loa...loa ...tụ tập chém gió mùa đông .
Sunshine.
20/06/2015
kiemkhach13, on 20/06/2015 - 21:31, said:
* vì hôm qua cô úp hình lên bên má phải bị nám xám tí tí đại khái vết
còn mới nên nghi nghi là quen năm vừa qua , à nam 92 cô chắc cũng
Tuổi này +cô cũng người miền trung !? . Giờ còn quen không thấy về nám cũ cũ châc hết thân rùi
Nên ít bị vết nám năm 2015 !?" .
- yên tâm cô còn bị nám nám tên khác năm nay trễ đầu năm sau "!
Xong mới có hôn nhân đại khái tướng hình váo hiệu lần thứ 3 mới
Hy vọng cơ hội lập gia đình .sao không trả học nghành gì hay để đoán ?
Xong rùi ....hết sạch sành xanh lun
còn mới nên nghi nghi là quen năm vừa qua , à nam 92 cô chắc cũng
Tuổi này +cô cũng người miền trung !? . Giờ còn quen không thấy về nám cũ cũ châc hết thân rùi
Nên ít bị vết nám năm 2015 !?" .
- yên tâm cô còn bị nám nám tên khác năm nay trễ đầu năm sau "!
Xong mới có hôn nhân đại khái tướng hình váo hiệu lần thứ 3 mới
Hy vọng cơ hội lập gia đình .sao không trả học nghành gì hay để đoán ?
Xong rùi ....hết sạch sành xanh lun
Cháu cũng ở miền trung , sinh năm 92 luôn ạh ,
Cháu học kế toán xong rồi, nhưng bây h cháu chuyển ngành qua học Nurse nếu được đi du học
hôm qa cháu post xong xóa ngay mà .. bác vẫn nhớ à , cháu lại cứ nghĩ bác nhìn avata ...
Sửa bởi firefly.789: 20/06/2015 - 22:06
kiemkhach13
20/06/2015
Đúng hôm qua có nhìn qua " như do quán chém gió đông khách cũng khá
Do thu hông có nên nợ thuế nhà nước tước môn bài đành đóng cửa .
- để có dịp nở tiếp lâu lâu mấy ông thuế đến lại đóng ,mở chỗ khác vì
Khu vực chợ nì cho phép mở 3 >> 6 tháng miễn thuế . Đến tháng thứ
4 hoặc 7 tháng chuẩn bị thuế lại chuồn hehehe...
* xưa bác có quen 1 em miền trung > cô toàn cho bác ăn mắn sống
Mỗi lần lên nhà về thường đau bụng riết bác đành " đôi ngả chia tay "
Luôn " giờ già ngồi vuốt râu bạc nghĩ lại vẫn còn sợ ...nếu cô ở miền
Trung quen anh nào bắc & nam không nên cho ăn mắn nhiều quá dễ
Chia tay mà lấy vẫn cho ăn thì nữ dễ trở thành sát chồng lắm .ly do
Ăn hoài dạ dày đường ruột tiêu luôn thì chết ...vô tình thành số sát đó
Nhớ nha còn cũng miền thoải mái hơn .
- sau cô có nhà sớm lém có thể lấy chồng có nhà luôn vận 28 > 32 khoan
Này . Mũi mắt dạng dễ họng + tim khó thở 1 tí , nhà cha mẹ dễ 2 căn đôi
Hoặc 2 căn gần sát nhau đại loại ở khu thoang đãng ĐÔng xe nguoi
Qua lại như không phải đường lộ chính .
- hôm thấy vui vui nên chém gió tí tí do gấu yêu ở nhà hết chì chiết
Hết...hehehe....
Sửa bởi kiemkhach13: 20/06/2015 - 22:31
Do thu hông có nên nợ thuế nhà nước tước môn bài đành đóng cửa .
- để có dịp nở tiếp lâu lâu mấy ông thuế đến lại đóng ,mở chỗ khác vì
Khu vực chợ nì cho phép mở 3 >> 6 tháng miễn thuế . Đến tháng thứ
4 hoặc 7 tháng chuẩn bị thuế lại chuồn hehehe...
