loa...loa ...tụ tập chém gió mùa đông .
TueAn
08/07/2016
tu.hoa, on 08/07/2016 - 10:30, said:
bác nói chuyện linh cảm làm cháu nhớ seri phim linh cảm lưỡi hái tử thần của nước ngoài cháu vừa mới xem, đúng là có các dấu hiệu báo trước, còn báo trước sẽ chết ntn, sẽ bị ntn qua 1 tấm ảnh hay gì đó. tuy thoát khỏi danh sách tử thần nhưng 1 time sau lại bị trở lại .
sáng tính com thắc mắc không thấy bác kiếm viết bài, nhưng cháu spam top bác nhìu quá nên thôi, may bác lại onl kể chuyện
@tuệ an : linh cảm của chị tốt quá....em chả có được linh cảm gì ^^
sáng tính com thắc mắc không thấy bác kiếm viết bài, nhưng cháu spam top bác nhìu quá nên thôi, may bác lại onl kể chuyện
@tuệ an : linh cảm của chị tốt quá....em chả có được linh cảm gì ^^
Linh cảm tốt mà có tránh hay giảm được nhẹ điều gì đâu em!
TuviThatsat
08/07/2016
Chào Bác Kiếm
Con có việc này muốn hỏi Bác: bé trai nhà con 20 tháng rồi, gần đây con thường cho đi công viên vào buổi chiều khoảng 5h vào thứ 7, Chủ Nhật.
Cả tuần nay, cứ 9h mấy tối là bé đòi con bế ra đường, không bế thì khóc la inh ỏi, rồi đang ngủ, mắt nhắm, tay chỉ ra cửa vẫn đòi ra đường, vừa nhắm mắt vừa khóc, vừa đòi đi, ngủ buổi trưa cũng vậy. Trước kia bé rất ngoan, đến 9h là kêu ba mẹ tắt đèn cho ngủ, rồi tự ôm gối ngủ thôi.
Không biết có bị gì liên quan đến tâm linh không Bác? Nếu có con phải làm sao cho bé hết bị như vậy ạ?
Con có việc này muốn hỏi Bác: bé trai nhà con 20 tháng rồi, gần đây con thường cho đi công viên vào buổi chiều khoảng 5h vào thứ 7, Chủ Nhật.
Cả tuần nay, cứ 9h mấy tối là bé đòi con bế ra đường, không bế thì khóc la inh ỏi, rồi đang ngủ, mắt nhắm, tay chỉ ra cửa vẫn đòi ra đường, vừa nhắm mắt vừa khóc, vừa đòi đi, ngủ buổi trưa cũng vậy. Trước kia bé rất ngoan, đến 9h là kêu ba mẹ tắt đèn cho ngủ, rồi tự ôm gối ngủ thôi.
Không biết có bị gì liên quan đến tâm linh không Bác? Nếu có con phải làm sao cho bé hết bị như vậy ạ?
menglan
08/07/2016
TueAn
08/07/2016
TuviThatsat, on 08/07/2016 - 10:47, said:
Chào Bác Kiếm
Con có việc này muốn hỏi Bác: bé trai nhà con 20 tháng rồi, gần đây con thường cho đi công viên vào buổi chiều khoảng 5h vào thứ 7, Chủ Nhật.
Cả tuần nay, cứ 9h mấy tối là bé đòi con bế ra đường, không bế thì khóc la inh ỏi, rồi đang ngủ, mắt nhắm, tay chỉ ra cửa vẫn đòi ra đường, vừa nhắm mắt vừa khóc, vừa đòi đi, ngủ buổi trưa cũng vậy. Trước kia bé rất ngoan, đến 9h là kêu ba mẹ tắt đèn cho ngủ, rồi tự ôm gối ngủ thôi.
Không biết có bị gì liên quan đến tâm linh không Bác? Nếu có con phải làm sao cho bé hết bị như vậy ạ?
Con có việc này muốn hỏi Bác: bé trai nhà con 20 tháng rồi, gần đây con thường cho đi công viên vào buổi chiều khoảng 5h vào thứ 7, Chủ Nhật.
Cả tuần nay, cứ 9h mấy tối là bé đòi con bế ra đường, không bế thì khóc la inh ỏi, rồi đang ngủ, mắt nhắm, tay chỉ ra cửa vẫn đòi ra đường, vừa nhắm mắt vừa khóc, vừa đòi đi, ngủ buổi trưa cũng vậy. Trước kia bé rất ngoan, đến 9h là kêu ba mẹ tắt đèn cho ngủ, rồi tự ôm gối ngủ thôi.
Không biết có bị gì liên quan đến tâm linh không Bác? Nếu có con phải làm sao cho bé hết bị như vậy ạ?
Mình nghĩ là do bé được quen đi nên đòi thôi chứ chắc ko sao đâu!
TuviThatsat
08/07/2016
kiemkhach13
08/07/2016
TuviThatsat, on 08/07/2016 - 10:47, said:
Chào Bác Kiếm
Con có việc này muốn hỏi Bác: bé trai nhà con 20 tháng rồi, gần đây con thường cho đi công viên vào buổi chiều khoảng 5h vào thứ 7, Chủ Nhật.
Cả tuần nay, cứ 9h mấy tối là bé đòi con bế ra đường, không bế thì khóc la inh ỏi, rồi đang ngủ, mắt nhắm, tay chỉ ra cửa vẫn đòi ra đường, vừa nhắm mắt vừa khóc, vừa đòi đi, ngủ buổi trưa cũng vậy. Trước kia bé rất ngoan, đến 9h là kêu ba mẹ tắt đèn cho ngủ, rồi tự ôm gối ngủ thôi.
Không biết có bị gì liên quan đến tâm linh không Bác? Nếu có con phải làm sao cho bé hết bị như vậy ạ?
Con có việc này muốn hỏi Bác: bé trai nhà con 20 tháng rồi, gần đây con thường cho đi công viên vào buổi chiều khoảng 5h vào thứ 7, Chủ Nhật.
Cả tuần nay, cứ 9h mấy tối là bé đòi con bế ra đường, không bế thì khóc la inh ỏi, rồi đang ngủ, mắt nhắm, tay chỉ ra cửa vẫn đòi ra đường, vừa nhắm mắt vừa khóc, vừa đòi đi, ngủ buổi trưa cũng vậy. Trước kia bé rất ngoan, đến 9h là kêu ba mẹ tắt đèn cho ngủ, rồi tự ôm gối ngủ thôi.
Không biết có bị gì liên quan đến tâm linh không Bác? Nếu có con phải làm sao cho bé hết bị như vậy ạ?
@- cứ cho nó ở nhà xem sao. Nếu dỗi bắt buộc đòi đi. Mà làm nhiều cách không giảm
Báo ại tromg vòng 3 ngày + tuần thành 10 ngày . giờ cứ ko cho đi xem sao. Nếu nghe lời thành quen thôi .mà không chịu báo lại
Đứa bé hiện đang ở đâu. Mà bố mẹ bé cần hỏi hay cô thấy lo ,tự đi hỏi dùm không nên .vì thời nay họ đổ thừa nhau là chuyện thường
Hết
Sửa bởi kiemkhach13: 08/07/2016 - 14:36
TuviThatsat
08/07/2016
kiemkhach13, on 08/07/2016 - 14:28, said:
@- cứ cho nó ở nhà xem sao. Nếu dỗi bắt buộc đòi đi. Mà làm nhiều cách không giảm
Báo ại tromg vòng 3 ngày + tuần thành 10 ngày . giờ cứ ko cho đi xem sao. Nếu nghe lời thành quen thôi .mà không chịu báo lại
Đứa bé hiện đang ở đâu. Mà bố mẹ bé cần hỏi hay cô thấy lo ,tự đi hỏi dùm không nên .vì thời nay họ đổ thừa nhau là chuyện thường
Hết
Báo ại tromg vòng 3 ngày + tuần thành 10 ngày . giờ cứ ko cho đi xem sao. Nếu nghe lời thành quen thôi .mà không chịu báo lại
Đứa bé hiện đang ở đâu. Mà bố mẹ bé cần hỏi hay cô thấy lo ,tự đi hỏi dùm không nên .vì thời nay họ đổ thừa nhau là chuyện thường
Hết
Dạ, cám ơn Bác Kiếm. Bé trai là con đầu của con ạ, đang ở Sài gòn.
menglan
08/07/2016
trẻ con đến 1 giai đoạn nhỉnh nhỉnh là thích được đưa đi chơi mà, bạn có time nên cho cháu ra ngoài tiếp xúc nhiều người tránh bị tự kỉ.
hoangdinhdao88
08/07/2016
tu.hoa, on 04/07/2016 - 23:32, said:
nghiệp là cái mình phải chịu mà, nếu như phúc của mình kém thì chắc chắn không giảm bớt được, đâu có tránh né được? có bị ít bị nhiều, tuỳ việc ta làm mà sẽ bị ít đi hay nhiều lên, ví như 1 người đáng ra phải mất tay nhưng giảm bớt bằng cách chỉ bị chém 1 nhát khâu mấy mũi...nhưng những gì phải chịu chắc phải chịu thôi. đối mặt ntn, ví như nếu không đánh nhau lớn chắc chỉ bị chém 1 chút, mà hăng lên thì bị chém nặng hơn .
còn làm điều thiện lớn chắc là cùng lắm chỉ bị đứt tay nhẹ thôi.... nó là kết quả của cả 1 quá trình cố gắng, nếu chưa làm được gì thì cho dù đứng yên vẫn bị chém cho tơi tả
menglan
08/07/2016
hoạ lớn là tích dần của các hoạ nhỏ???
là 1 quá trình?
@kiemkhach13 : cháu thấy mọi chuyện có vẻ tốt lên dần, cháu cũng đang hi vọng và cũng hơi sốt ruột ^^ mấy bữa nay cháu thấy tinh thần tốt hơn bác ạ.
là 1 quá trình?
@kiemkhach13 : cháu thấy mọi chuyện có vẻ tốt lên dần, cháu cũng đang hi vọng và cũng hơi sốt ruột ^^ mấy bữa nay cháu thấy tinh thần tốt hơn bác ạ.
menglan
11/07/2016
@kiemkhach13 : bác kiếm ơi, bác bít coi cả tử vi, tay, gieo quẻ, không biết bao giờ cháu mới qua khổ nạn dễ thở hơn ? hay là cứ vầy hoài hả bác....
hienlanh90
13/07/2016
Bác ơi xem giúp con với ạ. Mai con đi phỏng vấn chỗ làm mới. Bác xem giúp con có đc nhận ko ạ. Con là nữ hỏi lúc 19h58 ngay 13/7
Con cảm ơn bác
Con cảm ơn bác
Votu123
14/07/2016
Bác ơi, bạn trai con đi coi bói, thầy bói kỹ kêu là con cao số
(. Vậy cao số là sao hả bác, có xấu lắm ko bác, làm sao để hóa giải đây bác
kiemkhach13
15/07/2016
TuviThatsat, on 08/07/2016 - 16:28, said:
Dạ, cám ơn Bác Kiếm. Bé trai là con đầu của con ạ, đang ở Sài gòn.
@- bé giờ sao rồi hết chưa hay sao ?
tu.hoa, on 11/07/2016 - 10:09, said:
@kiemkhach13 : bác kiếm ơi, bác bít coi cả tử vi, tay, gieo quẻ, không biết bao giờ cháu mới qua khổ nạn dễ thở hơn ? hay là cứ vầy hoài hả bác....
Votu123, on 14/07/2016 - 12:17, said:
Bác ơi, bạn trai con đi coi bói, thầy bói kỹ kêu là con cao số
(. Vậy cao số là sao hả bác, có xấu lắm ko bác, làm sao để hóa giải đây bác @- số cao thì bản thân nắm quyền chồng " yên tâm " lấy đi .
- bác kiếm gặp cô 1 lần . không thấy cáo số gì chỉ thấy " lì bướng " thôi ehhehe
hjhj, on 13/07/2016 - 19:59, said:
Bác ơi xem giúp con với ạ. Mai con đi phỏng vấn chỗ làm mới. Bác xem giúp con có đc nhận ko ạ. Con là nữ hỏi lúc 19h58 ngay 13/7
Con cảm ơn bác
Con cảm ơn bác
@- vậy phỏng vấn rồi ! Khi nào có kết quả báo lại nha .
Chúc may mắn .