Jump to content

Advertisements




loa...loa ...tụ tập chém gió mùa đông .


6911 replies to this topic

#5776 NhiDoan

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 4 Bài viết:
  • 1 thanks

Gửi vào 22/10/2015 - 19:16

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemkhach13, on 16/10/2015 - 13:40, said:

LẠY ÔNG ĐI QUA 100 LẠY , LẠY BÀ + CÁC CÔ CẬU & NHI CÔ LAI ,ĐI LẠI 1000 LẠY
- thả bom vừa vừa để em thở ti tí chưa xong lại bom thả nữa roài hy vọng cho em sống
Qua rằm tháng 9 al Ạ ! ....

*" không hiểu sao mỗi lần vô quán chém gió đọc chóng cả mặt
Thụt huyết áp , khó thở + nhịp tim loạn " nên mở máy là dùng
Bình oxy thở + thêm máy trợ tim mới dám dzô ! Huhuhu..hú..hu...òa !!!!

Chào bác. Em định nhờ bác chém vài kiếm giúp em mà nghe tin bác mệt em buồn hết sức luôn. Khi nào bác khỏe thì nhớ chiếu cố em với bác ạ. Mong bác mau khỏe mạnh.

#5777 NhiDoan

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 4 Bài viết:
  • 1 thanks

Gửi vào 22/10/2015 - 20:12

Bác Kiemkhach cho em hỏi chút xíu. Nốt ruồi đen nằm giữa 2 đầu chân mày khá to của người nam là tốt hay xấu hả Bác? Em mong tin Bác.

#5778 langtham69

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 12 Bài viết:
  • 22 thanks

Gửi vào 23/10/2015 - 07:44

Dang vui làm mất hung. Buồn quá.

Thanked by 1 Member:

#5779 minhnguyen

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 173 Bài viết:
  • 337 thanks

Gửi vào 23/10/2015 - 09:04

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kidvn, on 21/10/2015 - 16:22, said:

Anh Minh Nguyên ơi! Em vẫn đang ngóng anh từng ngày. Anh đừng quên mất em nhé. Tội em ạh. Hiu hiu

Em yên tâm, anh nhớ mà ko quên đâu. Vậy nha.

Thanked by 5 Members:

#5780 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 23/10/2015 - 11:23

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhiDoan, on 22/10/2015 - 20:12, said:

xác ác tướng mkhach cho em hỏi chút xíu. Nốt ruồi đen nằm giữa 2 đầu chân mày khá to của người nam là tốt hay xấu hả Bác? Em mong tin Bác.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TieuKhe, on 17/10/2015 - 11:38, said:

Nhắc nhở

Quý hội viên lưu ý:
- Không nhờ xem số ở Góc Học thuật - Thư giãn
- Không nhờ xem số cho người khác.

"""
- phòng này giờ không chém gió nhảm về chuyên môn theo luận ở mạng
Chị ,em ,cô nên đi ngược ra phòng chuyên giải đâp nhờ các cao nhân xem
Tứ vấn cho may mắn phải duyên đc coi .không đành chờ vậy .

Cám ơn ghe thăm khu giải trí .....

Sửa bởi kiemkhach13: 23/10/2015 - 11:27


#5781 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 23/10/2015 - 12:15

@kiemkhach13 : bác kể tiếp chuyện..ma đi ạ.......

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#5782 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 23/10/2015 - 13:50

Chuyện kể về trùng tang có hay không tùy mỗi người nghĩ !!!.."

"tháng 12 al năm 2014. Đi chuyến từ thành phố về tiên giang băng qua 2 cầu rạch miếu ,hàm luông tiến sâu về phía nam mỏ cầy ( bến tre ) trước qua ngang 1 con sông tiền chảy qua ba động duyên hải , bế phà " cổ chiên " giờ phải chạy lên vì có cầu bắc qua sông vừa khánh thành rẽ vào huyện long đức đi tắc vô thành phố trà vinh 150 km . từ đó 1 đương về tiểu cần đại an . đường ra duyên hải. Khi rẽ về duyên hải 60 km khoản 1/3 đoạn đường đến ngõ . nhà người quen " gần đó có nhà thờ vinh khiêm + phước hảo ( xây dg 100 năm ) kiến trúc kiểu pháp.
- từ năm 2005 kiếm khách đi công việc hay ghé khu này có vài người quen . năm 2013 ,2014 . hay ra qua caphe nhỏ của dì 6 . quán lá rất mát mỗi lần ngồi thì . ku quẹo xuất hiện đứng canh không có em trai là đến xin kk ít tiền mua " rượu " uống xưa cho 2000 được nửa lít rượu năm 2004 >2005 . như sau cho 500 ngàn mới được nửa lít rượu gạo xuông quanh đó họ kháp ( nấu ). Như em này hay bị người em trái đánh rất do tội hay xin tiền . chính vậy kk cũng đành lé cho vì có vài ngàn mà bị đòn đau . đến ngày trung tuần tháng 12 al ( 2014) . sáng đi làm thì có người quen báo là thằng queo chết tên cung cơm là ( LE VAN.... ) 37 tuổi . do từ trong nhà ra lộ gần câu có bên cát đá xà lan cặp chuyển lên xe tải chở đi đến các vựa vật tư .vô tình em này bị cán khi bị bọn xe khiêng em này cạp bên lề rồi lên xe chạy mất ...khi phát hiện thì đã chết vụ thưa kiện giải quyết nhanh .do đạo thiên chúa nên đem ra nhà thờ ông cố ( cha ) rửa tội đem ra phía sau chốn cất . đem về thì khoản gần con quạ đen đậu hàng rào kêu ...kiếm khách hỏi người em trai . ủa xưa giờ đâm quạ này có tụ tập hàng rào kêu không ? ....không anh " có trươc lúc thằng quẹo chết có thấy đám quạ này tụ tập 1 lần ,lần này là lần thứ 2 !có chuyện gì hả anh !? Không ...
Và đến 19 > 4al ( 2015 ). Nghe ông cha tự nhiên nghẹt thở chở lên tỉnh trà vinh ở họ chuyển viện lên viện thành sài gòn . như sau 1 tuần cho về thì mất ( 27 /4 ) . lại lần đi đám , lần này trong bụng nghĩ từ lúc người con mất đên ông cha thì chưa được 5 tháng. Nên lòng thấy lo lo và nhiều người cũng nói xì xầm nhà gì chưa nửa năm chết 2 người " có người lại bảo chắc trùng rồi không biết kéo ai tiếp đây. 29/4 al đưa người cha ra nơi an nghỉ cuối cùng gần sát bên người con ai cũng không khỏi chạnh lòng . đêm hôm đó kk ở lại thì hàng rào phía trước nghe tiếng quạ kêu và đập cánh , chạy ra xem thì đám quạ này chỉ có 3 con mà đậu trên hàng hiên nhà . vậy tiến vô sâu nhà tính theo hàng rào và cổng .
- ngồi hỏi tới lui trước khi người con anh ( quẹo ) mất . chỉ có nhà xây trước đó 1 năm. Có đi ra mộ ông nội ,bà ,ngoại thấy không có gì động " mồ mả" . kiếm khách tính toán theo công thức gác đòn dông. Thì phạm nặng . và nói nhà thư 1 ra mộ nhờ họ đạo đọc kinh nhờ ông cố ( cha ) làm phép thứ 2 " tháo nóc nhà ra bỏ đòn dông đi chờ nước lớn ở sông lên gác lại hoặc bỏ làm lại 1 mái như cây đầu phải lớn cũng canh ngày tốt đặt lại hy vọng có thể giải vụ này .thì hôm mùng 6 /9 al .lại nghe người anh 2 đi ruộng không thấy về mà quê đi 1 ngày ra ruộng không thấy về điềm chẳng lành . nên xin chỗ làm cho nghỉ 3 ngày . đến trưa đến lúc 12 giờ . thấy nghe xuồng chạy vòng các nhánh sông đổ vô rạch tìm thì lúc 14 ,30 đã tìm thấy do ghe chở đồ nên họ kéo bằng sợi dây phía sau ghe cách 5 mét ( sợ dây cuốn cánh quạt ) . khi đem lên vòng lại bãi đá , số anh em trong xóm đến khiêng lên bờ .khi lên mọi người lật mặt cậu em lại thì chạy hết còn lại ông năm người em vợ + em tên phong ở lại phu rượu và cho vô bao nilon
Gánh về nhà . kk chạy lại thì có chiếc hòm đầy đủ dụng cụ tẩm liệm ".của nhà thờ . ông năm " thằng này mất hơn cữ " tức hôm qua đến hôm nay là giáp hơn 12/h .
Nên liệm sớm để gió vào thì không được . và trong nhà ai xem mặt thì đến.
- riêng kk đứng xa một tí ly do oải thứ 2 đến gần chẳng biết làm gì. Có người em thứ 4 . em trai này giờ chủ xị trong nhà . kêu vài người leo lên giật cây đòn dông ra cắt ngắn đốt luôn từ chút 1 dưới quan tài người anh . đốt khi nào tiễn đi thì vừa hết cây + để lại 3 bát ( chén) cơm cúng gói lại để xử vụ trùng tang . 3 bát cơm thì đạo phật có sài đạo chúa thì không như lần này ngoại lệ . nên mẹ chị em đành chịu lý do : nhà 7 người 4nam ( cha ) 3 gái giờ còn tổng 4 người nên chẳng đặng đừng làm theo , và sau khi đưa người anh 2 ra nghĩa trang thì xử luôn huyệt này . thêm 1 cái mộ nữa nằm kề nhau . khi liệm nói em trai ghe xuồng ra nhanh sông cầu kệ ( cầu nhỏ ) chỗ chết gọi hồn để về phòng vong hồn vất vưởng gặp thầy phù thủy họ bắt về nhốt luyện thì khó siêu thoát. Người em trai làm theo đem ít dụng cụ cần ra khúc sông đó rướt về. Tóm lại nhà hết hạn xấu hay có thể + thêm tí..xíu tục giải thần trùng mà cộng hưởng từ hôm mùng 6 đến 3 đêm 7,8,9. Không thấy mấy chú quạ ,chim lợn hoặc cú đập cánh kiêu la
.
- khi về lại sài gòn có ra nghĩa trang đốt nhang !... nhìn 3 ngôi mộ liền nhau nhất tuổi đời 2 cậu em này chưa hưởng dương mới 37 tuổi > 41 tuổi al. Ra đi trong sự thương tiếc của gia đình và bạn bè. !!!"

Hy vọng vận hạn xấu qua hay thần trùng nếu có không còn đến ngôi nhà này.

Ngày nhâm thân tháng bính tuất năm ất mùi ( sài gòn).

--- kiếm khách 13 --



#5783 kidvn

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 218 Bài viết:
  • 325 thanks

Gửi vào 23/10/2015 - 14:05

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemkhach13, on 23/10/2015 - 13:50, said:

Chuyện kể về trùng tang có hay không tùy mỗi người nghĩ !!!.."

"tháng 12 al năm 2014. Đi chuyến từ thành phố về tiên giang băng qua 2 cầu rạch miếu ,hàm luông tiến sâu về phía nam mỏ cầy ( bến tre ) trước qua ngang 1 con sông tiền chảy qua ba động duyên hải , bế phà " cổ chiên " giờ phải chạy lên vì có cầu bắc qua sông vừa khánh thành rẽ vào huyện long đức đi tắc vô thành phố trà vinh 150 km . từ đó 1 đương về tiểu cần đại an . đường ra duyên hải. Khi rẽ về duyên hải 60 km khoản 1/3 đoạn đường đến ngõ . nhà người quen " gần đó có nhà thờ vinh khiêm + phước hảo ( xây dg 100 năm ) kiến trúc kiểu pháp.
- từ năm 2005 kiếm khách đi công việc hay ghé khu này có vài người quen . năm 2013 ,2014 . hay ra qua caphe nhỏ của dì 6 . quán lá rất mát mỗi lần ngồi thì . ku quẹo xuất hiện đứng canh không có em trai là đến xin kk ít tiền mua " rượu " uống xưa cho 2000 được nửa lít rượu năm 2004 >2005 . như sau cho 500 ngàn mới được nửa lít rượu gạo xuông quanh đó họ kháp ( nấu ). Như em này hay bị người em trái đánh rất do tội hay xin tiền . chính vậy kk cũng đành lé cho vì có vài ngàn mà bị đòn đau . đến ngày trung tuần tháng 12 al ( 2014) . sáng đi làm thì có người quen báo là thằng queo chết tên cung cơm là ( LE VAN.... ) 37 tuổi . do từ trong nhà ra lộ gần câu có bên cát đá xà lan cặp chuyển lên xe tải chở đi đến các vựa vật tư .vô tình em này bị cán khi bị bọn xe khiêng em này cạp bên lề rồi lên xe chạy mất ...khi phát hiện thì đã chết vụ thưa kiện giải quyết nhanh .do đạo thiên chúa nên đem ra nhà thờ ông cố ( cha ) rửa tội đem ra phía sau chốn cất . đem về thì khoản gần con quạ đen đậu hàng rào kêu ...kiếm khách hỏi người em trai . ủa xưa giờ đâm quạ này có tụ tập hàng rào kêu không ? ....không anh " có trươc lúc thằng quẹo chết có thấy đám quạ này tụ tập 1 lần ,lần này là lần thứ 2 !có chuyện gì hả anh !? Không ...
Và đến 19 > 4al ( 2015 ). Nghe ông cha tự nhiên nghẹt thở chở lên tỉnh trà vinh ở họ chuyển viện lên viện thành sài gòn . như sau 1 tuần cho về thì mất ( 27 /4 ) . lại lần đi đám , lần này trong bụng nghĩ từ lúc người con mất đên ông cha thì chưa được 5 tháng. Nên lòng thấy lo lo và nhiều người cũng nói xì xầm nhà gì chưa nửa năm chết 2 người " có người lại bảo chắc trùng rồi không biết kéo ai tiếp đây. 29/4 al đưa người cha ra nơi an nghỉ cuối cùng gần sát bên người con ai cũng không khỏi chạnh lòng . đêm hôm đó kk ở lại thì hàng rào phía trước nghe tiếng quạ kêu và đập cánh , chạy ra xem thì đám quạ này chỉ có 3 con mà đậu trên hàng hiên nhà . vậy tiến vô sâu nhà tính theo hàng rào và cổng .
- ngồi hỏi tới lui trước khi người con anh ( quẹo ) mất . chỉ có nhà xây trước đó 1 năm. Có đi ra mộ ông nội ,bà ,ngoại thấy không có gì động " mồ mả" . kiếm khách tính toán theo công thức gác đòn dông. Thì phạm nặng . và nói nhà thư 1 ra mộ nhờ họ đạo đọc kinh nhờ ông cố ( cha ) làm phép thứ 2 " tháo nóc nhà ra bỏ đòn dông đi chờ nước lớn ở sông lên gác lại hoặc bỏ làm lại 1 mái như cây đầu phải lớn cũng canh ngày tốt đặt lại hy vọng có thể giải vụ này .thì hôm mùng 6 /9 al .lại nghe người anh 2 đi ruộng không thấy về mà quê đi 1 ngày ra ruộng không thấy về điềm chẳng lành . nên xin chỗ làm cho nghỉ 3 ngày . đến trưa đến lúc 12 giờ . thấy nghe xuồng chạy vòng các nhánh sông đổ vô rạch tìm thì lúc 14 ,30 đã tìm thấy do ghe chở đồ nên họ kéo bằng sợi dây phía sau ghe cách 5 mét ( sợ dây cuốn cánh quạt ) . khi đem lên vòng lại bãi đá , số anh em trong xóm đến khiêng lên bờ .khi lên mọi người lật mặt cậu em lại thì chạy hết còn lại ông năm người em vợ + em tên phong ở lại phu rượu và cho vô bao nilon
Gánh về nhà . kk chạy lại thì có chiếc hòm đầy đủ dụng cụ tẩm liệm ".của nhà thờ . ông năm " thằng này mất hơn cữ " tức hôm qua đến hôm nay là giáp hơn 12/h .
Nên liệm sớm để gió vào thì không được . và trong nhà ai xem mặt thì đến.
- riêng kk đứng xa một tí ly do oải thứ 2 đến gần chẳng biết làm gì. Có người em thứ 4 . em trai này giờ chủ xị trong nhà . kêu vài người leo lên giật cây đòn dông ra cắt ngắn đốt luôn từ chút 1 dưới quan tài người anh . đốt khi nào tiễn đi thì vừa hết cây + để lại 3 bát ( chén) cơm cúng gói lại để xử vụ trùng tang . 3 bát cơm thì đạo phật có sài đạo chúa thì không như lần này ngoại lệ . nên mẹ chị em đành chịu lý do : nhà 7 người 4nam ( cha ) 3 gái giờ còn tổng 4 người nên chẳng đặng đừng làm theo , và sau khi đưa người anh 2 ra nghĩa trang thì xử luôn huyệt này . thêm 1 cái mộ nữa nằm kề nhau . khi liệm nói em trai ghe xuồng ra nhanh sông cầu kệ ( cầu nhỏ ) chỗ chết gọi hồn để về phòng vong hồn vất vưởng gặp thầy phù thủy họ bắt về nhốt luyện thì khó siêu thoát. Người em trai làm theo đem ít dụng cụ cần ra khúc sông đó rướt về. Tóm lại nhà hết hạn xấu hay có thể + thêm tí..xíu tục giải thần trùng mà cộng hưởng từ hôm mùng 6 đến 3 đêm 7,8,9. Không thấy mấy chú quạ ,chim lợn hoặc cú đập cánh kiêu la
.
- khi về lại sài gòn có ra nghĩa trang đốt nhang !... nhìn 3 ngôi mộ liền nhau nhất tuổi đời 2 cậu em này chưa hưởng dương mới 37 tuổi > 41 tuổi al. Ra đi trong sự thương tiếc của gia đình và bạn bè. !!!"

Hy vọng vận hạn xấu qua hay thần trùng nếu có không còn đến ngôi nhà này.

Ngày nhâm thân tháng bính tuất năm ất mùi ( sài gòn).

--- kiếm khách 13 --

Trùng tang thật đáng sợ bác nhỉ. Hic hic

Vậy là nếu bị trùng tang thì số chưa tới cũng phải chết ạh?

Vậy có phải là... hic. Sợ thật!!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhnguyen, on 23/10/2015 - 09:04, said:



Em yên tâm, anh nhớ mà ko quên đâu. Vậy nha.

Dạ anh! Hihihi

Bác Kiếm ơi. Dấu hiệu của người bị dính bùa ngải, trù ếm, vong vía có gì nổi bật dễ thấy không bác?

Em hóng vụ này lắm ạh. Hihi

Thanked by 4 Members:

#5784 zhuling

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 73 Bài viết:
  • 18 thanks

Gửi vào 23/10/2015 - 14:09

ý chào bác kiếm khách. bác kể truyện viết có chút hơi khó đọc ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#5785 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 23/10/2015 - 14:15

* . bài trên kk viết bằng đi thoại Gửi luôn có lẽ dzậy khó đọc xíu .
Có khó hiểu xin mời cứ hỏi .


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

zhuling, on 23/10/2015 - 14:09, said:

ý chào bác kiếm khách. bác kể truyện viết có chút hơi khó đọc ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


.

..mệt lém cũng ránh viết nè ! Hehhee

#5786 NhuCuongTran

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 466 Bài viết:
  • 716 thanks

Gửi vào 23/10/2015 - 14:39

Truyện bác Kiếm kể nghe sợ quá ạ. Có cách nào hóa giải không bác ui?

NC nghiệm lại, những lần trong nhà có chuyện không may, trước đó 1 thời gian ngắn đều có những dấu hiệu báo trước...
Nhớ lại lúc bà nội NC sắp mất, tự nhiên mỗi đêm con chó trong nhà đều hú, tiếng hú của nó nghe rất sợ, bố mẹ NC dỗ nó thì nó im, nhưng hết dỗ lên giường đi ngủ là nó lại hú tiếp. Sau 1 tuần thì bà nội NC mất, trong lúc nhà làm đám tang không để ý thì con chó nó cũng bỏ đi đâu mất, cả nhà NC sau đi tìm mà không thấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Lúc NC mang thai bé thứ 2, đi đóng tiền học phí cho cháu đầu, bình thường NC mở ví tiền rất dễ, hôm đó không biết bị gì mà mở ví tiền ra thì bị giây khóa kéo cứa chảy máu tay, vết thương khá sâu. Mấy ngày sau NC đi khám thai thì không thấy tim thai bé đâu.
Chuyện này thì vừa xảy ra cách đây hơn 1 tháng... NC rất hiếm khi làm vỡ chén bát, từ nhỏ đến giờ chỉ làm vỡ tầm 4 cái thôi. Nhưng hôm đó, trong cùng 1 ngày, NC rót nước vào ly uống nước thì ly vỡ, cầm cái chén ăn cơm úp lên 1 cái chén khác thì cái bên dưới vỡ; nấu ăn bóc vỏ tôm thì bị tôm đâm chảy máu tay. Mấy ngày sau em dâu NC sinh non ở tuần 23, 2 cháu gái của NC không giữ được

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



...
...

À mà bác Kiếm ơi, lúc NC còn học ở Châu Âu, trong sân trường NC học đầy quạ, tụi nó kêu inh ỏi, người ta còn cho chúng ăn, NC còn nghe họ bảo với họ quạ là dấu hiệu của may mắn nữa vì khi thấy nhiều quạ tức là mùa xuân đã về. Mấy con quạ đó giống trong hình này nè bác:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ko biết mấy con quạ bác thấy có giống mấy con này không.

Sửa bởi NhuCuongTran: 23/10/2015 - 14:41


Thanked by 2 Members:

#5787 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 23/10/2015 - 14:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kidvn, on 23/10/2015 - 14:05, said:



Trùng tang thật đáng sợ bác nhỉ. Hic hic

Vậy là nếu bị trùng tang thì số chưa tới cũng phải chết ạh?

Vậy có phải là... hic. Sợ thật!!!



Dạ anh! Hihihi

Bác Kiếm ơi. Dấu hiệu của người bị dính bùa ngải, trù ếm, vong vía có gì nổi bật dễ thấy không bác?

Em hóng vụ này lắm ạh. Hihi

Thật ra truyền thuyết đã có hay có thật " thần trùng" không !!!? ...
Riêng kiêm khách tin có " thần trùng " . tốt nhất tính trùng tang liên
Táng thấy dính chưởng . tốt nhất nên nhờ những ngườu thầy có kinh
Nghiệm hay thầy trụ trì hỏi tứ vấn hy vọng có cách hóa giải bớt xấu
. riêg thuật giâi thần trùng nhiều cách tùy mỗi nguoi .về kiếm khách
Gặp mấy vụ này cũng nhiều theo kinh nghiệm nhẹ nhàng nhất giữ
Lại 3 bát cơm cúng , siêu đốt dưới quan tài là có thể xử được khhông
Có gì mê tin nhị đoan !.

- còn trên mạng thì thôi rồi 80 % . khó ứng liền theo thuyết . riêng kk
Nhà ai nhớ có phạm có thể chỉ không cần mời thầy đến chi .vì đúng thầy ok ..trúng thầy
Dỏm lại thêm phiền động loạn khi tang gia bối rối.

* tóm lại ai cũng xử được " thần trùng " không ghê gớm như truyền thuyết
Viết đâu .nhớ như vậy

Hết ...



#5788 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 23/10/2015 - 14:43

có gia đình cúng tử tế mà không gọi vong về cũng bị phù thuỷ túm về luyện làm âm binh ạ @@... khi người ta trở thành âm binh thì ko còn nể nang gia đình nữa ạ bác. ?
ở ngoài cháu thì người chết giờ xấu rồi kéo theo người khác nữa bác ạ.
truyện 1 bên họ hàng nhà cháu có 1 cô chết năm khoảng ngoài 50, chết vì bị bệnh thận. Sau đó cô ý về, ăn mặc đẹp lắm, mẹ cháu cũng được cô ý quý nên cô ý hiện về, mẹ cháu thì thấy bóng hình chập chờn thôi, sau đấy mẹ cháu lên xin bùa của nhà chùa thì không thấy nữa. CÒn 1 cô khác là em dâu nhưng thân với cô này, đêm ngủ nghe tiếng guốc, tiếng gõ cửa gọi, cô này chạy theo bóng người chị chồng ra ngõ thì không thấy bóng dáng đâu. Sau đó cô này có kể chuyện, mẹ cháu khuyên đi lấy bùa nhưng chưa đi thì bị tai nạn chết, chết thảm lắm ạ. Bị xe ô tô cán nát đầu luôn.
Khoảng sau đó vài tháng thì người mẹ chết. Sau đấy cũng không thấy có chuyện gì khoảng hơn chục năm thì năm nay có người con trai bị ung thư phổi, có lẽ không qua được năm nay.

Nơi cháu ở thường có quan niệm sinh đôi tử đôi, là khi 1 người già trong làng mất thường có thêm 1 người nữa, giống đợt nội cháu mất thì người hàng xóm ngay hôm sau cũng mất luôn. Người này chết giờ xấu, nên người nhà còn có người nhìn thấy bóng trong nhà. Gia đình sợ quá ai cũng phải lấy bùa đem bên người, cuối cùng bên nhà này lại bị chết 2 con rể.

mẹ cháu cũng có lần mộng thấy 1 người họ hàng ngay đêm người ấy mất, cũng gần nhà cháu, quả nhiên sáng ra biết được tin người này qua đời, lúc còn sống cũng yêu quý mẹ cháu lắm. bà nội cháu mất cũng lâu rồi nhưng thỉnh thoảng gần ngày giỗ mẹ cháu vẫn mơ thấy bà về nhắc.
khu nhà cháu không có quạ kêu, chỉ có con chim lợn kêu éc éc thui là người ta đoán nhà nào đó có tang.


vụ người trúng ngải yểm có dấu hiệu nhận biết gì không ạ, hay họ như người thường ạ, cháu cũng đang muốn biết người thân cháu có bị không bác ạ.

Sửa bởi tu.hoa: 23/10/2015 - 14:51


Thanked by 4 Members:

#5789 zhuling

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 73 Bài viết:
  • 18 thanks

Gửi vào 23/10/2015 - 15:38

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemkhach13, on 23/10/2015 - 14:15, said:

* . bài trên kk viết bằng đi thoại Gửi luôn có lẽ dzậy khó đọc xíu .
Có khó hiểu xin mời cứ hỏi .


.

..mệt lém cũng ránh viết nè ! Hehhee
hì hì, tại cháu muốn đọc mà đọc 1 hồi không dc hiểu lắm ý mà. bác mệt lém hả, để cháu mời bác đi nhậu nhóa để lấy sức viết tiếp @@

#5790 Hongvietcarrier

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 33 Bài viết:
  • 41 thanks

Gửi vào 23/10/2015 - 15:52

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemkhach13, on 23/10/2015 - 14:43, said:



Thật ra truyền thuyết đã có hay có thật " thần trùng" không !!!? ...
Riêng kiêm khách tin có " thần trùng " . tốt nhất tính trùng tang liên
Táng thấy dính chưởng . tốt nhất nên nhờ những ngườu thầy có kinh
Nghiệm hay thầy trụ trì hỏi tứ vấn hy vọng có cách hóa giải bớt xấu
. riêg thuật giâi thần trùng nhiều cách tùy mỗi nguoi .về kiếm khách
Gặp mấy vụ này cũng nhiều theo kinh nghiệm nhẹ nhàng nhất giữ
Lại 3 bát cơm cúng , siêu đốt dưới quan tài là có thể xử được khhông
Có gì mê tin nhị đoan !.

- còn trên mạng thì thôi rồi 80 % . khó ứng liền theo thuyết . riêng kk
Nhà ai nhớ có phạm có thể chỉ không cần mời thầy đến chi .vì đúng thầy ok ..trúng thầy
Dỏm lại thêm phiền động loạn khi tang gia bối rối.

* tóm lại ai cũng xử được " thần trùng " không ghê gớm như truyền thuyết
Viết đâu .nhớ như vậy

Hết ...
Bác kiemkhach.,
Vụ trùng này em cũng tin, vì đã chứng kiến rồi ạ,
Em đã om số đt của em cho bác, hy vọng bác rảnh sẽ mời bác Cafe ạ
Chúc bác khoẻ ạ

Hồng Việt






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

12 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 12 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |