Jump to content

Advertisements




loa...loa ...tụ tập chém gió mùa đông .


6911 replies to this topic

#6526 hobbyty

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 348 Bài viết:
  • 126 thanks
  • LocationKhánh Hòa

Gửi vào 25/01/2016 - 08:53

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemkhach13, on 25/01/2016 - 08:05, said:

Hôm qua tụ tập caphe + ăn uống rất vui
Có thầy khá , kim hải đông , anh phuong le 67
Đến toàn thầy giỏi hông à !
- thiên khôn yazu ,bazboy. Số bạn bên nhân trách nệnh .thiên lương đac dia + gấu yêu .
- có cô hobbyty đến từ khánh hòa đáng trân trọng .

Thiếu hugo , cậu bé chăn bò ,ishuynh .vo123 số người kc

Túm lại ngồi chém gió rất vui khi đông sắp qua.

Kiếm khách 13 ....hehehe

Cháu về tới nhà bình an rồi. Cám ơn các Bác, các chú các anh đã tận tình chỉ bảo 2 chị em cháu. Cháu xin cám ơn các bác các chú, các anh rất nhiều ạ. Một ngày thật rất ý nghĩa đối với cháu. Sang năm có dịp cháu sẽ lại ghé thăm các bác các chú.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#6527 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 25/01/2016 - 17:20

- CUỘC VUI NÀO CŨNG TÀN , CÓ KHỞI ĐẦU SẼ KẾT THÚC

HÔM NAY KIẾM KHÁCH XIN KHÉP LẠI TOPIC NÀY ĐÃ HƠN 1 NĂM .
- HỴ VỌNG SẼ SỚM MỞ QUÁN MỚI . GẦN ĐÂY ..

CHÚC ACE VUI KHỎE TRẺ ĐẸP KHI XUÂN SẮP VỀ
---thân chào ---

..KIẾM KHÁCH 13.HÊ.HÊ.HÊ....

#6528 ThaoLinh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 445 Bài viết:
  • 715 thanks

Gửi vào 25/01/2016 - 20:34

Bác kiếm chỉ điểm thông tin chứ không truyền hình trực tiếp à!!!
Phát lại đi bác kiếm,ai lại chỉ điểm tin thời sự thế.

Thanked by 1 Member:

#6529 lucthuy

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 60 Bài viết:
  • 4 thanks

Gửi vào 27/01/2016 - 08:09

Chỉ tiếc bác kiếm ở nam. Cháu ở ngoài này không có cơ hội gặp đc

Thanked by 1 Member:

#6530 phuocdiep

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 164 Bài viết:
  • 99 thanks

