←  Giải Trí

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

loa...loa ...tụ tập chém gió mùa đông .

kidvnn's Photo kidvnn 30/09/2015

Á nhân đây em kể bác Kiếm nghe, bữa đầu năm em thấy người yếu quá, thường xuyên đau đầu và không có sức lực. Lại bị choáng thường xuyên.
E sợ chết nên lò dò bấm bụng vào viện khám. Bác sĩ phán rối loạn vận mạch não do căng thẳng thần kinh kéo dài, suy nhược thần kinh, suy giảm miễn dịch, rối loạn nội tiết. Kêu e ở lại viện nằm mấy hôm, rồi dặn dò e những thứ dành cho... người có tiền. Khộ, e xin về luôn vì còn con nhỏ. ô liền dọa e nếu không điều trị sẽ dẫn đến tâm thần.

Thật e sợ toát mồ hôi bác ạ!

thế mà giờ hơn nửa năm rồi e vẫn chưa .... tâm thần. kkkkk

Chỉ là em yếu quá. bữa xin vô làm tạp vụ trong quán phở. e làm được 15 ngày, thì e về ốm mất 5 ngày, nằm một đống trên giường uống kháng sinh liều cao. huhuhuhu

Giờ mỗi bữa e ăn cơm rất ít, ăn không biết ngon và chỉ cố để qua bữa.

Bác có bài thuốc nào để ăn ngon miệng không ạ? Bác chỉ em với!!!
Trích dẫn

kiemkhach13's Photo kiemkhach13 30/09/2015

Hongvietcarrier, on 30/09/2015 - 09:49, said:



Uả CN offline mà không thấy Alo em nhỉ?.....buồn quá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(

* ủa tưởng đâu cậu biết . cí gì liêm hệ ishuynh .khi caphe sẽ thông báo
Vì kiếm khách hay quên .hihihi...
Trích dẫn

kiemkhach13's Photo kiemkhach13 30/09/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

sunflower0102, on 30/09/2015 - 10:30, said:



Dạ cháu cảm ơn bác Kiếm, cháu không hiểu được hết nhưng cũng hiểu phần nào rồi ạ.
Trước cách đây 2 năm cháu có xin quẻ sức khỏe, quẻ tình duyên và công việc ạ, bác xem cho đến lúc này đều đúng cả. Cháu sẽ gửi lại link vào inbox để bác xem ạ.
Hiện giờ được bác xem vậy là cháu yên tâm rồi ạ, khi nào cưới cần cách hóa giải hay có việc gì thực sự cần cháu lại hỏi bác tiếp được không bác hihi. Không cứ bám theo, bác Kiếm mệt thì biết làm sao

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hehe nhưng mà vụ xin phép khi nào vào sài gòn mời bác Kiếm cafe thì phải bám riết thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



* tuy duyên !. Khi nào dzô xi gòn loa..loa cho biết . để bác độn quẻ tốt đi thấy xấu ( mệt ) ở nhà cho lành
- mới xem lại quẻ cũ ..giời.....ôi ...quẻ này ngay 28/8/ 2012 đến nay hơn 3 năm roài . nhanh thật ....
Sẽ coi nhiều người ls có mình cô báo lại ..dzậy mấy người trớt quơt nên không báo lại chắc là sai .ai thấy sai
Buồn .riêng kiếm khách thấy rất là vui vì khỏi hỏi " tiếp " nhiều tập .
Cám ơn đã úp lại quen & và tham gia quán mì thập cẩm ở góc phố chợ trời ...hehehe..
( khi lấy chạy lẹn ra đây loa..loa...cho bác kiếm mọi người để chúc ...nhất là mạng
Vớt đi 1 em làm trong nhiều em đang chờ phà """ mà bên phà quá xá đông trong đó
Có quaán nhỏ của bác ...

Chúc cô may mắn ,mau lên xe tăng tiến thẳng về nhà ku ấy ..

Hết .....
Trích dẫn

giakhoa's Photo giakhoa 30/09/2015

Vậy như em zô thăm lão Huynh có được diện kiến lão huynh không Hay lại phải xếp hàng chờ tận 2 tháng .hay chờ quẻ tốt h đep mới gặp được lão Kiếm xịn đây .Phải hỏi trước chuẩn bị tinh thần ,ôm mo cau vì đứng lâu mỏi chân ko đợi nổi
Chào chị PA ,dạo này trông còn tươi sắc hơn mấy năm trước
Trích dẫn

kidvnn's Photo kidvnn 30/09/2015

Ô thế à? hihi mừng ghê ta!!! Dạo này toàn bị chê nhiều quá riết ngại ra đường. Nghe e nói vậy c thật lấy lại tinh thần không ít. kkkk
Mà nhắc mới nhớ, đúng là lúc đó chị chắc u ám lắm nên sau khi được e xem cho, về chị buồn mất mấy ngày nên ăn nhiều quá, lên hẳn 2kg. hức hức
Trích dẫn

sunflower0102's Photo sunflower0102 30/09/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemkhach13, on 30/09/2015 - 13:05, said:

* tuy duyên !. Khi nào dzô xi gòn loa..loa cho biết . để bác độn quẻ tốt đi thấy xấu ( mệt ) ở nhà cho lành
- mới xem lại quẻ cũ ..giời.....ôi ...quẻ này ngay 28/8/ 2012 đến nay hơn 3 năm roài . nhanh thật ....
Sẽ coi nhiều người ls có mình cô báo lại ..dzậy mấy người trớt quơt nên không báo lại chắc là sai .ai thấy sai
Buồn .riêng kiếm khách thấy rất là vui vì khỏi hỏi " tiếp " nhiều tập .
Cám ơn đã úp lại quen & và tham gia quán mì thập cẩm ở góc phố chợ trời ...hehehe..
( khi lấy chạy lẹn ra đây loa..loa...cho bác kiếm mọi người để chúc ...nhất là mạng
Vớt đi 1 em làm trong nhiều em đang chờ phà """ mà bên phà quá xá đông trong đó
Có quaán nhỏ của bác ...

Chúc cô may mắn ,mau lên xe tăng tiến thẳng về nhà ku ấy ..

Hết .....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Dạ vâng thưa bác Kiếm, khi nào quyết định vào sài gòn cháu sẽ lên xin bác xem quẻ cho ạ hihi.
Cháu cảm ơn lời chúc của bác ạ, cảm ơn bác đã luôn xem và cho cháu những lời khuyên, trong những lúc khó khăn được giúp đỡ thật quý giá biết bao. Hihi khi nào có tin cưới hỏi cháu sẽ báo lại ngay ạ. Nhưng mà vẫn cứ theo quán bác, nghe bác chém gió cho đời vui tươi ạ hehe.
Cháu chúc bác và gia đình thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và may mắn ạ!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi sunflower0102: 30/09/2015 - 13:51
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 30/09/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kidvnn, on 30/09/2015 - 10:30, said:

Á nhân đây em kể bác Kiếm nghe, bữa đầu năm em thấy người yếu quá, thường xuyên đau đầu và không có sức lực. Lại bị choáng thường xuyên.
E sợ chết nên lò dò bấm bụng vào viện khám. Bác sĩ phán rối loạn vận mạch não do căng thẳng thần kinh kéo dài, suy nhược thần kinh, suy giảm miễn dịch, rối loạn nội tiết. Kêu e ở lại viện nằm mấy hôm, rồi dặn dò e những thứ dành cho... người có tiền. Khộ, e xin về luôn vì còn con nhỏ. ô liền dọa e nếu không điều trị sẽ dẫn đến tâm thần.

Thật e sợ toát mồ hôi bác ạ!

thế mà giờ hơn nửa năm rồi e vẫn chưa .... tâm thần. kkkkk

Chỉ là em yếu quá. bữa xin vô làm tạp vụ trong quán phở. e làm được 15 ngày, thì e về ốm mất 5 ngày, nằm một đống trên giường uống kháng sinh liều cao. huhuhuhu

Giờ mỗi bữa e ăn cơm rất ít, ăn không biết ngon và chỉ cố để qua bữa.

