

loa...loa ...tụ tập chém gió mùa đông .
Viết bởi kiemkhach13, 17/12/14 13:22
6911 replies to this topic
#6796
Gửi vào 04/08/2016 - 19:40
lâu rồi không thấy bác kiếm xuất hiện, tháng 6 qua đi với thị phi rất nhỏ không đáng kể, tháng 7 âm lịch mới mùng 1 đã nổi bão thị phi rồi bác ạ.... mùng 1 mà mèo chết là không tốt phải không bác?
Thanked by 3 Members:
|
|
#6797
Gửi vào 16/08/2016 - 16:16
vắng vẻ quá
Thanked by 1 Member:
|
|
#6798
Gửi vào 16/08/2016 - 21:47
Bác kím ui!
Tự dưng cháu mọc 1 nốt ruồi ở kẻ chân ngón cái bàn chân phải. hic, ko biết có ý nghĩa gì Bác ah?
Tự dưng cháu mọc 1 nốt ruồi ở kẻ chân ngón cái bàn chân phải. hic, ko biết có ý nghĩa gì Bác ah?
Thanked by 1 Member:
|
|
#6799
Gửi vào 23/08/2016 - 16:20
Chào Bác Kiếm!
Lâu rồi không thấy Bác online diễn đàn ạ? Bác khỏe không? Công việc và mọi thứ tốt chứ ạ?
Cháu muốn hỏi Bác 1 điều về Ba cháu, như trước kia cháu có viết trên mục này là Ba cháu đi bộ đội bên Cam năm 79 rồi 2 năm sau về là bị bệnh tâm thầm phân liệt, chữa hết, có gia đình, rồi sau đó bị lại, nhà cho lên Biên Hòa trị hết xong về nhà bị lại, Bác có xem qua lá số cháu và bảo Ba cháu chắc bị trúng ngãi với lại xung quanh nhà không tốt gì đó (mục đó cháu lục lại để quote cho Bác mà kiếm không nổi vì topic dài quá rồi).
Trước giờ Ba cháu sống cùng cô cháu, có cô lo bữa ăn hằng ngày rồi kèm thuốc, nay gia đình cô không sống cùng nữa, chĩ còn 1 mình Ba cháu sống ở đó, nên hằng ngày cháu phải chạy qua đưa thuốc cho uống và mua cơm. Cháu muốn liên hệ lại Bác xem có cách nào trị cho Ba cháu hết hẳn, để tự chăm sóc bản thân không, vì có khi cháu bận con nhỏ bệnh hoặc cháu bệnh thì không ai lo cho ba.
Ba cháu thì nhớ mọi thứ, đặc biệt là rất kỹ, keo trong tiền bạc, cho ai bao nhiêu nhớ hết - chỉ có điều lâu lâu bỏ thuốc khoảng 1 tuàn thì lại nói đến mấy người đã khuất, rồi nói linh tinh, nhưng tiền bạc vẫn kiểm soát tốt.
Lâu rồi không thấy Bác online diễn đàn ạ? Bác khỏe không? Công việc và mọi thứ tốt chứ ạ?
Cháu muốn hỏi Bác 1 điều về Ba cháu, như trước kia cháu có viết trên mục này là Ba cháu đi bộ đội bên Cam năm 79 rồi 2 năm sau về là bị bệnh tâm thầm phân liệt, chữa hết, có gia đình, rồi sau đó bị lại, nhà cho lên Biên Hòa trị hết xong về nhà bị lại, Bác có xem qua lá số cháu và bảo Ba cháu chắc bị trúng ngãi với lại xung quanh nhà không tốt gì đó (mục đó cháu lục lại để quote cho Bác mà kiếm không nổi vì topic dài quá rồi).
Trước giờ Ba cháu sống cùng cô cháu, có cô lo bữa ăn hằng ngày rồi kèm thuốc, nay gia đình cô không sống cùng nữa, chĩ còn 1 mình Ba cháu sống ở đó, nên hằng ngày cháu phải chạy qua đưa thuốc cho uống và mua cơm. Cháu muốn liên hệ lại Bác xem có cách nào trị cho Ba cháu hết hẳn, để tự chăm sóc bản thân không, vì có khi cháu bận con nhỏ bệnh hoặc cháu bệnh thì không ai lo cho ba.