Gửi vào 30/01/2016 - 05:21

Chào Bác @kiemkhach13,chào cả nhà Mục Chém Gió Mùa Đông !
- Mùa Đông lại thêm tiếp 1 năm,cảm giác những cơn gió lạnh mùa đông thổi về thêm 1 năm nữa cũng ko xoa dịu được cái nóng hôi hổi của Mục Chém Gió của Bác Kiếm ấy nhỉ ???thôi lỡ rồi em làm cho queo luôn ?hihihihihi
- Thôi thì cũng như mình đã hứa với Bác Kiếm,với các bạn & hôm nay ngồi kể lại câu chuyện thật 100% xảy cũng đúng vào thời điểm Mùa Đông vào cuối năm 2006,câu chuyện đã xảy ra với mình hơn 9 năm mà mỗi khi có dịp nhắc lại , cảm giác vẫn nguyên xi như năm đầu tiên ấy ??
- Đà Lạt,năm 2006 mình làm việc cho công ty Du Lịch Mai Linh với vị trí nhân viên điều hành mảng xe Express(xe đường dài 52 chổ ngồi) & có khi tham gia Taxi,công việc sắp xếp xe & lịch trình cho các tuyến xe đường dài Đà Lạt - SG & Đà Lạt - Nha Trang,lúc ấy xe trung chuyển chỉ nhen nhóm ý tưởng chứ chưa có thực hiện như bây giờ,công việc của mình bắt đầu lúc 5h30 sáng có mặt tại bến xe Đà Lạt ký lệnh,kiểm tra xe trước khi lăn bánh & kết thúc chuyến xe cuối cùng từ Nha Trang về tới Đà Lạt thường là 23h30 như mọi ngày,do ko có riêng mảng xe trung chuyển nên công việc của nhân viên điều hành là hỏi thăm khách hàng sắp lịch xe trung chuyển cho khách về tới tận nhà !
- Các bạn cũng biết,trời Đà Lạt mùa Đông thường về khuya đều có sương mù,gió rất lạnh,gió lạnh từng cơn thổi kéo đến làm cắt da & từng cơn rung cầm cập cùng các hàm răng va vào nhau lộp cộp khi đứng ngoài hàng hiên nhà xe mong ngóng xe các Anh Bác Tài an toàn sau chặng đường dài !
- Cũng như mọi khi,lúc sau 21h thì mình đã từ văn phòng công ty ra bến xe trực đến chuyến xe cuối cùng về bến an toàn !lúc ấy các xe tuyến SG & Nha Trang trước đã về nhà an toàn & chỉ còn lại chuyến cuối cùng là 23h30 ! như mọi khi,mình hay lại xem các Anh chạy xe thồ(xe ôm) ngồi trò chuyện thời sự,chuyện gia đình,chuyên học hành của con cái & hớp từng ngụm rượu trong vắt được đựng trong cái chai cho ấm người & ngồi xung quanh đống lữa đợi những vị khách cuối cùng của 1 ngày dài ! nhưng hôm nay mình ko quây quần tham gia với các Anh,lúc ấy mình chỉ muốn về văn phòng(vì mình có phòng ngủ ở cty & ở luôn trong ấy) mong được cuộn mình trong chiếc chăn thật dầy đánh 1 giấc thẳng cẳng để sáng mai 5h30 lại bắt đầu công việc cho 1 ngày ngày mới kéo dài tới tận 23h30 !
- Trong lúc ra ngoài trông chuyến xe cuối cùng về bến tầm hơn 23h thì mình thấy 1 Chị trên tay bế 1 đứa bé được khoảng 2-3 tháng tuổi,nhưng lạ 1 điều là chưa nghe bé khóc bao giờ ? thường thì tất cả các Anh chạy Xe Thồ trong Bến xe đều chạy lại hỏi người khách đi đâu & về đâu,nhưng với người khách trên thì ko ai hỏi ? mình chậm rãi bước lại hỏi Chị và sau đây là mẫu thoại trao đổi với Chị ??
- Mình : Chị đi về đâu mà giờ này Chị còn ở Bến Xe ??
- Chị : chồng đi nhậu xĩn về đòi tiền,ko đưa nó đánh nó đuổi mẹ con em đi ?
- Mình : mà Chị định đi về đâu ? giờ này bến xe ko còn chuyến nào nửa ?
- Chị : quê nhà em ngoài Bắc lận,nhưng mà trong người em chỉ còn 100k ?
( Chị có đưa cho mình xem trong tay Chị chỉ còn vỏn vẹn 1 tờ 100k,với 100k sao Chị có thể đủ tiền mua xe về Bắc mà còn chi phí ăn uống trong chặng đường vài ngày ? còn 1 đặc điểm mà đến giờ mình ngồi kể lại cho các bạn nghe mà mình mới nhớ là Chị nói về nhà ngoài bắc mà giọng Chị lại miền Nam rất nhỏ nhẹ ) haiz haiz haiz
- Mình : nếu Chị về tới Nha Trang hay Phan Rang,sáng mai em có thể xin nhờ các Anh Tài Xế xe cho Chị quá giang về được,còn Chị về Bắc thì phải đợi sáng mai hay vài ngày mới có tuyến xe về Bắc lận ?
- Mình : hay Chị vào nhà chờ xe cho đở lạnh đi Chị ??(trong lòng mình đang lo lắng cho sự an toàn của đứa bé,vì chỉ thấy bé đang say ngủ,chưa nghe đc bé khóc tiếng nào ?? )
- Chị : anh có thể cho mẹ con tui quá giang vào Chợ Đà Lạt được ko ?
- Mình : được Chị,tí nữa em cũng vào hướng chợ Đà Lạt,nhưng Chị vào nhà xe đợi cho đở lạnh tí em xong việc rồi em chở Chị nghen ?
- Sau khi chuyến xe cuối cùng của Nha Trang về đến Đà Lạt,khách đã lên xe Taxi trung chuyển về nơi được yêu cầu,mình ghi lại lịch trình & cho xe Taxi rời bến (vì cty phải trả tiền cước taxi cho khách trung chuyển,nên mình phải xin được lộ trình của khách & xác nhận ),mình lấy xe honda chạy lại rước Chị , do trời Đà Lạt càng về khuya thì sương mù càng nhiều & càng lạnh! khi 2 mẹ con đã yên vị thì mình tăng ga để lên dốc cua ra khỏi bến xe & quẹo về hướng chợ ĐL ! trong lúc chở 2 mẹ con thả dốc từ đầu đèo thì từng cơn gió lạnh cắt da,cắt thịt dù mình đã mặc lớp áo gió dầy cui ! vì sợ đứa bé bị lạnh,nên mình ngồi gướng người cao hơn mọi khi để che bớt gió cho bé & trong đầu chỉ luôn luôn nghĩ đến sự an toàn của bé (đây là chi tiết quan trọng nhất nè các bạn,sau này tìm hiểu được nhiều nguồn thông tin thì mình mới thấy mình thật sự may mắn thoát chết trong gang tấc ấy ).Sau khi đến vòng xoay phun nước trước khi chạy lên dốc là vô chợ Đà Lạt,mình dừng xe lại !ko thấy 1 Anh chạy xe thồ nào cả ?chắc lỗi do "Định Mệnh" ??
- Mình : dạ tới chợ Đà Lạt rồi Chị !
- Chị : anh có thể chở giúp tui 1 đoạn nửa ko?nhà tui cũng gần lắm,gần tới rồi ?? (vì nhớ Chị ko còn nhiều tiền,nên mình bấm bụng gật đầu 1 cái dạ )
- Mình : nhà Chị đi về hướng nào ?
- Chị : anh chở tui lên dốc (lên dốc hướng rạp hát) về hướng Đại Học Đà Lat ,hướng về Thung Lũng Tình Yêu !
- Mình chạy chiếc xe Dream TQ,mọi khi chiếc xe chỉ đèo có 1 mình mình mà chạy lên dốc ì ạch,chạy đâu có nổi (vì xe mình làm bộ nồi/ly hợp chạy đường bằng,còn Đà Lạt đường đèo dốc phải làm bộ nồi/ly hợp lai chạy dốc mới nổi) , tự dưng hôm nay đèo tới 2 người lớn & 1 em bé mà leo dốc đầu tiên ngon lành (dốc thứ 2,lên rạp hát)
- Mình : (tiếp tục hỏi Chị ) : sắp tới chưa Chị ??
Chị : sắp tới rồi,sắp tới rồi (sau bao nhiêu năm , chử "sắp tới rồi" cứ mãi ám ảnh ,văng vẵng trong đầu mỗi khi có ai đó nhắc lại ??hihihihihih),tiếp đến dốc từ Đại Học Đà Lạt chạy lên Thung Lũng Tình Yêu,vừa lên hết con dốc Chị nói quẹo trái đi anh ???
- Nói thiệt với cả nhà,mình lên Đà Lạt cũng mấy tháng mà chưa biết Nghĩa Địa Thánh Tâm đi hướng nào ?vậy mà theo như Chị chỉ dẫn nói quẹo là mình quẹo trái 1 cái vèo vào cổng nghĩa trang,sau khi chạy đc 1 đoạn vài chục mét thì mình nhìn bên tay phải có 1 căn nhà,lúc ấy trong đầu mình chợt phát hiện căn nhà đây là dành cho những người bảo vệ hay chăm sóc nghĩa trang thì lúc ấy hồn vía của mình còn được 60%,còn 40% chạy đi chơi đâu mất tiêu rồi ?lúc ấy theo sự chỉ dẩn của Chị,mình cắm đầu phăng phăng chạy nhanh vào đưa 2 mẹ con cho nhanh rồi về,vừa qua nhà giử nghĩa trang thì não mình đã bắt đầu đông cứng lại khi nhìn thấy 2 bên 1 màu trắng toát,màu của những ngôi mộ mới vừa được sơn vôi lại & những cây thánh giá xuất hiện nhấp nhô ? chạy được 1 đoạn khá xa thì mình xuống 1 dốc cũng khá cao,vừa xuống dốc thì mình quyết định dừng xe lại hok chạy nửa ? nói thiệt,lúc ấy chân mình đã cứng & qíu lại hết chơn rồi ?
- Chị : nhà em qua bên kia ngọn đồi là tới àh,anh có thể đưa giúp em đc ko ?(mình là người miền Nam,vì trong miền Nam nhiều gia đình có gia cảnh khó khăn,họ có thể che tạm lều bạc trong nghĩa trang ở tạm cũng đc,còn đằng này trời Đà Lạt có thể ban đêm xuống gần 12 độ thì nhà 2 lớp gỗ còn chịu hok nổi,huống chi ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


- Mình : nói thiệt Chị,em xin lỗi Chị em chạy hết nổi rồi?em có thể đứng ở đây nổ máy xe pha đèn cho Chị đi qua bên kia đồi đc ko ?( cách giữa 2 cái đồi có 1 cái hồ & ko có bất kì ai cất nhà ở sau ngọn đồi ấy,sau này mình nghe chính vợ chồng Anh Chị là người dân Đà Lạt kể lại mới biết )
- Chị : thôi ko cần đâu,vậy anh đi về đi !cám ơn anh
- Mình : ( lịch sự ) dạ,em chào Chị !
- Sau khi quay đầu xe chạy lên dốc,mình phát hiện mình lọt thỏm trong nghĩa trang giữa đêm hôm khuya khoắc có thể hơn 12h khuya có lẽ,trong đầu mình lúc ấy bộ não gần như đóng băng thành nước đá cục to tổ chảng rồi,chỉ nhớ & thầm niệm "Nam Mô A Di Đà Phật" ,cắm đầu cắm cổ vặn tay ga chạy về bất chấp ổ gà,ổ voi,đá lớn đá bé,đá tảng trong nghĩa trang miễn chạy nhanh là đc ? mình nói thiệt , nếu bất thình lình trong 2 bên nghĩa trang có người nào nhảy ra chắc mình buông xe xĩu tại chổ lun áh ?
- Về tới văn phòng cty mình lấy hộp quẹt thắp nhang cho Ông Thần Tài & Ông Địa mà bàn tay lạnh đông cứng lại đến nổi bật đánh lữa chừng 1 hồi mới được & hồn vía còn đi chơi dạo Bờ Hồ Xuân Hương hay mãi tận đâu đâu ấy ?
- Câu chuyện dù đã trải qua được gần 10 năm mà mỗi khi nhắc đến hay kể cho ai nghe đều gai ốc (da gà) nổi lên cục cục chà bá lẫn người kể & người nghe ! có 1 số chi tiết mà sau khi gặp 1 gia đình Anh & Chị đều là dân sống ở ĐL & theo Đạo Thiên Chúa (nay Anh & Chị đã theo Đạo Phật) qua trao đổi mới biết là phước phần mình lớn & nghe Anh Chị nói đó là trường hợp đây là quỷ hay xuất hiện lẩn quẩn ở ĐL vào đêm khuya hay hại & dấu người !
- Có 1 số chi tiết mà đến bây giờ mình mới an toàn & ngồi đây viết lại câu chuyện này kể cho các bạn ! tất cả đều xuất phát từ chử "Tâm" !
1/ Rướng người che chắn gió cho bé từ bến xe ĐL vào chợ & từ chơ đến.......... Á ,trong đầu chỉ nghỉ đến đứa bé,đứa bé,đứa bé & đứa bé !
2/ Nếu Tâm mình xuất hiện ý nghĩ xấu có ý định hãm hại Chị chắc giờ cũng là lần giổ thứ 8 của mình rồi hén ?khi được 2 vợ chồng Anh Chị là người Đà Lạt kể là sau khi xuống dốc , chuẩn bị lên dốc tiếp theo thì giữa 2 ngọn đồi có 1 cái hồ cũng sâu & rộng !nếu mình chở Chị qua dốc thứ 2 mà trong đầu mình có ý nghĩ xấu chắc mình cũng nằm trong dòng nước lạnh giá đó rồi ?
3/ Trong khi cả bến xe mấy Anh chạy xe thồ (xe ôm) đều ko thấy Chị ?chỉ có 1 mình mình thấy đc & trò chuyện với Chị ? chắc cái này có Duyên mới cho gặp & cho thấy hén các bạn ?
- Câu chuyện trên xảy ra được 1 thời gian thì mình thay đổi công việc & thay đổi chổ ở về SG sống,làm việc lại thì công việc & cuộc sống mình thay đổi hoàn toàn,thay đổi theo giai đoạn Cung tốt (theo lá số tử vi) & suông sẽ,thành công nhất của của đời mình ! hình như có duyên âm theo giúp mình hay sao ấy,sau này thì mình thấy giảm hẳn ? hay lọt vào Cung tốt nhất của LSTV ???
- Câu chuyện được viết kể lại vào 1 ngày của Mùa Đông của 9 năm sau !
P/s : qua chuyện trên, thật đáng thương đau xót cho số phận người phụ nữ ?người làm Vợ,làm Mẹ phải cam chịu cuộc sống vất vả,cùng cực khi duyên Chị gặp phải anh chồng không như ý !
- Thấy được bản thân phải có trách nhiệm hơn với gia đình,với người thân,người vợ,người con của mình ?mặc dù đến nay mình đã ngoài băm la rồi mà vẫn đang viết đơn xin gia nhập hội kết hôn muộn đây này ? hihihihihihihi
- Em xin cầu chúc Chị & Bé yên nghĩ và được về với Chúa !

