←  Giải Trí

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

loa...loa ...tụ tập chém gió mùa đông .

hamzui9's Photo hamzui9 20/02/2015

 PHANTHI, on 20/02/2015 - 20:34, said:

Cám ơn Bạn Hamzui9 chia sẻ nhe .
Mình già rồi , giờ thấy gánh nặng gia đình nó cứ đeo đẳng thế nào ấy .....

Tết đến rồi , chúc Bạn năm mới nhiều điều may mắn , sức khỏe dồi dào nhé .

Em cám ơn anh nhé. Mờ anh còn kém tuổi bác Kiếm, chưa ai bảo bác Kiếm già thì anh đã già làm sao được bác Kiếm nhỉ hihi
Là trụ cột gia đình, là chỗ dựa của vợ con, kể ra làm đàn ông cũng vất vả anh nhỉ, thế mờ chị em cứ đòi bình đẳng giới

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

kiemkhach13's Photo kiemkhach13 20/02/2015

 PHANTHI, on 20/02/2015 - 11:34, said:

Năm mới tự dưng ngồi nhà một mình nghe bài này thấy thấm thía quá ....mà cũng ko hiểu nhạc này nó nói gì chỉ thấy buồn buồn sao á .....làm lòng mình lắng lại


các bạn nghe thử nhe

* giời..giời ...bác nghĩ nhiều quá thành đang mang đó " kiếm khách khác 1 tí tới đâu
Tính tới đó . Viết như dzậy không phải bỏ mặc vì lo quá chẳng được gì .xưa hay lo
Cho cha mẹ sợ bịnh hoan vvv. Như đến khi bịnh lại phải lo tiếp , tính ra lo đến 2 lần
Nếu không thì hóa ra như không thêm mệt . Như xuân đến thì tính chiện tế nhất qua
Xong thôi . Hạnh phúc nhất là gia đình xum vầy . Mọi năm bạn ở tân bình hẹn gặp mùng
2 vào 19 h tụ tập tám chiện 1 năm như năm nay kk từ chối vì tự cảm thấy xa tuy chỉ 12 km
Như do vui xuân có thể không tốt khi đi đường . Mà bạn mời rất quí như không dám
Chạy xe buổi tối , mà bạn trách gì vẫn không đến " có thể buồn vì không gặp được nhóm
Bạn già thật ra buồn không bằng an tâm .

* thường nỗi buồn hay bất thoáng đến rùi đi " vì sao có lẽ ta chưa đạt gì như ước muốn
Vui vì đã thành công 1 vc gì tâm đắc nhất . Buồn vui là 2 tâm trạng khác nhau phát xuất
Từ 1 điểm " hay để tự đến và đi vì lẽ thường . Giống 1 ngày phải có 2 hiện tượng tối và
Sáng không thể bắt tối mãi và sáng mãi được ...hihihihi...




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



* mai này rất đẹp trong ngày tết như qua tết thì lại trơ thân nhìn xấu ,
Trích dẫn

Bongcomay90's Photo Bongcomay90 21/02/2015

 kiemkhach13, on 20/02/2015 - 23:51, said:



* giời..giời ...bác nghĩ nhiều quá thành đang mang đó " kiếm khách khác 1 tí tới đâu
Tính tới đó . Viết như dzậy không phải bỏ mặc vì lo quá chẳng được gì .xưa hay lo
Cho cha mẹ sợ bịnh hoan vvv. Như đến khi bịnh lại phải lo tiếp , tính ra lo đến 2 lần
Nếu không thì hóa ra như không thêm mệt . Như xuân đến thì tính chiện tế nhất qua
Xong thôi .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



* mai này rất đẹp trong ngày tết như qua tết thì lại trơ thân nhìn xấu ,
bác ui........ Lì xìiiiiiiii hhihihi
Trích dẫn

kiemkhach13's Photo kiemkhach13 21/02/2015

 huyenminh, on 20/02/2015 - 11:55, said:

bác kiếm gác kiếm rùi huhu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



* chém gió 3 topic mâý tháng liên tục ,ngẫm thêm nhiều cái còn
Mông lung giờ biết thêm 1 tí lại thấy nhiều cái khác nữa hy vọng
Sắp xếp được thời gian mở tiếp 1 topic khác chém gió tiếp .
Không đi lòng vòng đọc bài nguoi khác biết thêm tí tí cũng hay
- đúng là học hoài hông hết môn bói "này " hihihihihi
Trích dẫn

kiemkhach13's Photo kiemkhach13 21/02/2015

 irishuynh105, on 21/02/2015 - 00:08, said:


bác ui........ Lì xìiiiiiiii hhihihi

* lì xì rùi cuối năm còn gì hihihihi..
Trích dẫn

Bongcomay90's Photo Bongcomay90 21/02/2015

 kiemkhach13, on 21/02/2015 - 00:24, said:

* lì xì rùi cuối năm còn gì hihihihi..
ơoo lúc đó chưa mừng tuôỉ hỗng tính đâu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

lammay's Photo lammay 21/02/2015

 kiemkhach13, on 21/02/2015 - 00:24, said:



* lì xì rùi cuối năm còn gì hihihihi..

chúc mừng năm mới bác Kiếm và các fans trong topic. chúc bác kiếm năm nay sức khoẻ tốt để còn chém gió vù vù nhé.
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 21/02/2015

cháu vừa đọc top ma của bác, cháu thích bài bác viết về chuyến gặp ông thầy người camp thì phải, lúc ô ý trả lại bác cái mu rùa ,của quý đến đâu cũng ko bằng người được

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

kiemkhach13's Photo kiemkhach13 21/02/2015

chiện đầu xuân .
- thường cuối năm cũ đầu năm mới .
số người đi xem quẻ đầu năm , kk không ngoại lệ theo gấu yêu đến huyện hốc môn đường ngoằn ngoèo
khỏan 3 km đến 1 ngôi nhà nằm thụt
vô trong cây um xùm có 1 cánh cổng
bằng đẩy cổng vô trong là khoản sân rộng thì thấy rất nhiều người ngồi ghế chờ " phía bên trái sân có 1 tượng phật bà đứng nhang khói nghi ngút . nhìn vô trong có chiếc ghế bố cũ kỹ có 1 người người nữ nằm trên đó không biết lý do gì lại như vậy .
bất cứ ai xem đều đốt cây nhang xin quẻ đầu năm " kk ngồi hóng ,,, có cô gái xin tình duyên " bà thầy tự xứng là ông ba " và phán rất nhiều " thấy cô ta cứ gật đầu lia lịa " ...và thấy ai xem xong đều vẻ mặt vừa sợ vừa thỏa mãn .chờ đến gần 2 tiếng đến lượt kk " bà thầy phán nhiều như có câu " cậu cũng là thầy đến đây là muốn học hỏi không cần coi " kk ... cười "" dạ ...dạ ông ba hay quá , học trò chỉ xem lăm băm tí tí vui thôi " ...bà thầy ,trợ mắt ...có số xem bói đó ...dạ ..dạ...chưa lấy được " xiền " nhiều vì mê chiếc xe tay ga qua mong ông ba cho học trò cái phép để năm nay kiếm xe đi cho oai ạ !..bà thầy cươi thôi ra lạy phật xin là năm nay có đó ...dạ ..dạ...vậy sẵn cầu ,xin thêm 1 điều nữa không ạ ! ...điều gì ?"
dạ ...thêm caí nhà nhỏ để ở được không ông 3 " cậu cúng thì ít lại xin nhiều quá ta không chứng lời cậu đâu thui ra cho người khác xem ...dạ..dạ...con cúng nhiều hơn được không ạ !..không ta đã phán chỉ ứng xe thôi không có nhà .đi ra ai cũng xì xầm dạng tham lam , lấy xe ra chở gấu yêu về ...nghe câu này lão
già cúng cho thầy có 200k mà xin đủ thứ ,,, kk cười thì là mà đã xin thì xin cho tới " nhỡ sảy ra ứng nghiệm thì tiếc lắm đa !...sao có 1 mình ông ba
mà độ đông người dữ dzậy....gấu yêu thôi mệt ông qúa "" xiền " cúng ông cũng kêu đưa túm lại chẳng mất gì đòi hỏi đủ thứ ...vậy thui ... mà anh nói cho gấu yêu biết nha , anh hông đi làm chẳng có cái gì ăn nói chi là xe tay với tay số .như mà rất vui ...đầu xuân đi xem bói .
* chưa kể mỗi năm mẹ vợ bắt phải xe bà thầy bói bài tại chợ gò vấp năm nào bà thầy cũng chạy xe đạp dzô nhà năm nay trưa 30 tết cũng vô như lên đời tay ga "
- hồi xưa mẹ xem chỉ 20k , năm 2001 giờ lên 100k / 1 ngưòi thành mối . đàng phải xuống xem vì không thì mẹ buồn là không nghe . có lần hên không có gấu yêu ở nhà " bà thầy phán năm 2004 có bồ nhí . sau kk chận ngoài cửa nói sau hay không mong tránh dùm câu nì " vì bà mẹ tin
mẹ thầy kinh luôn " bà thầy từ đó không nói chiện bồ trước mặt mẹ và gấu yêu nữa " hông banh chành 1 năm mới luôn hihihihi....
* nên phục thì 1 cậu tầm 40 tuổi tay cầm 1 sấp vé số thường mặt chíeesc quần cụt mà xanh đầm áo sơ mi trắng ngà là " cao thủ " hay đi lung tung nhiều khu mà hứng mới phán .mà phán thì hết chạy . xưa gặp cậu ta tầm 20 tuổi khi kk làm cuối tháng có lương . như mấy người kế toán toàn là quen nên rất ngại đếm tiền trước mặt họ " mà về không bao giờ thiếu . đầu ngõ xưa có cây gòn rất cao thường đứng chỗ này lấy tiền ra đếm lại do bạn bè ăn uống vậy mà cậu bán vé số phán " anh đi về đến đầu ngõ là lấy tiền ra đếm " còn ăn nhậu với ai hết bao nhiêu tiền . khổ nỗi cậu ta đứng trước sân phán ầm ầm nên chỉ im không dám nhận " tật này " rồi nhìn kk phán luôn năm nào gặp hạn , rất hay đến nay lâu lâu gặp cậu ta đi đường hay kêu lại mua vé số mà tình thật không thích chơi mấy môn đỏ đen lắm . hay xưa đến giờ chưa bao giờ trúng 2 con nên ghét mua chẳng "" cậu nì dạng ông ứng bà hành mắt xem mà nhìn lên trời không à !...cậu nì phán hầu như đúng hết
* biết đâu các bạn có duyên gặp chỉ cần mua giúp vài tờ vé số là được xem miễn phí .
--.kể chiện bói ngày tết .....hihihihi..

Trích dẫn

Vitconmongmanh's Photo Vitconmongmanh 21/02/2015

 kiemkhach13, on 21/02/2015 - 23:34, said:

chiện đầu xuân .
- thường cuối năm cũ đầu năm mới .
số người đi xem quẻ đầu năm , kk không ngoại lệ theo gấu yêu đến huyện hốc môn đường ngoằn ngoèo
khỏan 3 km đến 1 ngôi nhà nằm thụt
vô trong cây um xùm có 1 cánh cổng
bằng đẩy cổng vô trong là khoản sân rộng thì thấy rất nhiều người ngồi ghế chờ " phía bên trái sân có 1 tượng phật bà đứng nhang khói nghi ngút . nhìn vô trong có chiếc ghế bố cũ kỹ có 1 người người nữ nằm trên đó không biết lý do gì lại như vậy .
bất cứ ai xem đều đốt cây nhang xin quẻ đầu năm " kk ngồi hóng ,,, có cô gái xin tình duyên " bà thầy tự xứng là ông ba " và phán rất nhiều " thấy cô ta cứ gật đầu lia lịa " ...và thấy ai xem xong đều vẻ mặt vừa sợ vừa thỏa mãn .chờ đến gần 2 tiếng đến lượt kk " bà thầy phán nhiều như có câu " cậu cũng là thầy đến đây là muốn học hỏi không cần coi " kk ... cười "" dạ ...dạ ông ba hay quá , học trò chỉ xem lăm băm tí tí vui thôi " ...bà thầy ,trợ mắt ...có số xem bói đó ...dạ ..dạ...chưa lấy được " xiền " nhiều vì mê chiếc xe tay ga qua mong ông ba cho học trò cái phép để năm nay kiếm xe đi cho oai ạ !..bà thầy cươi thôi ra lạy phật xin là năm nay có đó ...dạ ..dạ...vậy sẵn cầu ,xin thêm 1 điều nữa không ạ ! ...điều gì ?"
dạ ...thêm caí nhà nhỏ để ở được không ông 3 " cậu cúng thì ít lại xin nhiều quá ta không chứng lời cậu đâu thui ra cho người khác xem ...dạ..dạ...con cúng nhiều hơn được không ạ !..không ta đã phán chỉ ứng xe thôi không có nhà .đi ra ai cũng xì xầm dạng tham lam , lấy xe ra chở gấu yêu về ...nghe câu này lão
già cúng cho thầy có 200k mà xin đủ thứ ,,, kk cười thì là mà đã xin thì xin cho tới " nhỡ sảy ra ứng nghiệm thì tiếc lắm đa !...sao có 1 mình ông ba
mà độ đông người dữ dzậy....gấu yêu thôi mệt ông qúa "" xiền " cúng ông cũng kêu đưa túm lại chẳng mất gì đòi hỏi đủ thứ ...vậy thui ... mà anh nói cho gấu yêu biết nha , anh hông đi làm chẳng có cái gì ăn nói chi là xe tay với tay số .như mà rất vui ...đầu xuân đi xem bói .
* chưa kể mỗi năm mẹ vợ bắt phải xe bà thầy bói bài tại chợ gò vấp năm nào bà thầy cũng chạy xe đạp dzô nhà năm nay trưa 30 tết cũng vô như lên đời tay ga "
- hồi xưa mẹ xem chỉ 20k , năm 2001 giờ lên 100k / 1 ngưòi thành mối . đàng phải xuống xem vì không thì mẹ buồn là không nghe . có lần hên không có gấu yêu ở nhà " bà thầy phán năm 2004 có bồ nhí . sau kk chận ngoài cửa nói sau hay không mong tránh dùm câu nì " vì bà mẹ tin
mẹ thầy kinh luôn " bà thầy từ đó không nói chiện bồ trước mặt mẹ và gấu yêu nữa " hông banh chành 1 năm mới luôn hihihihi....
* nên phục thì 1 cậu tầm 40 tuổi tay cầm 1 sấp vé số thường mặt chíeesc quần cụt mà xanh đầm áo sơ mi trắng ngà là " cao thủ " hay đi lung tung nhiều khu mà hứng mới phán .mà phán thì hết chạy . xưa gặp cậu ta tầm 20 tuổi khi kk làm cuối tháng có lương . như mấy người kế toán toàn là quen nên rất ngại đếm tiền trước mặt họ " mà về không bao giờ thiếu . đầu ngõ xưa có cây gòn rất cao thường đứng chỗ này lấy tiền ra đếm lại do bạn bè ăn uống vậy mà cậu bán vé số phán " anh đi về đến đầu ngõ là lấy tiền ra đếm " còn ăn nhậu với ai hết bao nhiêu tiền . khổ nỗi cậu ta đứng trước sân phán ầm ầm nên chỉ im không dám nhận " tật này " rồi nhìn kk phán luôn năm nào gặp hạn , rất hay đến nay lâu lâu gặp cậu ta đi đường hay kêu lại mua vé số mà tình thật không thích chơi mấy môn đỏ đen lắm . hay xưa đến giờ chưa bao giờ trúng 2 con nên ghét mua chẳng "" cậu nì dạng ông ứng bà hành mắt xem mà nhìn lên trời không à !...cậu nì phán hầu như đúng hết
* biết đâu các bạn có duyên gặp chỉ cần mua giúp vài tờ vé số là được xem miễn phí .
--.kể chiện bói ngày tết .....hihihihi..
Bác Kiếm ơi. Cho con xin địa chỉ nhà ông thầy hOc môn, rồi bà bói bài đúng với bác cho con địa chỉ cái bác bán vé số mà xem bói siêu để con chạy qua phục kích với. Mùng 6 con đi làm rồi. Gấp lắm rồi
Sửa bởi pexu: 21/02/2015 - 23:57
Trích dẫn

kiemkhach13's Photo kiemkhach13 22/02/2015

 pexu, on 21/02/2015 - 23:53, said:


Bác Kiếm ơi. Cho con xin địa chỉ nhà ông thầy hOc môn, rồi bà bói bài đúng với bác cho con địa chỉ cái bác bán vé số mà xem bói siêu để con chạy qua phục kích với. Mùng 6 con đi làm rồi. Gấp lắm rồi

* địa chỉ tham khảo nên qua wet trẻ thơ có 1 dây thầy bà các kiều , đây chỉ kể thôi ...cô ợ !!!....hihihihi
Trích dẫn

Vitconmongmanh's Photo Vitconmongmanh 22/02/2015

 kiemkhach13, on 22/02/2015 - 00:05, said:



* địa chỉ tham khảo nên qua wet trẻ thơ có 1 dây thầy bà các kiều , đây chỉ kể thôi ...cô ợ !!!....hihihihi
Bác Kiếm xin tay ga, con cũng muốn tay ga + thằng người yêu nữa, lỡ fay ga ko có, có thằng cũng được, còn không có thằng người yêu, có ray ga cũng được mà bác Kiếm. Huhu. Con muốn cái pà hóc môn. Muốn nghe phán wi sờ mao con dzi dzi...
Trích dẫn

Bongcomay90's Photo Bongcomay90 22/02/2015

 kiemkhach13, on 21/02/2015 - 23:34, said:

chiện đầu xuân .
- thường cuối năm cũ đầu năm mới .
số người đi xem quẻ đầu năm , kk không ngoại lệ theo gấu yêu đến huyện hốc môn đường ngoằn ngoèo
khỏan 3 km đến 1 ngôi nhà nằm thụt
vô trong cây um xùm có 1 cánh cổng
--.kể chiện bói ngày tết .....hihihihi..
Ũa bác cũng bói mà sao gấu iu phải đi tới hooc mon coi, hông thèm xem của bác

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi irishuynh105: 22/02/2015 - 08:53
Trích dẫn

PHANTHI's Photo PHANTHI 22/02/2015

 irishuynh105, on 22/02/2015 - 08:49, said:

Ũa bác cũng bói mà sao gấu iu phải đi tới hooc mon coi, hông thèm xem của bác

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cái nì gọi là bụt nhà ko thiêng ....

 pexu, on 22/02/2015 - 00:16, said:

Bác Kiếm xin tay ga, con cũng muốn tay ga + thằng người yêu nữa, lỡ fay ga ko có, có thằng cũng được, còn không có thằng người yêu, có ray ga cũng được mà bác Kiếm. Huhu. Con muốn cái pà hóc môn. Muốn nghe phán wi sờ mao con dzi dzi...

Bác Kiếm PM cho em với , đầu năm em muốn đi xin phép làm ăn .
Khoảng 15-20 AL này em chuẩn bị gặp khách bác ạ .
Trích dẫn

MinhNhi's Photo MinhNhi 22/02/2015

Bác Kiếm ơi hôm qua Higa đi chùa , đi vô trong tới chỗ có cái bạt che bên trên bị động nước vì trước đó có mưa đó bác kèm theo lá cây và vài thứ con k nhận diện được . Đúng lúc con đi tới đó thì gió thổi tới làm cái bạt trút hết nước vào người con , con ướt như chuột lột từ đầu tới chân ,ướt luôn cả điện thoại về sấy mãi mới khô , huhu , trên đầu còn đậu được 2 cái lá vàng .......
Mọi người nhìn con nhưu vậy thể lạ luôn , lúc ấy con cũng hơi sốc không hiểu sao bao nhiêu người đi qua mà mình con trúng , huhu , đầu năm con đã đen quá ựa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn