dễ dung nhận các luồng ảnh hưởng, biến hóa vô lường là kẻ yếu đuổi hay kẻ điên. Nhưng Thánh nhân thì lại chính là cái kiểu như thế đấy, chỉ có điều là ở một trạng thái thăng hoa lên.
Sách cụ Khổng nói Thánh nhân chế hóa, hàng phục hung đồ, Thì con cũng tin người nào vận được VCD lên tầm Thánh nhân thì chế hóa được KK.
Anh An Khoa đơi em một tý về vụ Tuần Triệt ạ.
Bực mình rồi đấy >"<
Từ từ em mới có cảm hứng. E nói trước là e dốt nhá.