loa...loa ...tụ tập chém gió mùa đông .
kidvn
05/01/2016
kiemkhach13, on 05/01/2016 - 20:54, said:
* đúng vậy riêng về tử vi bói dịch mới xứng tầm
Để kiếm dỏm ngưng kiếm gỗ lại nhìn họ đánh chiêu gì "" ngẫm "" .gặp chửa kinh lém đấy .
Trước a Thuấn xem lá số cho cháu có nói mấy câu mà cháu thấy sởn gai ốc. Trừ những chuyện chưa tới thì cháu chưa nghiệm được. Còn những gì đã xảy ra thì k lệch tí nào. Dù a ấy xem rất nhanh. A ấy đọc các sao quan trọng trên lá số cháu ngay sau khi cháu nói giờ sinh.
Còn Khoai thì nói hạn lập gia đình, tả về ngoại hình và tính cách chồng cháu, hạn sinh con, hạn mất con... đúng y chóc không sai tí nào. Dù khi đó mọi chuyện chưa xảy ra và cháu cũng chưa cả nghĩ đến. Hiu hiu. Siêu thật!
Bác Thanh Vân (nếu đúng bác Thanh Vân người bắc quê Thái Bình) thì bác đã từng xem cho cháu và tả chồng cháu đúng cả cái tật ở lưng. Bác còn bảo "nếu sau này không phải người như vậy thì em đừng lấy vì có lấy rồi cũng bỏ, phải đúng người này mới là chồng em". Cháu còn cãi nói là em thích người nhẹ nhàng cơ. Bác ý còn bảo là nó phải đúng như a tả thì mới là chồng đúng số của em. Còn k thì e nên ở vậy sẽ tốt hơn. Thế mà về sau đúng y chóc.
Từ ngày cháu vào Đà Nẵng không có dịp gặp bác ấy lần nào nữa.
Đầu năm 2013, bác Kiếm bảo chồng cháu là năm nay có lập gia đình mà không có cưới hỏi. Và con trai cháu chân có tật. K sai tí nào. Giờ nhắc lại cháu vẫn thấy gai gai.
Phục nhất là vụ con cháu ngôi ngược, gần đến ngày sinh mà nhất định không chịu quay xuống. Bác sỹ dự 90% mổ. Thế mà Bác bảo k sao đâu cô sẽ sinh rất dễ rất nhanh. Ui chao ôi mà đúng tới sát lúc sinh nó quay xuống và cháu sinh rất nhanh, sớm nhất phòng chờ lúc đó luôn. Phục Bác sát đất!!!
Hongvietcarrier
05/01/2016
kidvn, on 05/01/2016 - 21:42, said:
Trước a Thuấn xem lá số cho cháu có nói mấy câu mà cháu thấy sởn gai ốc. Trừ những chuyện chưa tới thì cháu chưa nghiệm được. Còn những gì đã xảy ra thì k lệch tí nào. Dù a ấy xem rất nhanh. A ấy đọc các sao quan trọng trên lá số cháu ngay sau khi cháu nói giờ sinh.
Còn Khoai thì nói hạn lập gia đình, tả về ngoại hình và tính cách chồng cháu, hạn sinh con, hạn mất con... đúng y chóc không sai tí nào. Dù khi đó mọi chuyện chưa xảy ra và cháu cũng chưa cả nghĩ đến. Hiu hiu. Siêu thật!
Bác Thanh Vân (nếu đúng bác Thanh Vân người bắc quê Thái Bình) thì bác đã từng xem cho cháu và tả chồng cháu đúng cả cái tật ở lưng. Bác còn bảo "nếu sau này không phải người như vậy thì em đừng lấy vì có lấy rồi cũng bỏ, phải đúng người này mới là chồng em". Cháu còn cãi nói là em thích người nhẹ nhàng cơ. Bác ý còn bảo là nó phải đúng như a tả thì mới là chồng đúng số của em. Còn k thì e nên ở vậy sẽ tốt hơn. Thế mà về sau đúng y chóc.
Từ ngày cháu vào Đà Nẵng không có dịp gặp bác ấy lần nào nữa.
Đầu năm 2013, bác Kiếm bảo chồng cháu là năm nay có lập gia đình mà không có cưới hỏi. Và con trai cháu chân có tật. K sai tí nào. Giờ nhắc lại cháu vẫn thấy gai gai.
Phục nhất là vụ con cháu ngôi ngược, gần đến ngày sinh mà nhất định không chịu quay xuống. Bác sỹ dự 90% mổ. Thế mà Bác bảo k sao đâu cô sẽ sinh rất dễ rất nhanh. Ui chao ôi mà đúng tới sát lúc sinh nó quay xuống và cháu sinh rất nhanh, sớm nhất phòng chờ lúc đó luôn. Phục Bác sát đất!!!
