Dạ e chỉ drag file ảnh lá số (mà cũng ko phải tất cả, rảnh thì mới làm được thôi; còn hàng trăm lá vẫn để trên lyso.vn em chưa kịp lưu) vào 14 cái Folder (chính tính), rồi thì chọn theo nhóm và đặt Tags, sau đó thì Group by Tags là nó tự xếp cho mình ạ.
Đôi khi có bỏ sót chưa lưu nhưng mà được cái ngắm lá này thì lại nhớ ra lá kia thành ra mọi người hỏi thì thường cũng nghĩ ra ngay 1 số lá...
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
meobeo1988, on 16/01/2015 - 08:55, said:
Lá số Julia Gillard có tính là phản cách toàn không không nhỉ ?
Uhm mình cho rằng được, mặc dù chắc theo 1 số cụ thì ko chấp nhận con Địa Kiếp to tổ bố kia.
Cứ mình thì có khi đến cả SPT gặp hung tinh tại mệnh, dẫu cho có thêm một mớ hỗn tạp khác...
nhưng nếu đã có tác dụng của Toàn không thì tính là Toàn không vậy.
Bà này mình chưa nghiên cứu kỹ lắm, mình chỉ biết bà hy sinh cả hạnh phúc cá nhân (ko lập gia đình, ko có con..) vì biết rằng với phụ nữ nếu chọn cả gia đình thì khó bao giờ lên đỉnh cao được.
Theo mình là cứ nói phản cách Toàn không... nhưng mà nếu ta gọi một lá số nào đó là Toàn không thì con người đó ở ngoài phải có biểu hiện của Nhân cách Toàn không thì mới được.
Cùng lá trên mình nghĩ nhiều cô chỉ là hotgirl nổi tiếng trên Facebook. Mình cũng chưa biết đến cả bà Gillard đã là Toàn không hay chưa nữa.
Toàn không là nếu nói tâm hồn là lúc chạm ngưỡng Hưng phấn vĩnh hằng của Lòng Bao dung: thực ra con người có lúc nọ lúc kia, mình nghĩ Thánh nhân hay bậc Tu hành thì cũng có lúc lại yếu lòng hay đen tối, nhưng phải thế họ mới hiểu và giúp đỡ những người khác được;
Còn nếu nói ngoài hành động thì dạng như ông
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
ở thế của "kẻ khủng bố" (đến hai ngàn linh mấy bên Mỹ vẫn coi ông ấy như vậy đấy) mà cuối cùng thành kẻ giải phóng, đi cùng với cực đoan và dùng họ mà ko trở thành cực đoan lại còn cải hoá được họ, không bỏ qua tội ác của kẻ thống trị cũ nhưng cũng ko dồn họ vào đường cùng mà mở đường mới cho họ; hay ông
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
là Tổng thống Nam Phi tiền nhiệm, ở thế của kẻ áp bức nhưng lại hiểu thế sự, có thể vượt qua chính bản thân mình mà mở lối nâng đỡ kẻ đối địch, tuy cá nhân ko hợp tính Mandela mà lão kia lại được thế giới vinh danh hơn (đời bất công mà) nhưng vẫn hợp tác giúp đỡ nhau để đất nước phát triển,đúng kiểu "Quân tử hoà nhi bất đồng, tiểu nhân đồng nhi bất hoà" (Tiểu nhân thằng nào cũng cờ hó y như nhau mà nào chúng có sống chung được với nhau đâu; Còn quân tử vốn mỗi người theo đuổi chí riêng của mình, bản chất, xuất phát điểm, số nghiệp đều khác nhau vậy mà vẫn hiểu nhau và nâng đỡ nhau được).
Nhiều người cứ đi hỏi LS của tôi có phải Toàn không không làm mình mắc cười.
Mình nghĩ nếu thấy lá số mình giống lá số của thánh nhân thì khả năng làm ăn m*y là khá cao đấy=)). Bản thân Không vong thể hiện sự mất mát : sau khi mất mát rồi người ta mới phá bỏ được các giới hạn của Tâm và Thân (Giống kiểu trong Naruto, có đau khổ thì Sharingan mới biến thành Mangekyou Sharingan=)) )
Vả Thánh nhân cũng thường xấu đường con cái, lại nghèo kiết xác, có người làm lãnh đạo nhưng vẫn ế lòi, nhất là mấy thánh VCD. Giả như VCD bên ngoài Tham lang hay Thái âm làm chủ còn đỡ, chưa chắc đã làm ăn giỏi hay có mưu cầu gì với vật chất nhưng đầu óc bớt lên cơn hơn, lại có tý duyên với "tài", đường con cái thấy cũng đỡ, nhưng ít người có được thể lực đặc biệt nên cần phải giữ gìn mới được, nhất là bộ động. Như mấy cha Thái dương "nhà mình" thì thấy điểm khác cốt yếu với Thái dương tại mệnh là: Các ông có nó tại mệnh, ko hiểu lấy đâu nhiều năng lượng thế, về nhà vẫn chỉ huy được gia đình, yêu thương bao bọc vợ con cả vật chất lẫn tinh thần (dù bản thân có thể thích thanh bạch) - Nhưng như vậy là ở thế "có", mà trời cũng công bằng, thành ra cũng hay lăn đùng ra đột tử hơn; vả vì nóng tính hơn VCD nên cấp dưới nó càng ghét.
Chính ra TPVT ít ai thể hiện "ngộ tính đặc biệt", mặc dù được lợi trong chính cách. Có Thiên Tướng hoặc Vũ Khúc mình thấy nhiều người khi gặp hung tinh lại có thể thể hiện những bản lĩnh đặc biệt về thần trí, dạng như
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Nhưng có lá Thiên Phủ này, cực đặc biệt,
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Biết mấy người sinh năm Nhâm được Tử Sát Hoá Quyền ở trên trấn cho, và Thiên Phủ cũng âm tính nên độ biến hóa khá cao, nhưng chế KK được đến mức độ như vậy, mà lại chế đúng kiểu Thiên Phủ.... (cứ đọc các kiểu hành xử của lão ấy xem) thì giỏi thật đấy. (Cũng chưa kịp check có sóc hay ko sóc; nhưng theo mình là đúng;
vẫn cho là trong 90% trường hợp thì các lá ko tính sóc chuẩn hơn)
Nói chung đâu phải có 1 cái chính tinh nào đó ở Mệnh mà anh đã xứng vị quân tử đâu. Con người bên ngoài thế nào mới quan trọng chứ.
Mặc dù có chuyện này buồn cười:
Đang tập nghe mấy thứ cổ cổ.
Thế là đến Richard Wagner, cũng tò mò mò xem cái lão "Ma vương" của giới âm nhạc này số má thế nào.
Gia đình bảo là sinh lúc mặt trời mọc, Astro quy ra là 4:00 sáng. Giờ chẵn như vậy, khả năng cũng đúng.
Thế là lập lá số thì thấy
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
VCD, Mệnh tại Mão, Dương Lương tại Dậu, cái cách mà các cụ nhận xét "Mỹ nhi bất thực" (Đẹp đấy, nhưng ảo lòi).
Nhớ ra câu nói của nhạc sỹ vĩ đại Debussy (
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
), buồn cười mất cả buổi:
"Nhạc của Wagner mới nghe thì có cảm giác như bình minh, mặt trời đang lên, nhưng mà người ta nhầm, đó chính thị là một buổi hoàng hôn tuyệt đẹp."=))
Nói theo chuẩn Tử vi thì phải là: Tưởng đâu rằng Nhật xuất Phù tang, ai ngờ thực tế là Nhật quy Nhược mộc*=))
*Cái này là mình mới đặt tên=)). Theo thần thoại Trung Hoa thì phía Đông có cây rỗng ruột tên là Phù tang, nơi mà từ đó Mặt trời mọc lên. Phía Tây lại có cây Nhược mộc (若木), đến tối thì Mặt trời/Kim ô (Quạ vàng) lại về đó đậu.
Nên Nhật bản (Gốc của Mặt trời), đất của Thái dương thần nữ, mới là xứ Phù tang đấy. Mà cũng trùng hợp, Akihito bây giờ cũng là Nhật xuất phù tang mà cha của ông, tức Chiêu Hòa Hirohito thì Thân cũng đóng đấy. Thế còn cố nội, tức Minh Trị lại là Thái Dương Thìn.
Vậy hóa ra, Debussy không biết Tử vi, nghe nhạc mà lại nhìn ra một cái gì đó thực còn hơn cả cái thực của giờ sinh vậy=))
Cái đó không chỉ là đúng cho Wagner mà còn đúng cho fan hâm mộ bự nhất của Wagner nữa.
Hitler nghe nhạc Wagner, nghe thế nào mà "thấy" cả một viễn cảnh tương lai của nước Đức ở trong ấy. Ông ta muốn kiến tạo Tổ quốc theo viễn cảnh đấy.
(Nhạc hay thơ hay văn... mà đã dính Thái dương vào thì sẽ là nhạc chính trị, thơ chính trị, văn chính trị... mà)
Nhưng khổ nỗi, bản thân Hitler cũng chỉ là một
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
(nhưng cha này thì đúng giờ sinh cũng vào lúc xế bóng thật - 18h30)
=))
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 16/01/2015 - 14:50