Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
tu.hoa, on 05/11/2015 - 08:43, said:
giải hạn bỏ ra giống như hình thức của đi thay người, bỏ tiền ra mình mất 1 cái gì đó, chịu thiệt là trả nghiệp.
chỉ khác cái nhiều người bỏ nhiều tiền nhưng ko đúng cách. @
kiemkhach13 Bác kiếm nhỉ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
* thật ra thường chỉ cho đs tự cúng giải hạn .ít bao giờ kk tự ngồi cúng cho người đó . Xưa nay khoảng 10 người là tự làm ...người vừa qua vợ chồng kind đành phải làm thôi . Vì mỗi lần làm là bị chút xíu hao tốn hay bịnh gì đó ..
Riêng kiếm khách còn người thì không biết . Đó là luận từ xưa ,
- như vụ thần trùng thần kéo miền tây hôm nay về gửi xe vô bãi đi mất cái điên thoại cũ notes 2 .( giá hiện nay tầm 1 triệu ). Nếu giờ vô mạng bằng tab 2 ( cũ ) rất chậm .
- còn gải cho vợ chồng kind " chân tự nhiên trái ngón giữa & kế cái sung lên 2 hôm uống thuốc hết . Nói vậy chẳng ai tin mà kk viết hoàn toàn sự thật . Này mà giải năm chục người chắc chít luôn quá hihihi..không kể như với số mất đó mà giúp được ok . Những người hạn hơi nặng chẳng đang " . Đây giải đúng chơi đúng luật .vì đs đang hạn vô giúp thì hạn đó cắn tên giải 1 cái chứ sòng phẳng . Hihiji..
* như đã kể nhà mất 3 người trong 1 năm người anh 2 mất cuối cùng ngày mùng 6/ 9 al vừa qua . Ku đuối nước chết về nhập vô đứa em gái tên H . Năm này 28 tuổi đã có chồng 1 con trai . Người anh nhập vô chỉ vào mặt cô vợ "
Thằng lớn ( con ) & con bé là con t*o ,còn thằng út 2 tuổi con của thằng L . Người vợ than khóc kể lể đủ điều .
Người vợ dân khome . Mà giờ kk không biết làm sao khi qua điện thoại đành phải xuống hóng hớt . Tên L lại bạn của người mất .chính người này lấy ghe kéo về nhà do ở xóm . Kiếm khách từ hồi xưa hay xem bói cho gia đình này ,mà xếp xưa nay là bà mẹ chính là mẹ chồng cô có chồng mất . Thì bà nói chú em xem cho tui 1 quẻ có phải đúng thằng 2 nhập nói như vậy không . Kk nhanh nhẩu nói yên tâm lên quẻ liền " một hồi ngẫm " 30 phút >> sao chú !?
Dạ ! Quẻ bảo đốt 3 cây nhang nếu 3 đều cuộn tròn là đúng như em gái bị nhập nói ,không thì do trước khi mất hồn khôn bị bát còn vía dại nên nói do hờn vợ chuyện gì đó mà nói như vậy !!!.thế là cả nhà đồng ý .mà theo kinh nghiệm kk bó nhang thường chân nhang đưa lên .lấy tay cái chịu giũa chân nhang ngón trỏ nhấn nhẹ cây nào mềm và dẹo thì khó mà cuộn tròn khi cháy hết + thêm để chỗ gió luồn ... khi bà mẹ đố khấn kk đứng phía sau cũng khấn
Thầm " này ku chết sông chết , chết đường tội ăn nhậu không giúp gì vợ con , nhà đang ở mẹ mày giờ sảy ra chuyện này có hay không tốt nhất nhang đừng cuộn ,không thì vợ ra đường con không cha giờ thêm không mẹ .giờ tự xử đi nhá ! ...
- mà sau 45 phút cây nhang dài trước sân chỉ có 1 cây cuộn 1 tí .lúc này mọi người mới thôi như vẫn có nguoi hoài nghi " giờ thử ADE...kk ok còn cách đó tìm tóc hay quật mồ đem đi thử .
- kk làm như vậy vì ku chết do ăn nhậu lội tắm ở rạch chăắc dọp bẻ mà chết . Người vợ từ khi lấy chuyên đi làm mướn và dọn dẹp cho mấy nhà cần người làm osin . Nhìn cô ta tiều tụy rất đang thương dù nếu như có thật việc kia thì chuyện bắt đắc dĩ theo suy nghĩ rieng .theo tìm hiểu nhà mẹ chòing không ưa cô con dâu này . Như cô ta dạy con rất hay cha ăn nhậu suốt ngày vậy mấy đưa con cứ đứa lớn trông đứa nhỏ để mẹ đi làm & và rất lễ phép khi gặp bất cứ ai ở xóm đều chào hỏi mời vô nhà chơi sự giao dục này rất đáng quí tuy cô ta người dân tộc .
Và khu đất đang ở sát bên nhà mẹ chồng .khi cha còn sống cắt 1/4 cho . Nên có tgeer người con gái lập kế làm vậy gieo tiếng ác chăng . Kiếm khách tuy dân bói như chắc " đúng " không ???. Vụ này nên dùng lý sao để cho mấy đứa con cô ta phải trụ được trên mảnh mà ông cha để lại . Vì nếu là đứa nhỏ thật không phải cháu noouj thì vẫn còn 2 đứa lớn & đứa con trai cô ta học lớp 7 khi đem cha ra nhà thờ đến nơi an nghỉ cậu nhỏ cầm tờ giấy viết sẵn đọc lời cám ơn đến với mọi người rất lưu loát . Đây là do mẹ dạy mới đứng lên đọc được như vậy .
- túm lại có nhập hay không hay đây là một âm mưu cướp .sau tùy " duyên " dù có hay không .như kk chỉ giải được
Như vậy bằng lý không bằng bói ...hết vụ trùng tang liên táng '!
* qua câu truyện tùy tâm mà bói theo tâm " chứ tâm không theo bói hehehe...