Jump to content






Advertisements




loa...loa ...tụ tập chém gió mùa đông .


6911 replies to this topic

#4576

giotuthaonguyen



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 193 Bài viết:
  • 201 thanks

 

Gửi vào 23/05/2015 - 18:43

Cháu muốn học tử vi hay xem tướng vì một là cháu thích, hai là cháu đang làm nhân sự nên cháu nghĩ học cũng có ích.

Thanked by 2 Members:

#4577

kiemkhach13



 

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

 

Gửi vào 23/05/2015 - 19:11

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

giotuthaonguyen, on 23/05/2015 - 18:30, said:


Chuyện là như thế này bác ạ
Sau buổi học, có 1 chị trong lớp cháu lại gần bảo với cô là: Em thấy cô có cái nốt ruồi rất lạ, cái nốt ruồi này di chuyển đc nữa phải hông cô.
Cô bảo đúng
Chị ấy bảo tiếp: Vì em nhà e cugnx có 1 cái tương tự như vậy, mà tính nó rất thích đi lại xa xôi, nó bảo em không thích giống chị suốt ngày ngồi một xó làm việc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Em đoán cô có khả năng gì đặc biệt
Thế rồi hai bà mới buôn tiếp với nhau rồi cô bảo cô biết xem chữ ký rồi các chị khác quây lại nhờ tùm lum cả lên. Cô ý còn bảo là thời gian có hạn cô xem bấy nhiêu thôi, muốn xem thì gửi ảnh với chữ kí vào mail cô xem cho, làm phúc thôi.
Vậy đó bác.

* có lần bâc đang ngồi ăn 1 bà bán vé sổ vô mời . Rùi nhìn phán cậu kiếp trước là 1 tên tướng cướp nhưng
Nhờ biết phục thiện nên kiếp này trở thành người tốt sau nì rất an nhàn ...bác kk thấy thua rùi ..
Bác phán lại " chị năm nay chắc chưa được 55 tuổi hoặc hơn 1 tí ". Tui cũng nhìn được ...kiếp chị là gái
Lâu xanh rất xinh đẹp người người ngưỡng mộ yêu thầm nhớ trộm " như do tham lam gì đó trời hành kiếp
Này thành ra bán vé số trả nghiệp kiếp trước lấy tiền không lao động " bà ta nhìn xong hỏi sao cậu em biết
Là tui làm nghề đó thành nghèo hôm nay " thì là mà gái lâu xanh mới gặp nghiệp tướng cướp nè .thế là chị
Ta đi mất không quay lại " nhờ vậy bác mới binh an ngồi ăn hết tô bún riêu kakakkakak


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

giotuthaonguyen, on 23/05/2015 - 18:43, said:

Cháu muốn học tử vi hay xem tướng vì một là cháu thích, hai là cháu đang làm nhân sự nên cháu nghĩ học cũng có ích.

* học tư vi + tướng hay vì tướng thực tiễn hơn hàng ngày ai cũng có hình tướng
Tốt xấu nong ,giận ,an nha ,khổ sở ,lo lắng > ok good nên học kakkaka

#4578

hoamap



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 149 Bài viết:
  • 66 thanks

 

Gửi vào 23/05/2015 - 20:16

bác ơi, hi lào bác có dịp ra hà nội bác loa loa tiếp cho bọn cháu biết zới bác nhia

#4579

Minh Huyền



 

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2345 Bài viết:
  • 3571 thanks
  • LocationĐào Hoa Island

 

Gửi vào 23/05/2015 - 22:00

Trích dẫn

* có lần bâc đang ngồi ăn 1 bà bán vé sổ vô mời . Rùi nhìn phán cậu kiếp trước là 1 tên tướng cướp nhưng
Nhờ biết phục thiện nên kiếp này trở thành người tốt sau nì rất an nhàn ...bác kk thấy thua rùi ..
Bác phán lại " chị năm nay chắc chưa được 55 tuổi hoặc hơn 1 tí ". Tui cũng nhìn được ...kiếp chị là gái
Lâu xanh rất xinh đẹp người người ngưỡng mộ yêu thầm nhớ trộm " như do tham lam gì đó trời hành kiếp
Này thành ra bán vé số trả nghiệp kiếp trước lấy tiền không lao động " bà ta nhìn xong hỏi sao cậu em biết
Là tui làm nghề đó thành nghèo hôm nay " thì là mà gái lâu xanh mới gặp nghiệp tướng cướp nè .thế là chị
Ta đi mất không quay lại " nhờ vậy bác mới binh an ngồi ăn hết tô bún riêu kakakkakak




* học tư vi + tướng hay vì tướng thực tiễn hơn hàng ngày ai cũng có hình tướng
Tốt xấu nong ,giận ,an nha ,khổ sở ,lo lắng > ok good nên học kakkaka
bà này kém ,nhưng nói chắc đúng :hậu vận an nhàn ,Minh Huyền mà gặp bảo trông chú có phúc tướng lắm ,chắc chắn là người nhân hậu , được hưởng phúc lớn về sau ,Hôm nay ,cháu trông mặt chú sáng lắm ,chắc là vận hên đang tới ,chú mua cho con mấy tờ mở hàng nha chú ,Chú mua giúp con nha .Con bán rẻ cho vì trông chú tốt quá ,kỉểu gì cũng trúng số .Chú trúng nhớ quay lại ủng hộ nha chú ,Xổ số ích nước ,lợi nhà ,bỏ 1 đồng thu về gấp hai ,gắp ba đó chú ,Con mà có phúc tướng như chú ,con phải mua thiệt nhiều ,chứ đâu phải cầm cuống vé đi dạo .Vậy chú kiếm khách có mua cho cháu không chú ,còn cháu mà như cô kia ,bỏ đi cũng phải tặng chú 1 câu : Vậy là đã có duyên gặp nhau sang tận kiếp này ,thì anh mua cho tôi mấy tờ coi

Sửa bởi Minh Huyền: 23/05/2015 - 22:03


Thanked by 4 Members:

#4580

phoenix



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 118 Bài viết:
  • 35 thanks

 

Gửi vào 24/05/2015 - 20:18

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemkhach13, on 23/05/2015 - 19:11, said:


Anh KK cho em hỏi, có phải Bà TT Đức mắt tam giác?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#4581

kiemkhach13



 

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

 

Gửi vào 25/05/2015 - 19:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Minh Huyền, on 23/05/2015 - 22:00, said:

bà này kém ,nhưng nói chắc đúng :hậu vận an nhàn ,Minh Huyền mà gặp bảo trông chú có phúc tướng lắm ,chắc chắn là người nhân hậu , được hưởng phúc lớn về sau ,Hôm nay ,cháu trông mặt chú sáng lắm ,chắc là vận hên đang tới ,chú mua cho con mấy tờ mở hàng nha chú ,Chú mua giúp con nha .Con bán rẻ cho vì trông chú tốt quá ,kỉểu gì cũng trúng số .Chú trúng nhớ quay lại ủng hộ nha chú ,Xổ số ích nước ,lợi nhà ,bỏ 1 đồng thu về gấp hai ,gắp ba đó chú ,Con mà có phúc tướng như chú ,con phải mua thiệt nhiều ,chứ đâu phải cầm cuống vé đi dạo .Vậy chú kiếm khách có mua cho cháu không chú ,còn cháu mà như cô kia ,bỏ đi cũng phải tặng chú 1 câu : Vậy là đã có duyên gặp nhau sang tận kiếp này ,thì anh mua cho tôi mấy tờ coi

*..hông mua vé số bao giờ cách đây rất lâu rùi " vì xưa mua không bao giờ trúng . Mà thấy bà nì nói như trên kiếm khách sẽ "nói """ chị thông cảm gấu yêu ở nhà phát mỗi sáng 15 > 20 k chỉ vừa đủ 1 tô bún riêu >
hủ tiêu vỉ hè " đầu ngõ .mà nhịn thì gấu biết mai sẽ không cấp thì khổ lắm , thôi chị qua chỗ khác " đỡ mất
Thời gian cả 2 " lúc nì chị ta sẽ bỏ đi , không thế nào cũng bảo"" giời ...giời ....thấy cậu em nhìn vậy mà nghèo khổ hơn tui nữa > thôi tui tặng chú 1 tấm vé chiều sổ nhớ quay lại trả nha !!! Thankiu chị và chúc
Chị may mắn bán hết sớm ...hy vọng kiếp sau có duyên gặp lại ..kakakkaka