Miền Tây ngày 30 tháng 01 năm 2016 !

Một đêm thức trắng Mùa Đông !

Sửa bởi phuocdiep: 30/01/2016 - 05:42


#6531 Votu123

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 59 Bài viết:
  • 39 thanks

Gửi vào 31/01/2016 - 09:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemkhach13, on 25/01/2016 - 08:05, said:

Hôm qua tụ tập caphe + ăn uống rất vui
Có thầy khá , kim hải đông , anh phuong le 67
Đến toàn thầy giỏi hông à !
- thiên khôn yazu ,bazboy. Số bạn bên nhân trách nệnh .thiên lương đac dia + gấu yêu .
- có cô hobbyty đến từ khánh hòa đáng trân trọng .

Thiếu hugo , cậu bé chăn bò ,ishuynh .vo123 số người kc

Túm lại ngồi chém gió rất vui khi đông sắp qua.

Kiếm khách 13 ....hehehe
Con bữa giờ ko ghé quán. Haizz, nay lên hóng xem có off ko thì ra đã trễ hẹn rồi haixz. Thật đau lòng quá đi, mong gặp lại bác kiếm mãi mà vụt mất cơ hội rồi.
Nay chủ nhật lam buổi off nữa đi bác ơi, sắp tết rồi, hi


Thanked by 1 Member:

#6532 booboo94

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 51 Bài viết:
  • 23 thanks

Gửi vào 08/02/2016 - 19:12

Năm mới con chúc bác kiếm và gia đình và gđ một năm tràn đầy niềm vui hạnh phúc an khang thịnh vượng
Happy new year bác kiếm iu hi hi

Thanked by 2 Members:

#6533 danhkiem

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 431 Bài viết:
  • 1067 thanks

Gửi vào 12/02/2016 - 14:10



#6534 HugoBosS

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1707 Bài viết:
  • 1062 thanks
  • LocationMặt Trời

Gửi vào 12/02/2016 - 14:19

năm mới vui vẻ, đang định vào nghiệm lí mà ông Kiếm bỏ topic đi nhậu rồi, hùi đó bác bốc quẻ cho Hugo đúng quá bác ơi

Thanked by 3 Members:

#6535 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 12/02/2016 - 14:46

đầu xuân chúc bác kiếm và gia đình 1 năm mới mã đáo thành công, tài lộc dồi dào, an khang thịnh vượng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#6536 ThaoLinh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 445 Bài viết:
  • 715 thanks

Gửi vào 12/02/2016 - 14:53

Nhà này bác kiếm bán rồi! Năm mới muốn chúc Tết bác kiếm phải làm sao ta? Các bạn vô đây nhăn...nhắn. ...nhắn ...cho bác kiếm hắt sì là bác kiếm phải hiện ra....để cả nhà còn được ăn tân gia quán mới nhà bác kiếm ....Hi...Hi...

Thanked by 4 Members:

#6537 sunflower0102

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 37 Bài viết:
  • 72 thanks

Gửi vào 12/02/2016 - 19:34

Chúc bác Kiếm và gia đình năm mới an khang thịnh vượng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#6538 DYN

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 320 Bài viết:
  • 116 thanks

Gửi vào 12/02/2016 - 20:25

Chúc bác Kiemkhach cùng gia đình năm mới An khang thịnh vượng.

Thanked by 1 Member:

#6539 NhuCuongTran

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 466 Bài viết:
  • 716 thanks

Gửi vào 16/02/2016 - 12:37

Kính chúc bác Kiếm và gia đình năm mới Bính Thân an khang thịnh vượng.

Thanked by 1 Member:

#6540 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 19/02/2016 - 15:40

Năm mới anh Kiếm được mọi người chúc Tết rôm rả quá, chắc là sướng rên và khỏe re rồi. Mong anh Kiếm năm mới có nhiều sức khỏe và tài trí để đem niềm vui đến cho mọi người.






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

8 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 8 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |