

#136
Gửi vào 22/09/2016 - 23:52
#137
Gửi vào 23/09/2016 - 14:04
23/9/2005 - 23/9/2016 mê em chỉ sau motorola ( moto yên tâm em vẫn là số 1 ) , gắn bó với em đúng tròn 11 năm , đúng giờ này năm đó đang mở hộp , sau 11 năm cáp em vẫn cứng và pin em vẫn trâu , chỉ khác là em lạc hậu với thời đại bây giờ nhưng em vẫn là chính em gập và xoay và vẫn là anh sim to đùng chắc chắn của mobi mới khiến em oke và 11 năm trời chị chưa bao giờ nạp ngày tháng năm giờ thành công cả vì em ko cho phép - rất cứng
Sửa bởi T.AO: 23/09/2016 - 14:17
Thanked by 1 Member:
|
|
#138
Gửi vào 29/09/2016 - 00:17
when we have inner peace we can be at peace with those around us
when our community is in a state of peace, it can share that peace with neighbouring communities n so on
when we feel <3 and kindness toward others, it not only makes others feel loved and cared for, but it helps us also to develope inner happiness and peace
Thanked by 1 Member:
|
|
#139
Gửi vào 12/10/2016 - 13:35
thớt có tanh t*o ruồi đỗ đến, gang không mật mỡ kiến bò chi - chờ lúc nào rẻ thì vào , lúc nào ảo thì ra
Thanked by 1 Member:
|
|
#140
Gửi vào 13/10/2016 - 14:48
mần 3 tiếng làm đc 1 cái pizza size 15cm tính sơ bánh gồm 5 lớp : sốt cà chua + 150gram bò xay + 25 hạt ngô ( đừng cãi tôi tôi có đếm ) + 1 cái xúc xích + cho hẳn 120gram mozzarella bào + phủ oregano
chef hỏi làm xong hoàn chỉnh cái bánh này chị định bán nhiêu ?
vô giá tôi ko có ý bán , tôi ăn keke
Sửa bởi T.AO: 13/10/2016 - 14:50
Thanked by 2 Members:
|
|
#141
Gửi vào 13/10/2016 - 15:48
#142
Gửi vào 13/10/2016 - 23:50
Thanked by 1 Member:
|
|
#143
Gửi vào 14/10/2016 - 10:13
Kết quả là cuối cùng vẫn có bánh để ăn, nhìn cũng hấp dẫn lắm đấy.
Những cô bé, cậu bé trong clip trông hạnh phúc nhỉ.
#144
Gửi vào 15/10/2016 - 00:11
Thanked by 1 Member:
|
|
#145
Gửi vào 15/10/2016 - 01:54
#146
Gửi vào 19/10/2016 - 12:48
TÍNH TIỀN
Một ông quyết định đi xả hơi ở vùng bờ biển đẹp nước ngoài. Dành dụm tiền, mua vé đi nghỉ, rồi đi cùng với vợ tới vùng biển ấm áp. Sau đợt nghỉ, khi chuẩn bị rời khách sạn, bất ngờ nhận được hóa đơn: 10 ngàn phơ-răng. Ông này choáng quá- tiền gì đây.
Còn viên quản lý giải thích:
- Ông xem đây này. Đi dạo trên xe ô tô và thử rượu vang- hai nghìn phơ-răng.
- Ông nói gì? Tôi chẳng đi đâu cả.
- Chính ông có lỗi. Chúng tôi ngày nào cũng thông báo về cuộc đi dạo này. Tiếp nhé: đi thuyền câu cá- ba nghìn phơ-răng.
- Câu cá gì?
- Tôi không biết, không biết đâu, ngày nào thuyền cũng đến khách sạn, ông cần phải xem chứ. Tiếp theo: bay máy bay trực thăng trên vùng đồi núi- năm nghìn phơ-răng.
- Máy bay trực thăng nào nữa?
- Chính ông có lỗi là đã không dùng nó. Ngày nào máy bay cũng bay tới đây.
- À, thế hả? Thế thì tôi đòi ông trả mười lăm nghìn phơ-răng bồi thường thiệt hại tinh thần.
- Thiệt hại tinh thần gì thế?
- Về chuyện ông ngủ với vợ tôi.
- Tôi ấy à? Với vợ ông à? Tôi có lại gần bà ấy bao giờ đâu!
- Đấy, tại ông có lỗi. Vợ tôi ngày nào chẳng nằm ở bãi biển!
CÙNG ĂN CỎ
Trên máy bay một ông ngồi xuống cạnh cô bé, quay về phía cô và nói:
“Ta nói chuyện nhé, khi nói chuyện thì chuyến bay sẽ cảm thấy nhanh hơn đấy”.
Cô bé vừa mới bắt đầu giở sách ra đọc, miễn cưỡng đáp lời ông khách lạ: “Thế chú muốn nói chuyện gì?”
“Ồ, chú cũng chưa biết”,- ông nghị sỹ nói. “ Nói về việc nóng lên của toàn cầu, y tế, hay các lĩnh vực kinh tế cần đầu tư thêm được không?”- ông này nói, cười có vẻ thỏa mãn.
“ Được ạ”,- cô bé nói. “ Chắc chắn là những đề tài hay, nhưng trước hết cho cháu hỏi chú một câu đã…Ngựa, bò và hươu- tất cả các con này đều ăn một thứ là cỏ. Nhưng hươu có phân tròn như hòn bi, trong khi đó bò lại “làm” ra những đống phẳng, còn ngựa lại làm ra thành từng cục. Thế chú nghĩ tại sao lại có sự khác nhau như thế?”
Ông nghị sỹ ngạc nhiên về câu hỏi của cô bé gái, nghĩ ngợi rồi nói: “Hừm, chú không rõ.”
Cô bé liền đáp lại ông này: “Thế chú có thực sự nghĩ là chú thông hiểu các vấn đề về sự nóng lên của toàn cầu, y tế hay kinh tế không, nếu như đến chuyện phân súc vật như thế này chú cũng không nắm rõ?”
Sau đó cô bé tiếp tục đọc quyển sách của mình
Thanked by 1 Member:
|
|
#147
Gửi vào 19/10/2016 - 22:13
#148
Gửi vào 19/10/2016 - 23:05
#149
Gửi vào 20/10/2016 - 00:25
Minh Huyền, on 19/10/2016 - 23:05, said:
tu.hoa, on 19/10/2016 - 22:13, said:
là chả trị nó , mặc nó
thôi ngủ G9
Thanked by 1 Member:
|
|
#150
Gửi vào 22/10/2016 - 21:54
-anh yêu, chẳng lẽ người bắt nguồn từ khỉ à?
+ đúng đấy em yêu , nhưng em- từ con khỉ xinh nhất
Sửa bởi T.AO: 22/10/2016 - 21:55
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Kiện, con heo và phunutoday |
Linh Tinh | thichthiphi |
|
![]() |
4 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












