loa...loa ...tụ tập chém gió mùa đông .
Minh Huyền
31/12/2015
kiemkhach13, on 31/12/2015 - 15:20, said:
* có cô nào gần chỗ địa chỉ này không ?
Bác kk trong nam không rành lém hihihi
Gửi từ SM-J700H của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
Ủa chỗ này quen mà ,bộ lão huynh quên tình xưa Hà Nội ăn kem đứng ở chỗ nào sao .Chính là chỗ góc xiên ,đối diện kem tràng tiền và khu bách hóa tổng hợp cũ (nay thành trung tâm thương mại) ,một đầu đường nối nhà hát lớn ,một đầu hồ Con rùa nổi tiếng nhất đó à ,Ủa mỹ nhân xưa của anh kiếm năm nay lên xe bông chưa anh .hehe( câu này thôi gọi anh cho trẻ nha)
kiemkhach13
31/12/2015
Minh Huyền, on 31/12/2015 - 16:12, said:
Ủa lại mỹ nhân " tình rơi tình **** của lão huynh mời dự triển lãm tranh thế này,bộ có gửi kèm khứ hồi trong phong bao cho anh ra không ta ?
Ủa chỗ này quen mà ,bộ lão huynh quên tình xưa Hà Nội ăn kem đứng ở chỗ nào sao .Chính là chỗ góc xiên ,đối diện kem tràng tiền và khu bách hóa tổng hợp cũ (nay thành trung tâm thương mại) ,một đầu đường nối nhà hát lớn ,một đầu hồ Con rùa nổi tiếng nhất đó à ,Ủa mỹ nhân xưa của anh kiếm năm nay lên xe bông chưa anh .hehe( câu này thôi gọi anh cho trẻ nha)
- không phải mỹ nhân mời mà là .người khac mời tới xem tranh. Khổ nỗi rành khỉ gì vụ này hihihi...
* giống như có 1 trong 5 người vẽ tranh triều tượng ở hà nội nổi tiếng .thì trong đó 1 người do nhờ xen bói và tặng bức này "" kiếm khach " nhìn hòa toàn màu trắng ko"" hỏi ủa tranh này nói về gì"""? À ..anh bức này em vẽ " vùng trời bình yên" ....từ 2010 đến nay treo trên tường nhìn ...lại nhìn....chẳng thấy vùng trời gì. .hết trơ hết trụ "" vẫn là 1 màu trắng .trắng ...thêm sắc loăng ngoằn...
Sửa bởi kiemkhach13: 31/12/2015 - 17:00
menglan
31/12/2015
không gần nhưng cũng không xa nhà cháu lắm....bức trên cháu cũng không hiểu bác ạ ^^
NhuCuongTran
31/12/2015
Ở VN chỉ còn vài tiếng nữa là sang năm mới 2016. Chúc mừng năm mới 2016!!! Kính chúc bác Kiếm sức khoẻ và hạnh phúc ạ!
Minh Huyền
31/12/2015
kiemkhach13, on 31/12/2015 - 16:59, said:
* lâu quá rồi nhiều con đg nhà thay đổi nden hỏi ỹ chắc ăn hơn .vậy cậu có ở gần đó không.hoặc tuhoa ,ai !!!? ...
- không phải mỹ nhân mời mà là .người khac mời tới xem tranh. Khổ nỗi rành khỉ gì vụ này hihihi...
* giống như có 1 trong 5 người vẽ tranh triều tượng ở hà nội nổi tiếng .thì trong đó 1 người do nhờ xen bói và tặng bức này "" kiếm khach " nhìn hòa toàn màu trắng ko"" hỏi ủa tranh này nói về gì"""? À ..anh bức này em vẽ " vùng trời bình yên" ....từ 2010 đến nay treo trên tường nhìn ...lại nhìn....chẳng thấy vùng trời gì. .hết trơ hết trụ "" vẫn là 1 màu trắng .trắng ...thêm sắc loăng ngoằn...
- không phải mỹ nhân mời mà là .người khac mời tới xem tranh. Khổ nỗi rành khỉ gì vụ này hihihi...
* giống như có 1 trong 5 người vẽ tranh triều tượng ở hà nội nổi tiếng .thì trong đó 1 người do nhờ xen bói và tặng bức này "" kiếm khach " nhìn hòa toàn màu trắng ko"" hỏi ủa tranh này nói về gì"""? À ..anh bức này em vẽ " vùng trời bình yên" ....từ 2010 đến nay treo trên tường nhìn ...lại nhìn....chẳng thấy vùng trời gì. .hết trơ hết trụ "" vẫn là 1 màu trắng .trắng ...thêm sắc loăng ngoằn...
em cách hồ con Rùa Hà nội 5 -7 km ,mà chẳng ham hội họa hết trơn
Có gì mà khó jhiểu ta
2 gạch 1 to .1 nhỏ giống như ô cửa sổ bằng tre trúc ( 2 cạnh cửa theo luật xa gần ) ,cũng là anh kiếm một bên (to ) ,em 1 bên nhỏ) ,khoảng trắng bên ngoài là vùng trời bình yên
thật ra mấy cái vạch bút chì giống lá tre lá trúc lá tre đung đưa trước gió cũng yên bình phết
Chúc lão huynh trẻ mãi không già ,sức khỏe ,bình an
langtham69
31/12/2015
Năm hết , tết đến. Mến chúc bac Kiếm và toàn thể anh chị em trong diển đàn 1 năm mới tràn đầy vui tươi va hạnh phúc.
menglan
01/01/2016
năm mới chúc bác kiếm tiễn bước nỗi buồn vướng bận năm cũ, năm mới vui vẻ. ^^
kiemkhach13
01/01/2016
Minh Huyền, on 31/12/2015 - 23:29, said:
em cách hồ con Rùa Hà nội 5 -7 km ,mà chẳng ham hội họa hết trơn
Có gì mà khó jhiểu ta
2 gạch 1 to .1 nhỏ giống như ô cửa sổ bằng tre trúc ( 2 cạnh cửa theo luật xa gần ) ,cũng là anh kiếm một bên (to ) ,em 1 bên nhỏ) ,khoảng trắng bên ngoài là vùng trời bình yên
thật ra mấy cái vạch bút chì giống lá tre lá trúc lá tre đung đưa trước gió cũng yên bình phết
Chúc lão huynh trẻ mãi không già ,sức khỏe ,bình an
Hả !!!! Luận như vậy bọn họa sĩ lại bảo lại đưa huyền học vào tranh ...vậy cũng khokng thích môn hội họa rồi hehehehhe....
tu.hoa, on 31/12/2015 - 17:10, said:
không gần nhưng cũng không xa nhà cháu lắm....bức trên cháu cũng không hiểu bác ạ ^^
Vậy nhà cô cách đó đó bao xa !?
Túm lại trong quán có ai gần đó không ta !!!?
menglan
01/01/2016
kiemkhach13
01/01/2016
NĂM MỚI CHÚC CÁC BẠN ANH CHỊ EM
MỘT NĂM SỨC KHỎE DÒI DÀO , TIỀN
VÀO ĐỀU ĐỀU , CÔNG VIỆC YÊN ỔN
GIA ĐÌNH BINH AN .VẠN SỰ NHƯ Ý
--- kiếm khách 3 ...heheheh
MỘT NĂM SỨC KHỎE DÒI DÀO , TIỀN
VÀO ĐỀU ĐỀU , CÔNG VIỆC YÊN ỔN
GIA ĐÌNH BINH AN .VẠN SỰ NHƯ Ý
--- kiếm khách 3 ...heheheh
kiemkhach13
01/01/2016
Đức Bích Phạm
01/01/2016
Nhân ngày đầu năm dương lịch 2016 xin được kính chúc anh chị em cùng gia quyến một năm mới an khang thịnh vượng, luôn được yêu thương và hạnh phúc.
Hongvietcarrier
01/01/2016
Năm mới 2016 Xin kính chúc toàn thể các bác, các anh, chị, em, bạn trên Diễn đàn năm mới an lành, công việc hanh thông và hạnh phúc tràn đầy! Chúc bác kiemkhach13 và topic của bác phát triển thêm gấp nhiều lần năm 2015 ạ!
kidvn
01/01/2016
Chúc Bác Kiếm và toàn thể mọi người năm mới thắng lợi mới!
Tiền vào ào ào, sức khỏe dồi dào, may mắn tăng cao, tình duyên ngọt ngào!
Tiền vào ào ào, sức khỏe dồi dào, may mắn tăng cao, tình duyên ngọt ngào!
KimCa
01/01/2016
kiemkhach13, on 22/12/2015 - 21:00, said:
* thật ra cứ xem còn ứng không tùy duyên hay hên
À ! Kỳ này bác chuẩn bị chiến đấu + chửi nhau 1 tên già .cậu kim can lập quẻ xem thắng hay thua .
Mà thua vẫn phải mần để tên đó biết mặt kiếm dỏm biến thành xịn hehehe
À ! Kỳ này bác chuẩn bị chiến đấu + chửi nhau 1 tên già .cậu kim can lập quẻ xem thắng hay thua .
Mà thua vẫn phải mần để tên đó biết mặt kiếm dỏm biến thành xịn hehehe
năm mới chúc bác Kiếm dỏm dồi dào sức khỏe, tiền có thể mua được vật chất, nhưng khó đánh đổi được sức khỏe !
chuyện thị phi ở đâu cũng có, nó xảy ra khi người khác không hài lòng về mình và tìm cách để nói xấu, bôi nhọ nhằm hạ mình xuống.
xử lý như bác Kiếm rất hay đó, ai đó nghỉ dùng tiền là có thể đe dọa đến thanh danh mình, nhưng mình cũng dùng tiền lại để khiến họ phải im hơi lặng tiếng tâm phục.
còn về quẻ thì Kim Can không giỏi xem lắm, thực tế Kim Can chưa bao giờ tự xem quẻ cho mình, Can nghỉ những chuyện bình thường đang nằm trong tầm kiểm soát của bản thân thì không nên xem quẻ dù nó tốt hay xấu, có như vậy thì cuộc sống mới không phụ thuộc vào Huyền học....chỉ những khi nó ngoài tầm kiểm soát mới cần đến xem huyền học như một cách để hỏi những khó khăn mà Chúa tạo ra.
vụ này bác Kiếm dỏm xử lý đúng tình, đúng lý thì không cần xem quẻ đã biết kết quẻ rồi, thấy bác lập topic là ai đó phải vào nói hạ giọng là biết rồi.