booboo94, on 05/09/2015 - 12:47, said:
Tháng này có người lại tỏ tình với bu bác kím ạ . Con cũng bất ngờ quá luôn bác kím ạ . Lúc kô tình mong tình tới . Tình tới rồi thì lại cong chân lên chạy mất hút luôn . Hj hj.
Hok biết thời quá khứ dĩ vãng oai hùng Hoành tráng bác kím đã trải qua bao mối tình trc khi đến với gấu iu nhà bác zị ạ . Hj hj . Bác kể tụi con nghe thiên. Tình.sử .zới .ạ .hj hj
* giời ...thiên không gặp đào hoa lắm mối tối nằm đông . ai cũng bảo nên quen 1 người
Như thật trong đời được mấy người quen lấy luôn đâu ta !? Chắc tỷ lệ 1/1000.
- bác hồi trẻ linh tinh lắm giờ nghĩ lại vẫn còn tiêc giá chi quen nhiều hơn nữa hay biết mấy
Kể chuyện dzui cuối tuần ! Năm đó bác 20 quen em rất xinh nhà phía sau trường nguyễn thượng
Hiền hiện nay ( đg cmt8 ) nhìn qua là viện thông nhất . hôm đó nhớ không nhầm là chiều thứ
Bảy thì có nhà thờ chí hòa làm lễ 16 ,30 > 18 là lễ đầu lễ sau 18 >19 ,30 . xưa không có alo
Nên đua xế điếc ( xe đạp ) lên được báo là chiều nay em đi lễ , để sáng chủ nhật đi chơi ...
....nên đua xe lên quận 3 chở 1 em mệnh có sao thiên phủ ở sửu đi chơi ...khổ nổi em này đòi
Chở về nhà .ok ...chiều theo chạy phải qua đường cmt8 . khi chở về nhà chơi xong ,chở về
Mắt giật ..giật ...liên hồi ...liêm độn quẻ ..giời ...quẻ thiên phong cấu..vừa chùi mồ hội thì
Nghe 1 tiếng quen ...quen...mà nhìn thì thấy em đi lễ ở đầu xe đạp ...em ngồi sau lơ ngơ hỏi
Ai dzậy ...anh kiếm ....ờ..ờ ...hình như 2 em này hiểu chiện nên cô ngồi sau nhảy xuống ...bác
Hết đạp xe được " thì nghe 1 tiếng vang vọng từ trên không trung nghe cũng quen...quen ..này
Để tử hay ...chạy nhanh không vong mạng đó """ nghe tiếng nữa ..này...này..đệ tử ...bỏ của chạy
Lấy người đi....lúc này bác theo phản xạ nhảy xuong chạy như ma đuổi vòng nhà thờ chí hòa
Ra công ty may việt tiến từ đó ca đầu chạy thẳng ra chợ tân bình rùi đi từ từ về nhà như mắt vẫn
Để phía sau ....
- sau lần này bâc rút ra bài học " không nên chở dfi lung tung qua hướng người yêu đầu lòng hay
Người yêu thứ a hay z...nhờ vậy mà sống được đêna hôm nay ..binh an tuy ccó quen nhiều em
Hehehehhe...
Hết rùi ......