* xưa bác có quen 1 em miền trung > cô toàn cho bác ăn mắn sống
Mỗi lần lên nhà về thường đau bụng riết bác đành " đôi ngả chia tay "
Luôn " giờ già ngồi vuốt râu bạc nghĩ lại vẫn còn sợ ...nếu cô ở miền
Trung quen anh nào bắc & nam không nên cho ăn mắn nhiều quá dễ
Chia tay mà lấy vẫn cho ăn thì nữ dễ trở thành sát chồng lắm .ly do
Ăn hoài dạ dày đường ruột tiêu luôn thì chết ...vô tình thành số sát đó
Nhớ nha còn cũng miền thoải mái hơn .
- sau cô có nhà sớm lém có thể lấy chồng có nhà luôn vận 28 > 32 khoan
Này . Mũi mắt dạng dễ họng + tim khó thở 1 tí , nhà cha mẹ dễ 2 căn đôi
Hoặc 2 căn gần sát nhau đại loại ở khu thoang đãng ĐÔng xe nguoi
Qua lại như không phải đường lộ chính .
- hôm thấy vui vui nên chém gió tí tí do gấu yêu ở nhà hết chì chiết
Hết...hehehe....
Sửa bởi kiemkhach13: 20/06/2015 - 22:31
Sunshine.
20/06/2015
kiemkhach13, on 20/06/2015 - 22:24, said:
Đúng hôm qua có nhìn qua " như do quán chém gió đông khách cũng khá
Do thu hông có nên nợ thuế nhà nước tước môn bài đành đóng cửa .
- để có dịp nở tiếp lâu lâu mấy ông thuế đến lại đóng ,mở chỗ khác vì
Khu vực chợ nì cho phép mở 3 >> 6 tháng miễn thuế . Đến tháng thứ
4 hoặc 7 tháng chuẩn bị thuế lại chuồn hehehe...
* xưa bác có quen 1 em miền trung > cô toàn cho bác ăn mắn sống
Mỗi lần lên nhà về thường đau bụng riết bác đành " đôi ngả chia tay "
Luôn " giờ già ngồi vuốt râu bạc nghĩ lại vẫn còn sợ ...nếu cô ở miền
Trung quen anh nào bắc & nam không nên cho ăn mắn nhiều quá dễ
Chia tay mà lấy vẫn cho ăn thì nữ dễ trở thành sát chồng lắm .ly do
Ăn hoài dạ dày đường ruột tiêu luôn thì chết ...vô tình thành số sát đó
Nhớ nha còn cũng miền thoải mái hơn .
- sau cô có nhà sớm lém có thể lấy chồng có nhà luôn vận 28 > 32 khoan
Này . Mũi mắt dạng dễ họng + tim khó thở 1 tí , nhà cha mẹ dễ 2 căn đôi
Hoặc 2 căn gần sát nhau đại loại ở khu thoang đãng ĐÔng xe nguoi
Qua lại như không phải đường lộ chính .
- hôm thấy vui vui nên chém gió tí tí do gấu yêu ở nhà hết chì chiết
Hết...hehehe....
Do thu hông có nên nợ thuế nhà nước tước môn bài đành đóng cửa .
- để có dịp nở tiếp lâu lâu mấy ông thuế đến lại đóng ,mở chỗ khác vì
Khu vực chợ nì cho phép mở 3 >> 6 tháng miễn thuế . Đến tháng thứ
4 hoặc 7 tháng chuẩn bị thuế lại chuồn hehehe...
* xưa bác có quen 1 em miền trung > cô toàn cho bác ăn mắn sống
Mỗi lần lên nhà về thường đau bụng riết bác đành " đôi ngả chia tay "
Luôn " giờ già ngồi vuốt râu bạc nghĩ lại vẫn còn sợ ...nếu cô ở miền
Trung quen anh nào bắc & nam không nên cho ăn mắn nhiều quá dễ
Chia tay mà lấy vẫn cho ăn thì nữ dễ trở thành sát chồng lắm .ly do
Ăn hoài dạ dày đường ruột tiêu luôn thì chết ...vô tình thành số sát đó
Nhớ nha còn cũng miền thoải mái hơn .
- sau cô có nhà sớm lém có thể lấy chồng có nhà luôn vận 28 > 32 khoan
Này . Mũi mắt dạng dễ họng + tim khó thở 1 tí , nhà cha mẹ dễ 2 căn đôi
Hoặc 2 căn gần sát nhau đại loại ở khu thoang đãng ĐÔng xe nguoi
Qua lại như không phải đường lộ chính .
- hôm thấy vui vui nên chém gió tí tí do gấu yêu ở nhà hết chì chiết
Hết...hehehe....
Cháu đúng là bộp chộp , đọc lần 1 tưởng có khúc cô gái miền trung và mắn sống ( ko biết có phải là MẮM SỐNG không )
kéo lên mới thấy đoạn 2 * NHE RĂNG CƯỜI*
- Mắt : chấu cận hơn 1 độ , mũi hình như vẫn bình thường
- Tim : đôi khi cháu thấy khó thở kiểu như ngộp nhưng tích tắc thôi chưa vấn đề gì
CHÁU CŨNG MONG CƯỚI ĐƯỢC ÔNG CHỒNG VỀ GIÀ VẪN GỌI VỢ LÀ GẤU IU
- Ba mẹ : Nhà cháu đang ở , cách vài căn trên cũng 1 con đường , cùng 1 phía có 1 cái nữa , xa xa cũng ở khu đó cách khoảng 70m có thêm cái nữa ( bm cháu có 3 cái nhà NHỎ NHỎ cũng GẦN GẦN nhau )
CÁM ƠN BÁC ! Hy VỌNG GẤU IU CỦA BÁC CÀNG NGÀY CÀNG ĐÁNG IU ......
Sunshine.
20/06/2015
CHáu bổ sung : Đúng là nhà cháu không nằm trên đường chính , quang đãng
Lúc nãy là
Mũi + mắt => họng + tim => cháu nhìn nhầm , bác đúng
Cháu vợ thằng đậu cũng nên...
Sửa bởi firefly.789: 20/06/2015 - 23:19
Lúc nãy là
Mũi + mắt => họng + tim => cháu nhìn nhầm , bác đúng
Cháu vợ thằng đậu cũng nên...
Sửa bởi firefly.789: 20/06/2015 - 23:19
kiemkhach13
20/06/2015
À ! Quên sau này cô có nhà trên cao mà dang căn đôi hay dạng như nhà cha mẹ
- con cái cô sanh trai sau đến thị mẹt … tiếp thị mẹt nữa
Đại khái có nếp tẻ " vậy nhà cha mẹ hiện nay 3 căn trên 1 con đường "
Có đông xe người qua lại + ngoài đường phụ !? Đọc kỹ trả lời .để bác
Hỏi lại hoài thấy mệt rồi hen ...
Giờ lại nghe tiếng hò quen quen """ nghe rùi khỏi lắm nói mãi "
Chúc các bạn lỡ đọc bài nì " ngủ ngon chưa chồng mơ gặp giai chưa
Vợ mơ gặp gái xinh " sáng dạy thấy người ấy nằm kế bên hehehe
Sửa bởi kiemkhach13: 20/06/2015 - 23:19
- con cái cô sanh trai sau đến thị mẹt … tiếp thị mẹt nữa
Đại khái có nếp tẻ " vậy nhà cha mẹ hiện nay 3 căn trên 1 con đường "
Có đông xe người qua lại + ngoài đường phụ !? Đọc kỹ trả lời .để bác
Hỏi lại hoài thấy mệt rồi hen ...
Giờ lại nghe tiếng hò quen quen """ nghe rùi khỏi lắm nói mãi "
Chúc các bạn lỡ đọc bài nì " ngủ ngon chưa chồng mơ gặp giai chưa
Vợ mơ gặp gái xinh " sáng dạy thấy người ấy nằm kế bên hehehe
Sửa bởi kiemkhach13: 20/06/2015 - 23:19
Sunshine.
20/06/2015
kiemkhach13, on 20/06/2015 - 23:17, said:
À ! Quên sau này cô có nhà trên cao mà dang căn đôi hay dạng như nhà cha mẹ
- con cái cô sanh trai sau đến thị mẹt … tiếp thị mẹt nữa=>
Đại khái có nếp tẻ " vậy nhà cha mẹ hiện nay 3 căn trên 1 con đường "=> 2 căn trên 1 con đường , căn kia cách 50-70m gần đó nhưng ở đường khác ạ
Có đông xe người qua lại + ngoài đường phụ !? Đọc kỹ trả lời . => có đông xe + người qua lại , đường phụ ạ
Hỏi lại hoài thấy mệt rồi hen ...
Giờ lại nghe tiếng hò quen quen """ nghe rùi khỏi lắm nói mãi "
Chúc các bạn lỡ đọc bài nì " ngủ ngon chưa chồng mơ gặp giai chưa
Vợ mơ gặp gái xinh " sáng dạy thấy người ấy nằm kế bên hehehe
- con cái cô sanh trai sau đến thị mẹt … tiếp thị mẹt nữa=>
Đại khái có nếp tẻ " vậy nhà cha mẹ hiện nay 3 căn trên 1 con đường "=> 2 căn trên 1 con đường , căn kia cách 50-70m gần đó nhưng ở đường khác ạ
Có đông xe người qua lại + ngoài đường phụ !? Đọc kỹ trả lời . => có đông xe + người qua lại , đường phụ ạ
Hỏi lại hoài thấy mệt rồi hen ...
Giờ lại nghe tiếng hò quen quen """ nghe rùi khỏi lắm nói mãi "
Chúc các bạn lỡ đọc bài nì " ngủ ngon chưa chồng mơ gặp giai chưa
Vợ mơ gặp gái xinh " sáng dạy thấy người ấy nằm kế bên hehehe
booboo94
01/07/2015
hì hì bác kiếm cùn thân iu
hơm biết con có diễm phúc dc bác kiếm xem cho hơm a
còn nhăm nhe topic này nhâu nhắm rùi ạ hí hí  , níu đc bác xem chắc con "có chít "cũng hơm cóa húi tiếc he he, con gửi cho bác vườn hoa hồng cho mát mắt để bác có cảm hứng con xem cho con ka ka
hơm biết con có diễm phúc dc bác kiếm xem cho hơm a
còn nhăm nhe topic này nhâu nhắm rùi ạ hí hí  , níu đc bác xem chắc con "có chít "cũng hơm cóa húi tiếc he he, con gửi cho bác vườn hoa hồng cho mát mắt để bác có cảm hứng con xem cho con ka ka
booboo94
01/07/2015
booboo94, on 01/07/2015 - 16:08, said:
hì hì bác kiếm cùn thân iu
hơm biết con có diễm phúc dc bác kiếm xem cho hơm a
còn nhăm nhe topic này nhâu nhắm rùi ạ hí hí  , níu đc bác xem chắc con "có chít "cũng hơm cóa húi tiếc he he, con gửi cho bác vườn hoa hồng cho mát mắt để bác có cảm hứng con xem cho con ka ka
hơm biết con có diễm phúc dc bác kiếm xem cho hơm a
còn nhăm nhe topic này nhâu nhắm rùi ạ hí hí  , níu đc bác xem chắc con "có chít "cũng hơm cóa húi tiếc he he, con gửi cho bác vườn hoa hồng cho mát mắt để bác có cảm hứng con xem cho con ka ka
kiemkhach13
02/07/2015
mặt cô nốt ruồi nhiều nên tiễn hết thì đỡ ám hơn .
Chính mấy tên ruồi cản trở công danh + tinh cảm +
Bạn bè .
- chân mày không biết tự nhiên xăm kẻ thêm như khoản
Sau dày đen " thường anh chị em ít thuận hay sống xa nhau
- về trán công danh ,vc làm tốt hay càng về sau có vững
Sau nhớ nhờ ghi rõ vc cần , nhất tuổi hay năm sanh để có
Điểm mốc định hạn vận .
( nói nhỏ " thật ra cô tò mò nhiều hơn là cần xem! Đúng hông ta !!!?)
" quán này đóng cửa lâu rùi " nhưng viết vài dòng vuivui chém gió
Hết ....
Chính mấy tên ruồi cản trở công danh + tinh cảm +
Bạn bè .
- chân mày không biết tự nhiên xăm kẻ thêm như khoản
Sau dày đen " thường anh chị em ít thuận hay sống xa nhau
- về trán công danh ,vc làm tốt hay càng về sau có vững
Sau nhớ nhờ ghi rõ vc cần , nhất tuổi hay năm sanh để có
Điểm mốc định hạn vận .
( nói nhỏ " thật ra cô tò mò nhiều hơn là cần xem! Đúng hông ta !!!?)
" quán này đóng cửa lâu rùi " nhưng viết vài dòng vuivui chém gió
Hết ....
giotuthaonguyen
02/07/2015
Lâu rồi mới thấy bác quay lại chém gió.
Cu nhà bác thi suôn sẻ chứ ạ.
Cu nhà bác thi suôn sẻ chứ ạ.
kiemkhach13
02/07/2015
Lâu rồi mới thấy bác quay lại chém gió.
Cu nhà bác thi suôn sẻ chứ ạ.
Cu nhà bác thi suôn sẻ chứ ạ.
* đã có điểm thi rùi như chờ điểm chuẩn của trường năm này mới chắc được
Vì nguyên vọng 1 trường trần văn giàu ( bình thạnh ) .năm ngoái trường này lấy
26 ,25 điêm . không biết năm này là bao .cu 28 điểm , nếu trường lấy lên thì tụt xuông
Nguyện vong 2 . đang cúng chuối đốt nhang suốt với lòng thành khẩn thánh
Thần có phù hộ độ trì linh ứng hông đây .đang chờ nè để xong rảnh chém gió
Tiếp lúc rảnh nha ..thanhkiu cô .
* chiện vui "
- cu này ngữ văn toán thì ok ,như anh văn yếu không hiểu sao từ lớp 9 học trường
Gò vấp 2 . toàn 9 > 9,5 anh văn " nghĩ lạ qua ,hỏi thì nó nói do học , mà thấy học
Môn nì mấy đâu + thêm môn lý thì cô giáo tên " T" cũng cho 9 điểm 2 cô này
Tuổi tầm trên dưới 30 . sợ không học cop hay quay đến
Kỳ thì chuyển cấp thi toi " *...đến 1 ngày tháng 4 / 2015. Vô tình cu để điện thoại ở
Nhà đi học thêm " nghe tiếng tí...tí...tí...tí...do tiếng kêu tin nhắn giống nhau .bác mở ra
Đọc hêt " hồn " như sau . cô giáo tên "H" nhắn như sau "
""" em coi đúng quá " hôm nay thầy xuân đòi chia tay với cô .""!
* mà sách bói có vài cuốn . thấy cu hỏi sach nì viết đúng không " ba " ?
Giời mấy môn này " nhảm nhí" con nên học sau rảnh hay đọc chơi
Giải trí thì tốt . lý do sợ " mê " lơ là học chữ ...
* thì ra lúc đi làm cu này lấy luyện " nên cô giáo 2 môn này bảo kê
Nên điểm cao là chắc chắn " ....bác giấu hết sách + giấu luôn gấu
Mẹ không tên cu này thế nào ăn vài " cây " tội không học mà luyện
Bói ....nghĩ tức cười vừa hoảng !!!!.....
Hết ...
Sửa bởi kiemkhach13: 02/07/2015 - 11:49
giotuthaonguyen
02/07/2015
Nếu năm trước điểm chuẩn là 26,25 thì có lên chắc cũng k quá chênh do so với năm ngoái đâu bác. Như trường cháu dao động điểm chuẩn từ 1-1,5 điểm. Vì điểm cao rồi nên khó tăng nhiều. Nhưng năm nay thi kiểu mới nên cháu cũng k dám đoán bừa.
Cu này quá à. Cũng may là gặp các cô nhiều tuổi đang có nhu cầu chống lầy thôi. Chứ gặp các thầy chắc tắt điện luôn.
Cháu đang mong ngóng bác mở top đây. Ngoài HN nóng như luộc thịt. Chả có đi đâu được cả. Ngồi ôm lap vậy.
Cu này quá à. Cũng may là gặp các cô nhiều tuổi đang có nhu cầu chống lầy thôi. Chứ gặp các thầy chắc tắt điện luôn.
Cháu đang mong ngóng bác mở top đây. Ngoài HN nóng như luộc thịt. Chả có đi đâu được cả. Ngồi ôm lap vậy.
Sunshine.
02/07/2015
kiemkhach13, on 20/06/2015 - 20:25, said:
....
* lại hỏi nữa ! " lấy chồng xa xứ đã có quen 1 người bỏ rùi hay dạng không thân nữa
Ku này người miền bắc đó đó hoing biết năm 2013 ,2014 xong .
- mắt sáng trán dịch mã động hy vọng sắp tới sẽ xin được visa !?
Sau có kết quả báo lại . Cha mẹ chắng làm nghề buôn bán hay dạng tự do ?
Không hỏi nữa nhén !!!?
Hết ....hehehehe
* lại hỏi nữa ! " lấy chồng xa xứ đã có quen 1 người bỏ rùi hay dạng không thân nữa
Ku này người miền bắc đó đó hoing biết năm 2013 ,2014 xong .
- mắt sáng trán dịch mã động hy vọng sắp tới sẽ xin được visa !?
Sau có kết quả báo lại . Cha mẹ chắng làm nghề buôn bán hay dạng tự do ?
Không hỏi nữa nhén !!!?
Hết ....hehehehe
Đúng là dịch mã động bác ạ . cháu lại fai lặn lội xa xôi đi kiểm tra sức khỏe rồi !.. Lúc trước cứ tưởng kiểm tra ở đâu cũng được .
Hy vọng không phải dịch kiểu này mà dịch mạnh hơn văng xa hơn
booboo94
03/07/2015
dạ con cảm ơn bác kiếm cùn đã xem cho con ạ ka ka , còn tưởng con sẽ bị bác bơ đi cơ , ai dè bác xem cho con ,con sung sướng lắm ạ
dạ thưa bác con năm nay 21 tuổi ạ con sinh năm 94
dạ con xem là có chút xíu xìu xiu xíu xìu xìu tò mò thui ạ , con muốn hỏi hỏi về công việc ạ ,tại vì con sắp tốt nghiệp rùi ạ hihi
thấy bác nói công việc con tốt con vui lắm ạ ka ka , hi hi
còn nốt ruồi thì con thấy con có nhiều nốt thật mà toàn nằm ở vị trí xấu thui , chắc con cũng nên đi tẩy a
còn lông mày là do con tỉa đấy ạ , hí hí lúc trc nó mọc đen và dày hơn ạ
bác kiếm úi ùi ui ,BÁC KHAI THÁC THÊM TRÊN MẶT CON THÊM CÁI TÌNH DUYÊN THẾ NÀO DC KHÔG Ạ
bác xem giúp con với con có lừa được anh nao khờ khạo nào tốt tính một tí ti không hihi
con hỏi cái quan trọng nhất đời mình mong bác đừng cười và nghĩ thầm : hazz mấy đứa con gái mới nhớn hơi tí là lại hỏi tình duyên tình duyét đến cả khổ hì hì
dạ thưa bác con năm nay 21 tuổi ạ con sinh năm 94
dạ con xem là có chút xíu xìu xiu xíu xìu xìu tò mò thui ạ , con muốn hỏi hỏi về công việc ạ ,tại vì con sắp tốt nghiệp rùi ạ hihi
thấy bác nói công việc con tốt con vui lắm ạ ka ka , hi hi
còn nốt ruồi thì con thấy con có nhiều nốt thật mà toàn nằm ở vị trí xấu thui , chắc con cũng nên đi tẩy a
còn lông mày là do con tỉa đấy ạ , hí hí lúc trc nó mọc đen và dày hơn ạ
bác kiếm úi ùi ui ,BÁC KHAI THÁC THÊM TRÊN MẶT CON THÊM CÁI TÌNH DUYÊN THẾ NÀO DC KHÔG Ạ
bác xem giúp con với con có lừa được anh nao khờ khạo nào tốt tính một tí ti không hihi
con hỏi cái quan trọng nhất đời mình mong bác đừng cười và nghĩ thầm : hazz mấy đứa con gái mới nhớn hơi tí là lại hỏi tình duyên tình duyét đến cả khổ hì hì
booboo94
04/07/2015
í bác kiếm ui . bác nhìn mẹt của con có nhìn ra sau lày con có sinh được cả trai cả gái hay không ạ ? hi hi
con tham quá hỏi bác nhiều ghê , nhưng con vẫn mong dược bác giúp và trả lời giúp con ạ he he
con tham quá hỏi bác nhiều ghê , nhưng con vẫn mong dược bác giúp và trả lời giúp con ạ he he