

loa...loa ...tụ tập chém gió mùa đông .
#5866
Gửi vào 03/11/2015 - 20:50
Trước đây cháu rất hay gặp ác mộng. Mà bị rắn đuổi hoặc muốn mổ, cắn cháu, nhưng mà không bao giờ cắn được hết. Vỉ cứ đến lúc tưởng chừng như cháu bị mổ đến nơi, cái mang nó phùng to lắm rồi, thì tự nhiên như có 1 người nào đó đưa cháu thoát khỏi.
Mà lúc cháu mới mang bầu cu tí thì mơ có 1 con rắn nhỏ bò tới rồi trườn lên tận đầu cháu luôn. Cháu giật mình tỉnh dậy mà cảm giác vẫn còn nguyên (cháu sợ mún chết. Hic hic)
Nhưng trộm vía sau sinh cháu ít mơ rắn hẳn. Thỉnh thoảng mới mơ tới thôi ạh.
Mà nhóc nhà cháu cũng tuổi rắn luôn. Hihi
#5867
Gửi vào 03/11/2015 - 22:18
hobbyty, on 03/11/2015 - 10:28, said:
Đợt trước cháu có 1 tấm hình chụp được 1 bàn tay nho nhỏ ở cổ cháu. Cháu chụp vào 1h sáng dưới đèn mờ. Mà bây giờ tìm để thỉnh bác xem xem như nào mà cháu tìm hoài ko thấy. haizzzz
Kính Bác sức khỏe.
* vụ nữ nhiều lông vẫn đề này mấy cô nữ hay hỏi :
Thường nữ chân tay gáy lưng nhiều lông rất ngại . về thẩm mỹ thì đi wat hay triệt những chỗ không cần thiết .nhiêu như quá nhiều mọc dài . còn mọc nhiều cọng mềm thường không xấu đây cánh nhìn về nam .
- riêng về tướng chia làm nhiều loại như tạm chia 3
A- nhiều mềm mại sắc tươi nhuận tốt được chồng con hay của cải khá giả
B- nhiều cứng lỗ chân lông nhìn lớn sắc khô sám như đất bạc màu thiếu
Thường khắc chồng sớmít bao giờ được hạnh phúc trong gia đình
C- lông chân giống như đàn ông xoăn thường sát nặng về chồng ( chết sớm )
Hoặc không có chồng nặng không có con luôn .
Đây 3 cấp độ về câu hỏi cô thắc mắc .vậy tự mình xem khắc biết ở ABC ..hen
Hết ...
Thanked by 10 Members:
|
|
#5868
Gửi vào 03/11/2015 - 22:33
hobbyty, on 03/11/2015 - 11:22, said:
Trước má cháu hay dắt đi coi tùm lum thầy, cũng người thì bảo là cháu có người theo. Có người nói phá, có người lại nó hộ chứ không phá. Mà tình duyên của cháu lận đận thật.
@ về câu hỏi này thật ra bác kiếm khó giải thích .phần đa nhìn cảm nhận biết diễn giải
Khó mà nhận định được thuông thầy bóu quẻ nhìn dụng thần quan quỉ xung khắc ,tử vi nhìn sao ám
Thêm sát tinh .chiỉ tay nhìn gì kim tinh ( gò dưới ngón cái + thái âm) . riêng về tướng thì kết hợp sơn căn
( song mũi ) khoản giữa tùy tang ai anh em trên sơn căn căn chân mày ,tang cha mẹ góc thái dương vvv
Rồi nhìn xem sắc ám đen là người ngoài , xám tối trong họ . con cái nhất mấy nữ mất con do bất cứ gì
Thường cặp mắt nhìn dại hẳn so nguoi khác chính vậy suy ra ai theo . đây chỉ nhận định riêng hen .
- xem suy luận có vong theo thật ra cũng hay như phải tả được ai mất theo mới thật sự tìm ra cách
Giải " hiện nay thành phố nhiều người hay phán cí vong theo như không chỉ rõ là ai cứ vậy nhiều khi không có cũng thành có luôn vì vong ai thấy để kiểm .túm lại khó chỉ được vụ này ....
Hehehehe..
Thanked by 10 Members:
|
|
#5869
Gửi vào 03/11/2015 - 22:58
kidvn, on 03/11/2015 - 10:02, said:
Bác ơi! Cháu không đoán đâu ạh. Hihi
Cháu sẽ gửi tiền lễ chứ ạh. Tiền lễ là không được nợ, k được xin mà bác.