Thanked by 4 Members:

#4582

kiemkhach13



 

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

 

Gửi vào 25/05/2015 - 20:18

Giờ dạng nhiều người bỗng dưng nhìn " phán "rùi bảo tôi xem giúp
Làm phước đó hen " hay đại loại như vậy , thật ra cũng có người
Dạng nì rất ít " nhưng họ chỉ phán khi rất cần thiết chứ không dạng
Chém gió kiếp này kiếp kia " nên các bạn cẩn thận không nên nhận
Phước bất ngờ mà bản thân mình không " nhờ ". Như nhiều người
Phán mà vui hay buồn qua phát muốn nói thì để họ nói " đôi khi về
Mặt tâm lý tự ức chế bản thân nên biến ra dạng này " .

* chiện vào tháng 11 năm 2012 tại bịnh viên thông nhất ở quan tân bình
Viện nì chỉ phân đa dành cho cán bộ về hưu khám " như vẫn nhận dân
Thường dạng cấp cứu "
- do vô thăm người nhà nằm tại đây " cũng hay ngồi chém gió với 1 cụ
Tầm 80 tuổi bịnh nằm giuong kế cụ là cựu quân nhân " , tự nhiên cụ phát
Kêu lại xem bói chỉ tay " thì thấy đúng đúng khi xong , cụ bảo số của " anh "
Là kiếp trước là con trùng " ..kk hoảng của cụ " con trùng là khổ rùi lúc nào
Cũng chui xuống đất gặp đất giờ ô nhiễm chết luôn " cụ cười không con trùng
Xưa đất sạch nên sống lâu " mới đi tu " ..ủa trùng seo tu được hả cụ " ? ..giời
Trùng xưa sống lâu mới tu thành người " cậu hông xem tích thanh xa bạch xà
Seo !" Dạ ! Dạ !....có chưa ,.đây anh thấy không cái gì cũng có hết " tôi nhìn
Thấy vậy " nhờ anh tu nên kiếp này thành người "" kk nghe xong bảo chắc là
Vậy "" như trên đường về nhà cứ mắc cười lý do trùng lết không xong lấy đâu mà
Tu với hành " như nhờ ngồi nghe cụ nói " vậy mỗi lần vô thắm người nhà cụ lại
Tìm kể chiện rất khi thế "" nhiều khi mấy đứa con vô thăm phải chờ cụ kể cho
Kk xong mới nói " chiện " "" rùi có lần cụ trầm ngâm kk hỏi " thì cụ kể chiện gia
Đình " ý là cụ bà ở nhà cấm mấy con không được lên thăm ông "" kk thấy lạ """ ?
Cụ lại kể xưa tập kết từ nam ra bắc thì cụ 1 có vợ và 1 con sau ra bắc lấy cụ
Bà mà không kể chiện đã có vợ trong miền nam rùi nên cụ bà sau nì biết " thù "
Cụ từ vụ nì nên mới cấm mấy đứa con không được vô đây thăm " để cho con
Bà lớn vô nuôi làm gì thì làm " . Mà con bà lớn thì không gần nên ít bao giờ vô luôn
Vì khi cụ đi thì bà lớn đi thêm bước nữa cũng " thù " cụ luôn ý bỏ hay đi seo không
Nói gì "...có từ việc này mà cụ mua xem bói hay nói về kiếp trước sau có đỡ xitret
Chăng ...

Hết hihihihi

#4583

kiemkhach13



 

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

 

Gửi vào 25/05/2015 - 20:41

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hoamap, on 23/05/2015 - 20:16, said:

bác ơi, hi lào bác có dịp ra hà nội bác loa loa tiếp cho bọn cháu biết zới bác nhia

* có 1 dịp năm 2010 . Giờ chửa thấy có lẽ duyên chưa khởi . Kỳ đó ra gần vô mùa
Nóng đầu tháng 4 al " . Cái chính là gia đình ổn định là có thể đi được " lần đó ra
Gặp đượcBác lái đò bán la kinh ,bác liên hương đi công tác ra đó tụ tập .
Hy vọng sẽ có duyên được ra tiếp sẽ loa..loa ...các bạn trẻ già tụ tập chém gió cho
Dzui " như cô sẽ dễ nhận ra bác nhìn sẽ viết ngay ,là bác lúc nào cũng đeo trên người
2 thanh kiếm 1 đồ long đao + ỷ thiên kiếm " bằng nhựa đó nhớ nha hahhahahha...

Thanked by 4 Members:

#4584

kiemkhach13



 

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

 

Gửi vào 25/05/2015 - 20:51

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phoenix, on 24/05/2015 - 20:18, said:

Anh KK cho em hỏi, có phải Bà TT Đức mắt tam giác?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



* không phải mắt tam giác mà mắt đại bàng bàng , chim ưng đại


Nên cộng thêm bộ vi khác mà coi mới được như bà nìnhờ lưỡng quyền
Pháp lệnh trán vuông mắt thần khi sát có chế nên có thể người thật sự
Giỏi tự thân vượng vận động tin nhiệm "

Thanked by 4 Members:

#4585

Minh Huyền



 

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2345 Bài viết:
  • 3571 thanks
  • LocationĐào Hoa Island

 

Gửi vào 25/05/2015 - 21:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemkhach13, on 25/05/2015 - 19:48, said:

*..hông mua vé số bao giờ cách đây rất lâu rùi " vì xưa mua không bao giờ trúng . Mà thấy bà nì nói như trên kiếm khách sẽ "nói """ chị thông cảm gấu yêu ở nhà phát mỗi sáng 15 > 20 k chỉ vừa đủ 1 tô bún riêu >
hủ tiêu vỉ hè " đầu ngõ .mà nhịn thì gấu biết mai sẽ không cấp thì khổ lắm , thôi chị qua chỗ khác " đỡ mất
Thời gian cả 2 " lúc nì chị ta sẽ bỏ đi , không thế nào cũng bảo"" giời ...giời ....thấy cậu em nhìn vậy mà nghèo khổ hơn tui nữa > thôi tui tặng chú 1 tấm vé chiều sổ nhớ quay lại trả nha !!! Thankiu chị và chúc
Chị may mắn bán hết sớm ...hy vọng kiếp sau có duyên gặp lại ..kakakkaka
Thấy chưa mún bác kiếm động ví cũng không phải dạng dễ đâu ,cũng hông dễ thương đâu nha thế này mới gọi đúng này , Trời trông tướng tá ngon giai phong độ vậy ,mà anh cũng sợ vợ à ,chắc kiếp trước làm tướng cướp cũng kiếm được nhiều ,nên h ông giời bắt trả nợ cô vợ đó ,nên mới bị thu hết rùi ,áo cũng sờn hết cả rồi ,sau vợ phát tiền nhớ xin thêm vài nghìn uống trà ,mua vế số cho em ,trúng lớn còn nhanh giả hết nợ cho vợ , mua áo mới mà mặc.Trông tội thế không biết .Áo anh còn sờn hơn cả áo em . Có cần giới thiệu chỗ mua không ta
Kịch bạn 2 không thêm mắm muối cho nhiều :Trông tuớng tá ngon giai vậy ,bỏ ra mấy đồng mà cũng keo ,Đúng là tay vừa nhát chết ,vừa sợ vợ,mãi không giàu được ,mất công tốn nước bọt mà còn bị nói kháy , tay cầm tập vé số phe phẩy như đuổi vía ,Nhớ là quay lưng đi ,mới lẩm bẩm nha ,hehehe.
Phũ nữa là kiểu : Không mua thì thôi ,mới sáng đã gặp một tay ngoa ngoắt ,Đúng là gặp lão phải vía. Bye bye
Mơ đi mới được tặng vía số nha,lão đẹp dai,hehehe

Sửa bởi Minh Huyền: 25/05/2015 - 21:17


#4586

Minh Huyền



 

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2345 Bài viết:
  • 3571 thanks
  • LocationĐào Hoa Island

 

Gửi vào 25/05/2015 - 21:29

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemkhach13, on 25/05/2015 - 20:41, said:

* có 1 dịp năm 2010 . Giờ chửa thấy có lẽ duyên chưa khởi . Kỳ đó ra gần vô mùa
Nóng đầu tháng 4 al " . Cái chính là gia đình ổn định là có thể đi được " lần đó ra
Gặp đượcBác lái đò bán la kinh ,bác liên hương đi công tác ra đó tụ tập .
Hy vọng sẽ có duyên được ra tiếp sẽ loa..loa ...các bạn trẻ già tụ tập chém gió cho
Dzui " như cô sẽ dễ nhận ra bác nhìn sẽ viết ngay ,là bác lúc nào cũng đeo trên người
2 thanh kiếm 1 đồ long đao + ỷ thiên kiếm " bằng nhựa đó nhớ nha hahhahahha...
Bác cầm 2 thanh kiếm kiểu đó em vác chổi ra đuổi về ,trao trả cho chị 2 .bảo chị ơi ,đây không phải lão kiếm em biết ,em yêu quý ,chị em mình mau đưa anh ấy qua nhà bác Hồng trần trước ,xem có bị trúng tà ,ngải gì không .Nếu không tìm ra nguyên nhân ,thì chắc phải đưa vô viện tâm thần trước ,có dấu hiểu tẩu hoả nặng rùi ,rõ khổ lão kiếm ơi ,lão kiếm ơi ,tỉnh ra đi ,có nhận ra MH không nè ? MH dẫn bác đi về tập làm siêu nhân gao nha ,hehehe ,Nên bác đừng có vậy mà em tưởng thật ,em tốn công kêu người dẫn đi khám nha

Thanked by 4 Members:

#4587

kiemkhach13



 

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

 

Gửi vào 26/05/2015 - 11:04

Bà Vương Ngọc Tống

Bà Vương Ngọc Tống, gốc người Tầu. Cha mẹ sang Việt Nam làm ăn buôn bán bình thường. Nhờ có chút nhan sắc, da trắng, mắt lớn, tóc đen mướt, miệng cười rất tươi, thân hình cân đối, nên năm 18 tuổi bà được viên Công Sứ Pháp cưới làm vợ chính thức. Bà là người đàn bà thứ hai, lấy tây, trước tiên ở Bắc Hà. Mà chồng là người danh giá, có chức phận to, giàu có. Người thứ nhất lấy tây, danh giá, giàu có, được Nam Triều tưởng thưởng là bà Bé Tý, tục danh là Cung thị Phiêu, chủ một ngôi nhà lớn, có hàng rào sắt xung quanh, ở phố Hàng Bạc Hà-nội. Nhà bà là nơi tàng trữ đồ cổ quí giá. Bà có nuôi súc vật, chim chóc lạ. Mỗi tuần, ngày thứ Năm, mở cửa cho thiên hạ vào xem. Bà Vương ngọc Tống nhờ lấy chồng có quyền hành nên cũng trở nên rất giàu có, cha mẹ được sự giúp đỡ của bà cũng trở nên giàu có. Thiên hạ gọi bà là bà Cụ Tống, . . ., hay Cụ Sứ. Chúng tôi quen thân với bà. Bà rất hiếu khách. Bà cũng rất thích tướng số. Lúc đó bà đã gần 50 tuổi rồi, song rất đẹp, ăn diện chải chuốt, nói tiếng Việt Nam như người Việt Nam, không ai dám bảo bà là người Tàu. Bà cũng là người được Triều Đình Huế ban thưởng vì công cứu trợ nạn lụt. Lại cũng được chính phủ Pháp cấp bằng khen sau khi chồng chết. Chúng tôi đem Cụ Diễn đến chơi nhà bà, ăn cơm rồi ở lại chơi và coi tướng cho Bà tới tối mới về. Cụ Diễn nhìn Bà rồi thản nhiên nói: Tôi nể lời bà và các bạn tôi nên tôi sẽ xin xem cho Bà, tuy nhiên tôi không phải là thày tướng xem lấy tiền, cho nên thấy gì tôi sẽ nói cái đó, không thêm bớt. Đúng hay sai xin bà cứ cho biết. Bà Tống nói xin Cu cứ dạy. Tôi và các bạn của Cụ đây, chúng tôi coi nhau như anh em. Xin Cụ cho phép chúng tôi được coi Cụ như người trong nhà. Chúng tôi bắt đầu ăn bánh ngọt và uống nước chè. Thủng thẳng Cụ nói: Bà có tướng giàu có, giàu có nhưng sang trọng, nhà cửa nhiều nhưng không có nhiều đất. Trẻ sung sướng, già sung sướng. Điều đáng buồn là bà không có con hay đúng hơn là “hữu sanh vô dưỡng” (Bà Tống sanh hai lần nhưng đều không nuôi được). Dưới vú của bà, bên trái, có nốt ruồi đen, to, trên có mọc một sợi lông dài. Còn bên vú phải, có một nốt ruồi đỏ, cũng to như nốt ruồi đen bên trái, trên cũng có một sợi lông dài. Bà Tống nói là Cụ xem trúng một trăm phần trăm. Cụ nói đây là những quí tướng của bà. Bà còn quí tướng khác nữa, tôi xin nói ra đây: Nơi chỗ kín của bà, lông dài tới 20-25 phân tây (centimetres). Mỗi khi rửa ráy nhiều khi phải cột lại như búi tóc. Bà Tống cười ngoặt nghẽo và chắp tay vái Cụ miệng thì nói bà rất bái phục Cụ. Cu đã nói trúng một trăm phần trăm. Bà Tống nói tiếp: Đã có cả trăm thày tướng, thày số xem cho tôi, chưa một người nào nói điều mà Cụ vừa nói. Tôi thật bái phục. Cụ cho phép tôi được tôn Cụ lên bậc “Tôn Sư”. Cụ Diễn tủm tỉm cười, tiếp tục nói: Bà không tin thần thánh, không cúng bái, không tin đạo nào hết. Nhưng sau này bà sẽ đi tu. Rất nhiều người đến với Thánh Thất ở nhà bà. Trong số những người đến, có bà Cung thị Phiêu, một người giàu có khác của Hà-nội. Hội Thánh Cao Đài dựa trên công lao và ảnh hưởng của hai bà này, đã phong cho hai bà là “Nữ Giáo Hữu” đứng đầu họ đạo Thánh Thất Hà-nội. Đúng như Cụ Diễn nói, ít lâu sau, Bà Tống bán hết nhà cửa đem tiền vào Nam cúng cho Hội Thánh và xin đi tu trọn đời. Bà mất năm 73 tuổi, tại An Hội (Bến Tre) nơi có Hội Thánh, thuộc ông Giáo Tông Nguyễn ngọc Tường. Cụ Diễn đã nói đúng một trăm phần trăm.

Các Nhân Vật Đặc Biệt


Thời ông Nguyễn Văn Tâm làm Thủ Tướng thay thế ông Trần Văn Hữu, Cụ Diễn đã xem tướng cho Thủ Tướng Tâm. Ông là nhân vật miền Nam mà ai cũng biết. Thời Pháp thuộc ông làm Đốc Phủ Sứ, sau đó ông được cử làm Quận trưởng Cai Lậy (Mỹ Tho), có tiếng chống Cộng Sản số một. Cộng Sản rất thù ông. Có lần ông bị Cộng sản bắt, ông bị đánh đập tàn bạo, xuyên dây kẽm qua bàn tay. Thời Thủ Tướng Hữu, ông làm Bộ Trưởng Công an. Rồi có lần làm Thủ Hiến Bắc Việt. Khi chính phủ của ông Trần Văn Hữu đổ, ông lên làm Thủ Tướng chính phủ kiêm An ninh.

Ông Phạm Tá, tốt nghiệp nghề nhuộm ở Pháp, lại thích chính trị, đã giới thiệu Cụ Diễn với Thủ Tướng Tâm tại nhà bà Giỏi, vợ nhỏ của ông Tâm. Vào đề Cụ không do dự gì hết, nói ngay: Cụ Thủ Tướng có tướng Cọp. Không ai làm gì được Cụ. Dù Cụ có vào rừng thì kẻ thù của Cụ cũng không làm gì được Cụ. Dù Cụ có bị bắt thì Cụ cũng thoát ra được. Trong đời chỉ bị tai nạn một lần mà thôi, không có lần thứ hai. Số có công danh lớn, giàu có, . . . , chết già. Cọp mà không chết được trong rừng, mà lại chết nơi lạnh lẽo, có tuyết, có sương mù, khí lạnh. Con cái làm nên sự nghiệp, có tiếng tăm. Có một điều xin Cụ nhớ cho là Cụ có số chỉ giữ được tiền mặt còn nhà cửa, đất đai thì có cũng mất hết. Tuy nhiên Cụ sẽ sống sung túc cho tới khi Cụ nhắm mắt. Ông Thủ Tướng nửa tin, nửa ngờ. Khi ra về ông tặng Cụ một hộp xì-gà Manille và hai chai Whisky. Cụ Diễn chỉ nhận hộp xì-gà. Sau này chắc ông Thủ Tướng Tâm có dịp ngồi nghĩ lại và chắc là sẽ kính phục tài xem tướng của Cụ Diễn là sao lại có thể trúng một trăm phần trăm như vậy. Thủ Tướng Ngô Đình Diệm ở Mỹ về chấp chính. Lúc đó con trai ông Tâm là Đại Tá Nguyễn Văn Hinh thuộc quân đội Pháp, dân Tây, vợ đầm, được đặc cách thăng Thiếu Tướng và phong cho làm Tham Mưu Trưởng quân đội Việt Nam. Thủ Tướng Ngô đình Diệm không thích Tây, không muốn Hinh làm Tổng Tham Mưu Trưởng quân đội. Hai bên bất hòa lớn. Tướng Hinh và đàn em định dùng vũ lực lật đổ ông Diệm. Mỹ làm áp lực với Pháp bắt Tướng Hinh về Pháp. Cựu Thủ Tướng Tâm cũng phải khăn gói sang Pháp và chết tại đây, đúng là nơi lạnh lẽo, có tuyết, có sương mù và khí lạnh như Cụ Diễn đã tiên đoán. Nhà cửa, đất đai đều bị tịch thu hết. Bà Giỏi (vợ nhỏ của Thủ Tướng Tâm) cũng bị chính phủ Ngô đình Diệm đưa ra tòa, tịch thu gia sản và bỏ tù với tội danh “hối mại quyền thế”, dựa thế chồng.


Nguyễn Văn Hinh trong quân phục Thiếu tướng Quốc gia Việt Nam

* bởi vậy có tướng trên giàu nhìn giông vượng phu ẩn tướng phá chắc
Trên mặt phải có cụ DIỄN mới nhìn được thường nằm ẩn gần 2 cánh
Mũi thì ngực mới có nốt rùi phá nì + thêm ngoạn tàm . Tướng nì là có

Bài kiếm khách thấy hay mà là chắc chắn thật nên " siêu tầm " úp lại
Để các bạn trẻ có thể ngẫm thêm ...hihihi

#4588

giotuthaonguyen



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 193 Bài viết:
  • 201 thanks

 

Gửi vào 26/05/2015 - 12:17

Dưới vú của bà, bên trái, có nốt ruồi đen, to, trên có mọc một sợi lông dài. Còn bên vú phải, có một nốt ruồi đỏ, cũng to như nốt ruồi đen bên trái, trên cũng có một sợi lông dài.
Bác @kiemkhach13 ơi, cháu thấy xem bói nốt ruồi bảo nốt ruồi đỏ ở thì tốt cho con mà, con nốt ruồi đen thì lại phá. Còn có lông mọc thì thấy ít sách nói đến.

Thanked by 1 Member:

#4589

phuocdiep



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 164 Bài viết:
  • 99 thanks

 

Gửi vào 26/05/2015 - 12:40

Bác @kiemkhach13 ơi,còn mao mà dài tới 20 centimet hiếm àh nghen ??hihihihihihi

#4590

kiemkhach13



 

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

 

Gửi vào 26/05/2015 - 13:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

giotuthaonguyen, on 26/05/2015 - 12:17, said:

Dưới vú của bà, bên trái, có nốt ruồi đen, to, trên có mọc một sợi lông dài. Còn bên vú phải, có một nốt ruồi đỏ, cũng to như nốt ruồi đen bên trái, trên cũng có một sợi lông dài.
Bác @kiemkhach13 ơi, cháu thấy xem bói nốt ruồi bảo nốt ruồi đỏ ở thì tốt cho con mà, con nốt ruồi đen thì lại phá. Còn có lông mọc thì thấy ít sách nói đến.

* việc bên đỏ bên đen mọc lông thì bác chửa thấy bao giờ như chắc là có " về trên thì đúng bác gặp 2 nữ
Chung quanh ngực có lông mọc giống đàn ông như không nhiều khoản mỗu bên 5. 3 cọng .còn 1 nữ thì
Dưới vú có 1 nốt ruồi nhỏ hơn đầu đũa tre có mọc 1 cong lông " 2 nữ này lâu lâu cũng còn gặp không biết
Sao cô mọc lông xung quanh thì năm sanh năm 1958 tuổi mậu tuất đến nay không có chồng con gì " như
Xưa có lấy chồng .chồng đi qua nước ngoài ở lại v.n lấy người thứ 2 đến thứ 3 , xong cặp 1 ,2 nguoi gì đó
Rùi thui " bác gặp chị nì năm 2002 tại chợ phạm văn hai hiện nay thuộc quận tân bình . Chị ta cung cấp chính xác như trên + không có con " do bị vẹo nếp nhăn gì trong tử cung hiện không có ai " người miền bắc

- cô thứ 2 " gặp năm 2008 tại vĩnh long ( miền tây nam ) .cô nì thì bên ngực trái có 1 nốt ruồi đen thường
Khắc sát con quả sanh ra 1 bé ,thì cô ta đi làm biền biệt ,1 năm về 1 ,2 lần thăm con . Con ở với ông bà ngoại đến nay đưa bé gần 18 tuổi rùi mà cuộc đời cứ lang thang đi hết xi nghiệp nay qua cô ty khác ở
Bình dương ( sống bé ) .

* chính xâc 2 người nữ nì kể lại và cho bác xem luôn nếu cần ngẫm " chính câu nì nên bác nghĩ là họ nói
Thật vì giấu chẳng lợi gì " không hiểu sao nữ có mọc lông kgu vực nì lại bị về chồng như vậy nhìn rất xinh
Gái có học tuy không cao so xưa lớp 12 là kinh lắm ,cô cao đẳng kế toán vậy vẫn bị
À "! Cô gặp năm 2008 tuổi canh thân 1981 > xa cin và sảy mất 2 đứa...nên chiện viết về cụ DIỄN là có thật
Sau bát mới hiểu coi ở đâu mà biết vú họ có nốt rùi và có thể mọc lông giống coi ta bâc
Phát hiện ra mu bàn tay có nốt ruồi đen chắc chắn 99% phía sau lưng có nốt ruồi không sai cái nì không biết sách có viết không như kinh nghiệm thấy vậy chắc hông ai tin cứ tự về nhìn ai có phán là trúng liền .
Thì nốt ruồi ở ngực bâc đã biết khi nhìn tại sao CỤ DIỄN lại phán được là nốt ruoi lại có lông như chịu chỗ sao cụ lại phán 2 bên có mà màu lại khác nhau...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phuocdiep, on 26/05/2015 - 12:40, said:

Bác @kiemkhach13 ơi,còn mao mà dài tới 20 centimet hiếm àh nghen ??hihihihihihi

* vụ nì có đó vì vừa quí vừa dâm đãng hay nói nôn na lịch sự mạnh sinh lý hen
Như dài như trên quả bâc kiếm đây đầu bâc luôn chửa thấy có tầm 15 cm có gặp
Qua vài ba người . Đến nỗi vuọic lại thì chịu như có thể " tiếc là xưa không có máy
Chụp lại miêu tả cho các bạn người thật việc thật dễ hướng dẫn hơn " hehehhe...
-

Thanked by 4 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

9 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 9 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |