Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
booboo01, on 19/09/2015 - 15:58, said:
Được bác kím kể chuyện xưa cho nghe con thích lắm ạ
Dạo này mùa mưa chán quá bác nhỉ ? Muốn đi đâu cũng phải như thánh ( đoán mò xem nay có mưa không mưa buổi lào hj hj)
Con nghe nói trời mưa nên trên thành phố ngập nước kinh lắm con hok biết chỗ của bác có bị ngập nước kô ạ ? )
Bác kím ơi có khi nào bác hối hận vì biết xem tướng không ạ. Kiểu như người biết xem tướng con thấy nếu cứ gặp bất kì một ai cũng có thể nhìn xuyên thấu tâm cang của mgười ta thì còn gì thú vị nữa bác nhỉ ? Nó chỉ tốt khi mình gặp người xấu tức có nghĩa biết xấu nên mình né đi . Chứ con thử nghĩ những người trẻ biết tướng pháp một khi kết hôn chắc chắn sẽ rất khó . Vì gặp ai nhìn ai cũng như một. ai nhìn cũng thấu như xuyên lục phũ ngũ tạng người ta :v hi hi biết xem tướng nên yêu cầu chọn vợ chồng cũng " khắt khe " .thấy người ta có tướng gì đó xấu lại kô thích . Thấy người tướng tốt thì ngược lại nhưng chưa chắc người tốt tướng sẽ thích mình ? Bác thấy đúng kô ạ? Cháu thấy người trẻ thì không nên học tướng đâu bác nhỉ ? Hj hj
*** thường bất cứ ai mới vô học môn bói toán phần đa hay vạch lá tìm sâu sau thời gian chấp nhận sâu đó
Tìm cách khác khắc phụ cho bớt xấu ..sau thời gian lại thấy trên cây này không có sâu không đúng ( rau nào sâu nấy ) mới đúng cây đó . và không sợ nó luôn .
- học tướng nhìn thì tránh được không " theo sách lý thì tránh được .như thật sự chỉ giảm được dù biết là xấu .
"" chuyện thật người thật "
Cách đây năm ngoái ngày 13 tháng 8 dl . bác để dành 10 tr/ vn .để đóng tiền học cho mấy nhóc ở nhà
Bất ngờ 1 người em họ đến ( nữ ) đi với người sắp lấy . tên này thì sắc khi thua nặng ..như do em này làm
Ở công viên t*o đàn gần 20 năm + lại em họ ( nữ) đứng ra mượn , nên bác nghĩ thôi đầu năm học
Là tháng 9 dl mới đóng tiền. Nên ok con gà đen...thành đen luôn đến năm học 2015 không thấy trả .
Có nhắn hỏi thì bảo từ từ ...em bị sự cố anh thông cảm "" may lần đó chỉ cho mượn 5 triệu /vn mà lòng
Áy nay do "nghi ngờ " mà không đưa hết ..vì sắc tên này ám khí mắt đỏ lộ dạng phá tài như do tình cảm
Hay lời nói nên mất cái nhìn về tướng giờ nghĩ lại mừng là mình nhìn đúng tuy mất như được bài học .
Thật ra sẽ trả lâu thôi. Nhờ mỗi lần như vậy cí thêm quyết đoán không phải áy náy là họ cần mà mình không nhiệt tình giúp. Sau này nhìn chuẩn hơn hay cho mượn khoản nào đó không gây khó cho mình và mất lòng nguoi mượn.
*" trong cuộc sống ai cần cầu tiến .như cái cản trở ta lớn nhất là do chính ta cản đường chẳng ai hết .
Cái này đọc thấy mâu thuẫn " thật ra có đó : qua kinh ngiệm sợ gì gặp đó không sai .
Như kk rất sợ oải khi viết dài .do nhìn lúc đầu trên máy khoản 15 phut mắt hoa cả lên thấy lóa .rôi
Nảy viết lung tung cho xong cái " bệnh lòa " cuối đọc lại thà không viết hay hơn .cứ như vậy vài năm
Thấy bực đành chấp nhận cho mày lóa luôn ..và nối sợ đó dần dần cải thiện hơn . thêm nhiều bạn trẻ
Gặp kiếm dỏm nói nghe thấy " xí hổ " ....bác kiếm ơi ...cháu đọc bài bác trên mạng đọc hồi xong ,cháu
Chẳng hiểu và đọc ngược thì lại hiểu !!!!!!!????. Từ đó cố gắng viết sao dễ như cứ lộn xộn hiện nay vẫn
Còn như cái hay là mình tự biết khâc phụ nó từ từ .nếu cứ sợ cứ ngại đến hôm nay chẳng viết bài nào
Đọc ngược cũng Hông hiểu luôn .đây lấy cái của mình để nghiệm thì ai cũng có cái cần chiến đấu chính
Bản thân. Thắng được bản thân mình là thắng được cái khác dễ hơn khi chưa thắng chính mình .
*"" như xưa kk không kiểu mở topic chém gió . ai rảnh ngồi xem ngày này qua tháng nọ ( đúng hông ta )
Như mở xem " chùa " nhỡ sai lại mất mặt + rồi mình chẳng tự xóa bài khi vài người không ưa vô kiếm
Chuyện móc mé " vì nếu ở fb thì ta tự do hơn .như chính tư do thì không rèn luyện khun khổ ,khun phép
Theo từ trang mà chủ mạng qui định. Vậy tự do quá cũng có thể làm ta không biết cái dở chính mình
Muốn có người kiểm soát nên vô như trang có người quảng lý tốt hơn .
* có người vô nhờ xem .thấy kk cám ơn họ thấy lạ tưởng khách sáo thật ra không ,vì chính họ là đem thông tin" xác thật" nhất cho mình sao lại không thank. Chính họ là thầy ta còn gì hiểu theo nghĩa ( đen ) .không sướng ngồi đọc sách theo những ví dụ chẳng ai chịu trách nhiệm . vậy ta cí lợi quá xá .
- tuy nhin có nhiều người lúc đầu nhờ viết rất tình cảm sau xem hơi sâu động đến gì đó mà người luận không biết là kỵ thì lối viết khác liền hơi thấy bực khi đọc .( bức) này lại là bức cản ta nên cố gắng tập nhẫn
Thì thấy ờ mình đã sai khi nói đến điều mà họ " kỵ " mà mình không biết .cứ vậy ...rùi đến luac nào đó
Sáng dậy đi ra quán caphe ngồi uống 1 mình "tự khen " mình đã làm được. Vì sau này ở nơi nào đó lúc nào
Đó bản thân ta sẽ không phạm như điều kỵ mà cản ta trên bước đương tiến thân và sẽ ít người nghét chắc chắn là như vậy .
* và rất rất nhiều bạn trẻ học môn nay hay đến hỏi .rùi nói cái khuyết của kk .sao lại dám nói trước mặt vì họ thấy kk đang cần .nên nhờ vậy tánh bớt đi rất nhiều so với xưa rất nhiều .
Vì hồi xưa như người đến chỉ hỏi " dạ ! Dạ ...rồi đứng dạy về chẳng biết ra sao như bản thân tự sướng là xem cấm hỏi cấm nói cấm kiểm luôn .do có thể ánh mắt thể hiện lên thành ra người đến nhờ xem chẳng dám nói
- và gặp các thầy tư vi ,tứ trụ : gặp là kk chém liền nếu ngang tầm xin mời không nên đi chỗ khác vậy thành kẻ thù luôn nghĩ lại quá xá ngu không ta ? ( quá ngu lun ) .giờ nhiều bạn vô số...vui.vui..
Hết có thể các bạn trẻ nghĩ bài trên sai hay đúng đều ok ...hehehhe