May quá cháu đang không biết làm sao để hỏi bác ấy. Hihi
Cháu mừng lắm lắm ấy bác ạh. Chuyến hàng đó cháu tưởng bị treo giò luôn ấy chứ. Huhu. May mà lại lên đường thuận lợi. Chỉ chậm có 1 ngày. Cháu tin là nhờ bác giúp cháu mới được vậy! Vì trước giờ số cháu hay xui xẻo lắm ạh.
Ngày hôm đó hai vợ chồng cháu đi đổ xăng. Lúc quay ra thì có nhặt được tờ 2000 đồng. Có số 28. 2 đứa trêu nhau bảo về quýnh lô. Mà chưa quýnh lô bao giờ nên là phải nhờ người quýnh hộ.
Rốt cuộc vì lô hàng đó mà 2 vợ chồng quên luôn. Tối nó về con đề 28. Hị hị. Bác thấy có phải là cháu không có số hưởng lộc trời chưa ạh! Hic hic
Cơ mà vui mừng nhất là cháu gửi hàng xong rồi. Hihihihihi
Bác ơi! Vậy là vận đen đủi của cháu qua rồi phải không bác?!
Bác ơi! Cháu muốn gửi tiền lễ thì cháu gửi bác bằng cách nào cho tiện ạh? Bác bày cho cháu với nhé bác.
Cháu cảm ơn bác ạh! <3 <3 <3
* xưa bác viết nhiều cách cúng thuật mẹo giải hạn như sau lại thi phi " nên thôi và lấy ra ngoài làm thấy
Có lý hơn.
Về phần cô công việc đỡ hơn trước đó đỡ vất vả và tránh thủ làm kiếm chút rau cháo qua ngày may mắn trả hết nợ xong hay trả cho kiếm khách quyết định như vậy nhá !
- vì có hứa 9/9 al giải hạn như mùng 6/9 al cí người ngủm đành đi gấp gơn việc đã hứa và 15 lại quay ngược Xuống chỗ cũ ra nghĩa trang xem lại .thì có tin nhắn trong hộp thư cô gửi nên . sẵn đó nhờ nguoi thân người mất mua đồ ké cúng xin mần luôn vụ giải hạn cho cô thì là mà ở nghĩa địa hâhah
Vậy hên đụa linh linh hen ......hihihi
Thanked by 9 Members:
|
|
#5870
Gửi vào 03/11/2015 - 22:59
#5871
Gửi vào 03/11/2015 - 23:12
hobbyty, on 03/11/2015 - 10:49, said:
3 năm Trước cháu có quen người nọ. Quen nhau cũng 2 năm bác ạ. Đến với nhau là vì cháu say nắng người ấy. Rồi cưa cẩm và rinh về. Mà vô tình cháu làm người thứ 3 nhưng mà cuối cũng vẫn là người ấy về với cháu. Gia đình cháu phản đối. Nên bọn cháu dắt nhau vào sài gòn rồi đi làm trang trải cuộc sống. Bắt đầu cũng ko có tiền. Cháu vay mượn khắp nơi cầm xe máy để trang trải. Cô bồ cũ của người ấy cũng ở sg. Sau đó thì thời gian quen người ấy của cháu cũng còn hay nt gọi điện với cô bồ cũ. Cháu thì cháu biết được là do giác quan khá nhạy. Mỗi lần cháu ngủ nằm mơ thấy bị phản bội hay bỏ rơi là hôm sau cháu sẽ theo dõi để ý người ấy kĩ lắm là thế nào cháu cũng phát hiện ra. Rồi lại cãi nhau. Cháu yêu nhưng chả bao giờ tin tưởng. Thường thì tháng nào gây nhau lí do cũng là vì cô bồ cũ. Nhưng cháu nhịn và bỏ qua tất vì cháu yêu hắn thật. Đợt có lần hắn đánh cháu. Tưởng là chia tay rồi ấy mà vẫn năn nỉ xin lỗi rồi hứa này nọ rồi cháu cũng tha thứ và quay lại. Nhưng cái bản tính lăng nhăng có ở máu người ấy rồi bác ạ. Sau đợt đánh nhau làm hòa đó thì bọn cháu kéo nhau về quê, cháu cũng gom dành dụm được tiền trả hết nợ lấy lại được xe . Về quê CHáu mở kinh doanh nhỏ để cả hai có thể sống thoải mái hơn. Rồi người ấy lại sinh