Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
MOA, on 14/01/2015 - 15:47, said:
thấy trong sách ghi vậy , ĐC lấy SPT thì ĐC luôn buồn phiền về SPT , nhường nhịn mà vẫn ko yên và nuôi con 1 mình, như các cụ nói cha mẹ khó ko = chồng khó , mà cả 2 cùng khó thì chịu rầu Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
còn TPVT thì cũng chưa biết đc nhưng TPVT lấytử vi đc Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Đọc sách gì mà nói hay vậy, cho HT đọc với.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Nếu chỉ lấy chính tinh để mà xét " Đồng theo Cự chống" thì chẳng riêng ở cung Phu mà ở đâu cũng phát sinh sự bất mãn, thích chống đối, thích cải cách...mà sinh ra lắm sự buồn phiền. Tuy nhiên, HT giờ nghĩ cái ý nghĩa của việc "cải số" đơn giản là cùng một hoàn cảnh tương tự, trước kia buồn giờ ít đi, trước kia chống đối giờ ít đi, trước kia nói nhiều giờ nói ít đi, trước kia không thể vui thì giờ có thể vui nhiều hơn, cái gì mình không thích đón nhận thì cũng không gây cho người khác, cái gì mình mong muốn được đón nhận thì cũng cố gắng làm điều tương tự với người xung quanh, cái gì không thuộc về mình thì cố mà buông bỏ, buồn, vui trong cuộc sống nghĩ nó đơn giản thì nó là đơn giản, cứ phức tạp hoá hết mọi suy nghĩ trước các vấn đề xung quanh thì muộn phiền chẳng nới lỏng cho cái thân ta mà chỉ cột ta thêm chặt vào "cái tôi" cao ngạo của chính mình!
HT quan niệm rằng: Nếu cuộc đời chưa cho bạn được danh phận xứng đáng thì hãy cứ làm tròn được bổn phận của mình đã là tốt lắm rồi!
Đối với riêng CĐ thì học được chữ Xả là khó nhất mà. Có vẻ như hơi lạc đề nhể!
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn