Cháu thấy mặt anh Tập toát lên một vẻ nham hiểm độc ác. Cháu nhớ mang máng xem video của bác Quyến thì bác ý bảo anh mặt Tập các thớ thịt như ván ép, mặt nặng, cười nhưng mắt không cười nên cực kỳ thủ đoạn. Trán lại ngắn nên phúc đức không quá tốt. Vì thế ở vị trí này mà làm việc ác thì sẽ không yên ổn.
Tự cháu quan sát thì thấy là trán ông này ngắn nhưng hình như là trán có ấn nên quyền cao chức trọng. Người cháu thấy hay ho hơn là chị Bành, phu nhân của Tập. Mặt Tập thì chữ gian hiện lên lù lù, chả có gì mâu thuẫn, nhưng chị Bành thì có vẻ là con người đa chiều hơn. Liếc qua thì chị cũng xinh đẹp sang trọng. Nhưng cháu cảm giác ánh mắt chị cứ sao sao ấy. Con người này cũng tham vọng thủ đoạn không kém chồng thì phải. Được cái trán cao và sáng nên bù cho chồng chăng? Là mệnh phụ phu nhân nhưng ánh mắt, nụ cười hình như cũng hơi dâm đãng, có vẻ hợp với cái chữ Bành hehehe. Cụ Diệu và Tập đều có tướng cười mà mắt không cười nhưng phu nhân cụ Diệu trông phúc hậu đứng đắn hơn nhiều. Anh Tập thì không được như vậy, nên sau này không biết ra sao.
Read more: http://tuvilyso.org/forum/topic/26231-loaloa-tu-tap-chem-gio-mua-dong/page__st__3645#ixzz3XWp67860
TuViLySo.Org
* góp ý thêm như chờ thui " tuy trán không cao như so với mặt được đều và vuông lý do là tóc nhiều
Nên cảm thấy trán thấp
- mắt rất quí khó gặp mắt như dzậy . Như mắt nì hợp với quan quyền " cắp mắt nì theo kk là mắt báo đó là chỗ chầu vua thiên tử . Quí chỗ nhỏ dài rất nhìn so với cao mắt . Nên khó ai dám đụng đến . bổn mạng
Ấn đường thì khỏi nói rộng mênh mông chẳng có ám tối gì hết , cằm tai mặt đều vận tốt , tướng và mặt
Đều luôn ....vậy làm gì không sợ là điểm này . Và được nhiều người ủng hộ nên khó mà không thành .
- ủng hộ là cằm cực đẹp theo mặt hay nói cách là đường hậu không việc gì ". Còn xử lý thì là chính trị
Nên miễn bàn đến . Như đây chỉ là cách nhìn riêng thui không châc chờ xem ...đúng sai mà kk cùng các bạn ngẫm nha .
- về cụ quyến " nhìn trán cao , mắt hơi lộ tai mặt đều cằm hơi khuyết .
Thì thuọic tánh dương người hoạt động rõ ràng . Như mắt không ẩn âm
Thanh .nên chỉ là người nghiên cứu không phải dạng thầy xem . Túm lại
Là tướng diễn thuyết hay ." Dạng tướng người ngoại giao ...
Đây là cách nhìn riêng ...để ngẫm tôi
- Và hoàn toàn không có ý gì chỉ bình thêm trên tướng .
Túm lại góp thêm vài ý có thể đúng sai như có thể nhiều hương
Nhìn để có kinh nghiệm về sau khi ta gặp những tướng khách
Hết ......hihihihi
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Tok, on 17/04/2015 - 09:16, said:
Tháng này cháu phải chuyển qua phòng ngân quỹ làm, huhu rõ là cháu vụng về ko pit đếm tiền bao giờ. Mà giờ phải tập vậy khó quá lun =((
* yên tâm máy đếm cô à ! Dzụ này hỏi bác tiên nam cũng làm đó
Hihihi..
Chúc may mắn khi dzô đếm kúc bào cũng dư hông bao giờ thiếu