loa...loa ...tụ tập chém gió mùa đông .
booboo01
13/10/2015
kiemkhach13, on 13/10/2015 - 16:34, said:
* thì bác đã bảo rồi anh áo tím ánh trắng thịt hết " bọn này nhà to khá giàu đó " nhìn tên nào cũng béo mần thôi cô ợ ! ....mặt ku áo tím nó là trưởng nam hay trai 1 trong gia đình bên ảnh phải không . đen thầm ,môi dầy ,răng sún mần luôn miễn có " chiền " ok rồi ....
- sao lấy có cơ hội lấn nhà chiếm đất luôn hahahhaha
- sao lấy có cơ hội lấn nhà chiếm đất luôn hahahhaha
anh áo tím con tính quen, trên còn có 1 chị gái nữa ạ , nhà chỉ có 2 chị em thôi ạ, ảnh là con út ạ
lylila
13/10/2015
Bác Kiếm ơi chừng nào bác xem xong cho mọi người bác xem giúp con với nha. Hihihi
nhanqua
13/10/2015
kiemkhach13, on 05/10/2015 - 23:27, said:
* túm lại do thời gian không nhiều cô hỏi về công việc năm nay
Thì hạn năm không thuận cho công việc khó khắn hay khó tìm
Tháng 6 al vừa qua có như ko thuận ,đến tháng 9 ,12 al .có cơ hoi
Về việc đó nên tranh thủ néu như đang hỏi công việc khi nào thuận
! Giờ hỏi gì xin mời .
Thì hạn năm không thuận cho công việc khó khắn hay khó tìm
Tháng 6 al vừa qua có như ko thuận ,đến tháng 9 ,12 al .có cơ hoi
Về việc đó nên tranh thủ néu như đang hỏi công việc khi nào thuận
! Giờ hỏi gì xin mời .
Bây giơ e up lại ảnh chỉ tay bác chém dùm cho như mấy anh chị. mất công bác tra lại bài cũ, vì em up lâu rồi 3/10 luôn ah. Nhờ bác kiếm Xem kĩ cho e về sự nghiệp. Em là nữ sinh 1988. cảm ơn bác. hhihii..........
menglan
13/10/2015
kiemkhach13, on 13/10/2015 - 20:15, said:
* như đã viết về gấu thì đầu tháng gấu vui nên bác vui , hôm 27 >30 cuối tháng gấu gầm
Lên do chiền lương hơi bị hẻo bác hoang theo nên hông dám vô đây viết bài ..
Thời gian đó bác chạy vòng thấy fb > gruop mở nhiều kinh luôn toàn bói toán từ nhóm .
Bác chưa rành món fb này " nên đang tìm hiểu " và có rất nhiều cô cậu qua mạng này
Hỏi xem bói như ở bên mây " gruop " thì toàn là thầy bà không à ! Do thấy số chỉ tay đưa
Lên dậy đám học trò + lá số giống i xì bên này đi hỏi . cô rành fb không ? Vì bác chưa rành
Lém nên tìm hiểu cách chơi cách tám vậy thôi hehehhe
Lên do chiền lương hơi bị hẻo bác hoang theo nên hông dám vô đây viết bài ..
Thời gian đó bác chạy vòng thấy fb > gruop mở nhiều kinh luôn toàn bói toán từ nhóm .
Bác chưa rành món fb này " nên đang tìm hiểu " và có rất nhiều cô cậu qua mạng này
Hỏi xem bói như ở bên mây " gruop " thì toàn là thầy bà không à ! Do thấy số chỉ tay đưa
Lên dậy đám học trò + lá số giống i xì bên này đi hỏi . cô rành fb không ? Vì bác chưa rành
Lém nên tìm hiểu cách chơi cách tám vậy thôi hehehhe
hihi bác bật mí fb của bác cho cháu để cháu add với ạ
kidvn
13/10/2015
suaongchua
13/10/2015
Bác Kiếm ơi, lâu quá rồi con mới lại vào đây. Con vẫn đau đầu nhức óc vì bi kịch gia đình con quá....
Mẹ con cứ nằn nặc đòi bán nhà ngay trung tâm, bán gấp bán tháo giá rẻ. Bị ngta ép giá nào cũng bán. Để mua nhà ko giấy ( bạn bè xúi ), ko thì đòi mua 2 căn nhà nhỏ vùng ven để cho thuê kiếm tiền xài. Nhưng bên lá số tử vi của mạ con, có địa kiếp ở cung điền trạch, ko biết sẽ có chuyện xấu gì ko? Con ra sức khuyên ngăn, giải thích mà mẹ con ko chịu hiểu, cứ nghe lời thiên hạ. Gio con cũng ko biết phải làm sao nữa bác ơi. Ngày nào cũng có chuyện từ mẹ con..ko chuyện này cũng chuyện khác..giờ lại lo chuyện nhà cửa, mẹ con bị họ hàng lừa 200tr, bị thiên hạ lừa mấy chục triệu rồi...còn duy nhất cái nhà là tài sản, giờ có chuyện gì rồi ra sao đây .. Bác Kiếm có thấy được điềm gì xấu về gia đình con ko? mẹ con ko biết cách dạy em con, nó ko nghe lời rồi mẹ con tự đánh mình, bầm mình bầm mãy. Mẹ con khi tức mà ko làm đc gì thì cứ tự đánh mình, nhìn sợ lắm
Sửa bởi suaongchua: 13/10/2015 - 21:49
Mẹ con cứ nằn nặc đòi bán nhà ngay trung tâm, bán gấp bán tháo giá rẻ. Bị ngta ép giá nào cũng bán. Để mua nhà ko giấy ( bạn bè xúi ), ko thì đòi mua 2 căn nhà nhỏ vùng ven để cho thuê kiếm tiền xài. Nhưng bên lá số tử vi của mạ con, có địa kiếp ở cung điền trạch, ko biết sẽ có chuyện xấu gì ko? Con ra sức khuyên ngăn, giải thích mà mẹ con ko chịu hiểu, cứ nghe lời thiên hạ. Gio con cũng ko biết phải làm sao nữa bác ơi. Ngày nào cũng có chuyện từ mẹ con..ko chuyện này cũng chuyện khác..giờ lại lo chuyện nhà cửa, mẹ con bị họ hàng lừa 200tr, bị thiên hạ lừa mấy chục triệu rồi...còn duy nhất cái nhà là tài sản, giờ có chuyện gì rồi ra sao đây .. Bác Kiếm có thấy được điềm gì xấu về gia đình con ko? mẹ con ko biết cách dạy em con, nó ko nghe lời rồi mẹ con tự đánh mình, bầm mình bầm mãy. Mẹ con khi tức mà ko làm đc gì thì cứ tự đánh mình, nhìn sợ lắm
Sửa bởi suaongchua: 13/10/2015 - 21:49
PHANTHI
14/10/2015
kiemkhach13, on 13/10/2015 - 16:45, said:
" trên đây là lá bùa rất ứng cho đương số vợ chồng chủ quán"
Cách đây 1 tuần bác hóa giải cho 1 quán caphe sake , bình thạnh . bất cứ tên nào vô đây mở nước xong không bao giờ khóa nước , làm quán rất khổ không biết cách nào ,và gặp kiếm dỏm giờ có chấn yển sao cho mấy thằng ku vô đây sợ tăc khóa nước không tôi đi bao nhiêu thầy rồi chấn yểm mà vẫn w.c xong là mở nuoc bỏ ra ngoài """ dễ tháo hết mấy lá bùa vàng vàng đỏ đỏ đi ' tui sẽ chấn lá này rất linh thiêng : và quả sau 1 tuần thì hầu như ai cũng tăc s khóa rất cẩn thật
Do lá bùa trước trấn như sau :
" AI VÔ ĐÂY ĐI VỆ SINH ,NHỚ KHÓA VAN NƯƠC LẠI .LÀ NGƯỜI CÓ VĂN HÓA "
nến không ai khóa hết @@@.!?
- anh chị chủ quán mừ không hao nước thủy cục .hỏi sao thầy dán lá bùa linh thế
Giời ơi...! do anh gặp mấy thầy kia không biết chiều vong " vô chỗ uế khí đó rồi .làm gì
Có "VĂN HÓA " NÊN CHÚNG GHÉT THÔI " à ! À ! Ra thế hehehe
Chiện thật 100% .chút vui vui buổi chiều mát mẻ
Hết
Bác Kiếm ơi , bây giờ ở thị trường có 1 loại vòi nước ấn vào thì nó sẽ chảy 1 lương nước nhất định , sau đó sẽ tự tắt ...ko cần xoay vặn gì cả .
Bác nói chủ quán mua về mà gắn ..bảo đảm ngon hơn bùa của bác luôn ...he he ....
Link nè bác Kiếm :
PHANTHI
14/10/2015
kiemkhach13, on 13/02/2015 - 07:20, said:
b,m,m
* về quẻ tài lộc bác gieo trên nì "
- tháng 2 , 8 al cơ hội cầu tài lộc rất cao đó bác .
Bác tranh thủ tâm trung nhanh tháng 2 al dễ thành
Tài lộc đang bị bó kẹt ở đất đai ,nhà cửa .
Mà tới lui hơi vất vả nhiều như vẫn được .như có
Chắc bị chia cho 2 người nữa hay phải chia đại
Loại . Sau có kết quả về tài lộc báo lại để kiêm
Nghiệm hen bác .
- chúc bác gia đình may mắn trong 2015 .
* về quẻ tài lộc bác gieo trên nì "
- tháng 2 , 8 al cơ hội cầu tài lộc rất cao đó bác .
Bác tranh thủ tâm trung nhanh tháng 2 al dễ thành
Tài lộc đang bị bó kẹt ở đất đai ,nhà cửa .
Mà tới lui hơi vất vả nhiều như vẫn được .như có
Chắc bị chia cho 2 người nữa hay phải chia đại
Loại . Sau có kết quả về tài lộc báo lại để kiêm
Nghiệm hen bác .
- chúc bác gia đình may mắn trong 2015 .
Đây ạ , em tìm ra cái khúc bác Kiếm xem cho em 2015 rồi ạ ....
Tháng 2 rồi 8 đã qua Bác ạ , mó - nì vẫn chưa thấy tìm đến em ....em đang mong nó tới quá chừng mà sao chưa thấy bác ạ ...
Mong sao trong tháng 9 này mọi việc sẽ ổn ...
Có gì mới em sẽ báo cho bác biết .
nhanqua
14/10/2015
tu.hoa, on 13/10/2015 - 21:05, said:
cháu có fb bác ạ, cũng thấy nhiều nhóm của thày bói toán quá, nhưng cháu thấy chủ yếu là bàn luận chém số, tất nhiên cũng có người hỏi nhưng hỏi nhiều cũng ít được trả lời, còn đâu mọi người đem 1 số lá số ra nghiệm lí bác ạ.......
hihi bác bật mí fb của bác cho cháu để cháu add với ạ
joy
14/10/2015
kiemkhach13, on 13/10/2015 - 09:21, said:
* xem nhiều người không nhớ xem cho cô bao giờ chưa ---> Bác chưa xem cho cháu lần nào hết ạ. Cám ơn bác đã bỏ thời gian xem chỉ tay cho cháu. Sau đây là những phản hồi của cháu để giúp bác kiểm chứng.
1- về cuuộc sống thì nhỏ hay bịnh yếu sanh ra .vùng quê hay vùng không sôi động Và mẹ hơi khó yếu . và cô thường có bịnh mật ,khó tiêu nên dẫn tới ăn hay đầy bụng Và binh đương ruột như chính mậ không tiết để chuyển hóa thức ăn hết.
---> Cháu được sanh ra và lớn lên tại Sài Gòn ạ. Lúc nhỏ quả thật sức khỏe của cháu yếu, bệnh suốt nhưng càng lớn thì càng khỏe. Cháu không biết có bệnh về tuyến Mật hay không vì cháu có hay đi khám sức khỏe nhưng chưa phát hiện ra vấn đề gì. Cháu không bị chứng khó tiêu nhưng cháu rất mẫn cảm với đồ ăn dơ, đi ăn chổ nào mà người ta nấu ăn không kỹ lưỡng là cháu bị… Tào Tháo rượt ngay. Ngay cả ăn đồ ở nhà nấu cũng vậy, nấu ăn không sạch là cháu biết ngay. Còn mẹ cháu, lúc trẻ cũng dễ bệnh nhưng càng về già thì càng ít bệnh và sống khỏe.
Bàn tay 2,3 gân xanh chạy thẳng lên + thêm du lịch sau cô số đi xa nước ngoài đó dù học hay Không học gì ! Còn ở hay về tính sau . đường xanh bao hiệu cô nên làm thê nghề nữa Không sau cô buộc theo bầy đàn ê kíp mà làm nhiều điều không muốn phải làm : Tỉ dụ : bịnh nhân không có bịnh như vì gì phê luôn là bịnh, thuốc bán đúng thêm phăng Ta ri ra làm người bệnh vừa khổ lại bịnh chậm hết .này do trí đạo bị cắt nhiều nê mmuốn Theo ý mình không được hay mở làm riêng tốt hơn .góp ý nha ! ( gọi là theo bay đàn ) đó số hay gặp vậy nên cẩn thận .seo nhiều bà ông bác sĩ phuoc Lơn mà nhiều người giàu xụ mà con lại phá gia là do việc thường làm đó .nên tích phuoc Tùy không giàu không tiếng tầm thường thì con cái thành danh ttầm cỡ .vì cung con lại Rất tốt vậy suy ra nênlàm .
---> Cám ơn bác đã góp ý cho cháu. Trong giao tế, cháu không thích tranh cãi nên thường chiều theo ý người khác, nhưng nếu vì chiều ý người mà phải làm chuyện thất đức thì cháu nhất định không làm. Tuy nhiên, cháu rất dở trong việc kinh doanh, tính toán lợi nhuận, cháu sợ ra riêng làm sẽ có ngày thua lỗ phải đóng cửa. Ba mẹ cháu cũng hay nhắc cháu là nên làm công ăn lương vì biết cháu tính toán không giỏi nên sẽ dễ thua thiệt khi ra làm riêng. Ba mẹ cháu cũng làm ăn buôn bán nhỏ, mà cháu chẳng được di truyền chút máu kinh doanh nào từ song thân cả. Nhưng nếu cháu ra làm riêng thì được hả bác? Cung tử tức của cháu có tốt không bác?
2 - về anh em nhà thời nay là 2 > nhiều 4 người cô thứ như đoạt trươc ý có thể trên có chị mất 1 người.
---> Cháu là con một, trước và sau cháu chẳng có ai bị mất hết.
3- cha mẹ : viên chức , giao viên , buôn bán nhỏ gì đó .về bên cha mẹ thì thế bên nội hơn ngoại 1 tí . cha dễ thứ út .mẹ thuong trưởng đoạt trưởng nữ . lực lương ( anh em ) thì bên mẹ nhỉ hơn Bên cha anh em .
---> Vâng, như đã nói ở trên, ba mẹ cháu làm ăn buôn bán nhỏ thôi ạ. Bên nội và bên ngoại của cháu gia thế cũng ngang ngang nhau ạ, không bên nào trội hẳn hơn bên nào. Cha cháu còn con thứ, còn mẹ cháu là con trưởng. Bên ngoại quả đúng là đông người hơn bên nội, và gia đình cháu thân với bên ngoại hơn bên nội. Một năm chỉ về thăm bên nội 1 lần thôi, phần vì ba cháu ít anh em, và dòng họ bên nội phân tán hết nên cũng chẳng còn ai thân thích để lui tới.
4- về tướng cô thì cao vút trời xanh : 1,50 >54 .cân không tính quần áo mũ bảo hiểm dép giày Luôn váy chống nắng + gang + tất = 48 kg giác chút ...
---> Éc éc..., câu trước câu sau của bác làm cháu chưa kịp bay lên thì đã bị kéo xuống vực sâu rồi. Cháu cao khoảng trung bình thôi ạ, 1m60 và nặng khoảng 55 kg.
5- về nhà cửa: hiện nay ở nhà không chính chủ nhà thuê có thể di chuyển nữa . Nhà cha mẹ :có như đã lâu ở như khu đây chung hay dạng tập thể .?
---> Hiện nay cháu vẫn còn ở chung với ba mẹ. Nhà của cháu là nhà riêng chứ không ở chung cư hay tập thể gì hết ạ.
6- tình yêu tình báo : hồi đang học quen 1 nam ,sau năm 24 lại như túm lại không Thuận hiện nay chưa nhập hàng mới nghĩa không quen ai do có lẽ nản hay có Như không buồn phiền ....! Tạm tạm vậy cô kiểm lại xem hên hay xui ( đúng ,sai ) tính tiếp hhehehe
----> Thú thật với bác là hồi lúc đi học cháu chẳng quen ai tới mức độ gọi là tình yêu, vì ba mẹ cháu hồi đó rất khó, sợ cháu không lo học nên cấm không cho nghĩ đến chuyện tình cảm. Cho tới bây giờ cháu cũng chưa quen ai vì cháu vẫn đang tập trung cho việc học và công việc. Những người bạn trai mà cháu quen thì chỉ dừng ở mức thích nhau như bạn thân thôi, tức nói chuyện, trao đổi nhiều hơn thôi, chứ chẳng thể tiến tới mức gọi là yêu được.
1- về cuuộc sống thì nhỏ hay bịnh yếu sanh ra .vùng quê hay vùng không sôi động Và mẹ hơi khó yếu . và cô thường có bịnh mật ,khó tiêu nên dẫn tới ăn hay đầy bụng Và binh đương ruột như chính mậ không tiết để chuyển hóa thức ăn hết.
---> Cháu được sanh ra và lớn lên tại Sài Gòn ạ. Lúc nhỏ quả thật sức khỏe của cháu yếu, bệnh suốt nhưng càng lớn thì càng khỏe. Cháu không biết có bệnh về tuyến Mật hay không vì cháu có hay đi khám sức khỏe nhưng chưa phát hiện ra vấn đề gì. Cháu không bị chứng khó tiêu nhưng cháu rất mẫn cảm với đồ ăn dơ, đi ăn chổ nào mà người ta nấu ăn không kỹ lưỡng là cháu bị… Tào Tháo rượt ngay. Ngay cả ăn đồ ở nhà nấu cũng vậy, nấu ăn không sạch là cháu biết ngay. Còn mẹ cháu, lúc trẻ cũng dễ bệnh nhưng càng về già thì càng ít bệnh và sống khỏe.
Bàn tay 2,3 gân xanh chạy thẳng lên + thêm du lịch sau cô số đi xa nước ngoài đó dù học hay Không học gì ! Còn ở hay về tính sau . đường xanh bao hiệu cô nên làm thê nghề nữa Không sau cô buộc theo bầy đàn ê kíp mà làm nhiều điều không muốn phải làm : Tỉ dụ : bịnh nhân không có bịnh như vì gì phê luôn là bịnh, thuốc bán đúng thêm phăng Ta ri ra làm người bệnh vừa khổ lại bịnh chậm hết .này do trí đạo bị cắt nhiều nê mmuốn Theo ý mình không được hay mở làm riêng tốt hơn .góp ý nha ! ( gọi là theo bay đàn ) đó số hay gặp vậy nên cẩn thận .seo nhiều bà ông bác sĩ phuoc Lơn mà nhiều người giàu xụ mà con lại phá gia là do việc thường làm đó .nên tích phuoc Tùy không giàu không tiếng tầm thường thì con cái thành danh ttầm cỡ .vì cung con lại Rất tốt vậy suy ra nênlàm .
---> Cám ơn bác đã góp ý cho cháu. Trong giao tế, cháu không thích tranh cãi nên thường chiều theo ý người khác, nhưng nếu vì chiều ý người mà phải làm chuyện thất đức thì cháu nhất định không làm. Tuy nhiên, cháu rất dở trong việc kinh doanh, tính toán lợi nhuận, cháu sợ ra riêng làm sẽ có ngày thua lỗ phải đóng cửa. Ba mẹ cháu cũng hay nhắc cháu là nên làm công ăn lương vì biết cháu tính toán không giỏi nên sẽ dễ thua thiệt khi ra làm riêng. Ba mẹ cháu cũng làm ăn buôn bán nhỏ, mà cháu chẳng được di truyền chút máu kinh doanh nào từ song thân cả. Nhưng nếu cháu ra làm riêng thì được hả bác? Cung tử tức của cháu có tốt không bác?
2 - về anh em nhà thời nay là 2 > nhiều 4 người cô thứ như đoạt trươc ý có thể trên có chị mất 1 người.
---> Cháu là con một, trước và sau cháu chẳng có ai bị mất hết.
3- cha mẹ : viên chức , giao viên , buôn bán nhỏ gì đó .về bên cha mẹ thì thế bên nội hơn ngoại 1 tí . cha dễ thứ út .mẹ thuong trưởng đoạt trưởng nữ . lực lương ( anh em ) thì bên mẹ nhỉ hơn Bên cha anh em .
---> Vâng, như đã nói ở trên, ba mẹ cháu làm ăn buôn bán nhỏ thôi ạ. Bên nội và bên ngoại của cháu gia thế cũng ngang ngang nhau ạ, không bên nào trội hẳn hơn bên nào. Cha cháu còn con thứ, còn mẹ cháu là con trưởng. Bên ngoại quả đúng là đông người hơn bên nội, và gia đình cháu thân với bên ngoại hơn bên nội. Một năm chỉ về thăm bên nội 1 lần thôi, phần vì ba cháu ít anh em, và dòng họ bên nội phân tán hết nên cũng chẳng còn ai thân thích để lui tới.
4- về tướng cô thì cao vút trời xanh : 1,50 >54 .cân không tính quần áo mũ bảo hiểm dép giày Luôn váy chống nắng + gang + tất = 48 kg giác chút ...
---> Éc éc..., câu trước câu sau của bác làm cháu chưa kịp bay lên thì đã bị kéo xuống vực sâu rồi. Cháu cao khoảng trung bình thôi ạ, 1m60 và nặng khoảng 55 kg.
5- về nhà cửa: hiện nay ở nhà không chính chủ nhà thuê có thể di chuyển nữa . Nhà cha mẹ :có như đã lâu ở như khu đây chung hay dạng tập thể .?
---> Hiện nay cháu vẫn còn ở chung với ba mẹ. Nhà của cháu là nhà riêng chứ không ở chung cư hay tập thể gì hết ạ.
6- tình yêu tình báo : hồi đang học quen 1 nam ,sau năm 24 lại như túm lại không Thuận hiện nay chưa nhập hàng mới nghĩa không quen ai do có lẽ nản hay có Như không buồn phiền ....! Tạm tạm vậy cô kiểm lại xem hên hay xui ( đúng ,sai ) tính tiếp hhehehe
----> Thú thật với bác là hồi lúc đi học cháu chẳng quen ai tới mức độ gọi là tình yêu, vì ba mẹ cháu hồi đó rất khó, sợ cháu không lo học nên cấm không cho nghĩ đến chuyện tình cảm. Cho tới bây giờ cháu cũng chưa quen ai vì cháu vẫn đang tập trung cho việc học và công việc. Những người bạn trai mà cháu quen thì chỉ dừng ở mức thích nhau như bạn thân thôi, tức nói chuyện, trao đổi nhiều hơn thôi, chứ chẳng thể tiến tới mức gọi là yêu được.
Một lần nữa cháu xin cám ơn bác kiếm.
menglan
14/10/2015
nhanqua, on 14/10/2015 - 09:02, said:
đúng là mệt làm gì cũng bị người ta lợi dụng. em biết nè bác . bác thích không e lập cho bác 1 face. rồi bí mật nhắn tin cách dùng trong hộp thư . cũng như mật khẩu. bác muốn đổi thì bác đổi mật khẩu cho bác. face dùng cubgx dễ thôi bác
Sửa bởi tu.hoa: 14/10/2015 - 11:14
Camxoaiquyt
14/10/2015
menglan
14/10/2015
hình trên hơi nhầm tí, a còn lại quay lại níu nốt tay kia của bác => thực tế đã cminh
booboo01
14/10/2015
kiemkhach13, on 13/10/2015 - 16:34, said:
* thì bác đã bảo rồi anh áo tím ánh trắng thịt hết " bọn này nhà to khá giàu đó " nhìn tên nào cũng béo mần thôi cô ợ ! ....mặt ku áo tím nó là trưởng nam hay trai 1 trong gia đình bên ảnh phải không . đen thầm ,môi dầy ,răng sún mần luôn miễn có " chiền " ok rồi ....
- sao lấy có cơ hội lấn nhà chiếm đất luôn hahahhaha
Camxoaiquyt
14/10/2015
booboo01, on 14/10/2015 - 22:37, said:
Bác kim ơi . Kô biết con có nên quen anh này kô ạ . Chán quá .ảnh đi tới 3 năm lận bác . Nghĩ tới là thấy nản rồi bác ạ ? Sau 3 năm về thì cũng lại đi biển tiếp . vì ngành nghề của ảnh liên quan đến biển (.ảnh là kĩ sư sửa máy tàu biển ) nên về rồi lại đi tiếp nữa vậy là 3 hay 4 tháng đi xong lại về mấy tháng rồi lại đi . Nghe con đã thấy chán rồi chứ đừng nói là quen. H chưa có nhìu tình cảm chắc thôi luôn bác ạ ! Mất công để sau này iu quá hông bỏ được lại khổ . Mà con cũng đâu có đến nỗi nào đâu . Sao rầu quá đi bác kiếm ơi . Bác kiếm hỡi . bu chán lắm luôn bác kiếm ơi hu hu
Sửa bởi TuViLySu.org: 14/10/2015 - 22:56


