Cung Phu của tôi xấu quá...
mothaiba
04/01/2015
Lời tựa…
Nhiều thầy xem số cho tôi đều bảo là cung Phu của tôi xấu quá, rồi phán có thể không có chồng, nếu có…thì chồng cũng chẳng ra gì cả…!
Như vậy là bao nhiêu ước mơ về một mái ấm gia đình, một cảnh sum vầy hạnh phúc bên một người bạn đời chăm lo làm việc, không ngại bao gian khổ, dầm mưa dãi nắng, yêu vợ thương con, những đứa con ngoan hiền, ngây thơ đang chơi đùa ngoài sân nhỏ, đang cụm cụi làm bài cô giáo chiều nay vừa cho…
Trước mắt tôi, tất cả bổng nhiên tối sầm lại, trời đang hanh nắng giữa trưa hè oi bức mà lòng tôi đang run lạnh trong mưa mùa đông…
Tôi cảm thấy thật sự cô đơn, trống vắng đến cùng cực, tương lai trước mắt rồi sẽ về đâu…???
-VDCX !
Nhiều thầy xem số cho tôi đều bảo là cung Phu của tôi xấu quá, rồi phán có thể không có chồng, nếu có…thì chồng cũng chẳng ra gì cả…!
Như vậy là bao nhiêu ước mơ về một mái ấm gia đình, một cảnh sum vầy hạnh phúc bên một người bạn đời chăm lo làm việc, không ngại bao gian khổ, dầm mưa dãi nắng, yêu vợ thương con, những đứa con ngoan hiền, ngây thơ đang chơi đùa ngoài sân nhỏ, đang cụm cụi làm bài cô giáo chiều nay vừa cho…
Trước mắt tôi, tất cả bổng nhiên tối sầm lại, trời đang hanh nắng giữa trưa hè oi bức mà lòng tôi đang run lạnh trong mưa mùa đông…
Tôi cảm thấy thật sự cô đơn, trống vắng đến cùng cực, tương lai trước mắt rồi sẽ về đâu…???
-VDCX !
minhgiac
04/01/2015
chị thử đưa lá số nên xem cung phu chị xấu đến mức nào! nghe sao mà lão nề quá! hơn nữa ở ngoài bắc đang rét lắm à
minhgiac thì nghĩ thế này bệnh ở đâu thì ta chữa đó! tức là cung phu mình xấu thì mình lại đi giúp đỡ những người khác về chuyện duyên nợ tình duyên như tư vấn, như mai mối, xin duyên giúp họ thì sẽ bù lại duyên cho mình!
minhgiac thì nghĩ thế này bệnh ở đâu thì ta chữa đó! tức là cung phu mình xấu thì mình lại đi giúp đỡ những người khác về chuyện duyên nợ tình duyên như tư vấn, như mai mối, xin duyên giúp họ thì sẽ bù lại duyên cho mình!
nangmuathu
04/01/2015
mothaiba
04/01/2015
chị thử đưa lá số nên xem cung phu chị xấu đến mức nào! nghe sao mà lão nề quá! hơn nữa ở ngoài bắc đang rét lắm à
minhgiac thì nghĩ thế này bệnh ở đâu thì ta chữa đó! tức là cung phu mình xấu thì mình lại đi giúp đỡ những người khác về chuyện duyên nợ tình duyên như tư vấn, như mai mối, xin duyên giúp họ thì sẽ bù lại duyên cho mình!
Thanks !
minhgiac tử tế lắm !
Viết dùm các cháu gái…Từ từ mới có chuyện để nói…
Làm mai cho người khác nghe đâu là một trong 4 tứ ngu.
Làm mai thì được ăn…đầu heo.
-VDCX !
Sửa bởi mothaiba: 04/01/2015 - 17:00
minhgiac thì nghĩ thế này bệnh ở đâu thì ta chữa đó! tức là cung phu mình xấu thì mình lại đi giúp đỡ những người khác về chuyện duyên nợ tình duyên như tư vấn, như mai mối, xin duyên giúp họ thì sẽ bù lại duyên cho mình!
Thanks !
minhgiac tử tế lắm !
Viết dùm các cháu gái…Từ từ mới có chuyện để nói…
Làm mai cho người khác nghe đâu là một trong 4 tứ ngu.
Làm mai thì được ăn…đầu heo.
-VDCX !
Sửa bởi mothaiba: 04/01/2015 - 17:00
nangmuathu
04/01/2015
minhgiac
04/01/2015
minhgiac không tử cũng chẳng tế, không thiện cũng chẳng ác! lúc cần thiện sẽ thiện lúc cần phải ác sẽ ác!
hóa ra là lời chị/cô nói cho các cô gái! thấy cô/chị hay giải số giúp nhiều người khác, khuyên họ, tư vấn giúp họ, se mai cho họ đó mới là cái tốt hiện thực vậy! vậy xin chúc cô/chị mothaiba năm mới cát tường, sẽ giúp dc nhiều cô gái trong chủ đề này!
thân ái!
hóa ra là lời chị/cô nói cho các cô gái! thấy cô/chị hay giải số giúp nhiều người khác, khuyên họ, tư vấn giúp họ, se mai cho họ đó mới là cái tốt hiện thực vậy! vậy xin chúc cô/chị mothaiba năm mới cát tường, sẽ giúp dc nhiều cô gái trong chủ đề này!
thân ái!
nangmuathu
04/01/2015
Tok
04/01/2015
minhgiac, on 04/01/2015 - 16:10, said:
chị thử đưa lá số nên xem cung phu chị xấu đến mức nào! nghe sao mà lão nề quá! hơn nữa ở ngoài bắc đang rét lắm à
minhgiac thì nghĩ thế này bệnh ở đâu thì ta chữa đó! tức là cung phu mình xấu thì mình lại đi giúp đỡ những người khác về chuyện duyên nợ tình duyên như tư vấn, như mai mối, xin duyên giúp họ thì sẽ bù lại duyên cho mình!
minhgiac thì nghĩ thế này bệnh ở đâu thì ta chữa đó! tức là cung phu mình xấu thì mình lại đi giúp đỡ những người khác về chuyện duyên nợ tình duyên như tư vấn, như mai mối, xin duyên giúp họ thì sẽ bù lại duyên cho mình!
E là chuyên gia tư van tình cảm đây
Thế này ko pitd bao giờ mí bù lại đuợc duyên tốt cho mình
minhgiac
04/01/2015
goog, on 04/01/2015 - 17:21, said:
E là chuyên gia tư van tình cảm đây
Thế này ko pitd bao giờ mí bù lại đuợc duyên tốt cho mình
Thế này ko pitd bao giờ mí bù lại đuợc duyên tốt cho mình
hihi cái đó thì tôi cũng k biết! nhưng bản thân lá số của tôi cũng có cung thê thái âm hãm rồi thiên hình thiên không đào hoa mãi chả lấy được vợ! thế là chịu khó giúp tư vấn cho một số bạn về chuyện tình cảm, giúp một số đôi đang định tan vỡ! thật mây năm nay có người lấy nên không bị ế hehe!
còn bạn hãy mạnh dạn đưa lá số cho cô/chị mothaiba lên để cô ấy giúp! tôi tin một chủ đề có ý tốt và ý nghĩa thì không có cớ gì mấy ông mod ông ấy khóa ních đâu!
Sửa bởi minhgiac: 04/01/2015 - 17:36
Tok
04/01/2015
Vậy e xin mạnh dạn up lá số cho a minh giác và cô 123 giải duyên ạ , he
Mờ e ol dt hok up dc =(((( a minh giác up e voi
E sinh ngày 4.1.92 dương lịch, lúc 16h30 na a =)
Mờ e ol dt hok up dc =(((( a minh giác up e voi
E sinh ngày 4.1.92 dương lịch, lúc 16h30 na a =)
minhgiac
04/01/2015
tôi up lá số giúp bạn goog!
còn bạn hãy thành tâm nhờ cô/chị mothaiba giúp nhé!
Sửa bởi minhgiac: 04/01/2015 - 17:49
còn bạn hãy thành tâm nhờ cô/chị mothaiba giúp nhé!
Sửa bởi minhgiac: 04/01/2015 - 17:49
nangmuathu
04/01/2015
hi hi, quên, các ấy là hội viên tích cực, không sao đâu, trước giờ luôn vậy mà.
Tớ đi trước nha, tớ chỉ là hội viên quèn 2 chấm thôi ^^
Tớ đi trước nha, tớ chỉ là hội viên quèn 2 chấm thôi ^^
hanhnguyenab
04/01/2015
1 số bạn trẻ
có cảm thấy mình thiếu đi 1 thứ gì đó gọi là lịch sự khi mà chen ngang vào gây bão "chém gió" làm loãng mất đi 1 chủ đề còn để ngỏ chưa hồi kết của 1 bậc trưởng bối hàng cổ thụ của diễn đàn không ?
Nơi đây không phải cái mục chém gió linh tinh như cái diễn đàn bên lý số kia.
Thân mến.
Mong anh @mothaiba tiếp tục chủ đề của mình ....
Sửa bởi napoleong: 04/01/2015 - 17:58
có cảm thấy mình thiếu đi 1 thứ gì đó gọi là lịch sự khi mà chen ngang vào gây bão "chém gió" làm loãng mất đi 1 chủ đề còn để ngỏ chưa hồi kết của 1 bậc trưởng bối hàng cổ thụ của diễn đàn không ?
Nơi đây không phải cái mục chém gió linh tinh như cái diễn đàn bên lý số kia.
Thân mến.
Mong anh @mothaiba tiếp tục chủ đề của mình ....
Sửa bởi napoleong: 04/01/2015 - 17:58