←  Giải Trí

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

loa...loa ...tụ tập chém gió mùa đông .

kidvn's Photo kidvn 25/11/2015

Bác ơi! Chồng cháu đang có người sếp cũ tự dưng gọi điện vào lúc hơn 11h trưa hôm nay. Anh ấy hỏi là có muốn làm với anh ấy không. Chồng cháu nói có thì anh ấy hỏi tuổi chồng cháu và nói nếu ok sẽ gọi lại.

Mà cháu về xem trong lịch thì thấy tuổi Giáp Dần (tuổi anh ấy 1974) và tuổi Đinh Mão (tuổi chồng cháu 1987) là tuổi đại kỵ. Huhuhu

Bác ơi liệu có khả năng chồng cháu được nhận không ạh? Hic

Anh này là người khá mê tín. Nên cháu thấy... hic hic
Trích dẫn

kiemkhach13's Photo kiemkhach13 25/11/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pavel26686, on 23/11/2015 - 13:19, said:

Gửi bác kiemkhach13. Bác xem giùm cháu.. đứa con tới của cháu bác dự là nam hay nữ?(đứa thứ 2)!
13h19p ngày 23/11/2015
*ở mục giải trí xem phạm luật .chỉ nói dóc cho vui thui
Sửa bởi kiemkhach13: 25/11/2015 - 21:57
Trích dẫn

kiemkhach13's Photo kiemkhach13 25/11/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kidvn, on 25/11/2015 - 12:44, said:

Bác ơi! Chồng cháu đang có người sếp cũ tự dưng gọi điện vào lúc hơn 11h trưa hôm nay. Anh ấy hỏi là có muốn làm với anh ấy không. Chồng cháu nói có thì anh ấy hỏi tuổi chồng cháu và nói nếu ok sẽ gọi lại.

Mà cháu về xem trong lịch thì thấy tuổi Giáp Dần (tuổi anh ấy 1974) và tuổi Đinh Mão (tuổi chồng cháu 1987) là tuổi đại kỵ. Huhuhu

Bác ơi liệu có khả năng chồng cháu được nhận không ạh? Hic

Anh này là người khá mê tín. Nên cháu thấy... hic hic

*giời ở mục này chỉ chém gió thui . hehehe
Trích dẫn

kidvn's Photo kidvn 26/11/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemkhach13, on 25/11/2015 - 21:53, said:



*giời ở mục này chỉ chém gió thui . hehehe

Nghe bác nói xong cháu buồn hiu hắt. Hic hic. Huhu.
Trích dẫn

langtham69's Photo langtham69 03/12/2015

Alo alo có ai thấy bác Kiếm đâu không. Không biết dạo này bác như thế nào rồi mà gần 2 tuần bac chưa xuất hiện,hy vọng bác moi sự bình an chứ đừng có lang thang để bị ma nữ bắt cóc. Hóng chuyện vui nhà bác mà không có hơi buồn.
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 03/12/2015

có khi bác đang tàu ngầm ở top nào đấy thui à ^^
Trích dẫn

Votu123's Photo Votu123 04/12/2015

Bác Kiếm ơi, bác Kiếm bác đi dâu mà lâu thế, để bản doanh hiu quạnh hichic
Trích dẫn

NhuCuongTran's Photo NhuCuongTran 04/12/2015

Bác Kiếm đâu rồi bác Kiếm ơi
Trích dẫn

kidvn's Photo kidvn 05/12/2015

Bác Kiếm đi đâu vắng
Cháu tìm hoài - khó ghê
Ngày hôm qua sang Huế
Điện Hòn Chén - cháu quỳ

Lạy Thánh Mẫu, Công Đồng
Cùng Thánh Bà - Ngũ vị
Các Vua và chư Thánh
Cùng các Ngài, các Quan

