Sao đẹp
lytamhoan811
16/01/2015
chắc Liêm hãm , chứ Liêm ở Thân , hay Liêm Sát thấy thường quyến rũ muh , mình thích mẫu phụ nữ Liêm ở Thân , tính cách lãng mạn tình cảm nhẹ nhàng , tiểu thư đài các
Kapuchino
17/01/2015
Zon, on 16/01/2015 - 22:39, said:
À lúc nãy quên ko nhắc đến khoản chiều cao này. McAvoy cao 1.7m. Người bạn của mình cùng cách VCD Cự nhật, thân Đồng âm chỉ cao có 1.73m cũng là thấp so với chiều cao trung bình của dân nước bạn ý.
Đẹp hay không là tùy mắt người nhìn mà ). Mình thì thấy Liêm Trinh Dần Thân mặt xương xương nhìn khắc khổ thế nào ý. Nói chung là nếu xét về độ đẹp trai thì ko hợp nhãn mình .
Trước tui quen mệnh vcd ở dần, xung chiếu cự nhật, thân cư quan đồng âm.. mặt vuông chữ điền, cao cỡ 1m7, đúng là cự nhật ko cao )))
LinnaeaBorealis
17/01/2015
Chiều cao trung bình của đàn ông VN chỉ có 1m66 thôi đấy:))
1m7 thì tương đương người Nhật.
Ko phải Cự Nhật ko cao đâu.
Về nguyên tắc Cự Môn với Thiên Đồng dong dỏng, còn Thái Dương thì bình thường cũng cao vừa tầm, tướng khỏe mạnh. Nhưng ăn hung sát, kẻ thì lùn đi còn mẩu, người thì phát cao như khổng lồ.
Những sao thường hơi thấp là Vũ và Phá. Vũ Phủ thỉnh thoảng còn thấy cao.
Còn kẻ hủy hoại chiều cao tàn bạo nhất chẳng ai bằng song hao. Rồi Triệt - chính là làm cho tướng hèn hẳn đi, nhưng kn của mình thường trông hèn mà có ẩn tướng đẹp thì phát quý, vượt được Triệt, còn tướng đẹp mà phá thì cái tốt ngẳn ngủi, ko bền.
1m7 thì tương đương người Nhật.
Ko phải Cự Nhật ko cao đâu.
Về nguyên tắc Cự Môn với Thiên Đồng dong dỏng, còn Thái Dương thì bình thường cũng cao vừa tầm, tướng khỏe mạnh. Nhưng ăn hung sát, kẻ thì lùn đi còn mẩu, người thì phát cao như khổng lồ.
Những sao thường hơi thấp là Vũ và Phá. Vũ Phủ thỉnh thoảng còn thấy cao.
Còn kẻ hủy hoại chiều cao tàn bạo nhất chẳng ai bằng song hao. Rồi Triệt - chính là làm cho tướng hèn hẳn đi, nhưng kn của mình thường trông hèn mà có ẩn tướng đẹp thì phát quý, vượt được Triệt, còn tướng đẹp mà phá thì cái tốt ngẳn ngủi, ko bền.
ThieuAm
17/01/2015
kapuchino chắc ở nước ngoài nên thấy 1m7 là hem cao
@huyhung89 có thể cho xin lá số đc hem ? ( ngày tháng năm giờ thui )
@huyhung89 có thể cho xin lá số đc hem ? ( ngày tháng năm giờ thui )
ekuyeuemnha
17/01/2015
jnguyenuwa, on 17/01/2015 - 21:56, said:
Có ban nào Phá Quân cư Tí không. Cho mình xin hỏi xin chìu cao
chị tôi 1m66 phá quân cư tý tuổi quý
đấy là tuần triệt tại mệnh ko thì chắc cũng cao = tôi
uầy đồng âm 1m73 tui đồng cự 1m74 nài hồi đi học lớn nhất lớp , mà ở nhà thì cũng cao và to nhất nhà
Sửa bởi MOA: 17/01/2015 - 22:39
AlexPhong
17/01/2015
Yao Ming cao 2,29m. Kaka đứng giữa cao 1,86m nhìn như trẻ con. Song Hao chủ dài, trong ca hát là giọng dài xa, trên thân thể là cao. Cho nên Yao Ming cao thôi.
Sửa bởi AlexPhong: 18/01/2015 - 00:00
LinnaeaBorealis
18/01/2015
Ko thèm chấp ba cái hội Liêm Tham và VCD Liêm Tham=))
Cái bọn đấy là cái bọn ko biết đâu mà lần.
Hồi e mò mấy lá cao nhất. sống thọ nhất.... vớ phải mấy lá cười vỡ bụng, mà hay dính hội này.
Cả số phận cũng thế. Kể chuyện hội đấy thì kể cả ngày, nhưng cứ mỗi lần định nói thì ngại, vì mấy số Liêm, Cự... kết cục thường chả biết đâu mà lần. Chả có công bằng gì cả. Chả biết khuyên theo hướng nào nữa. Đúng là số nghệ sĩ, làm cái gì đời cũng rất "nghệ".
Cái bọn đấy là cái bọn ko biết đâu mà lần.
Hồi e mò mấy lá cao nhất. sống thọ nhất.... vớ phải mấy lá cười vỡ bụng, mà hay dính hội này.
Cả số phận cũng thế. Kể chuyện hội đấy thì kể cả ngày, nhưng cứ mỗi lần định nói thì ngại, vì mấy số Liêm, Cự... kết cục thường chả biết đâu mà lần. Chả có công bằng gì cả. Chả biết khuyên theo hướng nào nữa. Đúng là số nghệ sĩ, làm cái gì đời cũng rất "nghệ".
AlexPhong
18/01/2015
Em tôi cao 2,19m. Lý Tiểu Long cao 1,71m. Mệnh Thân em tôi tứ hóa toàn phùng. Thân có Thiên Cơ nên hành nghề liên quan đến cơ thể. Thiên Cơ Thiên Không nên rất cao và to.
AlexPhong
18/01/2015
LinnaeaBorealis
18/01/2015
Em VCD Mệnh tại Sửu, Nhật Nguyệt Kình Lực tại Mùi, có trải nghiệm như này:
Học thể dục chả bao giờ thực hiện cho đúng động tác nổi, định vị không gian thời gian hơi kém và chậm.
Nhưng được cái, nếu đánh nhau chả hạn (ây, em bình thường hiền lắm, chả qua số ko hiểu sao hay gặp côn đồ và m*t d*y khi ra đường, đúng là số Kình Đà Không Kiếp mà, chắc tại thích lang thang), nếu mà mình ở thế ko thể tránh, thì thấy năng lực đối kháng tốt. Mặc dù sức khỏe chỉ bình thường nhưng em thường thắng, hầu như nhờ hiếu chiến.
Để ý đứa con gái khác thì nó hay cố giữ khoảng cách nhất định, lên gối đàn ông chỗ đấy,... Mình thì hay áp sát, nhằm mắt nó mà thọc, nhằm đầu nó mà đập. Sau mới biết cái trò thích áp sát và vô hiệu hóa cặp mắt và trung khu điều khiển này là có nguyên nhân... ( chứ hả) chơi đối kháng (dogfight, trong ngành của họ) thì cũng tốt nhưng lão ấy không thích lựa kiểu đó. Toàn chơi bay ngược sáng để làm lóa mắt, áp sát máy bay đối phương cho đến khi nào thấy đối phương choán hết cả cửa kính phía trước thì lão mới bắn, ko bao giờ trật nổi. Kết quả: 352 chú rụng từ cuối 1942 đến 1945, hầu như không ai biết mình chết theo cách nào. Mà cái gì cũng có nghiệp, nên dính vào Thái Dương dễ hỏng mắt và bị thương vào đầu.
Hẳn là Xương Khúc có tăng cường năng lực tính toán "chuẩn ko cần chỉnh" ở mức độ nào đó. Mặc dù có Thiên Lương cũng lợi lắm rồi.
Thiên Lương kể ra khá lợi thể thao: khỏe, tập cũng chóng lên + dẻo dai kiểu bền bỉ âm tính + khả năng tính toán kiểu nhà khoa học + một thứ "thông minh thể chất" nào đó.
Lương ko đẹp thì ít nhất trông cũng thanh, hiền lành.
,
,
,
Và ít ai biết chứ hồi đó nổi tiếng là người cực kỳ đẹp, đặc biệt là vô cùng quý phái và duyên dáng, như một vị thần (tiếc là hồi đấy ko có video; mình thích xem các vĩ nhân ở thế "động" lắm), còn sức khỏe thì cũng godlike, như bẻ móng ngựa bằng tay không và kéo dừng những con ngựa đang phi nước đại! Lại còn có giọng hát tuyệt vời, và tất nhiên là kèm theo đủ mọi dạng của trí thông minh trên đời.... Đời bất công ****. , tất nhiên cũng là Thiên Lương.
AA.
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 18/01/2015 - 09:52
Học thể dục chả bao giờ thực hiện cho đúng động tác nổi, định vị không gian thời gian hơi kém và chậm.
Nhưng được cái, nếu đánh nhau chả hạn (ây, em bình thường hiền lắm, chả qua số ko hiểu sao hay gặp côn đồ và m*t d*y khi ra đường, đúng là số Kình Đà Không Kiếp mà, chắc tại thích lang thang), nếu mà mình ở thế ko thể tránh, thì thấy năng lực đối kháng tốt. Mặc dù sức khỏe chỉ bình thường nhưng em thường thắng, hầu như nhờ hiếu chiến.
Để ý đứa con gái khác thì nó hay cố giữ khoảng cách nhất định, lên gối đàn ông chỗ đấy,... Mình thì hay áp sát, nhằm mắt nó mà thọc, nhằm đầu nó mà đập. Sau mới biết cái trò thích áp sát và vô hiệu hóa cặp mắt và trung khu điều khiển này là có nguyên nhân... ( chứ hả) chơi đối kháng (dogfight, trong ngành của họ) thì cũng tốt nhưng lão ấy không thích lựa kiểu đó. Toàn chơi bay ngược sáng để làm lóa mắt, áp sát máy bay đối phương cho đến khi nào thấy đối phương choán hết cả cửa kính phía trước thì lão mới bắn, ko bao giờ trật nổi. Kết quả: 352 chú rụng từ cuối 1942 đến 1945, hầu như không ai biết mình chết theo cách nào. Mà cái gì cũng có nghiệp, nên dính vào Thái Dương dễ hỏng mắt và bị thương vào đầu.
Hẳn là Xương Khúc có tăng cường năng lực tính toán "chuẩn ko cần chỉnh" ở mức độ nào đó. Mặc dù có Thiên Lương cũng lợi lắm rồi.
Thiên Lương kể ra khá lợi thể thao: khỏe, tập cũng chóng lên + dẻo dai kiểu bền bỉ âm tính + khả năng tính toán kiểu nhà khoa học + một thứ "thông minh thể chất" nào đó.
Lương ko đẹp thì ít nhất trông cũng thanh, hiền lành.
,
,
,
Và ít ai biết chứ hồi đó nổi tiếng là người cực kỳ đẹp, đặc biệt là vô cùng quý phái và duyên dáng, như một vị thần (tiếc là hồi đấy ko có video; mình thích xem các vĩ nhân ở thế "động" lắm), còn sức khỏe thì cũng godlike, như bẻ móng ngựa bằng tay không và kéo dừng những con ngựa đang phi nước đại! Lại còn có giọng hát tuyệt vời, và tất nhiên là kèm theo đủ mọi dạng của trí thông minh trên đời.... Đời bất công ****. , tất nhiên cũng là Thiên Lương.
AA.
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 18/01/2015 - 09:52