Sao đẹp
famous
22/01/2015
AlexPhong
22/01/2015
bultiep, on 22/01/2015 - 17:24, said:
Tử Vi cư Ngọ cứ ngỡ đứng đắn lắm
Đây Tử vi cư ngọ nữa: nam, giờ:20h, 6-5-1959 DL, giọng oang oang, cổ đeo cái dây to đoành, đi đứng hiên ngang, các em cứ ngỡ đại gia nhưng kẹo khủng. Chỉ thích đi chơi không tiền với các em thôi, khó mà moi được của ông. Giàu thì chả giàu nhưng keo có tiếng. Thân cư tài có Lộc-Xương-Kỵ, chuyên làm giấy tờ cửa sau, lộc bẩn thì thế thôi.
Đây Tử vi cư ngọ nữa: nam, giờ:20h, 6-5-1959 DL, giọng oang oang, cổ đeo cái dây to đoành, đi đứng hiên ngang, các em cứ ngỡ đại gia nhưng kẹo khủng. Chỉ thích đi chơi không tiền với các em thôi, khó mà moi được của ông. Giàu thì chả giàu nhưng keo có tiếng. Thân cư tài có Lộc-Xương-Kỵ, chuyên làm giấy tờ cửa sau, lộc bẩn thì thế thôi.
Hành vi do cung thân quản thì có Hình Kỵ.
Tật xấu do cung tật quản thì có Không Kiếp hãm.
Mà được cách Tử Vi cư ngọ vô Hình Kỵ tuổi Giáp Đinh Kỷ.
Andrew
22/01/2015
bultiep, on 22/01/2015 - 17:24, said:
Tử Vi cư Ngọ cứ ngỡ đứng đắn lắm
Đây Tử vi cư ngọ nữa: nam, giờ:20h, 6-5-1959 DL, giọng oang oang, cổ đeo cái dây to đoành, đi đứng hiên ngang, các em cứ ngỡ đại gia nhưng kẹo khủng. Chỉ thích đi chơi không tiền với các em thôi, khó mà moi được của ông. Giàu thì chả giàu nhưng keo có tiếng. Thân cư tài có Lộc-Xương-Kỵ, chuyên làm giấy tờ cửa sau, lộc bẩn thì thế thôi.
Đây Tử vi cư ngọ nữa: nam, giờ:20h, 6-5-1959 DL, giọng oang oang, cổ đeo cái dây to đoành, đi đứng hiên ngang, các em cứ ngỡ đại gia nhưng kẹo khủng. Chỉ thích đi chơi không tiền với các em thôi, khó mà moi được của ông. Giàu thì chả giàu nhưng keo có tiếng. Thân cư tài có Lộc-Xương-Kỵ, chuyên làm giấy tờ cửa sau, lộc bẩn thì thế thôi.
Sửa bởi Andrew: 22/01/2015 - 17:40
ekuyeuemnha
22/01/2015
PMK, on 22/01/2015 - 17:31, said:
Uhm. Bạn hiền ghê ấy nhỉ!!! Nếu như bạn mà là người có lý thì ở đó mà nhường. Với bạn không có cái khái niệm "nhường". Chẳng qua bạn đuối lý nhưng vẫn phải cố vớt vát để chữa thẹn.
Bạn không gửi chứng cứ gì đó cho thanh tra thì cũng không phải vì bạn hiền lành gì, mà có lẽ là vì sự mâu thuẫn giữa bạn và sếp bạn không phải là quá gay gắt. Hơn nữa, khả năng là ông sếp bạn cũng hiền nên bạn mới dám có thái độ đó chứ nếu là người ghê gớm thì còn lâu bạn mới dám thế. Mặt khác, chứng cứ mà bạn nêu ra chủ yếu ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của sếp bạn, chứ nếu về công việc thì có ảnh hưởng gì không nếu như bạn đang làm việc trong khối doanh nghiệp tư nhân?
Một điểm tối quan trọng mà từ đầu đến giờ tôi không hề thấy bạn nhắc đến nửa lời, đó là: LÝ DO VÌ SAO SẾP BẠN LẠI MẮNG BẠN?
Nếu bạn chất lượng công việc tốt, thái độ làm việc tốt..v.v. tất cả đều tốt mà ông ta mắng bạn thì chẳng lẽ thần kinh ông ta có vấn đề à?
Hay là do bạn lười làm việc, thái độ làm việc không tốt, thái độ cư xử không đúng mực này nọ kia khác nên mới bị sếp mắng nhưng khi lên diễn đàn tố khổ thì bạn lờ tịt đi các lỗi của mình?
Bạn không gửi chứng cứ gì đó cho thanh tra thì cũng không phải vì bạn hiền lành gì, mà có lẽ là vì sự mâu thuẫn giữa bạn và sếp bạn không phải là quá gay gắt. Hơn nữa, khả năng là ông sếp bạn cũng hiền nên bạn mới dám có thái độ đó chứ nếu là người ghê gớm thì còn lâu bạn mới dám thế. Mặt khác, chứng cứ mà bạn nêu ra chủ yếu ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của sếp bạn, chứ nếu về công việc thì có ảnh hưởng gì không nếu như bạn đang làm việc trong khối doanh nghiệp tư nhân?
Một điểm tối quan trọng mà từ đầu đến giờ tôi không hề thấy bạn nhắc đến nửa lời, đó là: LÝ DO VÌ SAO SẾP BẠN LẠI MẮNG BẠN?
Nếu bạn chất lượng công việc tốt, thái độ làm việc tốt..v.v. tất cả đều tốt mà ông ta mắng bạn thì chẳng lẽ thần kinh ông ta có vấn đề à?
Hay là do bạn lười làm việc, thái độ làm việc không tốt, thái độ cư xử không đúng mực này nọ kia khác nên mới bị sếp mắng nhưng khi lên diễn đàn tố khổ thì bạn lờ tịt đi các lỗi của mình?
cháu chưa bao giờ nói cháu hiền , cháu cũng ko vừa đâu , cháu rất biết nghĩ đấy nhưng cái gì cũng cần phải có giới hạn của nó bà pmk ạ=)) nghe có vẻ nguy hiểm nhưng chưa ai bảo cháu hiền nhưng mẹ cháu có bảo cháu tồ =))
cãi nhau tay đôi nó dễ lắm bà à , nói thật cháu ko có hứng cãi nhau với bà , ko phải cháu đuối lý mà bà với cháu bạn ko phải bè cũng ko nhưng người dưng thì đúng , mà đã là người dưng thì muốn nghĩ thế nào thì nghĩ . Bản thân bà đọc thì ko kĩ mà cháu cũng ngại giải thích , bà nên đọc lại trang 18 đi nhé . Mà cháu với bà gặp nhau thì chưa gặp , bà chả biết cháu tên gì , làm ở cty nào mà bà bảo cháu cư xử ko đúng mực hay .... cháu nhận hết =))))) . Thực ra cháu rất vô tổ chức nữa ng ta lên cty 8h sáng cháu 10h có hôm 14h cháu mới lên cty
PMK
22/01/2015
MOA, on 22/01/2015 - 18:04, said:
cháu chưa bao giờ nói cháu hiền , cháu cũng ko vừa đâu , cháu rất biết nghĩ đấy nhưng cái gì cũng cần phải có giới hạn của nó bà pmk ạ=)) nghe có vẻ nguy hiểm nhưng chưa ai bảo cháu hiền nhưng mẹ cháu có bảo cháu tồ =))
cãi nhau tay đôi nó dễ lắm bà à , nói thật cháu ko có hứng cãi nhau với bà , ko phải cháu đuối lý mà bà với cháu bạn ko phải bè cũng ko nhưng người dưng thì đúng , mà đã là người dưng thì muốn nghĩ thế nào thì nghĩ . Bản thân bà đọc thì ko kĩ mà cháu cũng ngại giải thích , bà nên đọc lại trang 18 đi nhé . Mà cháu với bà gặp nhau thì chưa gặp , bà chả biết cháu tên gì , làm ở cty nào mà bà bảo cháu cư xử ko đúng mực hay .... cháu nhận hết =))))) . Thực ra cháu rất vô tổ chức nữa ng ta lên cty 8h sáng cháu 10h có hôm 14h cháu mới lên cty
cãi nhau tay đôi nó dễ lắm bà à , nói thật cháu ko có hứng cãi nhau với bà , ko phải cháu đuối lý mà bà với cháu bạn ko phải bè cũng ko nhưng người dưng thì đúng , mà đã là người dưng thì muốn nghĩ thế nào thì nghĩ . Bản thân bà đọc thì ko kĩ mà cháu cũng ngại giải thích , bà nên đọc lại trang 18 đi nhé . Mà cháu với bà gặp nhau thì chưa gặp , bà chả biết cháu tên gì , làm ở cty nào mà bà bảo cháu cư xử ko đúng mực hay .... cháu nhận hết =))))) . Thực ra cháu rất vô tổ chức nữa ng ta lên cty 8h sáng cháu 10h có hôm 14h cháu mới lên cty
Thứ nhất, bạn đã từng tranh cãi với tôi rất nhiều lần chứ không phải đây là lần đầu, bạn khỏi chối cãi mất công mà thiên hạ còn cười cho là dám làm không dám nhận, nha.
Thứ hai, một điểm tối quan trọng mà từ đầu đến giờ tôi không hề thấy bạn nhắc đến nửa lời, đó là: LÝ DO VÌ SAO SẾP BẠN LẠI MẮNG BẠN?
Nếu bạn chất lượng công việc tốt, thái độ làm việc tốt..v.v. tất cả đều tốt mà ông ta mắng bạn thì chẳng lẽ thần kinh ông ta có vấn đề à?
Hay là do bạn lười làm việc, thái độ làm việc không tốt, thái độ cư xử không đúng mực này nọ kia khác nên mới bị sếp mắng nhưng khi lên diễn đàn tố khổ thì bạn lờ tịt đi các lỗi của mình?
Hay là bạn đã từng đề cập đến lý do bạn bị sếp mắng ở bài viết nào đó mà tôi chưa đọc được thì tôi xin lỗi bạn, và mong bạn trích dẫn lại giùm tôi bài viết đó với.
Xin cảm ơn!
P.s: Nếu do trong công việc bạn không đàng hoàng mà sếp bạn mắng bạn thì ông ta mắng đúng. Và nếu thế thì hành động lấy việc tư để trả thù việc công như bạn đã làm là hành vi của một con người như thế nào?
ekuyeuemnha
22/01/2015
PMK, on 22/01/2015 - 18:36, said:
Thứ nhất, bạn đã từng tranh cãi với tôi rất nhiều lần chứ không phải đây là lần đầu, bạn khỏi chối cãi mất công mà thiên hạ còn cười cho là dám làm không dám nhận, nha.
Thứ hai, một điểm tối quan trọng mà từ đầu đến giờ tôi không hề thấy bạn nhắc đến nửa lời, đó là: LÝ DO VÌ SAO SẾP BẠN LẠI MẮNG BẠN?
Nếu bạn chất lượng công việc tốt, thái độ làm việc tốt..v.v. tất cả đều tốt mà ông ta mắng bạn thì chẳng lẽ thần kinh ông ta có vấn đề à?
Hay là do bạn lười làm việc, thái độ làm việc không tốt, thái độ cư xử không đúng mực này nọ kia khác nên mới bị sếp mắng nhưng khi lên diễn đàn tố khổ thì bạn lờ tịt đi các lỗi của mình?
Hay là bạn đã từng đề cập đến lý do bạn bị sếp mắng ở bài viết nào đó mà tôi chưa đọc được thì tôi xin lỗi bạn, và mong bạn trích dẫn lại giùm tôi bài viết đó với.
Xin cảm ơn!
Thứ hai, một điểm tối quan trọng mà từ đầu đến giờ tôi không hề thấy bạn nhắc đến nửa lời, đó là: LÝ DO VÌ SAO SẾP BẠN LẠI MẮNG BẠN?
Nếu bạn chất lượng công việc tốt, thái độ làm việc tốt..v.v. tất cả đều tốt mà ông ta mắng bạn thì chẳng lẽ thần kinh ông ta có vấn đề à?
Hay là do bạn lười làm việc, thái độ làm việc không tốt, thái độ cư xử không đúng mực này nọ kia khác nên mới bị sếp mắng nhưng khi lên diễn đàn tố khổ thì bạn lờ tịt đi các lỗi của mình?
Hay là bạn đã từng đề cập đến lý do bạn bị sếp mắng ở bài viết nào đó mà tôi chưa đọc được thì tôi xin lỗi bạn, và mong bạn trích dẫn lại giùm tôi bài viết đó với.
Xin cảm ơn!
rất thẳng thắn , đúng cháu có thể cãi nhau vs bà trên mạng nhưng ko có nghĩa ngoài đời cháu cũng hay cãi nhau
thứ 2 cháu đã bảo bà đọc trang 18 rồi bà đọc hay ko đọc thì cháu nhắc lại cho bà là bà đọc mà như ko đọc mà bà ko đọc sao bà nói chắc như đóng đinh vậy . Cháu đã bảo ở chỗ đó là cháu làm ăn bố láo còn sếp báo cáo láo chứ cháu có lờ tịt đi các lỗi của mình đâu
thứ 3 là cháu chưa kêu khổ mà sao bà bảo là cháu rên khổ vậy ?? Cháu vẫn còn nhơn nhơn thế này tức cháu đang sướng
Mà bà thấy cháu kêu khổ chỗ nào bà quote lại dùm cháu cái
TNK75
22/01/2015
Thao911
23/01/2015
Hình tượng và cách cu xu của các bạn cũng ảnh hưởng nhiều ở cung nhị hợp nữa đó
Sửa bởi Thao911: 23/01/2015 - 00:17
Sửa bởi Thao911: 23/01/2015 - 00:17
Uchiha
23/01/2015
Kapuchino
23/01/2015
Andrew, on 22/01/2015 - 17:38, said:
Tài Cô Quả Kỵ: hà tiện, keo
Cháu bit 1 bạn Cô Quả cư tài & mệnh, chỉ có 3 cái áo phông, 3 cái áo sơ mi, 3 cái quần, 2 cái áo len, 1 cái áo khoác & 1 đôi giầy ...Khi nào rách hỏng mới thay, mặc dù kiếm được tiền, tiền để trong tài khoản chả bao giờ tiêu, vì cũng ít đi chơi và chỉ luôn ngồi nhà, kể cả lễ tết )))Như vầy gọi là tiết kiệm hay hà tiện ạ :D
ekuyeuemnha
23/01/2015
theo tôi đó là tích cốc phòng cơ
p/s hqua đc bà pmk xin lỗi , mất ngủ cả đêm
p/s hqua đc bà pmk xin lỗi , mất ngủ cả đêm
Andrew
23/01/2015
Kapuchino, on 23/01/2015 - 09:49, said:
Cháu bit 1 bạn Cô Quả cư tài & mệnh, chỉ có 3 cái áo phông, 3 cái áo sơ mi, 3 cái quần, 2 cái áo len, 1 cái áo khoác & 1 đôi giầy ...Khi nào rách hỏng mới thay, mặc dù kiếm được tiền, tiền để trong tài khoản chả bao giờ tiêu, vì cũng ít đi chơi và chỉ luôn ngồi nhà, kể cả lễ tết )))Như vầy gọi là tiết kiệm hay hà tiện ạ :D
AlexPhong
23/01/2015
TNK75
23/01/2015
Kapucino, người bắc hay nam đấy, miền bắc mùa đông mà chỉ có một cái áo khoác thì khâm phục quá
Kapucino, người bắc hay nam đấy, miền bắc mùa đông mà chỉ có một cái áo khoác thì khâm phục quá
Kapucino, người bắc hay nam đấy, miền bắc mùa đông mà chỉ có một cái áo khoác thì khâm phục quá