tật quay về cái thời còn quen cô bồ cũ là đàn đúm tụ tập nhậu nhẹt với bạn bè mà trước lúc về quê đã hứa với cháu về nhà lo buôn bán ko ham chơi. Rồi tụ tập chơi bời lại bắt đầu lăng nhăng. Cháu cũng nói rồi cũng hứa rồi xin lỗi rồi nói sẽ ít đi lại nhưng vẫn vậy rồi gây nhau nhưng chẳng thay đổi được gì. Lúc 1năm rưỡi là cháu chịu hết nổi rồi. Cháu tức lắm bác ạ. Lúc gây nhau Cháu còn hay đánh hắn để hắn đánh lại rồi đường ai nấy đi luôn. Nói chung là cháu nổi cơn điên mắng chữi thậm tệ đánh đập hoài luôn. Cháu mà nổi cáu lên rồi thì chẳng cần gì nữa. Thế rồi có hôm cháu nhủ thầm với mình là "nếu con thấy hắn đi chơi với con nào chở con nào thì cứ xô té" . Cháu chỉ tự nói bản thân cháu vậy thôu vậy mà 2 ba hôm sau hắn té xe thật bác ạ. Rồi sau đó cháu cũng nắm thóp được là đang qua lại với người khác nhưng một mực chối rồi nói ko chơi với con đó nữa. Được đâu 1 2 tháng sau thì cháu lại có linh cảm ko yên lòng nữa cộng thêm cháu ngủ mơ với phát hiện 1 vài vấn đề. Nên cháu cứ thì thầm câu như cũ bác ạ. Thế là hắn lại té xe thật nhưng chỉ bị xây xát nhẹ ở tay với hông mà thôu. Cháu bực quá cháu tự thì thầm rồi bảo " Lần sau hắn mà chở gái đi chơi thì cứ xô nặng vào cho hắn bị ở mặt cho hắn khỏi ra đường nữa" ... đúng 1 tuần sau hắn té xe dập mặt xưng như đầu heo bác ạ. Mỏ thì dảnh tét lên. Con kia cháu cũng đã biết là ai cũng có người mách cháu là 2 nó té xe con kia bị thương ở tay. Xong cháu chia tay luôn.
chậc chậc. Vẫn còn để lần sau cháu lại chia sẻ típ ạ
@qua câu truyen trên bác kiếm gặp nhiều người rủa thì kẻ kia bị nạn dạng giống thầy phù thủy xưa có lời nguyền dzậy . như riêng cô lại có trong giấc mơ " muốn kẻ kia lừa mình bị gì đó thì gặp nạn . nếu quả như vậy chắc chắn cô khó lập gia đình vì như điềm gở khiến cô sẽ tiếp tục làm vì trên đời này rất nhiều người làm lỗi . tốt nhất sau có mơ cứ cầu sao việc mình nghĩ không có chắc chắn nó sẽ không " có " dzậy phẻ hơn ít tạo thêm năng lượng mạnh cho mình thì seo cí hạnh phúc được .hay viết cách khác nên mơ nghĩ người rất tốt đến thì sẽ có hihihi
thanhlongsanthuong said:
Về cách giải có vài chiêu .như nguoi bị đi thầy bà gì chửa ?
Sửa bởi kiemkhach13: 03/11/2015 - 23:32
Thanked by 7 Members:
|
|
#5872
Gửi vào 04/11/2015 - 11:26
kiemkhach13, on 03/11/2015 - 22:18, said:
Thường nữ chân tay gáy lưng nhiều lông rất ngại . về thẩm mỹ thì đi wat hay triệt những chỗ không cần thiết .nhiêu như quá nhiều mọc dài . còn mọc nhiều cọng mềm thường không xấu đây cánh nhìn về nam .
- riêng về tướng chia làm nhiều loại như tạm chia 3
A- nhiều mềm mại sắc tươi nhuận tốt được chồng con hay của cải khá giả
B- nhiều cứng lỗ chân lông nhìn lớn sắc khô sám như đất bạc màu thiếu
Thường khắc chồng sớmít bao giờ được hạnh phúc trong gia đình
C- lông chân giống như đàn ông xoăn thường sát nặng về chồng ( chết sớm )
Hoặc không có chồng nặng không có con luôn .
Đây 3 cấp độ về câu hỏi cô thắc mắc .vậy tự mình xem khắc biết ở ABC ..hen
Hết ...
Cám ơn bác kiếm. Cháu chắc là thuộc A vs B . Cái B kia cháu triệt mới đc
Bác giữ gìn sức khỏe. Cháu thấy bác toàn onl giờ trễ không thôi.
Thanked by 2 Members:
|
|
#5873
Gửi vào 04/11/2015 - 12:18
kiemkhach13, on 03/11/2015 - 23:12, said:
@qua câu truyen trên bác kiếm gặp nhiều người rủa thì kẻ kia bị nạn dạng giống thầy phù thủy xưa có lời nguyền dzậy . như riêng cô lại có trong giấc mơ " muốn kẻ kia lừa mình bị gì đó thì gặp nạn . nếu quả như vậy chắc chắn cô khó lập gia đình vì như điềm gở khiến cô sẽ tiếp tục làm vì trên đời này rất nhiều người làm lỗi . tốt nhất sau có mơ cứ cầu sao việc mình nghĩ không có chắc chắn nó sẽ không " có " dzậy phẻ hơn ít tạo thêm năng lượng mạnh cho mình thì seo cí hạnh phúc được .hay viết cách khác nên mơ nghĩ người rất tốt đến thì sẽ có hihihi
* cô cậu đi lên trên quẹo phải xem có phòng nào coi vụ này nhờ hy vọng có cao nhân chỉ cho .bác kiếm chỉ Kể chuyện chém gió thui vì khu vực này là giải trí Theo qui định . như nguoi bị trên là ai !?
Về cách giải có vài chiêu .như nguoi bị đi thầy bà gì chửa ?
#5874
Gửi vào 04/11/2015 - 19:05
Cháu nghĩ ra cách vừa tiện lợi vừa nhanh gọn rồi ạh. Sáng mai cháu sẽ làm ngay. Hí hí
Cháu cảm ơn bác nhìu nhìu lắm lắm!!!
Nhân tiện bác Kiếm cho cháu hỏi, vì sao cháu toàn mơ bị rắn dọa cắn, mà sau khi sinh con tuổi Quý Tỵ xong lại giảm hẳn những giấc mơ kiểu đó vậy bác?
Liệu có khi nào liên quan nhau không bác? @@
Mà cảm giác trong giấc mơ đó nó thật đến từng cen ti mét ấy bác. Sợ lắm lắm bác ạh. Hic hic
#5875
Gửi vào 04/11/2015 - 21:10
Bác ơi là trẻ con được 8 tuổi rồi bác ạ.tạng người xanh xao nhìn bợt nhớt lắm ạ đêm nào đi ngủ cũng mê sảng khóc thét và hình như là con đi cầu nữa ạ.
* vậy à ! Đã đi nhờ thầy bà hay mấy cao nhân trên mạng chưa ?. Họ chỉ hay nói sao , nếu thật sự cần thiết
Xin mời dzo tin nhắn tiện hơn .hên xui hen hehehe
Thanked by 4 Members:
|
|
#5876
Gửi vào 04/11/2015 - 21:29
kidvn, on 04/11/2015 - 19:05, said:
Cháu nghĩ ra cách vừa tiện lợi vừa nhanh gọn rồi ạh. Sáng mai cháu sẽ làm ngay. Hí hí
Cháu cảm ơn bác nhìu nhìu lắm lắm!!!
Nhân tiện bác Kiếm cho cháu hỏi, vì sao cháu toàn mơ bị rắn dọa cắn, mà sau khi sinh con tuổi Quý Tỵ xong lại giảm hẳn những giấc mơ kiểu đó vậy bác?
Liệu có khi nào liên quan nhau không bác? @@
Mà cảm giác trong giấc mơ đó nó thật đến từng cen ti mét ấy bác. Sợ lắm lắm bác ạh. Hic hic
* à giấc mơ thấy rắn tùy theo báo hiệu điều gì đó theo hình ảnh là ta sợ hay vui và người mơ nhiều ít khi ứng bằng nguoi it mơ " .
- theo giấc mơ bị rắn dọa cắn " nhất trong nhà vì rắn thị giác kém bò gần hay phục
Khi có ai đến thì tấn công . nên gặp thi phi trong nhà dẫn đến thời điểm mơ thấy .
Đại khái là dzậy hehehe.
Dân gian vẫn cho rằng rắn là kẻ bảo vệ quyền lực, của cải, bí mật cho những bậc đế vương. Vì thế rắn trong giấc mơ cũng là người bảo vệ cho bạn khỏi mọi nguy hiểm và bệnh tật. Tuy nhiên nếu bạn mơ thấy con rắn trong giấc mơ bị chết, thì đây là điềm báo người hay bảo vệ bạn trong đời thực sẽ gặp rắc rối.
Một con rắn sống mạnh khỏe trong giấc mơ không những là người bảo vệ mà còn thể hiện sự đổi mới tích cực trong tương lai của bạn. Nếu con rắn đó cắn bạn, bạn nên đề phòng những tai nạn hoặc vận đen sẽ tới.
Trong quan điểm của một số nước Á Đông, rắn là biểu tượng của tình dục nên nếu bạn mơ thấy rắn, cũng có thể do bạn đang thiếu thốn về "chuyện ấy" và đang tìm kiếm sự thỏa mãn.
Ngoài ra còn một số dấu hiệu chi tiết về rắn trong giấc mơ sẽ báo hiệu những điều sau:
1. Phụ nữ mơ thấy rắn: cẩn thận giữ gìn sức khỏe bản thân và con cái.
2. Mơ thấy một đôi rắn: cẩn thận chuyện vợ chồng.
3. Người kinh doanh mơ thấy rắn: có thể phát tài.
4. Mơ thấy kẻ thù bị rắn cắn: kẻ thù có thể bị làm hại nhưng sau cùng cả bạn cũng sẽ bị tổn thương.
5. Mơ thấy rắn bò vào hang: đề phòng bị mất cắp.
6. Mơ thấy rắn cắp chuột hoặc ếch: đề phòng chuyện không may mắn.
7. Mơ thấy rắn và mèo đang đánh nhau: mọi khó khăn đều có thể qua đi.
8. Mơ thấy ăn thịt rắn: sẽ chấm dứt sự buồn bực.
9. Mơ thấy rắn lao vào mình mà không sợ: báo hiệu công việc đang bị ngưng trệ sắp "xuôi chèo mát mái".
10. Mơ thấy rắn bò vào nhà: báo hiệu sắp nhặt được của rơi.
11. Mơ thấy rắn vào bếp: sắp có người quyền tước đến chơi nhà.
12. Mơ thấy rắn cắn người khác: bạn có tài lộc lớn.
13. Đàn bà mơ thấy rắn chui vào lòng là sắp mang thai.
14. Mơ thấy cả đàn rắn bò theo mình: bạn có nhiều tham vọng đen tối.
15. Mơ thấy rắn lao mình trên mặt nước: bạn có khả năng được thăng quan tiến chức.
16. Mơ thấy rắn màu vàng hay màu trắng: có chuyện lôi thôi, liên quan tới kiện tụng.
17. Mơ thấy rắn đỏ hay đen: bạn dễ gặp những điều tai tiếng.
18. Mơ thấy rắn màu lục hay xám: báo hiệu điềm tốt lành.
Theo sách xưa ! Viết lại
Thanked by 11 Members:
|
|
#5877
Gửi vào 04/11/2015 - 23:05
Cháu nghĩ ra cách vừa tiện lợi vừa nhanh gọn rồi ạh. Sáng mai cháu sẽ làm ngay. Hí hí
Read more: http://tuvilyso.org/forum/topic/26231-loaloa-tu-tap-chem-gio-mua-dong/page__st__5865#ixzz3qXRjNB2H
TuViLySo.Org
* thì vụ trùng tang sẵn xếp giải hạn luôn cho cô .chứ ít ai giải hạn kiểu như kk này
Tự nghĩ sao cứ phải vô đình chùa miếu mạo mới linh . hạn xấu thì đến chỗ gọi là xấu
Thật ra nghĩa địa mới dễ dàng ...linh hay không do tâm người không cứ kim vàng vạc đại
Chỗ sơn son thiếp vàng mới linh . làmáy lần vụ giải này do bất ngờ tiện làm thấy thuận
Hơn ở chùa đình " rườm rà xin lễ thầy ok mới đc rồi tiền bạc ra sao thầy nào cúng mới
Linh .theo thời gian chỉ có người nhìn thấy " si " đến mê mới lắm trò chỗ này linh chỗ kia
Không .
- giống như ở lê minh xuân lúc giải phóng sài gòn 1975'" vùng này đánh nhau kinh chết
Chóc nhiều . tự nhiên có ông phật nằm ở ngay canh đồng " theo kiếm khách nghĩ có thể
Chiếc máy bay bào đó cẩu tượng bị sự cố nên hạ canh thả xuống khu đồng trống nay hhoặc
Ai đặt như qua đây khó nên để tượng lại sau " đồ thổi linh ứng " từ đó khách thập phương đến
Cúng xin đặt tên là " phật coi đơn " vậy hóa ra người bày ra hết kết thêm mới lễ nghi thành
Rườm rà " với 1 người nghèo không thể được các thầy có tiếng cúng giải hạn được. Vậy
Có phải đều từ tâm mà ra " như thật ra có ai " đi làm từ tâm đâu, toàn là tiền . nên kiếm khách
Nhìn mấy tay thầy này cực là ngứa mắt .ấy thế mà thiên hạ rần rần nghe theo " ...cúng hay xếp
Giải hạn thật sự là từ tâm ra " mua để giải cúng thì chẳng đáng vậy mà không hiểu sao như
Cái cúng hàng triệu ,chục triệu ,trăm luôn đã từng thấy .vậy người nghèo nhờ lấy gì mà làm
Lễ ...ấy thế ai cũng bảo tùy " tăm " hahahhahahaa.....
Hết ....
Thanked by 8 Members:
|
|
#5878
Gửi vào 04/11/2015 - 23:13
Lên hà nội mướn nhà làm nghề rất khó khắn " thầy cúng giải hạn
12 triệu Ít 5 triệu tiền đâu có vì nhà thuê họ sắp lấy lại đang thương không ?
" lúc đó bác kiếm đi chung 1 m chủ mạng văn hóa phương
Đông . cô ta tên thuận " đến nhờ xem thì đến tiệm " vậy cô mua
Đồ về cúng cầu an giải hạn luôn tính ra chưa hết 200k .khi cúng
Ai cũng cười " đồ ít giấy tiền vàng mã ,gạo muối , 3 chum nước
1 hình nhân (tự làm ) mấy cây nến " đúng nhìn ai cũng cười thì
Phải rùi . như giờ cô vẫn làm túc tắc khá hơn trước nhiều đủ trang
Trải nhà cửa và nuôi 2 em lên hà nội học _thật ra cúng tùy tâm
Tâm thành mới ứng " cho dù đủ các kiểu lễ nhìn chỉ mê lòng nguoi
Chưa chắc linh ứng nếu thiếu chữ " tâm " .
- truyện này tháng 4 al năm 2010 .
Sửa bởi kiemkhach13: 04/11/2015 - 23:23
Thanked by 12 Members:
|
|
#5879
Gửi vào 04/11/2015 - 23:24
kiemkhach13, on 04/11/2015 - 23:05, said:
Cháu nghĩ ra cách vừa tiện lợi vừa nhanh gọn rồi ạh. Sáng mai cháu sẽ làm ngay. Hí hí
Read more: http://tuvilyso.org/...5#ixzz3qXRjNB2H
TuViLySo.Org
* thì vụ trùng tang sẵn xếp giải hạn luôn cho cô .chứ ít ai giải hạn kiểu như kk này
Tự nghĩ sao cứ phải vô đình chùa miếu mạo mới linh . hạn xấu thì đến chỗ gọi là xấu
Thật ra nghĩa địa mới dễ dàng ...linh hay không do tâm người không cứ kim vàng vạc đại
Chỗ sơn son thiếp vàng mới linh . làmáy lần vụ giải này do bất ngờ tiện làm thấy thuận
Hơn ở chùa đình " rườm rà xin lễ thầy ok mới đc rồi tiền bạc ra sao thầy nào cúng mới
Linh .theo thời gian chỉ có người nhìn thấy " si " đến mê mới lắm trò chỗ này linh chỗ kia
Không .
- giống như ở lê minh xuân lúc giải phóng sài gòn 1975'" vùng này đánh nhau kinh chết
Chóc nhiều . tự nhiên có ông phật nằm ở ngay canh đồng " theo kiếm khách nghĩ có thể
Chiếc máy bay bào đó cẩu tượng bị sự cố nên hạ canh thả xuống khu đồng trống nay hhoặc
Ai đặt như qua đây khó nên để tượng lại sau " đồ thổi linh ứng " từ đó khách thập phương đến
Cúng xin đặt tên là " phật coi đơn " vậy hóa ra người bày ra hết kết thêm mới lễ nghi thành
Rườm rà " với 1 người nghèo không thể được các thầy có tiếng cúng giải hạn được. Vậy
Có phải đều từ tâm mà ra " như thật ra có ai " đi làm từ tâm đâu, toàn là tiền . nên kiếm khách
Nhìn mấy tay thầy này cực là ngứa mắt .ấy thế mà thiên hạ rần rần nghe theo " ...cúng hay xếp
Giải hạn thật sự là từ tâm ra " mua để giải cúng thì chẳng đáng vậy mà không hiểu sao như
Cái cúng hàng triệu ,chục triệu ,trăm luôn đã từng thấy .vậy người nghèo nhờ lấy gì mà làm
Lễ ...ấy thế ai cũng bảo tùy " tăm " hahahhahahaa.....
Hết ....
#5880
Gửi vào 04/11/2015 - 23:29
kiemkhach13, on 04/11/2015 - 23:05, said:
* thì vụ trùng tang sẵn xếp giải hạn luôn cho cô .chứ ít ai giải hạn kiểu như kk này
Tự nghĩ sao cứ phải vô đình chùa miếu mạo mới linh . hạn xấu thì đến chỗ gọi là xấu
Thật ra nghĩa địa mới dễ dàng ...linh hay không do tâm người không cứ kim vàng vạc đại
Chỗ sơn son thiếp vàng mới linh . làmáy lần vụ giải này do bất ngờ tiện làm thấy thuận
Hơn ở chùa đình " rườm rà xin lễ thầy ok mới đc rồi tiền bạc ra sao thầy nào cúng mới
Linh .theo thời gian chỉ có người nhìn thấy " si " đến mê mới lắm trò chỗ này linh chỗ kia
Không .
- giống như ở lê minh xuân lúc giải phóng sài gòn 1975'" vùng này đánh nhau kinh chết
Chóc nhiều . tự nhiên có ông phật nằm ở ngay canh đồng " theo kiếm khách nghĩ có thể
Chiếc máy bay bào đó cẩu tượng bị sự cố nên hạ canh thả xuống khu đồng trống nay hhoặc
Ai đặt như qua đây khó nên để tượng lại sau " đồ thổi linh ứng " từ đó khách thập phương đến
Cúng xin đặt tên là " phật coi đơn " vậy hóa ra người bày ra hết kết thêm mới lễ nghi thành
Rườm rà " với 1 người nghèo không thể được các thầy có tiếng cúng giải hạn được. Vậy
Có phải đều từ tâm mà ra " như thật ra có ai " đi làm từ tâm đâu, toàn là tiền . nên kiếm khách
Nhìn mấy tay thầy này cực là ngứa mắt .ấy thế mà thiên hạ rần rần nghe theo " ...cúng hay xếp
Giải hạn thật sự là từ tâm ra " mua để giải cúng thì chẳng đáng vậy mà không hiểu sao như
Cái cúng hàng triệu ,chục triệu ,trăm luôn đã từng thấy .vậy người nghèo nhờ lấy gì mà làm
Lễ ...ấy thế ai cũng bảo tùy " tăm " hahahhahahaa.....
Hết ....
Bác ơi, đúng là ngày nay toàn như vậy, lễ cả triệu, cả chục cả trăm, người nghèo không có tiền thì lấy đâu ra để lễ, có khi khổ sở cũng cố vá víu làm một khóa lễ, vì khổ quá rồi không biết nương nhờ vào đâu...Nào biết có thành Tâm thì lễ mới linh.
Chữ Tâm chữ Tài đi với nhau thật quý giá biết bao nhiêu, cuộc sống này nhiều phần đen tối nhiều lúc chả biết tin vào đâu, nhưng gặp được những người đáng kính lại thấy đời vui tươi, lòng ấm áp vì giá trị con người, giá trị cuộc sống vẫn còn nguyên vẹn. Bác cũng hay "cú đêm" như tụi cháu quá, bác nghỉ sớm bác nhé, mong bác luôn khỏe mạnh để giúp đỡ mọi người vượt qua những hoàn cảnh khó khăn. Cháu cảm ơn bác thật nhiều, đọc những bài của bác luôn thấy vui tươi, ấm lòng.
Thanked by 5 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