Thôi viết thơ dài lắm. Cháu kể văn xuôi cho nhanh ạh.
Cháu sang Huế có việc. Kết hợp vào thắp hương trên điện Hòn Chén. Lúc đầu cháu cũng không biết điện thờ vị nào. Nên thấy trên bàn thờ ở chính điện có ghi Công Đồng Tứ Phủ. Nên cháu lạy chung. Sau cháu thấy rất nhiều bát hương, rất nhiều ban thờ. Cháu đi thắp hương mà cũng không biết rõ danh vị của các ngài để khấn. Nên cháu lại khấn chung là các Ngài. Ngoài 1 ban ghi Tứ Phủ Công Đồng và 1 ban ghi Ngũ Vị Thánh Bà ra thì không ban nào có tên tiếng Việt cả bác ạh. Hic

Nên cháu cứ lo mình thất kính. Hic hic

Đã thế, cháu lại còn chưa lễ đủ ban. Vì 1 đường đang bị xuống cấp họ đề biển nguy hiểm nên cháu không dám vào. 1 ban thì ở mé ngoài đi vòng nên cháu không thấy. Hic hic. Liệu cháu có bị trách tội không bác?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hai vợ chồng cháu lên điện chính xin xăm. Thì cháu rút được xăm Thượng Thượng. Còn chồng cháu xóc 3 lần thì 2 lần xổ ra rất nhiều xăm, 1 lần chuẩn bị lại bị xổ ra nhiều thì dừng lại. Sau đó chồng cháu khấn xin và rút xăm chứ không xổ nữa. Thì rút được cây xăm số 64. Nhưng nó lại bị mất lời giải. Như vậy có phải là các Ngài không muốn cho không bác?

Chồng cháu cứ lên đến điện chính là ù tai. Lạ thật bác nhỉ?!@@

Lúc cháu qua sông, ngồi bên bờ nhìn lên điện. Tự nhiên cháu rất muốn gọi điện báo cáo bác nên gọi ngay mà không được.

Bác đang bận thôi đúng không ạh? Bác giữ gìn sức khỏe ạh.


Trích dẫn

kiemkhach13's Photo kiemkhach13 06/12/2015

Giờ mới tạm rảnh hơn 1 tháng,tính vô ngày thứ sau thì đêm điện thoại reng liên hồi ....alo anh kiếm ơi!!!...chồng em mới mất lúc 17 ,20 chiều ( 23 /10) lại một tin buồn đành sáng ngưng không vô mạng. Mà cô nì kk bo xì không xem như giờ chuyện vậy đành nhận lời. Nhận là do anh chồng rất hiền vui vẻ đành dẹp bỏ ( bo xì ). Nên ngưng vô mạng sáng ngày 24 /10 al lại khăn gói đi cần đước ( long an) lên nhà ngoại anh phía sau có khoản đất gia tộc làm nghĩa địa riêng của dòng họ :thật ra kk không thích đi mấy vụ huyệt mộ do không " duyên" vì thân đành đi một chuyên tính ra tháng 9 mới đi xong giờ lại tiếp tục .anh này mới 55 tuổi mất rất nhanh chưa đầy 1 giờ đột quị .và hiện đặt tại chùa ĐẠI GIÁC ( đg ng văn trồi).ngày 27 tiễn đưa về quê ...dzậy sao kiêm khách rảnh năm nay seo duyên khởi toàn chiện ma chay dzậy ta
- túm lại bận như trên nghĩ cũng đang hen!!!?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

langtham69, on 03/12/2015 - 23:04, said:

Alo alo có ai thấy bác Kiếm đâu không. Không biết dạo này bác như thế nào rồi mà gần 2 tuần bac chưa xuất hiện,hy vọng bác moi sự bình an chứ đừng có lang thang để bị ma nữ bắt cóc. Hóng chuyện vui nhà bác mà không có hơi buồn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tu.hoa, on 03/12/2015 - 23:09, said:

có khi bác đang tàu ngầm ở top nào đấy thui à ^^

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Votu123, on 04/12/2015 - 11:26, said:

Bác Kiếm ơi, bác Kiếm bác đi dâu mà lâu thế, để bản doanh hiu quạnh hichic

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhuCuongTran, on 04/12/2015 - 21:32, said:

Bác Kiếm đâu rồi bác Kiếm ơi

""" bác kiếm đây vẫn bình thường . có cái sợ vừa qua gấu yêu kiu khám bệnh trong đời kk không sợ ma quỉ chỉ sợ mỗi cái khám bịnh ...thế mới lạ hehehe...
Trích dẫn

kiemkhach13's Photo kiemkhach13 06/12/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kidvn, on 05/12/2015 - 07:30, said:

Bác Kiếm đi đâu vắng
Cháu tìm hoài - khó ghê
Ngày hôm qua sang Huế
Điện Hòn Chén - cháu quỳ

Lạy Thánh Mẫu, Công Đồng
Cùng Thánh Bà - Ngũ vị
Các Vua và chư Thánh
Cùng các Ngài, các Quan

Thôi viết thơ dài lắm. Cháu kể văn xuôi cho nhanh ạh.
Cháu sang Huế có việc. Kết hợp vào thắp hương trên điện Hòn Chén. Lúc đầu cháu cũng không biết điện thờ vị nào. Nên thấy trên bàn thờ ở chính điện có ghi Công Đồng Tứ Phủ. Nên cháu lạy chung. Sau cháu thấy rất nhiều bát hương, rất nhiều ban thờ. Cháu đi thắp hương mà cũng không biết rõ danh vị của các ngài để khấn. Nên cháu lại khấn chung là các Ngài. Ngoài 1 ban ghi Tứ Phủ Công Đồng và 1 ban ghi Ngũ Vị Thánh Bà ra thì không ban nào có tên tiếng Việt cả bác ạh. Hic

Nên cháu cứ lo mình thất kính. Hic hic

Đã thế, cháu lại còn chưa lễ đủ ban. Vì 1 đường đang bị xuống cấp họ đề biển nguy hiểm nên cháu không dám vào. 1 ban thì ở mé ngoài đi vòng nên cháu không thấy. Hic hic. Liệu cháu có bị trách tội không bác?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hai vợ chồng cháu lên điện chính xin xăm. Thì cháu rút được xăm Thượng Thượng. Còn chồng cháu xóc 3 lần thì 2 lần xổ ra rất nhiều xăm, 1 lần chuẩn bị lại bị xổ ra nhiều thì dừng lại. Sau đó chồng cháu khấn xin và rút xăm chứ không xổ nữa. Thì rút được cây xăm số 64. Nhưng nó lại bị mất lời giải. Như vậy có phải là các Ngài không muốn cho không bác?

Chồng cháu cứ lên đến điện chính là ù tai. Lạ thật bác nhỉ?!@@

Lúc cháu qua sông, ngồi bên bờ nhìn lên điện. Tự nhiên cháu rất muốn gọi điện báo cáo bác nên gọi ngay mà không được.

Bác đang bận thôi đúng không ạh? Bác giữ gìn sức khỏe ạh.

* thường thần thánh ít quở phạt những ai không biết ( vô tình )yên tâm . về chồng lên chánh điện hay đến những chỗ thờ cúng thiêng ù tai do 2 ly do
Theo kinh nghiệm riêng kk
1- người có tướng sát họa mà không ra làm thầy .
2- người có vong thần theo ( nguoi độ ) vô chỗ thờ thánh thần không hành lễ đúng phép hoặc không thành tâm nên bị ù tai nặng thì đầu như có vật gì đèn lên .
* sau có đi lên chỗ này gấp hay không thích rườm ra . đến chùa sân tìm hồ nước cho tay xuống vuốt tưong trưng lên tóc là hết ù tai thử xem sao .
Vì xưa kk đi đêns nhà bà thầy L ở quận 10 gần cư xá lữ gia .đi vô điện thờ tự nhiên nặng đầu như ai để vật khoản 5 kg dzậy sau về hỏi thầy nói nhà bà ta hành nghề bói môn gì !? Dạ ...coi bằng nhập đồng ( cậu trạng )...nếu sau gặp như ù tai ,nặng đầu hay mắt hoa nên ra cửa nếu chùa đình ra hồ tìm ít nước ở khuôn viên đó lấy nước rửa tay vuoits tóc thì hết hoặc bớt 80% . quả sau có gặp thử làm thấy không còn nặng đầu nữa ...
Hết ..hehehhe
Trích dẫn

