loa...loa ...tụ tập chém gió mùa đông .
menglan
08/11/2015
vậy là bác có khả năng khấn cúng rùi, ý cháu là bác xin giúp thì bên trên soi xét cho.
gần nhà cháu có 1 ông thầy , ông ấy khấn kêu cho thì đều linh nghiệm, không quan trọng ông ý khấn hay hay không mà ông ý kêu cầu cho đều được, người ta biếu tuỳ tâm. ông ý bị loà cả 2 mắt, trước không sao, khoảng gần đây tầm hơn 85t thì bị ô tô tông mà không sao cả, sau đấy đột nhiên bị không nói được kiểu như liệt nằm một chỗ ý ạ, chắc hết lộc. Ông ý truyền nghề cho 2 người con đều làm nghề thày cúng, con cả ô ý toàn khách đại gia thôi à, nhờ làm nghề này mà mua nhà phố luôn, còn anh con thứ 2 thì lộc nhỏ hơn. con trai thứ 3 của ông này thì đã mất trẻ vì nghiện.
ông ý khấn giọng to vang như chuông vậy đó bác. bây giờ đã có thể đi lại cử động chậm được nhưng không còn nói được như trước nữa.
cháu tra trên mạng thì thấy bảo mơ thấy rụng hết cả răng thì là người sắp tuyệt mạng nạn tai mà chết, có đúng không bác. Đã 2 -3 lần mơ thấy điều trên rồi bác ạ, lần gần đây nhất là trưa nay. Nhà có người thân mất.
Sửa bởi tu.hoa: 08/11/2015 - 00:03
gần nhà cháu có 1 ông thầy , ông ấy khấn kêu cho thì đều linh nghiệm, không quan trọng ông ý khấn hay hay không mà ông ý kêu cầu cho đều được, người ta biếu tuỳ tâm. ông ý bị loà cả 2 mắt, trước không sao, khoảng gần đây tầm hơn 85t thì bị ô tô tông mà không sao cả, sau đấy đột nhiên bị không nói được kiểu như liệt nằm một chỗ ý ạ, chắc hết lộc. Ông ý truyền nghề cho 2 người con đều làm nghề thày cúng, con cả ô ý toàn khách đại gia thôi à, nhờ làm nghề này mà mua nhà phố luôn, còn anh con thứ 2 thì lộc nhỏ hơn. con trai thứ 3 của ông này thì đã mất trẻ vì nghiện.
ông ý khấn giọng to vang như chuông vậy đó bác. bây giờ đã có thể đi lại cử động chậm được nhưng không còn nói được như trước nữa.
cháu tra trên mạng thì thấy bảo mơ thấy rụng hết cả răng thì là người sắp tuyệt mạng nạn tai mà chết, có đúng không bác. Đã 2 -3 lần mơ thấy điều trên rồi bác ạ, lần gần đây nhất là trưa nay. Nhà có người thân mất.
Sửa bởi tu.hoa: 08/11/2015 - 00:03
kiemkhach13
08/11/2015
tu.hoa, on 06/11/2015 - 21:14, said:
bác kiếm ơi, cháu cũng không biết đúng hay không, nhưng có chuyện là thế này, nghe nói là không nên thổi tắt đèn dầu , chuyện là người quen cháu có trường hợp ngày nhà có người thân mất, có đèn dầu trên bàn hương án, người này không để ý thổi tắt đèn . mọi người nói làm thế sẽ dễ bị câm. sau đấy tuy người này không câm nhưng cũng gặp khó khăn trong việc nói. Bác có cách nào chữa bệnh này không ạ. trước đấy người này ăn nói bình thường.
* việc này xưa thấy thầy cúng đầu tiên là người mất tuổi gì nam hay nữ người thổi đèn dầu tắc tuổi gì ,người thoiir đèn ra mộ khấu xin theo bài cầu an đại loại thì đỡ dần đó .vụ này ít gặp như có .
MocThienTam, on 06/11/2015 - 17:05, said:
Bác kiếm cho con tò mò tý xíu, ma có mùi không bác, tại hùi con 18t, con gặp nhìu ma lắm( cuối năm đó con cũng phải đi bệnh viện cấp cứu vì bị bênh máu huyết,theo gd kể thì gần mất mạng), trong đó có 1 gặp 1 người phụ nữ có mùi, mà trước h gặp ma con chưa từng thấy kể cả nghe cũng chưa nghe luôn ạ .
* ma có mùi chưa nghe ai nói có thể hữu hình đồ vật hay những mùi xubg quanh chỗ cô cảm giác có ma hay đai loại như dzậy hihihi
kiemkhach13
08/11/2015
kiemkhach13
08/11/2015
ThienTru01, on 06/11/2015 - 00:38, said:
Bác kiếm khách ơi , nếu trên trán người nữ có 3 đường gân xanh nhìn giống hình chân con gà thì sao vậy bác ? Có phải nghĩa là ghê gớm không ạ? hihi
Bác kiếm khách ơi , nếu trên trán người nữ có 3 đường gân xanh nhìn giống hình chân con gà thì sao vậy bác ? Có phải nghĩa là ghê gớm không ạ? hihi
giống như này ý ạ , nhưng không lồi hẳn như vậy, lúc cười mới thấy rõ
Bác kiếm khách ơi , nếu trên trán người nữ có 3 đường gân xanh nhìn giống hình chân con gà thì sao vậy bác ? Có phải nghĩa là ghê gớm không ạ? hihi
giống như này ý ạ , nhưng không lồi hẳn như vậy, lúc cười mới thấy rõ
* miêu tả khó coi để biết ghê gớm cộng thêm nhiều bộ vụ khác .phần đa nguoi có gân như trên nhay bén uyển chuyển . Như do cẩm thật quá mà thành tính toán quá chi ly .hihihi
tu.hoa, on 08/11/2015 - 00:01, said:
vậy là bác có khả năng khấn cúng rùi, ý cháu là bác xin giúp thì bên trên soi xét cho.
gần nhà cháu có 1 ông thầy , ông ấy khấn kêu cho thì đều linh nghiệm, không quan trọng ông ý khấn hay hay không mà ông ý kêu cầu cho đều được, người ta biếu tuỳ tâm. ông ý bị loà cả 2 mắt, trước không sao, khoảng gần đây tầm hơn 85t thì bị ô tô tông mà không sao cả, sau đấy đột nhiên bị không nói được kiểu như liệt nằm một chỗ ý ạ, chắc hết lộc. Ông ý truyền nghề cho 2 người con đều làm nghề thày cúng, con cả ô ý toàn khách đại gia thôi à, nhờ làm nghề này mà mua nhà phố luôn, còn anh con thứ 2 thì lộc nhỏ hơn. con trai thứ 3 của ông này thì đã mất trẻ vì nghiện.
ông ý khấn giọng to vang như chuông vậy đó bác. bây giờ đã có thể đi lại cử động chậm được nhưng không còn nói được như trước nữa.
cháu tra trên mạng thì thấy bảo mơ thấy rụng hết cả răng thì là người sắp tuyệt mạng nạn tai mà chết, có đúng không bác. Đã 2 -3 lần mơ thấy điều trên rồi bác ạ, lần gần đây nhất là trưa nay. Nhà có người thân mất.
gần nhà cháu có 1 ông thầy , ông ấy khấn kêu cho thì đều linh nghiệm, không quan trọng ông ý khấn hay hay không mà ông ý kêu cầu cho đều được, người ta biếu tuỳ tâm. ông ý bị loà cả 2 mắt, trước không sao, khoảng gần đây tầm hơn 85t thì bị ô tô tông mà không sao cả, sau đấy đột nhiên bị không nói được kiểu như liệt nằm một chỗ ý ạ, chắc hết lộc. Ông ý truyền nghề cho 2 người con đều làm nghề thày cúng, con cả ô ý toàn khách đại gia thôi à, nhờ làm nghề này mà mua nhà phố luôn, còn anh con thứ 2 thì lộc nhỏ hơn. con trai thứ 3 của ông này thì đã mất trẻ vì nghiện.
ông ý khấn giọng to vang như chuông vậy đó bác. bây giờ đã có thể đi lại cử động chậm được nhưng không còn nói được như trước nữa.
cháu tra trên mạng thì thấy bảo mơ thấy rụng hết cả răng thì là người sắp tuyệt mạng nạn tai mà chết, có đúng không bác. Đã 2 -3 lần mơ thấy điều trên rồi bác ạ, lần gần đây nhất là trưa nay. Nhà có người thân mất.
* thật ra ai cúng giải được hết như thầy cúng là duyên nghiệp hay hơn nhiều .riên kk cũng như mọu người khi ứng khi không hay nói cách khác tùy hợp duyên thì ok không chẳng thấy ứng gì hehehe
Bongcomay90
08/11/2015
kiemkhach13
08/11/2015
menglan
08/11/2015
dạ cháu cảm ơn bác, vụ thổi tắt đèn thì người mất tuổi mùi, người thổi tắt đèn tuổi mão, cả 2 đều nữ, liệu có sao không ạ. xin nghe lời bác khi có dịp ra lễ mộ sẽ xin xá tội.
@kiemkhach13
bác ơi còn 1 trường hợp thế này, chẳng là có bé này, trong 1 lần bị bme mắng có đến ngồi khóc ở cái cỗ kiệu mà người ta khiêng quan tài ý bác, cháu không biết mô tả thế nào, sau đấy bé đang từ năng động nghịch ngợm trở nên u uất, bác giúp cháu nốt trường hợp này có cách nào không ạ.
chúc bác ngày mới đẹp trời ạ. ^^ ngoài này mưa ghét quá bác ạ.
@kiemkhach13
bác ơi còn 1 trường hợp thế này, chẳng là có bé này, trong 1 lần bị bme mắng có đến ngồi khóc ở cái cỗ kiệu mà người ta khiêng quan tài ý bác, cháu không biết mô tả thế nào, sau đấy bé đang từ năng động nghịch ngợm trở nên u uất, bác giúp cháu nốt trường hợp này có cách nào không ạ.
chúc bác ngày mới đẹp trời ạ. ^^ ngoài này mưa ghét quá bác ạ.
MocThienTam
08/11/2015
kiemkhach13, on 08/11/2015 - 00:32, said:
* việc này xưa thấy thầy cúng đầu tiên là người mất tuổi gì nam hay nữ người thổi đèn dầu tắc tuổi gì ,người thoiir đèn ra mộ khấu xin theo bài cầu an đại loại thì đỡ dần đó .vụ này ít gặp như có .
* ma có mùi chưa nghe ai nói có thể hữu hình đồ vật hay những mùi xubg quanh chỗ cô cảm giác có ma hay đai loại như dzậy hihihi
* ma có mùi chưa nghe ai nói có thể hữu hình đồ vật hay những mùi xubg quanh chỗ cô cảm giác có ma hay đai loại như dzậy hihihi
minhng
08/11/2015
ThienTru01
08/11/2015
Mấy hôm nay bác kiếm khách bận rồi nên không được nghe kể truyện nữa. hi , chờ ngày mai vậy
kidvn
09/11/2015
Hic. Vậy là vì cháu mà bác bị đau chân. Huhu
Hôm nay cháu vào đọc mới biết. Hic hic
Vậy mà trước đó cháu không hiểu cứ mải vui cười suốt.
Cháu vô duyên quá. Hic hic. Chân bác đã hết đau chưa ạh?
Hôm nay cháu vào đọc mới biết. Hic hic
Vậy mà trước đó cháu không hiểu cứ mải vui cười suốt.
Cháu vô duyên quá. Hic hic. Chân bác đã hết đau chưa ạh?
kiemkhach13
09/11/2015
kiemkhach13
09/11/2015
MocThienTam, on 08/11/2015 - 17:35, said:
Bác ơi, thiệc luôn 100% đấy ạ, tại vì hùi đó chau đi on thi đại học, ở cùng 1 nguòi bạn ở nhà bà dì(nhà trống), cháu chỉ biết cháu gặp 1 người phụ nữa( cứ vào 12h-12h15' là cháu ngủ trưa găp[j bà này, nhưng chỉ trong 3 hôm thôi ạ,tại trước h cháu không có ngủ trưa nhưng 3 ngày đó, nhiều hi đang ăn cơm mà trễ h là cháu bỏ lên giường ngủ,hĩ) sau đó vào buổi tối cháu ngồi học ở giường đứa bạn cháu ngồi ở bàn (cách nhau có 1m thôi ạ) mà cháu ngửi thấy mùi hôi thối tanh lồng rất khó chịu( không hăn giống mùi cống, chuột chết mà còn tanh, rất khó tả, cháu mới kêu dứa bạn ngửi thấy không, nó bảo không mà mùi thoáng qua thì đỡ đừng này nồng lắm luôn, cháu đi lại chỗ nó mùi vẫn thế mà nó vẫn không thấy, cháu kiu nó ra đóng của dùm cái cửa cách bàn1,5m( đóng xong thì 1 lúc cháu thấy hết , ngày sau cả 2 cháu cùng ngửi thấy......khi đi nói với mợ bé đó( họ hàng ở ngay xung quanh cách nhau 1,2 căn 1) thì mọi người im lặng ko nói gì kiu không có gì đau, cháu nghi nghi rồi, ông hàng xóm cách đó 2 căn( con ổng hay qua chơi với tụi cháu,nó có học lơp 3). ổng nói là ma đấy, ông ấy thy thoảng vẫn thấy bả, ổng thấy có mùi là ổng hát nước tiểu vô mặt con ổng luôn( trước đó cói mùi thằng bé con ông như điên điên lên ấy, ổng hát zô là hết ), nghe xong con mới xác nhận là bả .Con chưa bao giờ nghe ma có mùi mà đúng gặp thật,hĩ
* về việc này có nghe như do chưa gặp nên đành không biết . Giống năm 1978 > 1985 thời kỳ những thanh niên nhập ngũ . Thời gian này chiến trường campuchia. Khi khome đỏ. Có những người kể gặp những chiến sĩ chết đầu đầy máu xin bông băng , thấy lòi xương vvvv. Như bác chẳng nhìn thấy tuy ráng cô nhìn "" còn bảo là người mùi tánh của máu .như ráng hít chẳng thấy gì nên không có ấn tượng mấy vaaf " mùi "
Sửa bởi kiemkhach13: 09/11/2015 - 22:48
kiemkhach13
09/11/2015
kidvn, on 09/11/2015 - 16:30, said:
Hic. Vậy là vì cháu mà bác bị đau chân. Huhu
Hôm nay cháu vào đọc mới biết. Hic hic
Vậy mà trước đó cháu không hiểu cứ mải vui cười suốt.
Cháu vô duyên quá. Hic hic. Chân bác đã hết đau chưa ạh?
Hôm nay cháu vào đọc mới biết. Hic hic
Vậy mà trước đó cháu không hiểu cứ mải vui cười suốt.
Cháu vô duyên quá. Hic hic. Chân bác đã hết đau chưa ạh?
* vì câu truyện cô tu hoa viết về thày cúng nên bác xác nhận đúng thầy giải hạn thì phải
Dinh chưởng một tí đó luật . Giông 1 người đangphạm luật hay thiếu nợ ngân hàng ,mà
Đến hạn trả ,nộp phạt chưa kịp đóng ( khó khăn )tin người đứng ra hòa hoãn hay trả thế 1 tí
Thì gánh dùm không .mà mệnh thày chỉ có 1sao giải bao + ít phúc sao giải cho nhiều người được !?
Vậy có phải mượn trước tương lai không ( con +cháu )
- hay nói việc khác dân xem bói dù nam hay nữ thật sự đã hành nghề đều bị ít nhiều về hôn sự con cái
Nơi ở có vấn đề chiếm 90% . Không tay thầy đó độc cô phong luôn . Đây viết những người thầy thật sự
Không tính dạng linh tinh .
* về bác kiếm thì tính nên xem hay giải hạn hoặc chỉ họ đều ngẫm " sao bản thân không bị gì nặng tí bịnh
Hay mất một tí tiền thì làm ngay còn thấy không ổn im luôn hehehe
minhng, on 08/11/2015 - 18:42, said:
* xem tướng hay hỏi tướng riêng kk cô úp hình ra đây .nếu ngại chụp ngang hết khoản nốt,ruồi .chứ chấm ra hỏi
Không xem dc . Ly do chấm đúng không gương mặt coophari giống vậy khokng + nươc da khí sắc nữa
Bongcomay90
10/11/2015
kiemkhach13, on 09/11/2015 - 23:22, said:
* xem tướng hay hỏi tướng riêng kk cô úp hình ra đây .nếu ngại chụp ngang hết khoản nốt,ruồi .chứ chấm ra hỏi
Không xem dc . Ly do chấm đúng không gương mặt coophari giống vậy khokng + nươc da khí sắc nữa
Không xem dc . Ly do chấm đúng không gương mặt coophari giống vậy khokng + nươc da khí sắc nữa