Đúng bác Thanh Vân đó, hi em cũng đã gặp rồi à
Hi anh chơi rất thân với bác ý, nhưng chỉ đến chỗ bác ý uống rượu thôi còn về cái khác anh không chú tâm, đầu tháng 12 al anh ý vào SG sáng nay vừa gọi anh bảo ra bắc ăn têt cho vui, còn không ra đc thì thích gì thì mua vào cho nè, hi sướng quá chưa nghĩ đc thích cái gì nữa chẹp chẹp...
kidvn
05/01/2016
Hongvietcarrier, on 05/01/2016 - 21:50, said:
Đúng bác Thanh Vân đó, hi em cũng đã gặp rồi à
Hi anh chơi rất thân với bác ý, nhưng chỉ đến chỗ bác ý uống rượu thôi còn về cái khác anh không chú tâm, đầu tháng 12 al anh ý vào SG sáng nay vừa gọi anh bảo ra bắc ăn têt cho vui, còn không ra đc thì thích gì thì mua vào cho nè, hi sướng quá chưa nghĩ đc thích cái gì nữa chẹp chẹp...
Ôi vậy ạh? Vậy khi nào a có dịp gặp bác ấy thì nhắn dùm em là có Phương An gửi lời hỏi thăm nhé anh. A nhắn dùm khi nào bác ấy có dịp vào đà nẵng thì nhớ alo em với nhé. A cứ nói Phương An ở Nam Định chắc có khi a ấy nhớ. Vì cũng 4 năm rồi ạh. Hic
A nhắn dùm là giờ em đã lấy chồng và chồng em đúng như anh ấy nói. Hiu hiu.
Đây là số điện thoại của em. A nhắn dùm với bác ấy là nếu bác ấy có dịp qua đà nẵng mà k chê em nghèo thì e mời bác ấy cafe ạh. 0985243051.
Em cảm ơn anh ạh! ^^
kiemkhach13
05/01/2016
kidvn, on 05/01/2016 - 21:42, said:
Trước a Thuấn xem lá số cho cháu có nói mấy câu mà cháu thấy sởn gai ốc. Trừ những chuyện chưa tới thì cháu chưa nghiệm được. Còn những gì đã xảy ra thì k lệch tí nào. Dù a ấy xem rất nhanh. A ấy đọc các sao quan trọng trên lá số cháu ngay sau khi cháu nói giờ sinh.
Còn Khoai thì nói hạn lập gia đình, tả về ngoại hình và tính cách chồng cháu, hạn sinh con, hạn mất con... đúng y chóc không sai tí nào. Dù khi đó mọi chuyện chưa xảy ra và cháu cũng chưa cả nghĩ đến. Hiu hiu. Siêu thật!
Bác Thanh Vân (nếu đúng bác Thanh Vân người bắc quê Thái Bình) thì bác đã từng xem cho cháu và tả chồng cháu đúng cả cái tật ở lưng. Bác còn bảo "nếu sau này không phải người như vậy thì em đừng lấy vì có lấy rồi cũng bỏ, phải đúng người này mới là chồng em". Cháu còn cãi nói là em thích người nhẹ nhàng cơ. Bác ý còn bảo là nó phải đúng như a tả thì mới là chồng đúng số của em. Còn k thì e nên ở vậy sẽ tốt hơn. Thế mà về sau đúng y chóc.
Từ ngày cháu vào Đà Nẵng không có dịp gặp bác ấy lần nào nữa.
Đầu năm 2013, bác Kiếm bảo chồng cháu là năm nay có lập gia đình mà không có cưới hỏi. Và con trai cháu chân có tật. K sai tí nào. Giờ nhắc lại cháu vẫn thấy gai gai.
Phục nhất là vụ con cháu ngôi ngược, gần đến ngày sinh mà nhất định không chịu quay xuống. Bác sỹ dự 90% mổ. Thế mà Bác bảo k sao đâu cô sẽ sinh rất dễ rất nhanh. Ui chao ôi mà đúng tới sát lúc sinh nó quay xuống và cháu sinh rất nhanh, sớm nhất phòng chờ lúc đó luôn. Phục Bác sát đất!!!
* thì thấy vậy ! Phần đa minh thuân ,minh an xem đúng nhiều . tỉ số đúng rất cao vì thầy bà chiếm
70>80 % ghê lắm rồi không thể 100% được .
- bác thanh vân nghe nói chửa có duyên gặp .
* thì là mà bác kiếm nói anh hongvietcarrier.
Nếu biết nhờ có thể gặp. Túm lại nói nhỏ cô nghe gặp 2 tên kiếm khách đó xuất hiện thường bác kiếm mặc áo giáp xịn loại mới đến phong phi tiêu tá lả thấy chưa trúng quay ngược chạy luôn ở đó dễ chết
lém nói vui hen hihihi...
Sửa bởi kiemkhach13: 05/01/2016 - 22:24
kidvn
05/01/2016
Không đâu! Cháu không biết bác Kiếm thấy sao. Chứ cháu tin là Bác k cần mặc bộ giáp nào cả.
Cháu được một số thầy xem cho. Đó là vô cùng may mắn.
Nhưng xem đúng đến từng chuyện, từng chuyện một thì chỉ có bác Kiếm thôi!!!
Cháu được một số thầy xem cho. Đó là vô cùng may mắn.
Nhưng xem đúng đến từng chuyện, từng chuyện một thì chỉ có bác Kiếm thôi!!!
kiemkhach13
05/01/2016
kidvn, on 05/01/2016 - 22:40, said:
Không đâu! Cháu không biết bác Kiếm thấy sao. Chứ cháu tin là Bác k cần mặc bộ giáp nào cả.
Cháu được một số thầy xem cho. Đó là vô cùng may mắn.
Nhưng xem đúng đến từng chuyện, từng chuyện một thì chỉ có bác Kiếm thôi!!!
Cháu được một số thầy xem cho. Đó là vô cùng may mắn.
Nhưng xem đúng đến từng chuyện, từng chuyện một thì chỉ có bác Kiếm thôi!!!
* không nên khen như vậy hihihi
- à sáng nay bác nhờ người chuyển tiền trả cho ông hoa cái giờ mới xong .huygen xác nhận ..
thi phi với tên bẩn thỉu nhất trên
Đời bác chưa từng gặp "và không bao giờ nhắc tơi
Thi phi nữa vì thật sự đã xong rồi kakkaka..
Sửa bởi kiemkhach13: 05/01/2016 - 23:43
langtham69
05/01/2016
Vậy thì thành thật chúc mừng bác đả giải quyết đươc vấn đề thị phi. Thôi thì sư tử đã già lông lá tơi tả chỉ còn cái nanh đong đưa theo ngày tháng .Làm phước di bác Kiếm bỏ qua cho cả nhà dzui dzẻ.
kiemkhach13
06/01/2016
langtham69, on 05/01/2016 - 23:59, said:
Vậy thì thành thật chúc mừng bác đả giải quyết đươc vấn đề thị phi. Thôi thì sư tử đã già lông lá tơi tả chỉ còn cái nanh đong đưa theo ngày tháng .Làm phước di bác Kiếm bỏ qua cho cả nhà dzui dzẻ.
Tên này làm bác 1 lần . giờ lại tiếp nên xử luôn cho xong . nếu đây là lần đầu cho qua .chính vì 8 năm trc nghĩ thôi không có chiện gì mới bị tiếp nè .nếu lại cho qua biết đâu 8 năm nữa lại kể lể thành 8x 2 = 16 năm ghê vậy!!!? .giờ mới thật sự là xong .Không hề bức xúc khi trả tiền xong . thôi không nhắc chiện này .cô hay ai lấy vc này làm kinh nghiệm để sau không như bác kiếm của ngày hôm nay hibihi...
Sửa bởi kiemkhach13: 06/01/2016 - 01:34
lammay
06/01/2016
Chúc mừng bác Kiếm đã giải quyết xong chuyện cũ.
Sửa bởi lammay: 06/01/2016 - 04:17
Sửa bởi lammay: 06/01/2016 - 04:17
lammay
06/01/2016
Bác Kiếm xem cho cháu cũng rất đúng, cả quá khứ lẫn mấy chuyện tương lai gần cháu đã kiểm được. Hồi xưa bác xem chỉ tay biết luôn cả việc cháu hợp làm phim về phụ nữ đau khổ. Sao bác biết được thế ạ?
kidvn
06/01/2016
kiemkhach13, on 05/01/2016 - 23:31, said:
* không nên khen như vậy hihihi
- à sáng nay bác nhờ người chuyển tiền trả cho ông hoa cái giờ mới xong .huygen xác nhận ..
thi phi với tên bẩn thỉu nhất trên
Đời bác chưa từng gặp "và không bao giờ nhắc tơi
Thi phi nữa vì thật sự đã xong rồi kakkaka..
Cháu nói thật chứ cháu k khen kiểu thớ lợ đâu ạh.
Ai cháu k biết chứ riêng cháu. Từ chuyện bản thân, chuyện chồng con, chuyện gia đình nhà đẻ, gia đình nhà chồng, chuyện công việc,... bác Kiếm xem cho cháu đều đúng.
Thậm chí chồng cháu giờ vẫn tự trách mình vì ham việc lương cao lúc cuối năm ngoái mà đầu năm nay k nghe lời Bác, vẫn về làm ở cty đó. Cho nên mới thất nghiệp vì lý do công ty gặp rắc rối về tài chính ĐÚNG Y NHƯ BÁC NÓI.
Chưa khi nào Bác xem gì cho cháu mà sai cả. Trong trí nhớ của cháu là vậy!!!
Đến cả cô em gái cùng mẹ khác cha bữa trước cháu nhờ Bác xem. Bác nói nó có 1 vong nam đi theo là a hoặc e của nó. Bác biết không hôm nó đi lên đền Cô Đôi Thượng Ngàn, ông thủ đền cứ nhìn nó, lúc nó ra ngoài ô chỉ mặt nó mà nói là hôm nay nhà cô về đông lắm đấy, có cả 1 cậu bé đỏ về theo cô nữa, lễ lậy cho tốt vào.
Ôi trời ơi nó về gọi điện ngay cho cháu xin cháu địa chỉ của Bác mà cháu nói Bác ấy ở trong sài gòn cơ mà.
Đấy đến chuyện của em cháu Bác còn xem như thế. Cháu nói thật mà!
CHÚC MỪNG BÁC KIẾM ĐÃ TIỄN ĐƯỢC THỊ PHI LÀM BÁC MẤT VUI MẤY NGÀY QUA. HIHI
menglan
06/01/2016
tặng bác kiếm bài thơ sưu tầm:
Hôm nay năm cũ qua rồi
Bao nhiêu tâm sự ta ngồi nghiệm suy
Nếu buồn ta bỏ nó đi
Đeo mang cho khổ làm chi cho thừa
Trời còn lúc nắng lúc mưa
Đời ta cay đắng từ xưa kiếp người
Ngắm nhìn hoa nở xinh tươi
Đầu năm thử nhoẻn nụ cười trao nhau
Thời gian tóc dẫu bạc màu
Xuân xưa trời đã khác nào xuân nay
Lòng người năm tháng cũng phai
Buồn vui hai chữ kiếp này chưa xong
Nhớ nhung chỉ có chạnh lòng
Đấu tranh chỉ có tang bồng phù sinh
Nếu ta không kịp thương mình
Thì ai là kẻ trọn tình với ta
Những gì năm cũ cho qua
Tình thương cứu giúp làm quà tặng nhau
Dẫu đời huyễn hóa chiêm bao
Bắt đầu làm mới niềm đau phai dần
“Thương người như thể thương thân
Đầu năm chúc bạn mười phân vẹn mười”...
(Thích Trí Huệ)
@kidvn : chị đúng là có duyên kỳ ngộ với các thầy ^^
Hôm nay năm cũ qua rồi
Bao nhiêu tâm sự ta ngồi nghiệm suy
Nếu buồn ta bỏ nó đi
Đeo mang cho khổ làm chi cho thừa
Trời còn lúc nắng lúc mưa
Đời ta cay đắng từ xưa kiếp người
Ngắm nhìn hoa nở xinh tươi
Đầu năm thử nhoẻn nụ cười trao nhau
Thời gian tóc dẫu bạc màu
Xuân xưa trời đã khác nào xuân nay
Lòng người năm tháng cũng phai
Buồn vui hai chữ kiếp này chưa xong
Nhớ nhung chỉ có chạnh lòng
Đấu tranh chỉ có tang bồng phù sinh
Nếu ta không kịp thương mình
Thì ai là kẻ trọn tình với ta
Những gì năm cũ cho qua
Tình thương cứu giúp làm quà tặng nhau
Dẫu đời huyễn hóa chiêm bao
Bắt đầu làm mới niềm đau phai dần
“Thương người như thể thương thân
Đầu năm chúc bạn mười phân vẹn mười”...
(Thích Trí Huệ)
@kidvn : chị đúng là có duyên kỳ ngộ với các thầy ^^
lammay
06/01/2016
@ chi tu hoa, Em thích nghe thầy thích trí huệ nói chuyện lắm. Em hay xem trên youtube. Buồn cười cực, mà vẫn mạch lạc, dễ hiểu.
Sửa bởi lammay: 06/01/2016 - 11:07
Sửa bởi lammay: 06/01/2016 - 11:07