NhuCuongTran's Photo NhuCuongTran 07/12/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemkhach13, on 06/12/2015 - 21:51, said:

bác kiếm đây vẫn bình thường . có cái sợ vừa qua gấu yêu kiu khám bệnh trong đời kk không sợ ma quỉ chỉ sợ mỗi cái khám bịnh ...thế mới lạ hehehe...
1 năm cũng nên đi kiểm tra sức khoẻ tổng quát 1 lần đó bác, dù không có bịnh gì cũng nên đi kiểm tra cho chắc ăn...
Chúc bác sức khoẻ, tài lộc dồi dào cho gấu iu vui vui nha bác hihi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemkhach13, on 06/12/2015 - 21:51, said:

bác kiếm đây vẫn bình thường . có cái sợ vừa qua gấu yêu kiu khám bệnh trong đời kk không sợ ma quỉ chỉ sợ mỗi cái khám bịnh ...thế mới lạ hehehe...
1 năm cũng nên đi kiểm tra sức khoẻ tổng quát 1 lần đó bác, dù không có bịnh gì cũng nên đi kiểm tra cho chắc ăn...
Chúc bác sức khoẻ, tài lộc dồi dào cho gấu iu vui vui nha bác hihi.
Trích dẫn

kidvn's Photo kidvn 07/12/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemkhach13, on 06/12/2015 - 22:10, said:



* thường thần thánh ít quở phạt những ai không biết ( vô tình )yên tâm . về chồng lên chánh điện hay đến những chỗ thờ cúng thiêng ù tai do 2 ly do
Theo kinh nghiệm riêng kk
1- người có tướng sát họa mà không ra làm thầy .
2- người có vong thần theo ( nguoi độ ) vô chỗ thờ thánh thần không hành lễ đúng phép hoặc không thành tâm nên bị ù tai nặng thì đầu như có vật gì đèn lên .
* sau có đi lên chỗ này gấp hay không thích rườm ra . đến chùa sân tìm hồ nước cho tay xuống vuốt tưong trưng lên tóc là hết ù tai thử xem sao .
Vì xưa kk đi đêns nhà bà thầy L ở quận 10 gần cư xá lữ gia .đi vô điện thờ tự nhiên nặng đầu như ai để vật khoản 5 kg dzậy sau về hỏi thầy nói nhà bà ta hành nghề bói môn gì !? Dạ ...coi bằng nhập đồng ( cậu trạng )...nếu sau gặp như ù tai ,nặng đầu hay mắt hoa nên ra cửa nếu chùa đình ra hồ tìm ít nước ở khuôn viên đó lấy nước rửa tay vuoits tóc thì hết hoặc bớt 80% . quả sau có gặp thử làm thấy không còn nặng đầu nữa ...
Hết ..hehehhe

Dạ cháu dặn chồng cháu rồi ạh. Cháu thì không hiểu sao vào điện thắp hương, rất thành tâm mà lại luôn có cảm giác trong điện có.... rắn. Hic hic. Cứ nhắm mắt khấn thì lại cảm giác có con rắn đang bò dưới chân thế là sợ quá cháu lại mở mắt ra luôn không dám nhắm nữa. Sau đó là mở mắt khấn luôn. Hị hị.

May quá, ra là bác bận việc. Lúc ở điện vợ chồng cháu cứ lo không biết bác khỏe không. Lên diễn đàn cũng không thấy bác. Giờ thì cháu yên tâm rồi ạh. Bác đi khám tổng quát đi bác. Khám tổng quát sức khỏe cho yên tâm bác ạh. Không đau đâu ạh. Hihihi
Trích dẫn

phamlong's Photo phamlong 07/12/2015

Cháu chào bác kiếm ạ. Bác vẫn khỏe chứ ạ. Nghe chuyện bùa ngải của bác vừa hay vừa li kỳ .hihi. Hay nói chuyện ma bác ơi. Ko biết có duyên mới gặp được ma phải ko bác ?
Trích dẫn

kiemkhach13's Photo kiemkhach13 08/12/2015

Xong việc ở cần đước ( long an).
- kể vụ đám tang này , thật ra anh mất trùng tang
Trùng năm và trùng ngày là 2 cái trùng . người em năm ngoái sanh 1963 .mất tháng chạp (12 ) ngày 15 năm 2014 = 3 cái trùng .
- năm ngọ sáng alo báo em chồng mất đột ngột ( đột quị ) không rõ giờ .tính sơ 3 cái trùng : thầy chùa quan âm & đại giác cũng tính như trên .
Và kk nói nhờ thầy trụ trì tụng niệm . riêng kk dặt làm vài thứ cho anh ( k) là em chồng như không hiểu lý do gì không làm mà chỉ nhờ thầy tụng. Hôm thứ sáu 23/10 al thì chồng cũng bị đột quị mất nhanh " giờ bắt đầu lo lắng nhất là quê ai cũng hớt linh tinh .nên khi di quan về nhà ngoại chỉ 45 phút là chôn lên xe về(rướt vong) .
Kk đi do anh xe ôm chở về .trước khi về báo lại cô vợ là làm xong đúng hướng như vướng 2 cái trùng để sau khỏi đổ thừa kk & anh xe ôm gần cô .
*" khi bước về thì cô vợ 3 đứa con đang theo thầy ra xe thì ngươi con lớn + đứa út mắt long lanh sắc khí hào hực dạng sắp đi xa con đứa giữa tiều tụy do 3 ngày khóc thương cha !. Kk đang quắc cô vợ ( mẹ 3 đứa ).lại nói nhỏ chồng em còn sống thương đứa nhỏ đến , đứa thứ 2 là đầu !? Dạ ! Đúng! Còn gì không anh vậy em cắt 2 miếng tang 2 đứa đốt trước mộ hay về để anh bớt nhớ ...cô vợ kiu đứa cháu con chị chồng lấy cái kéo 2 đưá quay lại mẹ đưa kéo cắt mỗi đứa đoạn nhỏ đuôi tang đôụ trên đầu bắt 2đứa vô qui và đốt .
- xưa thầy tướng giải trùng tang thường nhìn con người mất như sau :"
1- thấy cung dịch mã sắc đỏ tía mắt long lên là người mất có thể bắt do hợp

2- thường bắt đứa thưong nhất

3- đứa đầu hoặc cuối út ít khi bắt đứa giữa

- khi xong cô vợ ? Vậy xong chưa anh ! Kk gật đầu " đốt vậy để anh yên vì có 2 đứa đến lần cuối " rùi cả 4 mẹ con lên xe chờ sẵn về cùng các thầy ở chùa .
- riêng kk mừng chút chứ mấy đứa con về đến nhà khó làm vụ này có thể ( ko chắc) thần trùng về bắt đứa út không đc sẽ là đứa đầu này nghĩ làm luôn nếu như sảy ra nhẹ ...nhỡ có thì tự trách mình sao không làm.này theo thuyết của thầy mà kk hóng đc giờ hớt lại chứ không biết.
" cách này các cô ,cậu đều làm được dễ chỉ canh đúng lúc vừa hạ huyệt lấp đất đó nha ...

* vụ này mới nóng hổi hơn tuyện ma hen pham long
Từ từ sẽ đến chiện mà má ma hehehe....



- ý viết lại bài này muốn hướng dẫn các bạn trẻ cách giải thần trùng dễ nhất ...khỏi cần thầy chỉ cần tính theo công thứ trùng tang liên táng là được .

Hết ...
Trích dẫn