

loa...loa ...tụ tập chém gió mùa đông .
#5926
Gửi vào 19/11/2015 - 18:45
Một mình Cô độc hoài cháu thấy chán, mà khi cháu mở lòng bắt đầu một mối quan hệ thì cháu lại chỉ gặp toàn những người lợi dụng lòng tốt tình thương của cháu và đào mỏ huhuu. Cháu phải làm sao bây giờ bác Kiemkhach ơi huhuuuu.
Thanked by 6 Members:
|
|
#5928
Gửi vào 19/11/2015 - 21:00
kiemkhach13, on 19/11/2015 - 20:49, said:
Xóa đi tốt hơn .để theo sách phá đừong hôn nhân đó
Nhân ngày 20/11 em kính chúc bác và gia đình sức khoẻ và hạnh phúc!
Và cũng mong là bác sẽ lên Diễn đàn chia sẻ những kinh nghiệm mà bác rút ra được từ những trải nghiệm của cuộc sống
Một lần nữa chúc bác vui, khoẻ và thành công!
Hồng Việt
P/s: bác xem tin nhắn ạ!
Thanked by 3 Members:
|
|
#5929
Gửi vào 19/11/2015 - 21:03
Thanked by 1 Member:
|
|
#5930
Gửi vào 19/11/2015 - 21:23
kidvn, on 17/11/2015 - 11:13, said:
Cháu áy náy vì tại giúp cháu mà bác bị đau chân. Hic
Cháu mới đi coi bói bác ạh. Họ bảo cháu sao k đi coi bói đi? Số cháu phải đi coi bói mới được. Chứ k thì còn bị hành dài dài. Huhuhuhjhuhu
Cháu có biết coi bói jh đâu bác ơi. K lẽ nói tầm bậy tầm bạ, họ quýnh chết. Huhuhu
Bác ơi, họ nói k đúng hay đúng là số cháu phải làm thầy bói vậy bác????? Huhuhuhuhu
* giời chiện này bình thường thui . vì làm gì mà không có giá của nó tùy theo việc . như sự thật nếu bị đau chân một tí mà cô buôn bán binh an cũng đáng mờ . vụ điện thoại mất khi đi vụ trùng tang . như lòng rất vui vì tạm giải quyết tương đối yên . thì sáng nay vô tình gặp lại 1 người cach đây 3 năm. Anh ta hỏi ủa chiếc điện thoại mọi khi đâu !? . bác kiếm nói mất và đang tìm cái khác để sài . anh ta cười " , vừa nói anh alo thì khoản 1 h có 1 người nữ đem đến 1 chiếc điện thoại gần giống cái cũ vị mất . mà anh này hoàn toàn ko biết ly do mất ....thật ra anhbđến nhờ xủ 1 quẻ công việc . hehehe . anh ta ông chủ chợ HỘI NGHĨA . tại huyện tán uyên binh dương ( sông bé )
Cách đây 3 năm chợ này thành lập kk có xuống xem sau 3 năm thì ổn .
- vậy trong rủi có may . đúng không ta. nghĩ lại tính không đi miền táy chắc gì đổi đuoc máy cũ thành máy mới . túm lại gì có nhân quả đúng không .bản thân cũng chẳng biết trước lại như vậy . cô đọc xong hết ay náy hen hehehe
Hongvietcarrier, on 19/11/2015 - 21:00, said:
Bác kiemkhach13
Nhân ngày 20/11 em kính chúc bác và gia đình sức khoẻ và hạnh phúc!
Và cũng mong là bác sẽ lên Diễn đàn chia sẻ những kinh nghiệm mà bác rút ra được từ những trải nghiệm của cuộc sống
Một lần nữa chúc bác vui, khoẻ và thành công!
Hồng Việt
P/s: bác xem tin nhắn ạ!
* cám ơn em bạn rất nhiều .
NhuCuongTran, on 19/11/2015 - 21:03, said:
* ..vài hôm sẽ chém gió tiếp hheheh
Thanked by 13 Members:
|
|
#5931
Gửi vào 19/11/2015 - 21:54
#5933
Gửi vào 20/11/2015 - 20:06
#5934
Gửi vào 20/11/2015 - 21:52
#5935
Gửi vào 21/11/2015 - 00:34
hobbyty, on 19/11/2015 - 18:45, said:
Một mình Cô độc hoài cháu thấy chán, mà khi cháu mở lòng bắt đầu một mối quan hệ thì cháu lại chỉ gặp toàn những người lợi dụng lòng tốt tình thương của cháu và đào mỏ huhuu. Cháu phải làm sao bây giờ bác Kiemkhach ơi huhuuuu.
* về sắc diện của cô khó lập gia đình cách bình ổn , bình thường . dù đối tượng ra sao cuối cùng đều không bền .
- còn hỏi về những tướng khác thì bác kiếm chỉ qua miếu tả rất khó khẳng định người đó ra sao .
* số cô lấy người đã có vợ rồi mới mong an lành
Có thể nguoi đó ly di ly thân chưa hay rồi thì không biết " .nếu không thích như trẻn gặp 1 người nam có tật một tí ở chân tay may ra bình an hạnh phúc .đây chỉ dự đoán tham khảo theo riêng theo tuong của cô 80% là dzậy đây cách nhìn riêng của bác thui .
Thanked by 8 Members:
|
|
#5936
Gửi vào 21/11/2015 - 00:52
kiemkhach13, on 19/11/2015 - 21:23, said:
Cách đây 3 năm chợ này thành lập kk có xuống xem sau 3 năm thì ổn .
- vậy trong rủi có may . đúng không ta. nghĩ lại tính không đi miền táy chắc gì đổi đuoc máy cũ thành máy mới . túm lại gì có nhân quả đúng không .bản thân cũng chẳng biết trước lại như vậy . cô đọc xong hết ay náy hen hehehe
* cám ơn em bạn rất nhiều .
* ..vài hôm sẽ chém gió tiếp hheheh
#5937
Gửi vào 21/11/2015 - 01:36
kidvn, on 20/11/2015 - 20:06, said:
* kk biết vợ chồng qua diễn đàn . hiện nay gia đình cũng hơi khó khăn + nợ nần . thì cúng giải hạn nên làm chiện ứng hay không tính sau . bị tí bịnh vặt bình thường như ai lâu lâu cảm cúm thui
* trong thời gian nay lại có người nhờ vụ trùng tang . mà trùng tang có hay không hoặc bắt đủ số rồi . mà nhà họ xuống & gọi điện nhờ seo từ chối đây !?.mần luôn theo gì hóng hớt các thầy đi truoc đã giải . vì nhà có 4 người nam ( cha ) mà chưa 1 năm mất 3 người. Chờ khoản 6 tháng nếu không ai mất thì ổn !. Vụ này + hạn cô tùy " duyên " .
- việc mất đồ bình thường ai không mất & bịnh túm
Lại hy vọng gia đình cả 2 bình an hoặc đỡ hơn trước ok rùi .
* chuyện về chợ hội nghĩa .
- vào buổi chiều tan tầm . có 1 anh đến chào nói " tôi tên bquê ở hải phòng vô nam được 20 năm qua 1 người em giới thiệu muốn nhờ chú xem dùm nên mua đất lập chợ không ? "" ủa sao không mời caphe đứng ngoài đưong( cổng) mà hỏi bói toán dzậy ông dất cảng ?. Anh ta cười " à quên " thế là 2 anh em qua bên đường ngồi uống tứ vấn luyên thuyên
Tầm 30 > 40 phút chia tay về . tướng người ( nói chiện không hở răng ). Tánh rất khó chịu nghĩ (trong bụng ) quả sau đén nhà ở quận 3 (đg lý chính thắng ) quả khó chịu thật. May nhân trung đẹp nên không nói dối có tâm giao tiếp đc .đi lên chợ xem phong thủy thì đã có vài người thầy coi và đặt hướng xếp khu rồi .thật ra mua lại do khu này kinh doanh khó khăn . sau sửa lại 1 tí thật ra do khí đất nóng ky do hầu hết vùng bình dương 80% đất cát thiếu thủy và quyết đinhj đặt thêm thủy ( hồ nước ngầm ) phòng cháy chữa cháy phía hợi ( thủy ) . và đến nay sạp trong chợ tiểu thương buôn bán đông khách nên cứ từ từ chợ mở rộng xây đến đâu hok mướn đến đó " và đất hiện nay lên rất nhanh xưa mua 1 met 7000 k ( đất ruộng ) giờ 15 triệu /1 met > suy ra ....
Và hôm mùng 8/10 . tìm lại kk thậ ra hỏi tiếp việc thành lập thêm chợ bữa ở đăt nông. Sẵn vậy mới mua cho chiếc điện thoại. Nếu không mua chắc cật mặt không xem đâu .nói sống để bụng nhá ông này xù nhiều quẻ lắm rồi. Nên đành mua để hỏi tiếp hihihi
Chúc cả nhà 1 đêm ngon giấc ...
irishuynh105, on 21/11/2015 - 00:52, said:
Bác ui ăn mừng điện thoại mới đi bác hihiihi
ThamLang112015, on 19/11/2015 - 21:54, said:
vohinh009, on 20/11/2015 - 21:52, said:
* qua bài viết có lẽ chính do bàn thờ gây ra ly do : từ khi chuyển động thì khách vắng !?.vậy nên xem lại bàn thờ nếu truoc có nhờ thầy thì tìm hỏi chăc chắn hơn .