Ba cháu thì nhớ mọi thứ, đặc biệt là rất kỹ, keo trong tiền bạc, cho ai bao nhiêu nhớ hết - chỉ có điều lâu lâu bỏ thuốc khoảng 1 tuàn thì lại nói đến mấy người đã khuất, rồi nói linh tinh, nhưng tiền bạc vẫn kiểm soát tốt.
Thanked by 4 Members:
|
|
#6800
Gửi vào 26/08/2016 - 18:12
Bác Kiếm ơi, bác nay đâu rồi, để quán vắng đìu hiu
#6801
Gửi vào 26/08/2016 - 23:09
lâu không thấy bác kiếm xuất hiện, tìm đọc bài cũ bác viết thật đúng "bạn không, bè cũng không"
cuối tuần chúc bác và gia đình vui vẻ.
cuối tuần chúc bác và gia đình vui vẻ.
#6802
Gửi vào 29/08/2016 - 09:41
TuviThatsat, on 23/08/2016 - 16:20, said:
Chào Bác Kiếm!
Lâu rồi không thấy Bác online diễn đàn ạ? Bác khỏe không? Công việc và mọi thứ tốt chứ ạ?
Cháu muốn hỏi Bác 1 điều về Ba cháu, như trước kia cháu có viết trên mục này là Ba cháu đi bộ đội bên Cam năm 79 rồi 2 năm sau về là bị bệnh tâm thầm phân liệt, chữa hết, có gia đình, rồi sau đó bị lại, nhà cho lên Biên Hòa trị hết xong về nhà bị lại, Bác có xem qua lá số cháu và bảo Ba cháu chắc bị trúng ngãi với lại xung quanh nhà không tốt gì đó (mục đó cháu lục lại để quote cho Bác mà kiếm không nổi vì topic dài quá rồi).
Trước giờ Ba cháu sống cùng cô cháu, có cô lo bữa ăn hằng ngày rồi kèm thuốc, nay gia đình cô không sống cùng nữa, chĩ còn 1 mình Ba cháu sống ở đó, nên hằng ngày cháu phải chạy qua đưa thuốc cho uống và mua cơm. Cháu muốn liên hệ lại Bác xem có cách nào trị cho Ba cháu hết hẳn, để tự chăm sóc bản thân không, vì có khi cháu bận con nhỏ bệnh hoặc cháu bệnh thì không ai lo cho ba.
Ba cháu thì nhớ mọi thứ, đặc biệt là rất kỹ, keo trong tiền bạc, cho ai bao nhiêu nhớ hết - chỉ có điều lâu lâu bỏ thuốc khoảng 1 tuàn thì lại nói đến mấy người đã khuất, rồi nói linh tinh, nhưng tiền bạc vẫn kiểm soát tốt.
Lâu rồi không thấy Bác online diễn đàn ạ? Bác khỏe không? Công việc và mọi thứ tốt chứ ạ?
Cháu muốn hỏi Bác 1 điều về Ba cháu, như trước kia cháu có viết trên mục này là Ba cháu đi bộ đội bên Cam năm 79 rồi 2 năm sau về là bị bệnh tâm thầm phân liệt, chữa hết, có gia đình, rồi sau đó bị lại, nhà cho lên Biên Hòa trị hết xong về nhà bị lại, Bác có xem qua lá số cháu và bảo Ba cháu chắc bị trúng ngãi với lại xung quanh nhà không tốt gì đó (mục đó cháu lục lại để quote cho Bác mà kiếm không nổi vì topic dài quá rồi).
Trước giờ Ba cháu sống cùng cô cháu, có cô lo bữa ăn hằng ngày rồi kèm thuốc, nay gia đình cô không sống cùng nữa, chĩ còn 1 mình Ba cháu sống ở đó, nên hằng ngày cháu phải chạy qua đưa thuốc cho uống và mua cơm. Cháu muốn liên hệ lại Bác xem có cách nào trị cho Ba cháu hết hẳn, để tự chăm sóc bản thân không, vì có khi cháu bận con nhỏ bệnh hoặc cháu bệnh thì không ai lo cho ba.
Ba cháu thì nhớ mọi thứ, đặc biệt là rất kỹ, keo trong tiền bạc, cho ai bao nhiêu nhớ hết - chỉ có điều lâu lâu bỏ thuốc khoảng 1 tuàn thì lại nói đến mấy người đã khuất, rồi nói linh tinh, nhưng tiền bạc vẫn kiểm soát tốt.
- phần đa những người đi bộ độiqua campuchia giải ngũ về có số người nhìn rất bình thường như dạng lâu lâu mơ mang nói chuyện dạng lạc đề không im lặng đầu mùa đến cuối mùa .
- tóm lại chỉ dự đoán qua số hay quẻ hoặc tướng sắc mặt . đều giống tâm thần như khi bị loại ngải hoang ở rừng đồi giáp biên giới rất nhiều . vì sao có loại ngải này
- do thầy bùa ngải họ chết hoặc vì lý do gì không chăm sóc chúng . nhất là người chơi ngải chết gia đình hay đem mấy chậu cây này bỏ lên đồi hay rừng để nó tự sống .chính vậy có lại độc ( mủ cây ) . vô tình mình đạp phải mủ câu ăn luồng vô da gây nhiều thứ cho đương số đạp phải . và cũng có do kích đôngj cuộc chiến tranh thấy nhiều cảnh hãi hùng thành bịnh tâm thần nhẹ nặng tùy theo thần kinh người đó.
- do vậy nên khám bác sĩ chuyên khoa trij trc sau mới nhờ đến như vị thầy chuyền luyện món bùa ngải .họ xem đại khái cha cô sẽ nmf 1 trong 2 trường hợp trên.
- nhà kk có ông anh tham gia chiến trường tây nam . 7 năm ... khi về cũng có thời gian bị trầm cảm như sau >>>
Tối tối ông ngồi dậy lấy nhang đốt cắm đầu giường nhà lúc đó rất hoảng đành cho ông ra phúa sau gần nhà bếp có gì dễ xử lý nhất chaý nhà . có vài chú đội qua gặp thầy bùa ngải ông nhận nên khi mãn hạn về hay đeo 1 miếng đồng dài 5cm rộng 3 cm đeo dây dù ở cổ . khi về trả lại thầy nhiều chú ko qua nên cũng dạng hâm hâm .
-ông anh bác kiếm không biết qua đó có thầy chỉ gì không . mà coi bói siêu đẳng luôn .
- bác kk đi làm về nhà thấy có 1 tô trứng gà sống lấy 2 quả luộc ăn cơm xong . sáng mai đi làm chiều hôm sau về .thấy ông anh đốt nhang cắm ngay đâu giường xong nói hôm qua mày lấy của t*o 2 quả trứng luộc ăn , ăn xong mày còn chê trứng gì trái màu vàng trái màu trắng . bác k hết hồn nghĩ ông này chắc luyện món gì nên mới biết kk lấy trứng ăn nhắt là câu " trứng vàng ,trắng " như từ đó ông quen mấy nữ không lấy được đến năm 1997 mới lấy mà sanh năm 1961 đó như trước khi lấy ông đem hết mấy gì trả lại cho thầy ở campuchia . nghĩa nhiều khi mấy chú đội qua đó luyện , tâm lý thấy chết chót , đạp ngải , tóm lại hiện tượng giống bị tâm thần nhẹ theo nhìn bên ngoài ...
Hết
Thanked by 8 Members:
|
|
#6803
Gửi vào 29/08/2016 - 09:52
tuphuongsg, on 16/08/2016 - 21:47, said:
Bác kím ui!
Tự dưng cháu mọc 1 nốt ruồi ở kẻ chân ngón cái bàn chân phải. hic, ko biết có ý nghĩa gì Bác ah?
Tự dưng cháu mọc 1 nốt ruồi ở kẻ chân ngón cái bàn chân phải. hic, ko biết có ý nghĩa gì Bác ah?
- theo câu hổi trên . thường nốt ruồi mọc bàn chân khu vực chân đi nhiều . và vị trí nổ ruồi ở ke ngón cái phần đa báo hiệu cẩn thận về bàn chân đi dễ trật lật bàn đau chân . và kho nốt ruồi như vậy người tâm hay cơ thể vận động nhiều nên cô việc dễ thay đổi hay trục trặc theo lý . tốt nhất chậm chạm khi đi hay nói cách khác hiện nay cô cậu đi hơi gắp nên cô việc có như không ổn định theo cách xem nốt ruồi + lý thường của người có dâu vết nốt ruồi ở chân chứ không xấu gì .yên tâm nha ...
tu.hoa, on 26/08/2016 - 23:09, said:
lâu không thấy bác kiếm xuất hiện, tìm đọc bài cũ bác viết thật đúng "bạn không, bè cũng không"
cuối tuần chúc bác và gia đình vui vẻ.
cuối tuần chúc bác và gia đình vui vẻ.
@- bạn bè ít hay không đôi khi tốt vì ít nên thi phi ít luôn gì vó 2 mặt cả . bác kiếm đi lòng vòng các mạng đọc chơi vì bản thân thích tự do mờ hehhehee
Thanked by 6 Members:
|
|
#6804
Gửi vào 29/08/2016 - 10:07
cháu nghe bác kể cháu thấy trong nam nhiều thầy ngải, ngoài bắc có vẻ ít bác ạ. có bị chắc cũng không kiếm được thầy giải
vâng, cháu nghĩ đã gọi là bạn bè thì tốt mới gọi là bạn bè, còn không thân thiết nhau thì không gọi là bạn bè được.. chỉ đem lại thị phi thôi.
vâng, cháu nghĩ đã gọi là bạn bè thì tốt mới gọi là bạn bè, còn không thân thiết nhau thì không gọi là bạn bè được.. chỉ đem lại thị phi thôi.
#6805
Gửi vào 29/08/2016 - 11:04
kiemkhach13, on 29/08/2016 - 09:41, said:
@- ba cô ở đâu nếu ở sài gòn hay thuộc miền nam kk sẽ đến xem thử .
- phần đa những người đi bộ độiqua campuchia giải ngũ về có số người nhìn rất bình thường như dạng lâu lâu mơ mang nói chuyện dạng lạc đề không im lặng đầu mùa đến cuối mùa .
- tóm lại chỉ dự đoán qua số hay quẻ hoặc tướng sắc mặt . đều giống tâm thần như khi bị loại ngải hoang ở rừng đồi giáp biên giới rất nhiều . vì sao có loại ngải này
- do thầy bùa ngải họ chết hoặc vì lý do gì không chăm sóc chúng . nhất là người chơi ngải chết gia đình hay đem mấy chậu cây này bỏ lên đồi hay rừng để nó tự sống .chính vậy có lại độc ( mủ cây ) . vô tình mình đạp phải mủ câu ăn luồng vô da gây nhiều thứ cho đương số đạp phải . và cũng có do kích đôngj cuộc chiến tranh thấy nhiều cảnh hãi hùng thành bịnh tâm thần nhẹ nặng tùy theo thần kinh người đó.
- do vậy nên khám bác sĩ chuyên khoa trij trc sau mới nhờ đến như vị thầy chuyền luyện món bùa ngải .họ xem đại khái cha cô sẽ nmf 1 trong 2 trường hợp trên.
- nhà kk có ông anh tham gia chiến trường tây nam . 7 năm ... khi về cũng có thời gian bị trầm cảm như sau >>>
Tối tối ông ngồi dậy lấy nhang đốt cắm đầu giường nhà lúc đó rất hoảng đành cho ông ra phúa sau gần nhà bếp có gì dễ xử lý nhất chaý nhà . có vài chú đội qua gặp thầy bùa ngải ông nhận nên khi mãn hạn về hay đeo 1 miếng đồng dài 5cm rộng 3 cm đeo dây dù ở cổ . khi về trả lại thầy nhiều chú ko qua nên cũng dạng hâm hâm .
-ông anh bác kiếm không biết qua đó có thầy chỉ gì không . mà coi bói siêu đẳng luôn .
- bác kk đi làm về nhà thấy có 1 tô trứng gà sống lấy 2 quả luộc ăn cơm xong . sáng mai đi làm chiều hôm sau về .thấy ông anh đốt nhang cắm ngay đâu giường xong nói hôm qua mày lấy của t*o 2 quả trứng luộc ăn , ăn xong mày còn chê trứng gì trái màu vàng trái màu trắng . bác k hết hồn nghĩ ông này chắc luyện món gì nên mới biết kk lấy trứng ăn nhắt là câu " trứng vàng ,trắng " như từ đó ông quen mấy nữ không lấy được đến năm 1997 mới lấy mà sanh năm 1961 đó như trước khi lấy ông đem hết mấy gì trả lại cho thầy ở campuchia . nghĩa nhiều khi mấy chú đội qua đó luyện , tâm lý thấy chết chót , đạp ngải , tóm lại hiện tượng giống bị tâm thần nhẹ theo nhìn bên ngoài ...
Hết
- phần đa những người đi bộ độiqua campuchia giải ngũ về có số người nhìn rất bình thường như dạng lâu lâu mơ mang nói chuyện dạng lạc đề không im lặng đầu mùa đến cuối mùa .
- tóm lại chỉ dự đoán qua số hay quẻ hoặc tướng sắc mặt . đều giống tâm thần như khi bị loại ngải hoang ở rừng đồi giáp biên giới rất nhiều . vì sao có loại ngải này
- do thầy bùa ngải họ chết hoặc vì lý do gì không chăm sóc chúng . nhất là người chơi ngải chết gia đình hay đem mấy chậu cây này bỏ lên đồi hay rừng để nó tự sống .chính vậy có lại độc ( mủ cây ) . vô tình mình đạp phải mủ câu ăn luồng vô da gây nhiều thứ cho đương số đạp phải . và cũng có do kích đôngj cuộc chiến tranh thấy nhiều cảnh hãi hùng thành bịnh tâm thần nhẹ nặng tùy theo thần kinh người đó.
- do vậy nên khám bác sĩ chuyên khoa trij trc sau mới nhờ đến như vị thầy chuyền luyện món bùa ngải .họ xem đại khái cha cô sẽ nmf 1 trong 2 trường hợp trên.
- nhà kk có ông anh tham gia chiến trường tây nam . 7 năm ... khi về cũng có thời gian bị trầm cảm như sau >>>
Tối tối ông ngồi dậy lấy nhang đốt cắm đầu giường nhà lúc đó rất hoảng đành cho ông ra phúa sau gần nhà bếp có gì dễ xử lý nhất chaý nhà . có vài chú đội qua gặp thầy bùa ngải ông nhận nên khi mãn hạn về hay đeo 1 miếng đồng dài 5cm rộng 3 cm đeo dây dù ở cổ . khi về trả lại thầy nhiều chú ko qua nên cũng dạng hâm hâm .
-ông anh bác kiếm không biết qua đó có thầy chỉ gì không . mà coi bói siêu đẳng luôn .
- bác kk đi làm về nhà thấy có 1 tô trứng gà sống lấy 2 quả luộc ăn cơm xong . sáng mai đi làm chiều hôm sau về .thấy ông anh đốt nhang cắm ngay đâu giường xong nói hôm qua mày lấy của t*o 2 quả trứng luộc ăn , ăn xong mày còn chê trứng gì trái màu vàng trái màu trắng . bác k hết hồn nghĩ ông này chắc luyện món gì nên mới biết kk lấy trứng ăn nhắt là câu " trứng vàng ,trắng " như từ đó ông quen mấy nữ không lấy được đến năm 1997 mới lấy mà sanh năm 1961 đó như trước khi lấy ông đem hết mấy gì trả lại cho thầy ở campuchia . nghĩa nhiều khi mấy chú đội qua đó luyện , tâm lý thấy chết chót , đạp ngải , tóm lại hiện tượng giống bị tâm thần nhẹ theo nhìn bên ngoài ...
Hết
Cháu cám ơn Bác, Ba cháu hiện đang ở Sài Gòn, CMT8, Quận 10.
Cháu Kính Mời Bác Kiếm sắp xếp thời gian ghé ạ!
Bữa cháu mới xem hồ sơ bệnh án, Ba cháu bệnh ngay sau khi xuất ngũ, ghi là tâm thần phân liệt. Cháu còn nhớ lúc nhỏ, Ba cháu hay kể về việc đi đánh trận, gặp người này chết, người kia chết, rồi kể có gặp cô gái nào còn trẻ chết nữa.... nghe ghê lắm.
Có một thời gian năm 9 mấy tái phát người nhà cho vô Nguyễn Tri Phương trị, thì Ba cháu trốn khỏi viện và tự đi xe về nhà, sau đó thì mấy cô đi xem thầy bà nào đó về đốt bùa cho uống, thì Ba phát bệnh nặng hơn, đập mã bà nội sau đó ông nội mất thì Ba không cho làm đám tang luôn (ông bà nội mất Ba cháu không có đeo tang, vì bảo là ông bà không có mất, chỉ ngủ thôi gì gì đó... rồi người nhà phải kèm), người nhà phải đưa lên Biên Hòa trị 6 tháng rồi hết hẳn bệnh, xong về nhà 1 thời gian lại bị lại nhưng đỡ hơn là chỉ thường nhắc đến người đã khuất thôi, chứ không quậy phá gì, nhưng bỏ thuốc khoảng 3 tuần trở lên thì bị nặng lại do mất ngủ thường xuyên, cứ nằm suy nghĩ về 1 vấn đề gì đó.
Nhưng có 1 đặc điểm là tiền Ba cháu không để mất 1 xu, đường đi, bà con, họ hàng nhớ không sai 1 ai hết. Khi nói chuyện với bà con lâu lâu ghé thăm, không ai biết ba bệnh trừ khi nhìn vào mắt ba.
Bác Kiếm thấy thế nào ạ?
Sửa bởi TuviThatsat: 29/08/2016 - 11:14
#6806
Gửi vào 30/08/2016 - 23:49
bác kiếm có biết cuốn sách coi bói này là gì không ạ?
chẳng là mum cháu ngày xưa được 1 bác xem cho bằng cách đo tay dùng lạt đo rồi sau đó tra theo sách, mẹ cháu nói tay mẹ cháu là điều 61 nói rất đúng 1 số mốc cuộc đời mẹ cháu, như sau năm 43 bắt đầu thay đổi nghề nghiệp, nói về con cái cũng đúng sinh được mấy trai mấy gái, còn nói là mất lúc 85tuoi, 9h sáng. Hiện tại bác ý cũng đã làm thất lạc cuốn sách đó, người cũng đã mất, nhưng nghe vợ bác ý kể trước cũng hay dùng để xem cho mọi người, chọn ngày cũng đều chuẩn, sách hình như viết bằng tiếng trung. Cháu cũng thấy tò mò nhưng người lớn đều không để ý tên sách vì là người được xem, cũng không để ý, chỉ biết nghiệm rất đúng. c
chẳng là mum cháu ngày xưa được 1 bác xem cho bằng cách đo tay dùng lạt đo rồi sau đó tra theo sách, mẹ cháu nói tay mẹ cháu là điều 61 nói rất đúng 1 số mốc cuộc đời mẹ cháu, như sau năm 43 bắt đầu thay đổi nghề nghiệp, nói về con cái cũng đúng sinh được mấy trai mấy gái, còn nói là mất lúc 85tuoi, 9h sáng. Hiện tại bác ý cũng đã làm thất lạc cuốn sách đó, người cũng đã mất, nhưng nghe vợ bác ý kể trước cũng hay dùng để xem cho mọi người, chọn ngày cũng đều chuẩn, sách hình như viết bằng tiếng trung. Cháu cũng thấy tò mò nhưng người lớn đều không để ý tên sách vì là người được xem, cũng không để ý, chỉ biết nghiệm rất đúng. c
#6807
Gửi vào 02/09/2016 - 11:49
TueAn, on 25/07/2016 - 15:14, said:
@ Tu Hoa & TNK 75
Chị trồng cây mít, xoài, hồng xiêm, ổi. Một số hình ảnh trồng cây hôm chủ nhật
Chị trồng cây mít, xoài, hồng xiêm, ổi. Một số hình ảnh trồng cây hôm chủ nhật
Em trồng gần 50 cây trên chùarùi nhưng chùa ko nhận gạo. Em có thể cúng dường gạo ở chùa khác đc ko bác?
Chúc bác và gia đình nghỉ lễ vui vẻ!
Thanked by 4 Members:
|
|
#6808
Gửi vào 07/09/2016 - 17:31
Bác thực sự Rửa tay gác kiếm, quy ẩn giang hồ rầu
#6809
Gửi vào 10/09/2016 - 11:31
Bác Kiếm ui, NC có chuyện vui muốn kể với bác Kiếm
Hem bít bác Kiếm dạo này thế nào?
#6810
Gửi vào 16/09/2016 - 00:21
lâu rồi không thấy bác kể chuyện, cháu kể bác chuyện này biết đâu bác đi mây về gió lại thoảng qua top.
Đợt bác nói tay cháu đen , sông bị ô nhiễm hay là nơi cháu ở thờ thần phật nhiều quá, quả đúng nơi cháu ở thờ phụng nhiều đền chùa, nhà thờ tổ, thờ thành hoàng.... do sự mất đoàn kết từ xưa mà vậy, cháu tính ra khoảng phải 20 đền chùa cũng nên. Gần khu nhà cháu có tới 3 nam thần kinh bị vấn đề. 1 anh thì lơ ngơ, bây giờ lấy vợ rồi hay đánh vợ lên cơn. 2 đứa con trai khác 1 đứa sinh năm 93 tới năm lớp 10 tự dưng cứ đập đầu vào tường, hú hét, phải cho đi chữa bệnh giờ thì không còn tự đập đầu vào tường nữa nhưng lẩn thẩn rồi. CÒn 1 đứa nữa thì đi bộ đội người ta trả về suốt ngày tụng kinh, về nhà không làm gì, cứ xểnh ra là bỏ đi lên chùa chiền, đi rất nhiều chùa, tiền chỉ để công đức nó chẳng mua sắm tiêu xài gì, nhưng mà thế cũng coi như mất con.
Mấy đứa đó hồi nhỏ bình thường, học hành bình thường, ngoan khôn nghe lời, kể cả thằng cu em cháu cũng vậy. Tự dưng lớn nó thay đổi.
Bác có nghĩ khu đất nhà cháu có vấn đề không ạ?
Đợt bác nói tay cháu đen , sông bị ô nhiễm hay là nơi cháu ở thờ thần phật nhiều quá, quả đúng nơi cháu ở thờ phụng nhiều đền chùa, nhà thờ tổ, thờ thành hoàng.... do sự mất đoàn kết từ xưa mà vậy, cháu tính ra khoảng phải 20 đền chùa cũng nên. Gần khu nhà cháu có tới 3 nam thần kinh bị vấn đề. 1 anh thì lơ ngơ, bây giờ lấy vợ rồi hay đánh vợ lên cơn. 2 đứa con trai khác 1 đứa sinh năm 93 tới năm lớp 10 tự dưng cứ đập đầu vào tường, hú hét, phải cho đi chữa bệnh giờ thì không còn tự đập đầu vào tường nữa nhưng lẩn thẩn rồi. CÒn 1 đứa nữa thì đi bộ đội người ta trả về suốt ngày tụng kinh, về nhà không làm gì, cứ xểnh ra là bỏ đi lên chùa chiền, đi rất nhiều chùa, tiền chỉ để công đức nó chẳng mua sắm tiêu xài gì, nhưng mà thế cũng coi như mất con.
Mấy đứa đó hồi nhỏ bình thường, học hành bình thường, ngoan khôn nghe lời, kể cả thằng cu em cháu cũng vậy. Tự dưng lớn nó thay đổi.
Bác có nghĩ khu đất nhà cháu có vấn đề không ạ?
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
5 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 5 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












