Quán trà đá...mothaiba !
vovivo
30/04/2015
Kỳ đại vô ngoại kỳ tiểu vô nội/
Vô Minh, Hành,Thức, Danh Sắc, Lục Nhập, Xúc, Thọ, Ái , Thủ, Hữu, Sanh, Lão Tử.
TA LÀ AI ?
Vô Minh, Hành,Thức, Danh Sắc, Lục Nhập, Xúc, Thọ, Ái , Thủ, Hữu, Sanh, Lão Tử.
TA LÀ AI ?
Rừng Lá Thấp
03/05/2015
Thân quán chiếu khổ hạnh suy nghiệm Đạo Như lai thì Tâm và Ý cũng sẽ thống khoaí khai ngộ chút Lý Ngũ Uẩn Giai Không . Hãy diện bích lại đi mà nhẹ nhàng quang gánh : Yết Đế Yết Đế , Ba La Yết Đế , Ba La Tăng Yết Đế , Bồ Đề , Tát Bà Ha .
rừng .
rừng .
name
03/05/2015
vậy mong quý thầy NhuThangThai hoan hỉ cho, cả diễn đàn có mỗi quán trà, có thể thầy không cần trà ở đây nhưng gì thì gì những thứ ở đây cũng sẽ có tác dụng giải khát cho các khách hàng khác....nay thầy vào đập phá nốt thì còn gì là quán nữa. Nếu thầy vẫn còn muốn xả thì nên xin bác quản lý mở lại topic hoặc lập topic mới để xả nốt thì hơn
dochanhvanly
03/05/2015
DuongThanh, on 03/05/2015 - 09:25, said:
vậy mong quý thầy NhuThangThai hoan hỉ cho, cả diễn đàn có mỗi quán trà, có thể thầy không cần trà ở đây nhưng gì thì gì những thứ ở đây cũng sẽ có tác dụng giải khát cho các khách hàng khác....nay thầy vào đập phá nốt thì còn gì là quán nữa. Nếu thầy vẫn còn muốn xả thì nên xin bác quản lý mở lại topic hoặc lập topic mới để xả nốt thì hơn
1) Nick giangho và mothaiba có phải cùng một người hay không?
2) tại sao các nick Alexphong, Nhuthangthai lại cùng nhau tẩy nick mothaiba trong topic vừa bị khoá về nội dung lá số của a.h? Xét lại các lần đối đáp sau cùng trong topic a.h, khơi mào tẩy nick mothaiba với giọng điệu sất xược bắt đầu từ ai? Mục đích là gì? Muốn luận phật học xem ai giỏi hơn ? Hay vì tài xem tử vi? Hay là số lượng fan hâm mộ mà ghen tức? Hay vì cái gì khác?
Quán trà đá này do nick mothaiba lập, ông ta nói rõ là bán trà, ông ta ko làm ra trà, mà trà ông ta mua về bán, các thầy giỏi quá làm ra cả trà bát nhã, thì các thầy cứ đi mà bán, ai cấm? Nếu vì các thầy sợ mothaiba bỏ độc dược vô trà để bán thì lại là chuyện khác nữa
Cá nhân tôi nói rằng, quán trà này bán nhiều loại trà khác nhau, Tuỳ mỗi người khách qua đường ghé vào mà uống, ai ko uống được trà này thì uống trà khác, thế thôi, chủ quán trà có thể là tay gian xảo khi mua bán trà nhưng chủ quán trà này chưa hề bán.. Rượu, vậy khi không do hỷ nộ ái ố tham sân si mạn nghi ác kiến gì gì đó xông vô quán lột trần truồng chủ quán ra trước mặt khách nói rằng chủ quán trà lại đi bán rượu / độc dược thì đúng là một lũ khả ố
Chán cái cõi đời ô trọc lóc này thiệt
Kemmayman
Hocnhatanh
03/05/2015
Cháu chào các chú, các bác!
Cháu chào bác Rừng Lá Thấp,
Xin cho cháu được nói vài lời:
Cháu rất thích tử vi, phật pháp, cháu cũng lang thang trên một vài trang mạng cuối cùng cháu quyết định an cư ở nơi này. Cháu thích ở đây vì có nhiều bác rất tốt, giúp mọi người qua lúc khó khăn, mất phương hướng. Các chú, các bác mong hãy dừng lại, bắt tay, bỏ qua cái tôi, cùng xây dựng diễn đàn.
Cháu thấy chú NhuThangThai đúng là người thẳng tính, có lẽ chú nhìn quán này thấy có gì đó không ổn nên nói ra, nhưng thưa chú như thế tức là vẫn mang nặng tham, sân, si phải không ạ?
Các chú bảo vệ quán trà, cháu thấy câu nói phật ở tại tâm, phật vốn dĩ ở mọi lúc, mọi nơi ta tồn tại, vậy có quán hay không có thực sự quá quan trọng đến vậy, vậy có tham, sân, si ở đây không ạ?
Ai cũng nói mình ngộ đạo, mình đọc kinh phật, hướng thiện, nhưng sao qua những lời nói lại có chút gì đó bực tức, giận giữ, ai cũng muốn giành phần hơn. Như vậy liệu có thực sự học theo kinh phật, lấy từ bi, độ lượng làm gốc.
Cháu không biết nữa, cháu còn trẻ, cũng bằng tuổi con các chú, các bác, cháu cũng chẳng biết còn sống được bao lâu, nhưng cháu muốn sống vui vẻ, có ích, trao đi những giá trị tích cực khi còn có thể, xin cho cháu được góp ý để diễn đàn phát triển hơn.
Cháu xin lỗi vì là con cháu lại tham gia nói phải trái, là cháu không tốt. Mong các chú, các bác bình tâm!
Cháu chào bác Rừng Lá Thấp,
Xin cho cháu được nói vài lời:
Cháu rất thích tử vi, phật pháp, cháu cũng lang thang trên một vài trang mạng cuối cùng cháu quyết định an cư ở nơi này. Cháu thích ở đây vì có nhiều bác rất tốt, giúp mọi người qua lúc khó khăn, mất phương hướng. Các chú, các bác mong hãy dừng lại, bắt tay, bỏ qua cái tôi, cùng xây dựng diễn đàn.
Cháu thấy chú NhuThangThai đúng là người thẳng tính, có lẽ chú nhìn quán này thấy có gì đó không ổn nên nói ra, nhưng thưa chú như thế tức là vẫn mang nặng tham, sân, si phải không ạ?
Các chú bảo vệ quán trà, cháu thấy câu nói phật ở tại tâm, phật vốn dĩ ở mọi lúc, mọi nơi ta tồn tại, vậy có quán hay không có thực sự quá quan trọng đến vậy, vậy có tham, sân, si ở đây không ạ?
Ai cũng nói mình ngộ đạo, mình đọc kinh phật, hướng thiện, nhưng sao qua những lời nói lại có chút gì đó bực tức, giận giữ, ai cũng muốn giành phần hơn. Như vậy liệu có thực sự học theo kinh phật, lấy từ bi, độ lượng làm gốc.
Cháu không biết nữa, cháu còn trẻ, cũng bằng tuổi con các chú, các bác, cháu cũng chẳng biết còn sống được bao lâu, nhưng cháu muốn sống vui vẻ, có ích, trao đi những giá trị tích cực khi còn có thể, xin cho cháu được góp ý để diễn đàn phát triển hơn.
Cháu xin lỗi vì là con cháu lại tham gia nói phải trái, là cháu không tốt. Mong các chú, các bác bình tâm!
pvcpvcp
03/05/2015
Hôm nay ngày rằm trăng sáng vằng vặc ,còn khoảng một tháng nữa ,nhân loại -đặc biệt những người con Phật -sẽ hân hoan chào đón đại Lễ kỷ niệm lần thứ 2639 năm ngày đức Từ Phụ đản sinh !
Trong 49 năm hoằng hóa độ sinh ,đức Phật đã chỉ bày nhiều pháp môn tu khác nhau để có thể khế hợp với nhiều loại căn cơ chúng sinh .Thời mạt pháp ,đại đa số chúng sinh căn cơ chậm lụt ,nghiệp chướng sâu dày nên Ngài dạy pháp môn Tịnh Độ cầu vãng sanh Tây phương trên cơ sở Tín Hạnh Nguyện của hành giả và 48 đại nguyện của Phật A Di Đà-Giáo chủ Tây Phương Cực Lạc-là pháp môn tối thắng trong thời kỳ này !
Bác Mothaiba đã rất tâm huyết ,hết lòng cổ súy pháp môn Tịnh Độ ,mất nhiều công sức và thời gian thật đáng trân trọng !
Trong kinh Lăng Nghiêm đức Phật đã chỉ rõ là người tu chân chính làm bọn Ma vương sợ hãi và tìm cách phá hoại ! Nhưng các vị Long thần Hộ pháp luôn bảo vệ người tu và trấn áp bọn Ma vương .Tôi hy vọng là bác Mothaiba tiếp tuc duy trì topic ,đem hạt giống Phật gieo vào lòng cho bất kỳ ai có niềm tin vào Phật pháp !
Chúc bác thân tâm an lạc ,hoàn thành tâm nguyện của mình!
Trong 49 năm hoằng hóa độ sinh ,đức Phật đã chỉ bày nhiều pháp môn tu khác nhau để có thể khế hợp với nhiều loại căn cơ chúng sinh .Thời mạt pháp ,đại đa số chúng sinh căn cơ chậm lụt ,nghiệp chướng sâu dày nên Ngài dạy pháp môn Tịnh Độ cầu vãng sanh Tây phương trên cơ sở Tín Hạnh Nguyện của hành giả và 48 đại nguyện của Phật A Di Đà-Giáo chủ Tây Phương Cực Lạc-là pháp môn tối thắng trong thời kỳ này !
Bác Mothaiba đã rất tâm huyết ,hết lòng cổ súy pháp môn Tịnh Độ ,mất nhiều công sức và thời gian thật đáng trân trọng !
Trong kinh Lăng Nghiêm đức Phật đã chỉ rõ là người tu chân chính làm bọn Ma vương sợ hãi và tìm cách phá hoại ! Nhưng các vị Long thần Hộ pháp luôn bảo vệ người tu và trấn áp bọn Ma vương .Tôi hy vọng là bác Mothaiba tiếp tuc duy trì topic ,đem hạt giống Phật gieo vào lòng cho bất kỳ ai có niềm tin vào Phật pháp !
Chúc bác thân tâm an lạc ,hoàn thành tâm nguyện của mình!
GIANGHO
03/05/2015
Tôi là người hộ thất.
Sư phụ đã nghiêm khắc khiển trách và cấm tôi :
Không được lên diễn đàn TVLS và thị phi tranh cãi cùng với những hội viên khác.
Nay tôi phải đính chính lại và xin sám hối những gì vì “ vô minh mà tạo nghiệp “ !
Sư phụ đã nghiêm khắc khiển trách và cấm tôi :
Không được lên diễn đàn TVLS và thị phi tranh cãi cùng với những hội viên khác.
Nay tôi phải đính chính lại và xin sám hối những gì vì “ vô minh mà tạo nghiệp “ !
dacky
04/05/2015
GIANGHO, on 03/05/2015 - 23:45, said:
Tôi là người hộ thất.
Sư phụ đã nghiêm khắc khiển trách và cấm tôi :
Không được lên diễn đàn TVLS và thị phi tranh cãi cùng với những hội viên khác.
Nay tôi phải đính chính lại và xin sám hối những gì vì “ vô minh mà tạo nghiệp “ !
Sư phụ đã nghiêm khắc khiển trách và cấm tôi :
Không được lên diễn đàn TVLS và thị phi tranh cãi cùng với những hội viên khác.
Nay tôi phải đính chính lại và xin sám hối những gì vì “ vô minh mà tạo nghiệp “ !
Ngày mai đến rồi . e thật buồn .
ngày kja đến rồi . e thật buồn .
nhưng đã có mọi người rồi .
e thật vui và cả gia đình chúng ta luôn sát cánh pên nhau .
Hây hây hây hãy cùng múa lên nào .
một haj ba bốn năm sáu bảy tám chín mười .
nào hãy đến một trăm và chúng ta cùng làm lành nhé .
hây hây lala hjhj múa lên nào . bàn tay xjnh đẹp ơi .
NguaQuaDoc
04/05/2015
cứ để nó tự nhiên như nó vốn thế,an lạc chỉ có được ở cõi trời ta đang ở cõi ta bà. sợ thị phi thì không bao giờ vượt qua được thị phi cả.
Hoa Cái
04/05/2015
Kinh Pháp Cú
01. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh.
02. Ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy.
03. Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.
04. Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường.
05. Việc đã làm thì đừng cầu mong dễ thành công, vì việc dễ thành công thì lòng mình thường kiêu ngạo.
06. Khi giao tiếp thì đừng cầu lợi cho mình, vì cầu lợi cho mình thì sẽ mất đạo nghĩa.
07. Với người, đừng cầu mong tất cả sẽ đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng.
08.Thi ân thì đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân có mưu đồ.
09. Thấy lợi thì đừng nhúng vào, vì nhúng vào lợi lộc thì si mê phải động, mà tâm trí thì hắc ám.
10. Oan ức vẫn không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân quả chưa xa, vì làm như vậy là hèn nhát, mà oán thù lại càng thêm tăng.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anh mothaiba thân mến,
Ai cũng có nghiệp. Thế lực ma quỷ lộng hành ở mọi lúc, mọi nơi, chính chúng ta cũng bị phiền nhiễu tự bản thân, nói chi tới tha nhân vốn vụng tu thậm chí nghịch đạo, sẳn sàng tàn bạo lấn áp.
These are signs of time !
Anh cứ ra vào trong chủ đề này vốn có cái oai phong của Phật Pháp, còn pháp lực chính mình thật không đủ để xiển dương đạo lý để một phút sân hận đốt tiêu cả rừng công đức (và tôi đã thấy 1 người tu hành đã lâu vẫn tham sân si như thế khi bị chất vấn về đạo pháp, thật đáng tiếc, nhưng rồi sư phụ đó đứng dậy tiếp tục cuộc hành trình, và bà đã từ bỏ dương thế cách nay vài năm).
Thân,
Hoa Cái
Sửa bởi Hoa Cái: 04/05/2015 - 22:37
01. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh.
02. Ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy.
03. Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.
04. Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường.
05. Việc đã làm thì đừng cầu mong dễ thành công, vì việc dễ thành công thì lòng mình thường kiêu ngạo.
06. Khi giao tiếp thì đừng cầu lợi cho mình, vì cầu lợi cho mình thì sẽ mất đạo nghĩa.
07. Với người, đừng cầu mong tất cả sẽ đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng.
08.Thi ân thì đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân có mưu đồ.
09. Thấy lợi thì đừng nhúng vào, vì nhúng vào lợi lộc thì si mê phải động, mà tâm trí thì hắc ám.
10. Oan ức vẫn không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân quả chưa xa, vì làm như vậy là hèn nhát, mà oán thù lại càng thêm tăng.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anh mothaiba thân mến,
Ai cũng có nghiệp. Thế lực ma quỷ lộng hành ở mọi lúc, mọi nơi, chính chúng ta cũng bị phiền nhiễu tự bản thân, nói chi tới tha nhân vốn vụng tu thậm chí nghịch đạo, sẳn sàng tàn bạo lấn áp.
These are signs of time !
Anh cứ ra vào trong chủ đề này vốn có cái oai phong của Phật Pháp, còn pháp lực chính mình thật không đủ để xiển dương đạo lý để một phút sân hận đốt tiêu cả rừng công đức (và tôi đã thấy 1 người tu hành đã lâu vẫn tham sân si như thế khi bị chất vấn về đạo pháp, thật đáng tiếc, nhưng rồi sư phụ đó đứng dậy tiếp tục cuộc hành trình, và bà đã từ bỏ dương thế cách nay vài năm).
Thân,
Hoa Cái
Sửa bởi Hoa Cái: 04/05/2015 - 22:37
daiduong
05/05/2015
Dừng chân đứng lại, nghỉ ven đường
Kìa cột quán trà xưa vẫn đấy
Vọng đâu đây những tiếng kinh cầu
Nghe đạo Phật lương tâm thức tỉnh
Chợt thấy lòng thanh thản biết bao
Nào tham, sân, si nào dục vọng
Luận hơn thua chẳng để làm gì
Chỉ tăng thêm phiền não mà thôi
Chủ đóng cửa không bán trà nữa
Còn tiếng kinh vang vọng trong tâm.
Đây là những gì cháu cảm nhận đươc khi trải qua 19 lần ghé thăm quán trà của bác. Chúc bác và các thành viên trong diễn đàn luôn khỏe mạnh, lòng thanh thản nhẹ nhàng
Kìa cột quán trà xưa vẫn đấy
Vọng đâu đây những tiếng kinh cầu
Nghe đạo Phật lương tâm thức tỉnh
Chợt thấy lòng thanh thản biết bao
Nào tham, sân, si nào dục vọng
Luận hơn thua chẳng để làm gì
Chỉ tăng thêm phiền não mà thôi
Chủ đóng cửa không bán trà nữa
Còn tiếng kinh vang vọng trong tâm.
Đây là những gì cháu cảm nhận đươc khi trải qua 19 lần ghé thăm quán trà của bác. Chúc bác và các thành viên trong diễn đàn luôn khỏe mạnh, lòng thanh thản nhẹ nhàng
mothaiba
05/05/2015
Muôn sự tùy duyên…
Nay…duyên đã tận !
***
Yêu cầu Ban điều hành diễn đàn TVLS :
1/--Khóa vĩnh viễn topic QUÁN TRÀ ĐÁ lại.
2/--Khóa vĩnh viễn nick : mothaiba lại.
-Thanks !
Nay…duyên đã tận !
***
Yêu cầu Ban điều hành diễn đàn TVLS :
1/--Khóa vĩnh viễn topic QUÁN TRÀ ĐÁ lại.
2/--Khóa vĩnh viễn nick : mothaiba lại.
-Thanks !
TueAn
05/05/2015
Ối, sao mà duyên đã tận được hả bác! Mọi người vẫn muốn đọc, vẫn muốn được chia sẻ với bác và nhận những gì bác chia sẻ. Cháu tin bác cũng vậy, thế thì đâu phải duyên đã tận phải hem bác?