Sửa bởi kiemkhach13: 21/11/2015 - 01:49
Thanked by 13 Members:
|
|
#5938
Gửi vào 21/11/2015 - 10:57
kiemkhach13, on 21/11/2015 - 00:34, said:
- còn hỏi về những tướng khác thì bác kiếm chỉ qua miếu tả rất khó khẳng định người đó ra sao .
* số cô lấy người đã có vợ rồi mới mong an lành
Có thể nguoi đó ly di ly thân chưa hay rồi thì không biết " .nếu không thích như trẻn gặp 1 người nam có tật một tí ở chân tay may ra bình an hạnh phúc .đây chỉ dự đoán tham khảo theo riêng theo tuong của cô 80% là dzậy đây cách nhìn riêng của bác thui .
kiemkhach13, on 21/11/2015 - 00:34, said:
- còn hỏi về những tướng khác thì bác kiếm chỉ qua miếu tả rất khó khẳng định người đó ra sao .
* số cô lấy người đã có vợ rồi mới mong an lành
Có thể nguoi đó ly di ly thân chưa hay rồi thì không biết " .nếu không thích như trẻn gặp 1 người nam có tật một tí ở chân tay may ra bình an hạnh phúc .đây chỉ dự đoán tham khảo theo riêng theo tuong của cô 80% là dzậy đây cách nhìn riêng của bác thui .
Cháu cám ơn Bác đã chỉ dẫn cho cháu. Kính Bác sức khỏe.
Thanked by 1 Member:
|
|
#5939
Gửi vào 22/11/2015 - 23:21
- có cô tên NHA nhà ở bến tre lên thành phố tìm việc. Tướng rất xinh xắn . khi lên mướn nhà ở chung cứ nguyễn trãi số thanh niên vu lại làm quen trong số đó có 1 anh tên phương quê đồng tháp ( gia mân ) . cô nì yêu say đắm xong thời gian sanh 1 bé gái thì tình yêu cũng tan . cô bế đứa bé đem đi cho. Thì gần đó có chị chủ quán caphe ( vỉ hè) giới thiệu . lần đó kk có ngồi đó hóng . đến chiều chiếc xe oto dừng trước quán cửa xe mở ,1 phụ nữ trạc 40 ngoài bước xuống nói qua loa và đưa cho cô N xấp tiền vộ bế đứa bé lên xe đi gấp . kk vô ghi lại số xe vô máy điện thoại .
- sau cô ta đi làm osin gần đó cho quán uốn tóc thời gian và bắt đầu cuộc sống chợ đêm khoản 5 năm (2005 ). Các lão gia hay lui tới ,và những cuộc đánh ghen của các bà đến tiệm này .sau thời gian năm 2007 . lại gặp cô ta mất hết 1 chân .đi lang thang ở tây ninh gần cầu quan ( tòa thánh )
Thấy cô kk đưa lại số xe hồi đó và hỏi thăm .
Cô ta kể em về quê ngoại sóc trăng đến nhà ông 6 P.để chuộc ngải ông ta bắt thề " kiếm tiền ok như phá hoại gia đình người khác thì cơ thể mất 1 thứ !!!_ trong lúc cùng đương em đã thề .tưởng đâu bình thường hóa ra em bị xe bồn cán mất hết 1 chân và từ đó bán nhang ở các đình chùa theo mùa ( rằm ) lớn .
- ông 6 P . hiện nay ông ta vẫn ở phía sau chợ sóc trăng . kk tìm đến qua anh vũ 1 kỹ sư xây dựng. Từ sai gòn đi xe đến cầu mỹ thuận quẹo phải
Trái về vinh long ( càng long ) . đến chợ hỏi ai cũng biết . ông cao thủ về bùa ngải tần cỡ . như có 2 người còn 1 bị tai nạn chết ,1 người dở dở đi vặn mình khó khăn . người vợ thì tâm thần nhẹ
Kiếm khách đến " ông ta nói ' cháu đáng ra đến buổi trưa như do đi thăm người bạn nên giờ mới tới !. Và đến đây tính hỏi về 1 cô gái phải không ?..kk nổ hết gái ốc ...cười dạ ! Đúng vì cô ta xưa gần nhà bà chị cô kể như cháu không tin nên xuống đây hỏi cho chắc không có ý gì ! " ông ta vuốt mái tóc bạc trắng cười nhạt cay đăng " do nó thất hứa nên bị như dzậy.đúng ra chỉ nên kiếm tiền là được đây lại phá gia cang người ta là phạm rồi và hết cách do cô ta muốn...à ! Bác thấy cháu có duyên thích học chút đỉnh phòng thân ko ?
Dạ ! Thích như giờ chưa tiện ạ !. Nghe nói bác có mấy cây ngải quí lắm " muốn nhìn đc ko ?..đc.và ông dẵt kk ra phía sau hè khoản đất rộng ranh giới đất khu liền nhau chỉ xác định hàng cây định
Ra sát phía sau có bụi chuối lớn dài dọc theo đất
Ông vô trong bụi lấy ra 2 chậu ngải đang ra bông " bông này dùng làm ngải yêu ...nhìn bông ngải giống bông lài trắng thân mảnh.đi tiếp xuôngs gần rạch sông ...ông bảo không nên đi nữa & bước vô bụi cây xung qua rậm rạp vừa có đường đủ lách 1 người mộ hồi lấy ra chậu ngải lớn bông nó không trắng hếtmà phía dưới cuống tím than ." ông vừa bưng vừa cầm cẩn thận nói " chậu này dữ nhất trong đám ngải bác trồng " nó ăn gà sống và uống máu gà. Cây này đã 50 năm.nhìn cây quái củ nổi lên đen nâu .ông ta lấy 1 củ cầm ở tay và nói thôi vô nhà .kk theo sau vô đên hiên nhà lấy gáo nước rửa củ ngải và đặt lên bàn " giờ cháu thích ai gọi điện thoại .....!?.à này hay nha , muốn 1 người bạn gọi , tên tuổi gì ?..dạ tên dũng tuổi ất tỵ " ông ta cắm vô củ ngải xong đạt lại và đọcbmấy câu gì không nghe rõ " thì khoản 15 phút sau đúng là bạn gọi ..hỏi sao lâu quá không gặp giờ làm gì hôm nào mày rảnh chạy qua t*o caphe !?..ok .và ông hỏi thích ai gọi ...dạ tên này tuổi này ...ông ta tiếp như trên """ khoản 10phút điện thoại reng...reng...nhìn số đúng là người muốn gọi là ( gấu yêu ) ...này anh già sáng đi sao không để tiền cho hai đứa đi học nó quay qua xin tui đó " ..dạ...dạ...! Để em về nhà trả lại chị nha ...
- ra phía sau ông lấy 1 cái nồi nắp đem lên để trên bàn nói cháu nhìn trong không có gì hen ?..dạ đúng ..lần này lấy tay vẽ gì ngoài không khí ..dở nắp nối đi "" vừa dở nắp thì bên trong nồi 1 con cá lóc lớn " ông chụp đầu con cá đưa lên thả xuống nên gạch ...đúng là con cá thật nó ngo ngoe ,kk lấy tay chụp thì đúng là con cá thật
Lúc đó okng càm nồi ra sau lấy nước kiu cầm con cá xuong mần nấu canh chua nhậu !.kk ? Ủa ăn vô có gì không bác ..không yên tâm ,thế là ngồi ăn luôn mùi vị y như cá lọc thường ăn. Khi ăn uoobgs xong kk chào về .à bác có 2 thứ này nếu cháu thích bác tặng cho 1 thứ tùy chọn .ông quay vô buồng lấy ra trong gói vải 1 chiếc nanh lợn rừng nanh uốn cong trên thân có sọc nâu . còn món thứ 2 là miếng đồng hơi cong 8 x 5 cm .trên có khắc hình giống phật thích ca ngồi . như kk không nhận hẹn có dịp sẽ lấy vì kiêng ăn thì gâu gâu , trâu và cấm chui qua sào đồ ( phơi) + vô nhà vệ sinh phải bỏ vô miệng ngậm lại không bỏ bên ngoài khi vô. Nếu không thì vật hành xác...mà khổ kk lại thicjs gâu gâu đi làm chui lung tung .
- sau khi tìm hiểu mới công nhận cô NHA kể không sai tí nào về vụ mắc lời thề . khi về kk hỏi có cách nào giải cho cô kia bớt phải lang thang không !? Ông bảo cô ta ăn tiền thiên hạ thì giờ trả lại cho thiên khi hết khắc thay đổi thui ""
- cô nha do gần nhà bà chị ruột là người tốt so với xóm làng .kk có đưa lại sô xe khi cô ta cho con người nữ .
Ngày ...tháng ...năm 2008
Thanked by 12 Members:
|
|
#5940
Gửi vào 23/11/2015 - 13:19
13h19p ngày 23/11/2015
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
5 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 5 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












