Chương trình thiện nguyện cho người nghèo...
Diệu Nhung
28/03/2015
13 - Cha mắc bệnh thân kinh, cậu bé khuyết tật dưới đây sống cùng ông bà - mức hỗ trợ : 1.000.000 đồng.



Diệu Nhung
28/03/2015
14 - Hoàn cảnh cụ già này thật đáng thương tâm... ốm đau một mình xoay xở... bước chân ra về rồi mà lòng vẫn đầy trắc ẩn...
Mức hỗ trợ : 1.500.000 đồng

Mức hỗ trợ : 1.500.000 đồng


Diệu Nhung
28/03/2015
15 - Dưới đây cũng là hoàn cảnh già cả sống một mình không nơi nương tựa - mức hỗ trợ : 1.000.000 đồng.



Diệu Nhung
28/03/2015
16 - Mẹ già nuôi con gái mắc bệnh thần kinh cũng là một hoàn cảnh thương tâm. Mẹ kể rằng, đã nhiều lần con gái mẹ lên cơn nhảy vồ vào mẹ bóp cổ, mỗi lần chống chọi với cơn điên của con là một lần mẹ chết hụt... mức hỗ trợ : 1.500.000 đồng.





Diệu Nhung
28/03/2015
17 - Hoàn cảnh ba anh em mô côi cả cha và mẹ.
Hơn 8h tối DN tớí nhà các bé nhưng hai người anh đi soi cua vẫn chưa về, ở nhà chỉ có bà ngoại và bé út. Ngoài rất nhiều áo quần cũ, DN tặng các bé hai cái cặp và mức hỗ trợ : 2.000.000

Hơn 8h tối DN tớí nhà các bé nhưng hai người anh đi soi cua vẫn chưa về, ở nhà chỉ có bà ngoại và bé út. Ngoài rất nhiều áo quần cũ, DN tặng các bé hai cái cặp và mức hỗ trợ : 2.000.000


Diệu Nhung
28/03/2015
18 - Hoàn cảnh mẹ già sống một mình không có ai nương tựa - mức hỗ trợ : 1.500.000 đồng.



Diệu Nhung
28/03/2015
19 - Người phụ nữ dưới đây không chồng nhưng muốn có đứa con với hy vọng cuộc sống được ấp ám vui vầy mẹ con nương tựa bên nhau...
Một giấc mơ thật đỗi bình thường nhưng ông trời chỉ cho mẹ đứa con tàn tật ăn nằm một chỗ không đi lại được để suốt đời mẹ phải chăm sóc và cuộc đời mẹ từ đấy chìm trong nghèo khó tăm tối... mức hỗ trợ : 1.500.000 đồng.

Một giấc mơ thật đỗi bình thường nhưng ông trời chỉ cho mẹ đứa con tàn tật ăn nằm một chỗ không đi lại được để suốt đời mẹ phải chăm sóc và cuộc đời mẹ từ đấy chìm trong nghèo khó tăm tối... mức hỗ trợ : 1.500.000 đồng.


Diệu Nhung
28/03/2015
20- Mẹ già dưới đây vẫn có con cái chăm sóc nhưng thuộc diện hộ nghèo - mức hỗ trợ 500.000 đồng.



Diệu Nhung
28/03/2015
21 - Hoàn cảnh tàn tật, nghèo khó, đơn chiếc - mức hỗ trợ : 1.000.000 đồng.



Diệu Nhung
28/03/2015
22 - Người phụ nữ này được gọi là người phụ nữ đi bằng 4 chân - hoàn cảnh của cô khá đặc biệt, tàn tật không chồng và có một đứa con mắc bệnh tim. tất cả moi việc trong gia đinh cô phải làm hết nên cô không dùng xe lăn mà dùng hai bàn tay và đôi chân tàn tật bò lê trong nhà nhìn cảm cảnh lắm. Mẹ con cô sống trong một ngôi nhà rách nát ở rìa xóm, xung quanh cỏ mọc và sát lối vào là chuồng lợn nhà người khác... trông thật tàn tạ đìu hiu hoang lạnh thiếu sinh khí. Cực nhọc là vậy nhưng cô ít được nhận hỗ trợ từ các nhà hảo tâm bởi nơi cô sinh sống cách thành phố khoảng tầm 5 km, không thuộc diễn xã nghèo, xóm nghèo. Các nhà tổ chức thiện nguyện thường thực hiện chương trình tặng quà ngày tết đông loạt cho những vùng quê nghèo hay mua trâu bò.., rất it khi đi tỉa và đến tận nơi hộ nghèo như DN. Vì vậy, năm ngoài DN đã đến thăm cô và năm nay Hội bảo trợ tàn tật cũng đề nghị DN đến thăm cô một lần nữa, bởi từ năm ngoái đến nay chưa có ai hỗ trợ cho cô.
Mức hỗ trợ : 2.000.000 đồng (cán bộ Hội trực tiếp trao)

Mức hỗ trợ : 2.000.000 đồng (cán bộ Hội trực tiếp trao)


Diệu Nhung
28/03/2015
23 - Cháu bé khuyết tật mô côi đang được bà nội chăm sóc - mức hỗ trợ 1.500.000 đồng.



Diệu Nhung
28/03/2015
25 - Trường hợp này cũng là lần thứ 2 Hội bạo trợ đề nghị DN quay lại với những lý do như DN giải thích ở số 22 - Anh bị bệnh tâm thần không có ai nương tựa, ở nhờ nhà người thuê chăn trâu, hiện anh đang mắc bệnh. mất việc và cần có tiền mua thuốc điều trị.
Mức hỗ trợ : 1.000.000 đồng.

Mức hỗ trợ : 1.000.000 đồng.


1234568
28/03/2015
Chương trình từ thiện lần này của diễn đàn có ý nghĩa vậy. Nhiều hoàn cảnh khổ quá vậy, thương nhất các cụ già
Diệu Nhung
28/03/2015
26 - gia đình diện hộ nghèo, cháu bé mồ côi cha - mức hỗ trợ : 1.000.000 đồng.
