Dạ dạ bẩm lão ,xí lộn bẩm anh ,lại lộn bẩm bác ,Ủa thế này đúng chuẩn chưa ạ ,em đang ôn lại tí kỉ niệm ấy mà ,có gì đâu ta
Còn cái chuyện ra đường gặp bác kiếm mà ngỡ anh mới 40 hơn xíu xưng anh là chuyện rất chi là dễ nhầm lẫn thông cảm ,
Vì bộ lão gia kiếm khách ăn con thiên đồng nên trẻ lâu Còn nói chung nữ mặt mũi ưa nhin , xinh xinh càng tốtại ăn nói nhỏ nhẹ ,hỏi đúng trọng điểm ,không co kéo ,dứt khoát ,nhõng nhẹo, nghiêm túc ,gọi có lộn 1 chút là anh cũng thấy dễ chịu ,còn nếu nhõng nhẽo ,bám dai ,,lại cứ từ từ nhích gần gần hỏi cố ......,gọi anh cứ cố ngân dài ra ,sởn gai lắm ,Đúng không thầy ,Lúc đây thầy giỏi đến mấy cũng mún chạy như có tên lửa đeo lưng ,hehe
Ủa vậy giờ bác chưa có cháu nội đã đòi lên cụ rùi ,khi có cháu nội thì gọi thành gì ạ
Xưa sống đến 70 là thất thập cổ lai hy , thì 50 mới già ,h tuổi thọ trung bình cao rùi
mà mốc thất thập bác phải cố 20 năm nữa mới được
Gọi bác mà vẫn còn thấy hơi sớm đó ,hihi
Sửa bởi Minh Huyền: 06/02/2015 - 14:32