Today 2A
mya
25/05/2018
yup yup
T.AO có bao giờ ăn thịt bò KOBE chưa
tôi xem một chương trình người ta diễn tả ăn mà như lưỡi mình và miếng thịt nó hòa quyện vào nhau <33333
T.AO có bao giờ ăn thịt bò KOBE chưa
tôi xem một chương trình người ta diễn tả ăn mà như lưỡi mình và miếng thịt nó hòa quyện vào nhau <33333
mya
25/05/2018
vừa đọc lại hình như top này cỡ R15+ mà comment tôi diễn tả hơi 18+ à +__+
nhưng tôi dịch đúng câu họ nói mà , tôi nhớ họ diễn tả là its so tender and juicy it feels like it melts (hay blends?) on your tongue
tiếng Việt có câu tương tự là tan trong miệng , ý chỉ độ mềm và ẩm của thịt ngon
nhưng tôi dịch đúng câu họ nói mà , tôi nhớ họ diễn tả là its so tender and juicy it feels like it melts (hay blends?) on your tongue
tiếng Việt có câu tương tự là tan trong miệng , ý chỉ độ mềm và ẩm của thịt ngon
T.AO
25/05/2018
tôi thấy nhiều ng đánh giá cao bò kobe còn tôi thì ko
bọn nào đắt thì hay vẽ vời vài câu chuyện
ăn tươi thì cứ ở đâu ăn đấy là đc
Sửa bởi T.AO: 25/05/2018 - 10:50
bọn nào đắt thì hay vẽ vời vài câu chuyện
ăn tươi thì cứ ở đâu ăn đấy là đc
Sửa bởi T.AO: 25/05/2018 - 10:50
mya
25/05/2018
ừa tại tôi cũng chưa ăn bao giờ nên tò mò,
hay kiếm mấy cái clip ẩm thực xem người ta nấu ăn ngắm nghía
tôi mà trúng số chắc tối ngày cúng tiền vào mấy hàng quán xá hoặc đi du lịch tới mấy chỗ ngon ngon
hay kiếm mấy cái clip ẩm thực xem người ta nấu ăn ngắm nghía
tôi mà trúng số chắc tối ngày cúng tiền vào mấy hàng quán xá hoặc đi du lịch tới mấy chỗ ngon ngon
T.AO
25/05/2018
me too , ko cần son phấn , ko cần mặc đẹp
chỉ cần ăn và ngủ
today
bún bò giò đậu
chỉ cần ăn và ngủ
today
bún bò giò đậu
vietnamconcrete
25/05/2018
Thường gái thành phố mà không trang điểm, không ăn mặc đẹp (mà không nghèo quá) thì thường là rơi vào các khả năng sau:
Mới cả suốt ngày ăn thế kia thể nào cũng eo bánh mì... haha...
LÊU LÊU NNLTT
- Quá thất vọng về nhan sắc bản thân, chán không muốn tô điểm lên nữa (vì không ích gì)
- Rất đẹp, không cần phải trang điểm
Mới cả suốt ngày ăn thế kia thể nào cũng eo bánh mì... haha...
LÊU LÊU NNLTT
mya
25/05/2018
3. doesn't give a damn '3'
đâu phải ở nhà ăn không đâu mà bánh mì
đi ăn đi ị đi chơi đi làm
cái nào cũng tốn calories cả
mà bánh mì cũng chả xấu
sợ nhất là người như khúc xương biết đi
còn lại tôi thấy bánh gì cũng ổn miễn no đủ thoải mái là ok
bác VN chắc người biếng ăn nên thấy ai ăn được là ganh tỵ tùm lum nhỉ
bác muốn trêu bác NNLTT thì cứ trêu bác ấy thôi , mang T.AO làm công cụ trêu gián tiếp làm gì
T.AO đâu làm gì bác đâu
đâu phải ở nhà ăn không đâu mà bánh mì
đi ăn đi ị đi chơi đi làm
cái nào cũng tốn calories cả
mà bánh mì cũng chả xấu
sợ nhất là người như khúc xương biết đi
còn lại tôi thấy bánh gì cũng ổn miễn no đủ thoải mái là ok
bác VN chắc người biếng ăn nên thấy ai ăn được là ganh tỵ tùm lum nhỉ
bác muốn trêu bác NNLTT thì cứ trêu bác ấy thôi , mang T.AO làm công cụ trêu gián tiếp làm gì
T.AO đâu làm gì bác đâu
CaspianPrince
25/05/2018
T.AO, on 25/05/2018 - 11:43, said:
me too , ko cần son phấn , ko cần mặc đẹp
chỉ cần ăn và ngủ
today
bún bò giò đậu
chỉ cần ăn và ngủ
today
bún bò giò đậu
Cô T.AO có thể giới thiệu quán ăn ngon nhất cho mỗi đặc sản Hà Nội (bún chả, bún bò giò đậu, phở, v.v.; mỗi món một địa chỉ) trong khu vực quanh Hồ Gươm và phố cổ giúp tôi được không? Tìm trên Yelp và các app Việt Nam hơi rối. Cảm ơn cô.
NNLTT
25/05/2018
Tục ngữ có câu : Ăn được ngủ được là tiên. Không ăn không ngủ mất tiền thêm lo.
Dân gian có câu: Ở đâu ĂN đoạn lại NẰM, Thì tôi xin ở ngàn năm chẳng về.
Cô t.ao bảo chân đất lấm bùn xuất thân, tôi bảo: KHÔNG PHẢI.PHẢI LÀ CÔ TIÊN MỚI ĐÚNG. Quả có thế thực số tử vi phúc to như thuốc giun quả núi màu xanh xanh đỏ đỏ,ma quỷ thánh thần đều phải sợ cả.
Dân gian có câu: Ở đâu ĂN đoạn lại NẰM, Thì tôi xin ở ngàn năm chẳng về.
Cô t.ao bảo chân đất lấm bùn xuất thân, tôi bảo: KHÔNG PHẢI.PHẢI LÀ CÔ TIÊN MỚI ĐÚNG. Quả có thế thực số tử vi phúc to như thuốc giun quả núi màu xanh xanh đỏ đỏ,ma quỷ thánh thần đều phải sợ cả.
Mint26
25/05/2018
NNLTT, on 25/05/2018 - 22:59, said:
Tục ngữ có câu : Ăn được ngủ được là tiên. Không ăn không ngủ mất tiền thêm lo.
Dân gian có câu: Ở đâu ĂN đoạn lại NẰM, Thì tôi xin ở ngàn năm chẳng về.
Cô t.ao bảo chân đất lấm bùn xuất thân, tôi bảo: KHÔNG PHẢI.PHẢI LÀ CÔ TIÊN MỚI ĐÚNG. Quả có thế thực số tử vi phúc to như thuốc giun quả núi màu xanh xanh đỏ đỏ,ma quỷ thánh thần đều phải sợ cả.
Dân gian có câu: Ở đâu ĂN đoạn lại NẰM, Thì tôi xin ở ngàn năm chẳng về.
Cô t.ao bảo chân đất lấm bùn xuất thân, tôi bảo: KHÔNG PHẢI.PHẢI LÀ CÔ TIÊN MỚI ĐÚNG. Quả có thế thực số tử vi phúc to như thuốc giun quả núi màu xanh xanh đỏ đỏ,ma quỷ thánh thần đều phải sợ cả.
Tôi thấy lạ là 2 thầy (vn với NNLTT) sao 2 thầy cứ lôi T.AO và mya vào thế nhỉ? Có khi nào để che dấu sự thật là 2 thầy iu nhao ko? hô hô
mya
25/05/2018
đâu có lôi tôi vào đâu
nhắm vào T.AO không đó chứ
nhưng mà chọc gì thì chọc
mang body với thói quen ăn uống của người khác ra nói
T.AO không ưng đâu
tôi cũng không ưng
nhưng tôi nhìu chiện nên nói =)))
thật ra nói người khác thì tôi mặc xác
nói T.AO thì tôi mới lên cơn bao đồng thôi '3'
nhắm vào T.AO không đó chứ
nhưng mà chọc gì thì chọc
mang body với thói quen ăn uống của người khác ra nói
T.AO không ưng đâu
tôi cũng không ưng
nhưng tôi nhìu chiện nên nói =)))
thật ra nói người khác thì tôi mặc xác
nói T.AO thì tôi mới lên cơn bao đồng thôi '3'
NNLTT
25/05/2018
Tôi hân hạnh được Tiên thích,cái này ghê nè bởi vì xưa nay xứ này chỉ nghe nói đến sinh nhiều Thánh, chưa có tiên... Thì bây giờ thù lù có cô tiên. Mà còn ghê hơn là tiên bảo :Tôi nói gì tiên vẫn cứ thích.
Mà các bạn thấy đấy,tiên là phải gắn liền với rừng rú,nên là tiên phải đốt tiền mà thuật ngữ đồng cốt nó gọi" phát lộc". Tiền múa thì chúa cười,tiền pô li me thì phải đốt... Vung lên thì mới gọi là múa.
Mà các bạn thấy đấy,tiên là phải gắn liền với rừng rú,nên là tiên phải đốt tiền mà thuật ngữ đồng cốt nó gọi" phát lộc". Tiền múa thì chúa cười,tiền pô li me thì phải đốt... Vung lên thì mới gọi là múa.
NNLTT
26/05/2018
Mà các bạn biết tại sao tôi biết là cô tiên,là vì tôi chiết tự hai chữ:錢+固= tiền+cố=
姑+戔= Cô +Tiên.
Lúc đầu cô có tiền nên tiền nó chưa múa gọi là cố, nghĩa là giữ,cô chả cho ai cả.Lúc cô lên núi lên ngàn có kẻ hầu, người hạ thì cô mới ban lộc,tiền nó mới múa vung lên làm rơi mất chữ kim còn chữ tàn.Chữ Cố nay chuyển thành Cô vì kiểu gì cũng được xưng tụng tán thán giống những buổi lên đồng.Chữ tiên đọc chệch đi là Thành chữ Tiền,Và thành chữ tàn vì tàn nghĩa nó là vật nhỏ mọn, chẳng đáng gì.Cái hay là chữ Tàn ấy người ta cũng đọc là chữ Tiên.
Và vì nó là hai chữ Qua ghép với nhau nên,vừa về chưa kịp nghỉ ngơi có kẻ nói tiên đốt tiền, tiên liền nhảy choi choi lên.Bởi vì chữ qua nó là vũ khí thời cổ đại nay để trong các đền thờ...
Nói chung vi diệu lắm người trần như tôi khó mà hiểu nỗi lòng của Tiên được.
姑+戔= Cô +Tiên.
Lúc đầu cô có tiền nên tiền nó chưa múa gọi là cố, nghĩa là giữ,cô chả cho ai cả.Lúc cô lên núi lên ngàn có kẻ hầu, người hạ thì cô mới ban lộc,tiền nó mới múa vung lên làm rơi mất chữ kim còn chữ tàn.Chữ Cố nay chuyển thành Cô vì kiểu gì cũng được xưng tụng tán thán giống những buổi lên đồng.Chữ tiên đọc chệch đi là Thành chữ Tiền,Và thành chữ tàn vì tàn nghĩa nó là vật nhỏ mọn, chẳng đáng gì.Cái hay là chữ Tàn ấy người ta cũng đọc là chữ Tiên.
Và vì nó là hai chữ Qua ghép với nhau nên,vừa về chưa kịp nghỉ ngơi có kẻ nói tiên đốt tiền, tiên liền nhảy choi choi lên.Bởi vì chữ qua nó là vũ khí thời cổ đại nay để trong các đền thờ...
Nói chung vi diệu lắm người trần như tôi khó mà hiểu nỗi lòng của Tiên được.
NNLTT
26/05/2018
Mint26, on 25/05/2018 - 23:06, said:
Tôi thấy lạ là 2 thầy (vn với NNLTT) sao 2 thầy cứ lôi T.AO và mya vào thế nhỉ? Có khi nào để che dấu sự thật là 2 thầy iu nhao ko? hô hô
.
Gần đây xuất hiện từ mới chưa có trong từ điển tiếng việt đó là :KÍNH PHÍM nữa.