Bác có bài thuốc nào để ăn ngon miệng không ạ? Bác chỉ em với!!!
3 hôm nay em cũng đau đầu kinh khủng luôn đại ca ạ, người cũng mỏi mệt hơn bt....
đại ca có uống cafe hay chất kích thích gì ko dễ dẫn đến căng thẳng thần kinh?
Trích dẫn

kiemkhach13's Photo kiemkhach13 30/09/2015

@@@@ mộc thiên tâm :

Cho hỏi vậy nhà hương hỏa là có, như nhường cho bác ở .
Cha mẹ nhất là cha thất vại năm nào về kinh doanh so với
Tuổi cô bao nhiêu thì sảy ra như vậy
* mẹ hay cha trên tay sao lại có thêm 1 nam sồn sồn xuất
Hiện hay nữ sồn sồn .không biết có không ý là cha mẹ có
Quen bên ngoài đại khái ( học hỏi ) không đoán nha

Thankiu hehhehe
Trích dẫn

MocThienTam's Photo MocThienTam 30/09/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemkhach13, on 30/09/2015 - 16:06, said:

@@@@ mộc thiên tâm :

Cho hỏi vậy nhà hương hỏa là có, như nhường cho bác ở .
Cha mẹ nhất là cha thất vại năm nào về kinh doanh so với
Tuổi cô bao nhiêu thì sảy ra như vậy
* mẹ hay cha trên tay sao lại có thêm 1 nam sồn sồn xuất
Hiện hay nữ sồn sồn .không biết có không ý là cha mẹ có
Quen bên ngoài đại khái ( học hỏi ) không đoán nha

Thankiu hehhehe
- Dạ vâng, bác gái con mất chồng sớm, 1 mình nuôi các con nhưng sau này không ai lo lại nên ba con để lại nhà cho bác.
- Con chỉ nhớ là bắt đầu suy là khi con vào cấp 2, khoảng 10 năm rồi ạ ,con sinh năm 1989, sau khi nợ lần, gia đình xuống dốc trầm trọng, ba mẹ không thuận, ba con sau đó còn bị liệt gần 2 năm nhưng may gặp người mách nên chữa khỏi .
- Con chắc chắc bố hoặc mẹ con khong có người khác ,chỉ có mẹ con với ba con giờ khôg được hòa thuận thôi, ra ngoài có 1,2 cặp vợ chồng xin nhận làm con nuôi mà gia đình con không chịu ( chỉ là người ta quý mến, muốn đi lại như trong nhà với nhà con thôi,chứ cậu mợ ấy có con cái cả ), hiện tại thì má bạn trai con chăm lo cho con thì cũng không khác gì con cái, chỉ có thế thội ạ .
Hì hì

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

kiemkhach13's Photo kiemkhach13 30/09/2015

MocThienTam, on 30/09/2015 - 16:52, said:


- Dạ vâng, bác gái con mất chồng sớm, 1 mình nuôi các con nhưng sau này không ai lo lại nên ba con để lại nhà cho bác.
- Con chỉ nhớ là bắt đầu suy là khi con vào cấp 2, khoảng 10 năm rồi ạ ,con sinh năm 1989, sau khi nợ lần, gia đình xuống dốc trầm trọng, ba mẹ không thuận, ba con sau đó còn bị liệt gần 2 năm nhưng may gặp người mách nên chữa khỏi .
- Con chắc chắc bố hoặc mẹ con khong có người khác ,chỉ có mẹ con với ba con giờ khôg được hòa thuận thôi, ra ngoài có 1,2 cặp vợ chồng xin nhận làm con nuôi mà gia đình con không chịu ( chỉ là người ta quý mến, muốn đi lại như trong nhà với nhà con thôi,chứ cậu mợ ấy có con cái cả ), hiện tại thì má bạn trai con chăm lo cho con thì cũng không khác gì con cái, chỉ có thế thội ạ .
Hì hì

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



* à thì là mà như dzậy "! . vì trên gò thái âm có đường cha mẹ ngoài nên nhiều nghĩa
Mà đường chỉ không hiện rõ nên hỏi để ngẫm thêm bít đâu sau này có thể đoán cho
Chính xác là cha mẹ nuôi ,cô cậu mang về nuôi hoậc cha mẹ bước thêm mà mình buộc
Phải kêu gần như cha mẹ ...hehhehe...

* chuyện nữa sau cô muốn kiếm khách xem hình thì chụp 3 tấm rõ 1 trực diện 2 tâm ngang
90% .và ghi tuổi .không thì 1 tấm trực diện .coi hinh dạng kiểu ,mờ không thì không xem đc

Thankiu ...vậy là xong hen .
Sửa bởi kiemkhach13: 30/09/2015 - 17:11
Trích dẫn

MocThienTam's Photo MocThienTam 30/09/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemkhach13, on 30/09/2015 - 17:01, said:

* à thì là mà như dzậy "! . vì trên gò thái âm có đường cha mẹ ngoài nên nhiều nghĩa
Mà đường chỉ không hiện rõ nên hỏi để ngẫm thêm bít đâu sau này có thể đoán cho
Chính xác là cha mẹ nuôi ,cô cậu mang về nuôi hoậc cha mẹ bước thêm mà mình buộc
Phải kêu gần như cha mẹ ...hehhehe...

Thankiu ...vậy là xong hen .

- Nếu mà kiu thì chăcvs là ba mẹ bạn trai con thôi,chứ cậu mợ con vẫn kiu cậu mợ thôi,còn với ba mẹ bạn con thì kiu pá má luôn, cũng được má koi như con cái trong nhà
- Con có gửi tin nhắn cho bác ,bác xem giúp con với người con đang quen có đến được với nhau không, nếu được thì ổn không ạ .
Trích dẫn

kiemkhach13's Photo kiemkhach13 30/09/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MocThienTam, on 30/09/2015 - 17:13, said:


- Nếu mà kiu thì chăcvs là ba mẹ bạn trai con thôi,chứ cậu mợ con vẫn kiu cậu mợ thôi,còn với ba mẹ bạn con thì kiu pá má luôn, cũng được má koi như con cái trong nhà
- Con có gửi tin nhắn cho bác ,bác xem giúp con với người con đang quen có đến được với nhau không, nếu được thì ổn không ạ .
.

..giời ơi....này 99% là lấy rồi hỏi chi nữa mặt tay rực đào hoa lửa . giờ cô xếp lịch thế là xong .
Bên hay không do ,2 anh chị ợ ...chửa lấy vẫn kiu ba mẹ thì cũng ok..hehehe
Trích dẫn

MocThienTam's Photo MocThienTam 30/09/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemkhach13, on 30/09/2015 - 17:23, said:

.

..giời ơi....này 99% là lấy rồi hỏi chi nữa mặt tay rực đào hoa lửa . giờ cô xếp lịch thế là xong .
Bên hay không do ,2 anh chị ợ ...chửa lấy vẫn kiu ba mẹ thì cũng ok..hehehe
Con cảm ơn bác ! hì hì

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

kidvnn's Photo kidvnn 30/09/2015

Không em à! Đâu phải cứ dùng chất kích thích mới căng thẳng thần kinh đâu. hihihi
Trích dẫn

kiemkhach13's Photo kiemkhach13 30/09/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Phuoctu2015, on 30/09/2015 - 00:11, said:

Bác kiếm. Tay nữ giới mà đường chỉ tay phải rất rõ đẹp, mà tay trai ngoằn ngheo đất đoạn khác nhau quá nhiều giưa 2 bàn tay thi coi sao hả bác. Cô nay tre 26t thui à. Cháu thây it nguoi co sự khac biêt lớn vậy.

* này phải mhifn miêu tả thì chịu thua lun đó !!!
Trích dẫn