

Sao đẹp
#271
Gửi vào 21/01/2015 - 14:41
#272
Gửi vào 21/01/2015 - 14:49
ôi đ*ch , sao ông ý kobảo cảm ơn đc 1 câu nhỉ
Thanked by 2 Members:
|
|
#273
Gửi vào 21/01/2015 - 15:41
Trích dẫn
Riêng về hôn nhân thì bản thân Vũ Phá cũng bất lợi rồi, tư tưởng dễ bất mãn, chống đối, luôn muốn phá bỏ lề lối thiết lập con đường đi riêng theo ý thích của mình, Hoả tinh Song hao chủ tốc độ, sáng tạo, nhanh, mạnh, nên thường nói đi đôi với làm, thay đổi quyết định cũng nhanh, phá hoại cũng nhanh, cũng chủ tai nạn, mất mát bất ngờ...thêm Cô thần Hoả Không Sát thì rất khắc hại lục thân, nên cả tuổi thơ cho tới khi trưởng thành cuộc đời, tình cảm, tinh thần của anh ta cũng lang thang, vô định, có lúc nổi cuồng phong, mất phương hướng tựa như con gió đi hoang vậy!
Nhưng qua cung an Thân thì thấy tư tưởng sau này của anh ta ảnh hưởng khá nhiều bởi bộ Tướng Hồng Không song hao. Thiên tướng là ngôi sao rất trọng nghĩa, chung tình, luôn có trách nhiệm với hành vi và ứng xử của mình, tiền bạc phân minh ái tình sòng phẳng, yêu hận rõ ràng, nên với cái chết của vợ và con cái là một vết thương rất lớn khiến anh ta có xu hướng cô lập nội tâm, đóng khung tình cảm, việc chấp nhận và bằng lòng với sự cô đơn, gặm nhấm cô đơn như một thú vui riêng là điểm thường thấy ở người có chính tinh miếu (hãm lại khác) đi với bộ Không Hồng, tư tưởng thoát tục, tâm lý chối bỏ vật chất, ái tình rất cao, thêm song hao thì càng gia tăng sự hao tán, tình cảm ngắn ngủi, lúc đầu cuồng nhiệt sau lạnh nhạt, hư hao...
Đào Hồng Hỷ hội mệnh nên là người dễ nổi danh và được mến chuộng, chứ hình tướng thì do Tâm sinh, kiểu gì vẫn thấy nét tướng u uẩn, bí ẩn, cô độc. Còn thường HT hay bị ấn tượng là mặt Đồng Âm tròn, các nét tướng nhu thuận, dễ biểu cảm, dễ mến dễ hiểu về tính cách có xu hướng tìm kiếm sự ổn định, an nhàn, hưởng thụ nên chưa thấy ăn nhập lắm tới tiểu sử đầy sóng gió của Keanu, nhưng mà tử vi nhiều khi huyền bí, ảo diệu, mình nghĩ thế này có khi thực tế nó lại khác. Nên lý tính và cảm tính phải cùng song hành thì sự phán đoán mới không bị lệch lạc.
HT tạm thời gọt gót ướm giầy như vậy nhé!
Dạ thực ra cái cuộc đời anh này em cũng chưa dò quá kỹ nhưng mà, thì nói vậy thì biết khả năng tồn tại hai số như vậy, mà biết đâu mỗi giờ an một ít
Thực ra thì mấy anh Đồng Âm (hãm phản cách, chứ miếu thì nhu thuận thật) mới toàn bạo chúa và chiến binh đấy ạ, có mỗi cụ Giáo hoàng trên thấy còn có vẻ tử tế. Vì Âm hãm ở cung Dương nhiễm tính Dương, nên thế.
Nhưng mà chủ yếu là tại cái câu "Các anh cần hạnh phúc để sống chứ tôi thì không" em thấy nó là giọng Thái Âm ạ.
Cái người Thái Dương ấy, trong trạng thái tốt đẹp, thì nó duy danh mà chẳng cần biết đấy là danh, duy đức mà chẳng cần biết đấy là đức.
Nghĩa là nó kiến tạo danh tiếng cho nó vì nó khoái cảm giác kết nổi với mọi người, tỏa sáng, ban phát (thay vì là thích được khen), nên nó chẳng hề có cảm giác tội lỗi. Nó chọn cái Thiện vì nó thích thể (và cái gì nó thích, nghĩa là Thiện), chứ ko phải vì cái Thiện đem lại cái Lợi cho nó hay cho mọi người. Nó đứng lên từ bất hạnh cá nhân, lấy cái chết của người thân làm động lực vì bản chất nó vốn yêu thế giới bên ngoài hơn yêu người thân.
Như thế, tức lãng mạn siêu việt thực tế, tức thái quá, mà thái quá tức sẽ có hậu quả. Nên cuối cùng tra một hồi toàn thấy mấy bố lãnh đạo dạng "cầm kiếm", anh hùng chiến trận, nhà sx vũ khí... chứ nhân ở đâu, đức ở đâu?
=))
Còn cái người Thái Âm, trong trạng thái tốt đẹp, thì nó duy khiết mà chẳng cần biết đấy là khiết, duy mỹ mà chẳng cần biết đấy là mỹ.
Nghĩa là Thái Dương có quên thân mà làm điều gì đó thì nó ko cần biết đến Địa Ngục vì nó có Thiên Đường ở trong lòng rồi, còn cái người Thái Âm thì chả có Thiên Đường bên ngoài, cũng chẳng có Thiên Đường trong lòng, thì vẫn làm, vì thích thế!
Giống như chị Arwen ở trong LOTR biết là ở bên Aragorn cũng chẳng được mấy ngày ngắn ngủi, còn thì sẽ là thế giới buồn bã mênh mông vô tận nơi mà hạnh phúc ngẳn ngủi của quá khư kia chỉ khiến nhân lên nỗi buồn đau, là từ bỏ cái vĩnh hằng để xuống với địa vị của con người, nhưng vẫn làm.
Giống như anh Cole Turner trong Charmed biết là giúp Phoebe tìm lại niềm vui trong cuộc sống thì cũng chẳng giải thoát anh khỏi thế giới mà anh ta kẹt trong đó, là phía trước vẫn chỉ là cô đơn và buồn đau... nhưng vẫn làm.
Hai người kia, (chị Liv Tyler và anh Julian MacMahon) họ diễn được vai đấy, trong khi đóng vai khác họ có thể khá đơ, vì đấy là con người thật của họ.
Mấy ông theo Đạo phịa đấy. Không phải cứ làm điều tốt là thấy vui và vượt qua được các vấn đề cá nhân đâu. Và nếu mình ko làm nổi như họ thì ko có nghĩa là mình yếu đuối.
Như thế, tức lãng mạn siêu việt thực tế, tức thái quá, mà thái quá tức sẽ có hậu quả. Nên cuối cùng em đi tra một vòng thì toàn thấy quan tham, công tử ăn chơi nổi tiếng... chứ thanh ở đâu, khiết ở đâu?
Thế mà Thái Dương vẫn chủ Nhân, Thái Âm vẫn chủ Khiết, vì có thái quá thì mới có tự nhiên. Vì ta yêu ta hơn cha mẹ ta, sau ta cũng sẽ yêu con ta hơn chính bản thân ta... ấy là điều tất nhiên. Sau con ta cũng lặp lại vòng quay đấy thôi. Nên tự nhiên bảo là: Ta ko cần cảm thấy tội lỗi vì không yêu ngược được cha mẹ như họ yêu mình. Thế nên Nhật Nguyệt thực ra rất ghét cái đầy của Thiên Phủ=))
Hội Vũ Phá, e thấy có nhiều người tốt chứ.
Tốt nhưng ko "biểu hiện" cái tốt ấy ra được. Vì cảm thấy tội lỗi khi nghĩ rằng đi xây dựng danh tiếng cho mình hóa ra là đạo đức giả hay sao, hóa ra là làm lòng tốt của mình rẻ rúng hay sao. Nên chẳng đoán trước ý người ta, nói ra mồm, biểu hiện thành hình ảnh hay thành lời như cái câu kia được.
Vì thế cái sầu của Vũ Phá là cái sầu lầm lũi chịu đựng, thôi thì hy vọng... hữu xạ tự nhiên hương. Chứ Nhật Nguyệt mới có kiểu hễ có điều kiện thì phát tiết, phát xạ thành 1 cái gì đó, dù Thái Âm nó hay làm vẻ thơ mộng lầm lũi hơn.
Buồn cười và buồn khóc là thường trong chính giới, mấy cha Vũ Phá có một mức độ tai tiếng nhất định, thực dụng và có một tý xíu đen tối thì lại bền. Như cựu TTK LHQ , hay Vua Nhền nhện , Le Prudent, (vua rất giỏi!)
thì sự nghiệp khá bền, kết cục khá tốt.
Mà hễ cữ ông nào có biệt danh Prudent thì toàn Vũ với Phá nhé=))
The Prudent, TBN,
(nguyên gốc ý nó như Prudent cơ), Hà Lan, ông vua khai quốc mệnh VK duy nhất mà e biết,
Mitterrand le Sphinx, =))
Trong khi đó tử tế thì... Như ông , thì Mỹ nó lật đổ rồi vu cho độc tài này nọ... trong khi ông chả làm gì, lên = con đường dân chủ, chả qua ko theo phe nó. Hay ông , có lẽ là 1 trong những nhà lãnh đạo đạo đức nhất xưa giờ... tự dưng đúng lúc chuẩn bị từ chức vì đã quá chán chính trị, thì bị 1 thằng hâm ám sát mà chả có cái lý do gì.
Nói chung cái bọn ác đến trời ko dung đất ko tha thì cũng đi, mà tốt quá mức cho phép thì cũng đi...
Nghệ thuật ở đây em thấy thường là nhà văn nhà thơ.
Phong khí kết hợp tính chi tiết, tinh tế về tình cảm của VK và sự nổi loạn của PK
Có lẽ 2 ông bà này cụ cũng biết (Nguyễn Du cũng Vũ Phá đấy cơ mà giờ em quên ls rồi)
Tác giả " ",
Bà , tác giả Little women (bên Mỹ nổi tiếng lắm),
Đúng là chuyện gia đình thường ko tốt lắm (ngay cả có tính theo kiểu người nào thành công mà chuyện gia đình lại tốt được...), còn làm ăn mà ko có cát tinh thì cuối sự nghiệp hay có biến.
Nói chung thì có nhiều nhân vật hay ho... lúc nào topic Vũ Phá e sẽ nói tiếp:D.
Vũ Phá nếu làm diễn viên thì thế nào e ko biết, nhưng em nghĩ là bớt đơ, kỹ năng diễn tốt hơn, cảm xúc hơn phần lớn những người Thái Dương và Thái Âm mà em biết. Vì thực tế là nội tâm của họ phức tạp tinh tế hơn.
Nói chung cảm ơn sự chia sẻ của cụ ạ!
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 21/01/2015 - 15:49
Thanked by 4 Members:
|
|
#274
Gửi vào 21/01/2015 - 20:41
huyhung89, on 21/01/2015 - 12:22, said:
Sát Phá Tham cơ bản thì chia làm 2 loại: Loại lộ cốt và loại không. Loại không thành công hơn trong 90% trường hợp luôn, thường được làm các nghề người ta cho là quý như chính giới.... Còn triết gia, DV điện ảnh lại nam tính nhất đấy (bạn hãy bỏ thành kiến của bạn về nam tính và tự quan sát mà xem các ông triết gia và siêu nhân phim hành động, đem so với các anh hùng chính trị quân sự ngoài đời, nam tính hơn biết bao!=)) Cùng như nếu bỏ thành kiến và từ chối bị ảo ảnh chinh phục thì thực ra, xét theo thẩm mỹ dạng nghệ thuật cao cấp, Cự Môn thường đẹp hơn Thái Dương chứ). Buôn bán thì mình thấy xêm xêm giữa 2 loại.
Sát, nhất là Sát hãm, nhiều người trông hơi alien, như là có một năng lực tâm linh ma quỷ nào đó nhập vào vậy.
Tỷ lệ tóc bạch kim (của hiếm của loài người) ở người phương Tây mình thấy chiểm tỷ lệ cao nhất ở Thất Sát nhé.
Nhiều ông trí thức trông có cái khắc gổ, xương xẩu của một người thợ mỏ, lại có cái hoang dã tâm linh kỳ quái cứ như 1 người rừng vậy... Có aura tự nhiên lạnh (ráng mà chịu thiệt, ngược với aura của Âm Dương Đồng)
Đạo diễn nổi tiếng , , thiên tài yểu mệnh (ko phải nhà mình nha, , mà thôi lão nào cũng là Thất Sát=)) Nhưng anh Fassbender ăn hơn vào Vũ Khúc một chút thì phải. Giống cụ , Nói chung Vũ Sát nhiều biến tướng lắm, ko tả được)
,
,
Cụ Vũ sát có người anh em song sinh lưu lạc ở trời Tây là cụ một trong những nhà sử học và triết gia vĩ đại nhất thế kỷ 20 đây này,
Các cụ đấy thì bớt hoang dã hơn, mà có chất nhã, nhưng vẫn có cái gì đó sắc như ánh kim loại đã qua lư hỏa thuần thanh ấy
Có người ko góc cạnh, nhưng vẫn cảm được sát khí, như nhạc sĩ
Biến tướng khá phổ biến khác của Sát Thìn Tuất là mạt to hàm to, kiểu . Phúc mà Tử vi có Quyền/cát hóa mạnh khác thì thường được hình thức, đời cũng dễ lên hương hơn... Như cha này thì đúng là lên hương sau khi đất nước thua trận, mà 1 phần cũng nhờ hình thức đấy.
Nhiều người có cái gì đó rất alien, phổ biến ở mấy ông Vũ Sát
Nữ mà sát hãm nhiều khi trông hơi thô, hoặc trông rất là khổ...
Nhưng mà mấy cái người trông được có cái "độc" của họ
(chính trị gia)
Có người cũng đầy đặn thì
có Quyền Kình thì thuận hơn lão kia thấy rõ. Mà cũng là quy luật ở Hollywood, nữ thì nổi nhanh hơn.
Thể còn gặp mấy thể loại mắt như này thì cẩn thận, ấy là Thái Âm cung Tật nhà nó ác hóa đấy, lại thường dính Xương Khúc
,
,
Thanked by 3 Members:
|
|
#275
Gửi vào 21/01/2015 - 20:57
LinnaeaBorealis, on 21/01/2015 - 20:41, said:
Sát, nhất là Sát hãm, nhiều người trông hơi alien, như là có một năng lực tâm linh ma quỷ nào đó nhập vào vậy.
Tỷ lệ tóc bạch kim (của hiếm của loài người) ở người phương Tây mình thấy chiểm tỷ lệ cao nhất ở Thất Sát nhé.
Thanked by 1 Member:
|
|
#276
Gửi vào 21/01/2015 - 21:38
Con trai Mệnh có Hồng Loan , Thân cư Thê có Đào Hoa thì sao ạ ?
#277
Gửi vào 21/01/2015 - 22:43
MOA, on 21/01/2015 - 13:55, said:
tôi phát hiện ra ông ý có bồ lại còn chát séc với nhau chứ , tôi chụp ảnh hết lại lưu vào usb
theo chị em tôi nên làm gì ?? Tôi vừa send 1 ít ảnh cho ông ý , thế là ông ý im từ nãy đến giờ
Nam 25/9/80 h mão
#278
Gửi vào 22/01/2015 - 00:30
MOA, on 21/01/2015 - 13:55, said:
tôi phát hiện ra ông ý có bồ lại còn chát séc với nhau chứ , tôi chụp ảnh hết lại lưu vào usb
theo chị em tôi nên làm gì ?? Tôi vừa send 1 ít ảnh cho ông ý , thế là ông ý im từ nãy đến giờ
Nam 25/9/80 h mão
Lưu ảnh là bệnh rồi. Bấc ném đi chì ném lại. Ăn miếng trả miếng. Thường thì sự việc lung tung bắt đầu từ sự trả miếng. Xem báo thấy lườm nhau rồi nợ tiền rồi cặp bồ v.v... tức ăn miếng đủ các loại, nhưng sự trả miếng không hề nhẹ mà toàn là giết người rồi tạt axit.
Trong tập "Mộng uyên ương hồ điệp" phim Bao Công, cả ba thằng cha từ thằng học cao đến thằng lởm khởm cùng chết vì sự quá đáng của mình. Thằng to nhất là tướng quân thì bị pháp luật trảm. Chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ, mặt cứ nhơn nhơn tưởng nó không dám giết. Lúc nó giết thật thì hối không kịp.
Thanked by 5 Members:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#280
Gửi vào 22/01/2015 - 05:55
Thanked by 1 Member:
|
|
#281
Gửi vào 22/01/2015 - 07:37
Thanked by 1 Member:
|
|
#282
Gửi vào 22/01/2015 - 08:54
Hãy chấm dứt Nghiệp Nhân Dẫn Khởi , Phật dạy thế đó !
rừng .
Thanked by 3 Members:
|
|
#283
Gửi vào 22/01/2015 - 09:54
Thanked by 1 Member:
|
|
#284
Gửi vào 22/01/2015 - 10:51
Rừng Lá Thấp, on 22/01/2015 - 08:54, said:
Hãy chấm dứt Nghiệp Nhân Dẫn Khởi , Phật dạy thế đó !
rừng .
Con tạ ơn Già đã chỉ bảo. Con xin nghe ạ.
Mà sao Già biết rành rẽ quá, hic hic.
#285
Gửi vào 22/01/2015 - 11:02
thé là ông ý xuống gặp tôi gọi tôi ra ngoài , tôi ko ra
ra làm gì đang làm , thế là ông ý vào
vào đông người quá ông ý quay lại đi lên
còn tôi tôi vẫn đang ngồi làm
ông ý pm bảo 11h đi ăn trưa , tôi ko ăn nên ko nói gì
tạm vậy
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












