loa...loa ...tụ tập chém gió mùa đông .
thuha1603
11/04/2015
kiemkhach13, on 11/04/2015 - 09:29, said:
* sao biết là đối tượng thích mình " vì nữ thụ động dù thời nay thay đổi chỉ là bề ngoài .cứ mò tới canh me
Phụ binh " rùi phải mua chuộc nội bộ để biết thông tin hay hàng xóm .đây giống đi đánh giặc hông khác .
- túm lại hết sức cận trọng thì sẽ biết tại sao mình thua hay được .cái quan trong dù thằng hay thua, may ra sau không sợ nữa " đã không sợ lại biết trận đánh đi về đâu đỡ mất thời gian nhiều ".
* như có cậu em ở bình thạnh gần cầu bình lợi " quen 1 cô gái dưới quê đến nay 4 năm . Mà cô ta chỉ là thương hại do cậu này không khác 1 tên nô lệ ...mà chiến lợi phẩm chẳng có gì nhìn thật là tội .kk .? Tại sao
Cô lại làm như dzậy với cậu ta ( do kk quen anh cô nì ) .thì cô ta nói em kêu anh dfi quen người khác ...như anh không chịu ....cái gì cô nói dối rùi "" nếu dứt khoát từ đầu rõ ràng thì không đến ngày nay """ cô ta kiêu
Anh ta về "" anh nì ngoan ngoãn đứng dây đi về "" em không yêu như do đeo quá ,vậy cô gây độc hại lớn
Về sau không ai cứu được " lúc nì cô trầm ngâm ...vậy giờ làm sao ...1 nói thẳng ,2 trốn đi vì coi lấy ai khó
Và khi anh ta đã chấp nhận cảnh nì thì có thể cho cô bèo 1 ca axit là cái chắc nặng chắc bỏ vô bao cho xuống cầu nì ( bình lợi ) đừng có hay ..đọc báo thấy nhiều vụ chưa ...sao anh nói nghe như rủa vậy ...rủa có khỉ "" . Cô dạng tự nghĩ giờ hông có ai như ý có thằng ngu đến hầu nên chảnh chọe như ở đời chẳng ai cho không cái gì trừ cha mẹ nhớ nha """....tốt nhất biến đi xa nếu như không lấy người nam này ..không nên để anh ta phải làm nô lệ nhiều năm mà cô không trả xiền hay hiện vật ( lấy ) .
- cậu nì m*y đè mắt dạng chân m*y muốn che mắt , mắt hung quang dạng ức chết , cười sâc khí miệng
Lợi đen xì dạng dám làm tất cả để được .túm lại dạng tính liều ".cô nì cao 1,55 ăn mặc xốc hàng quần
Bó sát hang , áo mặc do nghèo nên vải thiếu lòi cả ruốn ,nây bụng luôn " .mặt mũi ngắn đầu mũi nhìn miệng
May lộ cố chân giớng cụ diệu " da mặt sần lên trắng bệt ( sát ) sach gọi da thíết bì " dầy " .ngồi nói thì ta đây
Do là kk quen với anh nên giả lả ...
- nữ tướng như vậy không nên lấy " như có gặp giống không nên chê tự thấy chuồn .
- mũi dòm mồn ăn của người " cuối đời phiêu bạc kỳ hồ không cô độc " do nhân quả
Ăn của người thì sau bịnh dzậy .
- mặt thiết bì " vừa lăng loàn vừa sát chồng hay trai khi gặp mà quen chung đụng" dễ
Mất chức mất việc , nếu đã cí gia đình gặp thì tài sản nhà cửa tan nát .
*** vậy biết tí tướng nhìn đỡ mất thời gian "" thí dụ : giai môn ,cung thê ,phụ xấu .mà biết
Chút về tướng có thể chọn " tuy xấu như cái xấu vẫn ít hơn hông biết . Vậy biết chọn giảm
Được 30> 40% ....ok rùi ....
- thi dụ " nữ trên các bạn trẻ biết " mũi nhìn miệng phần đa sau nghèo hay vì đam mê gì mà
Nghèo , da sần chân may lộ cốt "...vậy gặp cô nào có 2 trong 1 né .có 1 cái xấu lấy thì vẫn
Xấu
1 - mũi nìn miệng may đẹp cốt không lộ " vì mũi phá nên có bị nghèo như nhẹ hơn .
2- da thiết bì may lo cốt , mũi thẳng , cổ giống da gà nòi " thì không phá về tiền chỉ
Canh sát chồng " lúc này ngườu chồng ở làm xa thời gian về là hết sát .nữ tướng nì
Hay sát chồng lúc lấy khoản 10 năm đầu sau giảm nhiều" . Nếu có m*y ngắn đen
Thì mỗi lần về gặp nên " ghe ngang qua tiệm thuốc bắc mua hộp " hải cẩu hoàn "
Của nhà thuoc thiên long sản xuất " uống trước 2 tiếng khi về nhà may ra bình an ..
Gấp quá qua tiệm thuốc thuốc nốc vài viên vinga ...tác dụng nhanh hơn ......
Hihihihi....
* đây thăm dò tình phải xem xét tới luôn về tuong hay phục binh ....
* thiệt hông ! Hay lại lấy cơm ,nước ra cho tên đó ăn để có sức phục tiếp
Hihihi
To " tok
* này hao tài rùi " chắc mua kinh khác ...hihihi
* bán nước ngon nhất.ít vốn lời nhiều .
Như thầy vô tranh phán rùi châc alij ngẫm luyện bói tiếp
Để kinh doanh thui .kinh doanh bói không sợ mất vốn cùng
Lắm thân chủ xù bo .thì uống thêm 2 ca nước là huề vốn
Còn gì ...này hay hơn ...cậu thấy thầy bà bói mất gì đâu ...
Nhiều khi còn được rủa ,hù dọa mà không ai dám nói gì.
Chư không xem bói ra rủa chửi thì răng hông còn có lý hen
Hihihihi
kiemkhach13
11/04/2015
suaongchua, on 10/04/2015 - 22:12, said:
Um....ngày nào ăn hủ tiếu gõ cũng thấy gần trăm tô. Chắc chưa tính người mua về.
Mình thích mở quán cơm bình dân, hủ tiếu, ốc nhậu lai rai
Ý tưởng hủ tiếu gõ cũng đc đó bác Kiếm.....
* hủ tiếu gõ người miền trung vô bán hết vòng trường CN4 .rùi như bán vụ này có người đi gõ "
Mà ăn xong chạy mất mất vốn lun . Tính từ mấy năm nay . Cũng thử xem bói rùi , từ tháng 10 al năm ngoái thầy vô tranh vô xì gòn "" có hỏi kk xem bói hông """ nghĩ hồi nói có """ chắc không lộc hay sao từ đó đến nay chỉ được 2 mối của thầy .trong khi đó mấy thầy tứ trụ ,bói dịch ,tu vi
Ông nào cũng lên tay ga hết ...trong khi đó kk được có 700k nghĩ nhục thật " dẹp đi bán nước sâm ,rau má phẻ hơn ..mà nhờ xem lại quẻ xấu ,hông lẽ hết cửa sống .. đành đi làm ti. Cho hết kiếp này sao !? .
- chăc tính kế tiêu diệt mấy tên thầy bói gần nhà "
Cho bớt hy vọng hông còn ai chắc thân chủ sẽ đến nhờ kk xem . Nghe sách xưa để lại phan kim liên mua thuốc thạch tính cho võ đại lang uong ngủm " . Dậy mua như cho liều nhẹ " mời các thầy xung quanh quận huyện gần uống " miễn sao đơ ra hông tính quẻ được ,bên tứ trụ lấy lộn dụng ,hỷ thần ,tử vi đoán loạn xạ hông đúng là thành công
Chắc phải dùng cách nì thôi " vì chỉ đơ đơ không chít thì không bị tôi hình sự " hay quá nhất cử lưỡng tiện " câc bạn trẻ thấy dzậy được hông " mai đi mua ....
*như chắc nhờ thầy vô tranh lên ,xủ quẻ thành công là mần thui ...
- hông lẽ kk sanh trưởng tại xì gòn " lại chít đói giữa thành phố phồng hoa sao ta !!!? ...
thuha1603
11/04/2015
Bác Kiếm coi bói chuẩn lo gì ko cạnh tranh nổi mấy thầy khác...hihi, tiếng tăm của bác lan rộng từ Bắc vào Nam rùi, chứ nói gì mấy thầy bói xung quanh đó có ai bít đâu. Bác kết hợp bác sỹ tâm lý mở phòng khám tâm lý hay đó bác...^^
TueAn
11/04/2015
Bác Kiếm nhận xem, em xin mua 1 vé đồng thời giới thiệu mấy người bạn nữa a! Mà hẻm bit bao giờ mới được gặp bác đây ta? Òa òa
kiemkhach13
11/04/2015
thuha1603, on 11/04/2015 - 10:41, said:
Hai người này hiện giờ thế nào rồi bác ơi? Hihi.
* vẫn như vậy bác mới gặp ngày hôm thứ tư vừa qua " anh kia chở cô đến xong ,cô kêu về là đi về
Sao trang tráng hèn thế hông biết " cô người miền nam ,cậu kia bắc 54 . Nhiều khi cậu này sanh ở ngồi nhà phong thủy xấu chăng . Có thể chỗ ở cậu này gần cầu bình lợi nên mấy cô nữ xưa đến giờ thất tình nhảy xuống đây chết " cậu này nhà gần đó có thể mấy con vong nữ ức chế nên thấy cậu ta quen cô nì mướn nhà gần sông này nên phù hộ .mới hành hạ tên kia như vậy .nói chung chỉ dự đoán thôi "" mà cậu ta nhìn bên ngoài hiền
Không biểu hiện gì " như trong ánh mắt dạng ức chết nhiều có lẽ chưa bộc phát ra " nên cô nì cứ ngỡ ....là mình số 1 đó .
* có chiện năm 2010 . 1 cậu hiện nay tham gia bên phòng tu vi " cậu nì ở hà nội quê lên . Vô trong xi gòn làm , quen 1 em cũng ngoài phú thọ
Như sống ở nam định thì phải " vô đây làm nhìn xinh gái tuong cao mặt đều tay chân không lộ xương " ok " nữ siêng năng , ..như quen được 1 năm cô nì lại dở chứng quạy ...cậu ta đến gặp kk
Hỏi sao lại như dzậy anh k ....tên nì ức chế "" không biết làm sao ...kk nói cô có nguoi yêu khâc ...không ,vậy do gì ...cô muốn là làm bao nhiêu tiền phải cho cô biết ...biết làm gì...vì em sắp lấy nên sợ gửi về nhà cho mẹ """ mà cậu có mượn tiền anh em mua chung cư ở quận 2 " phải không nghe nói ...giờ tiền lương chuyển vô thẻ " thì cậu nhờ phòng kế toán chuyển hết vô thẻ cô luôn "" còn kiếm thêm ngoài thì để riêng chút cho mẹ ""
Sau này lấy xong đưa mẹ + em gái vô đây cho cô hầu "" tính vậy cậu có lợi hơn """ cậu nì suy nghĩ hồi ....làm vậy có được không anh "" này lịch sử nhất "" hông còn chiếu thứ 2 nữa "" về kiếm chiện
Quậy lại , rồi ra nhà cô ta loa..báo như hành động của cô ấy chia rẽ tình mẹ con , là không đúng đạo đức người v.n ..xem bên đó thế nào "" nên thêm chút mắn muối cho sinh động rõ nghĩa ...
- và cậu ta chọn phương án thứ 2 về chỗ ở chung đập phá chửi bới cô kia "" rùi gọi về cho cha mẹ cô nì "" thì chỉ nghe họ im lặng hông nói gì ...
Cậu này alo kk .hôm qua em về dập 1 cái latop bức tranh 2 người chụp "" cô ta sao ...cô ngồi khóc ...vậy còn gì để đập hông còn ....cái bàn gỗ vậy đập luôn đi ...thế là cô kia sợ lại hông dám nói gì về thẻ ATM...nữa sau tháng 8 al .thì tổ chức đám cưới ở nhà hàng " và bán căn hộ chung cư về bắc mua lại căn hộ lớn hơn 1 tí " giờ sống hạnh phúc binh an """ .
*** túm ra nếu cậu nì mà nhịn ngay lúc đó là xong đời trai khi có gửi về cho mẹ một tí tiền mà con mình làm phải qua đưa con dâu "" chăng gì bà nhận "..mà tên ku có gửi về cho mẹ từ khi chưa quen cô này đến khi lấy vài tháng bà mất ""
Ngu hay khôn ..ở chỗ nên làm đúng lúc thành người khôn ...không đúng lúc trở thành kẻ dại ở đây ...
--- chiện này sảy ra năm 2010 tai xì gòn .....
thuha1603
11/04/2015
Bác Kiếm giống chuyên gia tư vấn tâm lý quá, nhưng ngon hơn chuyên gia tư vấn trên báo....vì ở đây người thật việc thật, phụ nữ nhiều khi cứ phải mạnh tay, được đằng chân lân đằng đầu lắm....mặc dù cháu cũng là phái yếu. Đúng lá ranh ngu hay khôn ở chỗ nên làm đúng lúc thành ng khôn, ko đúng lúc thành ng ngu.
kiemkhach13
11/04/2015
TueAn, on 11/04/2015 - 11:10, said:
Bác Kiếm nhận xem, em xin mua 1 vé đồng thời giới thiệu mấy người bạn nữa a! Mà hẻm bit bao giờ mới được gặp bác đây ta? Òa òa
* giời ....kk đi làm rạc rài "" ngồi rảnh lên đây hay mạng khác chém gió ...hông phải là thầy đâu gặp mất công khóc nhiều hơn trên này ...ủa mà chỗ bấm thank đây đâu dzậy ....?
--Chiện đời thuong --
* thật ra kk như các bạn trẻ " chẳng biết cứ thấy 1 sự việc gì đó " hóng " ngồi ngẫm tại sao lại sảy ra như vậy """ rùi từ từ xếp tất cả sự kiện lại thì ra đáp số gần đúng ...cứ vậy + thêm bói chắc chuẩn hơn .nhiều khi đâu cần đổ quẻ lập lá số chi """
- chiện 1 tên năm đó 25 tuổi tướng bụng lớn chân tay nhỏ thỏn " tướng này lười lém xạo lại hay nên ...và đến 1 ngày trong xóm có 1 cô lớn hơn 5 tuổi
Chồng chết có 2 đứa con "" cậu nì nói em đó chồng chết mà nhà khá ghê """ thế là tìm cách quen sau 1 năm thì tên nì vô nhà đó ở luôn > lúc đầu sung sướng được 3 năm như vua " sau năm 4 . Cô này sanh 1 bé nữa "" vẫn sướng đến 1 ng. Thấy cậu ta chạy xe 3 gác máy ở chợ võ thanh trang "" góc tân quì tân quí "" kk hỏi sao giờ khổ vậy ....( giờ cậu này 35 tuổi ) ...em có con rùi nên mọi chuyện vui chơi đành bỏ " kk ..cười bỏ đi có phải đời chẳng có gì cho không !!!? ...cô nì 40 tuổi 3 con .tên này giờ trở thành lao động chính """ không phải là yêu mà lúc đầu nghĩ dzô đây ăn chơi "" đúng là chỉ có chút gì đó tiêu luôn đời trai mà chưa nghĩ ra mình ...đổi cái giá qua đắt ...
* thường nếu tin chút số thì được là được khoobg cố cũng như không . Bởi vậy dù gì biết trước 1 tí vẫn hay hơn "" như cái chính không lợi dụng ai thì chẳng ai hại mình " nếu xui thì không thế tuyệt lộ được " câu này chính xác đó "
- cô nì tên L ...nhà ở sa đéc miền tây ...có chồng con như ly thân " do chồng đánh đập sảy thai đôi lấy lên quán vườn xoài ( phạm văn đông) thì quen1 cậu nhỏ hơn 2 tuổi "" khoe gì nó cũng mua
Luôn cả đồ nhỏ đó anh """ mà có lần em tức nắm đầu nó đập vô tường "" chảy máu " mà vẫn không nó gì ....kk ... sao lại làm người ta như vậy """ cô ta cười em hông yêu "" nghĩ trong bụng chắc nó hiền qua hóa ngu chăng "" không thanh niên nào để cho người yêu đánh như vậy mà không gây lỗi gì ""giờ gặp lại sau 4 năm " cô ta bảo " em hokng còn đánh anh ta mà " anh ta sáng phát tiền dfi chợ ,xong chiều rảnh chạy qua quán này quét dọn
Đến tháng mang tiền về " nhiều khi má em dưới quê lên anh không cho vô nhà đành ở tại quan này do lên chữa bịnh """ kk...thì là mà ...cô sao gặp vậy """ ..
* đàn ông dám đi mua đồ nhỏ + để cho con bồ đánh im lặng " thì đúng là cao thủ " 10 năm trả thù chưa muộn " mới 4 năm cô nì vô tròng " kk...có còn mua đồ nhỏ cho cô nữa không "" dạ hông ,mỗi lần muốn mua "" ảnh bảo đem ra nhìn thấy thật sự mới đưa tiền cho mua "..có lần ảnh chở em với con em đi ăn mì vịt tìm ở chợ lớn " 70 ngàn 1 tô > về anh ghi lại sau trừ " anh nói chỉ cho 1 tô 35 ngàn giống bình thạnh bán " sau em phải bù lại > các bạn chắc không tin chiện này không nỗi lại là sự thật .vì như nguoi xưa đã biết giờ gặp lại mới hay sau khi lấy ....cô ta chiều chiều hay qua quán này lúc quán cần người quyet dọn ....
Hết .....
Sửa bởi kiemkhach13: 11/04/2015 - 13:08
kiemkhach13
11/04/2015
Cô này chồng hiện nay hông đánh đập " như chửi bới " không cho ăn , cô ta nhiều lúc nhịn qua trưa đến chiều qua quán này " để ăn 1 bữa chiều ...chiện này là thật 99% . Vì chỉ cô ta nói lại sau hơn 4 năm chung sống " . Tên chồng gữi tiền vì sợ cô cho mẹ và em gái " vì cô lớn nhất nhà " ....
Cô kể lại ...do kk xưa có xem và dặt không nói lại ai quán này . Xưa cô là 1 người xinh gái nhất đây
* tướng cô nì đẹp chỉ có mũi xấu + cười lòi sỉ cuộc đời không hay về hanh phúc lúa đôi + thêm tánh khí bất thường nên biến thành ra như dạy đó .lâu lâu kk có ghe vào chiều thì hay kêu hỏi ăn gì không ... hầu như là câu trả lời " không " cám ơn em ăn rùi """ như cũng đưa cho cô ta 2 lon nước ngọt " vì 1 lon 15 ngàn . Cô lấy tiền thì chủ quán trả lại hông thì đem về tự xử luôn ...hihihihi
Hết ......kinh dị hông !!!?
Sửa bởi kiemkhach13: 11/04/2015 - 13:31
Cô kể lại ...do kk xưa có xem và dặt không nói lại ai quán này . Xưa cô là 1 người xinh gái nhất đây
* tướng cô nì đẹp chỉ có mũi xấu + cười lòi sỉ cuộc đời không hay về hanh phúc lúa đôi + thêm tánh khí bất thường nên biến thành ra như dạy đó .lâu lâu kk có ghe vào chiều thì hay kêu hỏi ăn gì không ... hầu như là câu trả lời " không " cám ơn em ăn rùi """ như cũng đưa cho cô ta 2 lon nước ngọt " vì 1 lon 15 ngàn . Cô lấy tiền thì chủ quán trả lại hông thì đem về tự xử luôn ...hihihihi
Hết ......kinh dị hông !!!?
Sửa bởi kiemkhach13: 11/04/2015 - 13:31
Camxoaiquyt
11/04/2015
Ai làm con dâu bác chắc khó lắm .
Nghe bác nói nguy quá, sau này phải chuẩn bị ít tiền ít đồ đạc sẵn khi nào có biến thì xách ba lô và lên đường
Sửa bởi CauBeChanBo: 11/04/2015 - 13:36
Nghe bác nói nguy quá, sau này phải chuẩn bị ít tiền ít đồ đạc sẵn khi nào có biến thì xách ba lô và lên đường
Sửa bởi CauBeChanBo: 11/04/2015 - 13:36
MinhNhi
11/04/2015
kiemkhach13, on 11/04/2015 - 10:14, said:
* thầy minh huyền có đi lên núi hông !!!? Nếu đi chuẩn bị khăn gói " lên núi luyện thui .trên đó có nữ luyện phía bên kia các kiểu u 60 ,50 ,40 ,30 ,20
Đó ...kiếm khách hay gặp dạng u trên dưới 40 nhiều . Chắc cậu lên thế nào có u 20 đến đó .
- phần đa là sát tinh nhiều hên xui đắc hãm thôi
Hihihihi
Đó ...kiếm khách hay gặp dạng u trên dưới 40 nhiều . Chắc cậu lên thế nào có u 20 đến đó .
- phần đa là sát tinh nhiều hên xui đắc hãm thôi
Hihihihi
hu hu ,con toàn sát tinh mà hãm nữa bác ơi
Minh Huyền
11/04/2015
Quote
* thầy minh huyền có đi lên núi hông !!!? Nếu đi chuẩn bị khăn gói " lên núi luyện thui .trên đó có nữ luyện phía bên kia các kiểu u 60 ,50 ,40 ,30 ,20
Đó ...kiếm khách hay gặp dạng u trên dưới 40 nhiều . Chắc cậu lên thế nào có u 20 đến đó .
- phần đa là sát tinh nhiều hên xui đắc hãm thôi
Hihihihi
Đó ...kiếm khách hay gặp dạng u trên dưới 40 nhiều . Chắc cậu lên thế nào có u 20 đến đó .
- phần đa là sát tinh nhiều hên xui đắc hãm thôi
Hihihihi
Thầy kiếm thấy vậy có được không ta .Bác sống khoẻ ,MH cũng khoẻ lun ,chịu hông ta mà không phạm gì nha
Minh Huyền xí sườn tây không nhường bác đâu , em ở bên đó ,có mưa nhiệt đới,cho mát mẻ ,đầu không bị bốc hoả ,cũng chả cần lầm hot idol mà vẫn có thu nhập .hehehe
Biền đề : Quán trà ,Sườn tây nhiều dốc ,trơn lầy .Mún đi lên ,mời qua phía sườn đông ,uống trà xong ,khỏi phải lên^^,Muốn lên bằng đường này ,cần phải chờ cáp treo ,
Sửa bởi Minh Huyền: 11/04/2015 - 13:57
Minh Huyền
11/04/2015
NhatSon, on 11/04/2015 - 14:57, said:
Buôn đồ ăn đi anh, ok hơn, theo quẻ
kiemkhach13
11/04/2015
To" chan bò + các bạn trẻ chút kinh nghiệm cuộc sông
* giời ...ơi ...đây những câu truyện đã qua kể lại cho các cậu mơ hành xử sao
Để hy vọng binh an trong hạnh phúc sau này " người xưa có câu vỏ quýt dầy
Có móng tay nhọn " là zdâỵ đó .kk giờ u 50 ,1 chưa dám nói gì hay chỉ mong
Bình an từ trong nhà ra ngoài thôi . Và sẵn viết để các bạn trẻ " ngẫm " biết đâu
Thoát hiểm trong gang tấc hihihihi...
- thường người hay gặp họa do ỷ . Như xem tướng cần xem kỹ hông cũng bị lừa
Như thường ...
* có 1 lần cậu này hà nội vô đi công tác ",, thì quen 1 em rất xinh chân dài đến nách
Mồn rộng gần mang tai " răng thưa như cọc hàng rào .
- được mũi đẹp mặt thanh ,da trắng ku nì mê tít mắt " và nói em đã xem mấy ông thầy
Tư vi rùi đều là vượng phu , đó anh mà cung tử đẹp ...nên nhà em rất thích em lấy cô
Nì "" như thời gian em thấy sao sao ...nhất là điện thoại nhiều cuộc alo lạ là đi công tác
Hay họp nước ngoài "" cô đi thì khoản 1 tuần về """ cô làm bên ngân hàng anh à ...
- cô này kk ...thấy quí ở nốt ruồi ngay cung gia môn + đường hôn nhân trên tay ...mà thấy
Ánh mât cô sao đâu dạng lẳng lơ lém " cô đi mông cong tớn lên còn ẻo lả " sao tướng
Mệnh phụ như dzậy " có lẽ 2 nốt rùi này chế sát chăng " mà ku này khoe cô có 3 cái nốt
Ruồi đỏ hình tam giác chung quanh ruốn " kk nghĩ tướng này sao lại toàn nối rùi quí ít
Thấy lém ....bố mẹ ku này có gặp kk tại đất hà thành " nhờ xem phong thủy nhà + mấy
Việc linh tinh khác hên đúng trên 50% . Nên khi vô nhờ xem nên lấy tốt không ....để có
Thể có thêm về tướng con dâu tương lai nì " vì nhà 1 ku và 1 em gái .lại đít nhôm đít chảo
Nữa ....
+ về suy nghĩ hoài " mới nói ku mai dắt cô nì lên kk nhìn lại " ku ,ok ...chiều hôm sau gặp
Tại làng nướng nam bộ gần công viên lê thị riêng ( CMT8)..câu ta đặt 1 phòng nhỏ 6 người
Do có bạn thêm nữa ...kk đến ăn nhậu 1 tí vời cô nì lại " nhìn kỹ chỗ gia môn và lấy tay nhấn
Gạt nhẹ nốt ruồi son , và mượn bàn tay đoán linh tinh ,kêu cô duỗi thẳng tay...kk nhấn nhẹ vô
Nốt ruồi gạt ngang qua ....bật cười .....ku kia hỏi sao vậy anh """ ừ tốt đó """ giời tưởng chiện gì
Xong chém gió có mấy bạn trẻ biết tư vi chém ...vè .vè ...rất vui ....tối hôm đó mẹ cậu nì gọi vô
Hỏi ...thầy thấy sao được không "" không đâu dì ạ ! Cô này lá số đã bị đổi ,....nốt ruồi là xăm vô
Không phải ruồi thiệt ....nghe ở bụng có châc cũng xâm thôi " ...mà chắc không ....chắc 99%
Nên điều tra lại gia thế và cuộc sống thật cô nì "" hay lấy về làm dâu con ....bà mẹ khựng lại
Hồi ...tôi sẽ làm những gì anh bảo """ ...
-*..sau 6 tháng thì ngưng không cưới xin gì hết .ly do
Cô ta đi công tác nước ngoài thật ra đi hầu sếp ở khách sạn
Mà mỗi lần đi khi không phải sếp lại đại gia hay gì đó ""
Cũng may ku này nghe lời mẹ " bỏ luôn hông thì mệt về
Sau vì " tướng mông cong đi ẻo lả , miệng rộng phá gia răng
Thưa sao ngôn vọng ngữ không ai nói lại "
* chắc xô nì có thầy tư vi + thầy tướng xịn nên đổi giờ ngày
Và xăm ...mà thuật xăm này ít người biết ...không phải xăm
Chu sa , mực đỏ đâu nha ...màu đỏ này ý như nốt ruồi son thật sự
Chỉ rờ tay chỗ đó mới nhận được là giả thật .kk do thấy tướng
Phát nhiều sao lại vượng phu nên dòm tìm mãi mới biết chứ
Bình thường khoobg thể nhìn ra lá số + như nốt ruồi quí này ..
- nhờ vậy lại có thêm chút kinh nghiệm khi nhìn nốt ruồi .lúc cần thiết
Hết ......hihihihi
* giời ...ơi ...đây những câu truyện đã qua kể lại cho các cậu mơ hành xử sao
Để hy vọng binh an trong hạnh phúc sau này " người xưa có câu vỏ quýt dầy
Có móng tay nhọn " là zdâỵ đó .kk giờ u 50 ,1 chưa dám nói gì hay chỉ mong
Bình an từ trong nhà ra ngoài thôi . Và sẵn viết để các bạn trẻ " ngẫm " biết đâu
Thoát hiểm trong gang tấc hihihihi...
- thường người hay gặp họa do ỷ . Như xem tướng cần xem kỹ hông cũng bị lừa
Như thường ...
* có 1 lần cậu này hà nội vô đi công tác ",, thì quen 1 em rất xinh chân dài đến nách
Mồn rộng gần mang tai " răng thưa như cọc hàng rào .
- được mũi đẹp mặt thanh ,da trắng ku nì mê tít mắt " và nói em đã xem mấy ông thầy
Tư vi rùi đều là vượng phu , đó anh mà cung tử đẹp ...nên nhà em rất thích em lấy cô
Nì "" như thời gian em thấy sao sao ...nhất là điện thoại nhiều cuộc alo lạ là đi công tác
Hay họp nước ngoài "" cô đi thì khoản 1 tuần về """ cô làm bên ngân hàng anh à ...
- cô này kk ...thấy quí ở nốt ruồi ngay cung gia môn + đường hôn nhân trên tay ...mà thấy
Ánh mât cô sao đâu dạng lẳng lơ lém " cô đi mông cong tớn lên còn ẻo lả " sao tướng
Mệnh phụ như dzậy " có lẽ 2 nốt rùi này chế sát chăng " mà ku này khoe cô có 3 cái nốt
Ruồi đỏ hình tam giác chung quanh ruốn " kk nghĩ tướng này sao lại toàn nối rùi quí ít
Thấy lém ....bố mẹ ku này có gặp kk tại đất hà thành " nhờ xem phong thủy nhà + mấy
Việc linh tinh khác hên đúng trên 50% . Nên khi vô nhờ xem nên lấy tốt không ....để có
Thể có thêm về tướng con dâu tương lai nì " vì nhà 1 ku và 1 em gái .lại đít nhôm đít chảo
Nữa ....
+ về suy nghĩ hoài " mới nói ku mai dắt cô nì lên kk nhìn lại " ku ,ok ...chiều hôm sau gặp
Tại làng nướng nam bộ gần công viên lê thị riêng ( CMT8)..câu ta đặt 1 phòng nhỏ 6 người
Do có bạn thêm nữa ...kk đến ăn nhậu 1 tí vời cô nì lại " nhìn kỹ chỗ gia môn và lấy tay nhấn
Gạt nhẹ nốt ruồi son , và mượn bàn tay đoán linh tinh ,kêu cô duỗi thẳng tay...kk nhấn nhẹ vô
Nốt ruồi gạt ngang qua ....bật cười .....ku kia hỏi sao vậy anh """ ừ tốt đó """ giời tưởng chiện gì
Xong chém gió có mấy bạn trẻ biết tư vi chém ...vè .vè ...rất vui ....tối hôm đó mẹ cậu nì gọi vô
Hỏi ...thầy thấy sao được không "" không đâu dì ạ ! Cô này lá số đã bị đổi ,....nốt ruồi là xăm vô
Không phải ruồi thiệt ....nghe ở bụng có châc cũng xâm thôi " ...mà chắc không ....chắc 99%
Nên điều tra lại gia thế và cuộc sống thật cô nì "" hay lấy về làm dâu con ....bà mẹ khựng lại
Hồi ...tôi sẽ làm những gì anh bảo """ ...
-*..sau 6 tháng thì ngưng không cưới xin gì hết .ly do
Cô ta đi công tác nước ngoài thật ra đi hầu sếp ở khách sạn
Mà mỗi lần đi khi không phải sếp lại đại gia hay gì đó ""
Cũng may ku này nghe lời mẹ " bỏ luôn hông thì mệt về
Sau vì " tướng mông cong đi ẻo lả , miệng rộng phá gia răng
Thưa sao ngôn vọng ngữ không ai nói lại "
* chắc xô nì có thầy tư vi + thầy tướng xịn nên đổi giờ ngày
Và xăm ...mà thuật xăm này ít người biết ...không phải xăm
Chu sa , mực đỏ đâu nha ...màu đỏ này ý như nốt ruồi son thật sự
Chỉ rờ tay chỗ đó mới nhận được là giả thật .kk do thấy tướng
Phát nhiều sao lại vượng phu nên dòm tìm mãi mới biết chứ
Bình thường khoobg thể nhìn ra lá số + như nốt ruồi quí này ..
- nhờ vậy lại có thêm chút kinh nghiệm khi nhìn nốt ruồi .lúc cần thiết
Hết ......hihihihi


