←  Giải Trí

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

loa...loa ...tụ tập chém gió mùa đông .

Camxoaiquyt's Photo Camxoaiquyt 05/02/2015

Bác Kiếm đi ăn nhậu rồi, hông biết có cách nào phân biệt thịt chó bị xà mâu và chó lành bệnh bác ơi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

tuvidongphuong's Photo tuvidongphuong 05/02/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemkhach13, on 05/02/2015 - 17:25, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



* nhà có con rùa đâu bò vô , như có 1 chân bị sốt bại liệt , sau thời gian liệt
Nốt chân bên kia , như thật ra vẫn cử động được , thấy 1 cụ ở đầu ngõ mua lá
Lốp về giã ra nấu nước sôi ngâm chân
Cho đỡ đau .kk thấy vậy cũng mua lá nì về nấu nước ngâm cô rùa nì " vậy qua 5 tháng cô ta bò lại chút chút " đây hình cô
Đang masase chân ...hihihijihi

Chú kiếm khách thật có tấm lòng bồ tát ,bản thân cháu phải cố gắng noi theo ...
Trích dẫn

tuvidongphuong's Photo tuvidongphuong 05/02/2015

Mà nhà chú ở gần sông hay,có vườn hay sao mà có rùa bò vào vậy ạ ?
Trích dẫn

Camxoaiquyt's Photo Camxoaiquyt 05/02/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tuvidongphuong, on 05/02/2015 - 21:57, said:

Mà nhà chú ở gần sông hay,có vườn hay sao mà có rùa bò vào vậy ạ ?
nhà bác kiếm ở gần khu mùa nước nổi khi mưa xuống chắc con rùa uống nhiều nước cống nên bị bệnh hay bị tàu lửa tông vì chậm chạp khi qua đường ray gần đó

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tin nội bộ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

name's Photo name 05/02/2015

con rùa của bác Kiếm 2 chân sau bị liệt dần dần, giống trường hợp trong này:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


nguyên nhân
có thể là nuôi trên sàn trơn, gạch men ---> ảnh hưởng khả năng vận động
thức ăn thiếu chất, ít được phơi nắng.. ---> bệnh thiếu canxi

trước cháu nuôi con mèo, vì nuôi trong nhà ít phơi nắng, sợ nó hóc không cho ăn xương cá, nó lại chỉ thích ăn độc món gan luộc....lâu dần thiếu chất, bị bệnh thiếu canxi. Lúc đầu nó có biểu hiện chỗ cao không dám nhảy, chân run, sau nặng bị co dật. May là gọi bác sĩ cứu kịp, được tiêm thuốc và bổ xung canxi sau đó dần dần trở lại bình thường.
Sửa bởi DuongThanh: 05/02/2015 - 22:24
Trích dẫn

hamzui9's Photo hamzui9 05/02/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemkhach13, on 05/02/2015 - 17:40, said:

* bác đi ăn nè ,chắc ngon đây "ttl và 1 nguoi nữa hihihihi

Hông biết có bị tốn " xiền " không đây .hồi hộp quá ,như cí thiên trù
Khổ cũng mê ăn luôn ...hên xui ....hihihi

Bác Kiếm với ttL giờ này chưa về à...không biết có tăng 2 tăng 3 nữa ko hehe
Cháu cũng đi ăn tất niên sớm với một số bạn bè cũ, tăng 1 tăng 2 mà về rùi. Giai ttL nhìn thế nào bác, cháu đoán là mập ú như cái anh Kim Dông Ủn, khuôn mặt nhìn chắc baby, thư sinh, tuổi chắc cuối 8x hoặc đầu 9x

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Iris có tham gia đoán ko?
Trích dẫn

Bongcomay90's Photo Bongcomay90 05/02/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hamzui9, on 05/02/2015 - 22:38, said:

Bác Kiếm với ttL giờ này chưa về à...không biết có tăng 2 tăng 3 nữa ko hehe
Cháu cũng đi ăn tất niên sớm với một số bạn bè cũ, tăng 1 tăng 2 mà về rùi. Giai ttL nhìn thế nào bác, cháu đoán là mập ú như cái anh Kim Dông Ủn, khuôn mặt nhìn chắc baby, thư sinh, tuổi chắc cuối 8x hoặc đầu 9x

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Iris có tham gia đoán ko?
Iris hông bik đường đoán luôn, bik vậy nói nhỏ với bác Kiếm xin tấm hình hihi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

kiemkhach13's Photo kiemkhach13 05/02/2015

Bác mới về có gặp ttl và 1 em bạn bâc . Thì cũng vui bác đã xấu gặp 2 tên đó sao mà xấu thế
Hihihi..con rùa này ăn uống giông tiểu thư vậy .
Trích dẫn

Bongcomay90's Photo Bongcomay90 05/02/2015

Iris nghe câu "bác đã xấu gặp 2 tên đó sao mà xấu thế " cười tới đánh chữ ko đc luôn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


mr. ttL có lớn hơn I r i s hông mà đòi làm sư huynh hoài zậy bác

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Bongcomay90's Photo Bongcomay90 06/02/2015

Thấy bên topic kia đang nói về nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên .....Tặng bác Kiếm và mọi người hihi . Chúc ngủ ngon !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ta sẽ về thương lại nhánh sông xưa
Thương lại bóng hình người năm năm trước...
Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang
Nhớ duyên dáng, ngây thơ... mà xảo quyệt!

Ta sẽ nhớ dặn dò lòng nên tha thiết
Nên vội vàng tin tưởng chuyện vu vơ
Nên yêu đương bằng khuôn mặt khờ khờ
Nên hùng hổ... để đợi giờ thua thiệt!

Ta - thằng ôm hận tú tài đôi
Không biết tìm ai mà kể lể
Chim lớn thôi đành cam rớt lệ
Ngày ta buồn thần thánh cũng thôi linh!

Em chẳng bao giờ rung động cũ
Ta năm năm nghiệt ngã với tình đầu
Nên trở về như một con sâu
Lê chân mỏng qua những tàn cây rậm
Nuôi hy vọng sau ngàn mưa nắng lậm
Lá-xanh-em chưa dấu lở loang nào
Để ta còn thi sĩ nhất loài sâu
Nhìn lá nõn, tiếc, thèm... đâu dám cắn!

Nếu vì em mà thiên tài chán sống
Thì cũng vì em ta ngại bước xa đời!

-NTN 1972-
Sửa bởi irishuynh105: 06/02/2015 - 00:46
Trích dẫn

kiemkhach13's Photo kiemkhach13 06/02/2015

tuvidongphuong, on 05/02/2015 - 21:57, said:

Mà nhà chú ở gần sông hay,có vườn hay sao mà có rùa bò vào vậy ạ ?


* gần đường tàu hỏa " có lẽ con rùa liệt 1 chi sau nên có thể mấu nhà gần đó
Họ đem ra bờ kè dduong sắt bỏ . Không biết sao lại lết lết zô ngay hông nhà

- lượm nuôi ăn giống vua chúa " là phải đút vô miệng mới ăn ,giờ vẫn vậy . Còn
Bò thì chút chút " nghĩ cũng lạ " lá lốp " ngâm chân nguoi vậy mà ngâm nó
Cũng đỡ nhiều ....

Túm lại khu nhà kk không có sống rạch ,
Trích dẫn

kiemkhach13's Photo kiemkhach13 06/02/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

irishuynh105, on 05/02/2015 - 23:48, said:

Iris nghe câu "bác đã xấu gặp 2 tên đó sao mà xấu thế " cười tới đánh chữ ko đc luôn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


mr. ttL có lớn hơn I r i s hông mà đòi làm sư huynh hoài zậy bác

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tầm từ 35 > 40 , cao 1,70 nặng tính luôn quần áo 70 kg .mũi thẳng cao mât sáng
Đeo kiếng " nhìn kỹ hơn âm âm chút do nghề nghiệp " bói " chăng + thêm 1 cậu
Steivn . Cao 1 ,70 ,57kg , tuổi 30 > 35 ...
Lại "

- về tướng thì không chê đuọc ông nào cũng cao , học vị ,công vc có .hông hiểu sao
Chưa có vợ " hay ế " tìm ẩn sao ta ....hihihihi
Trích dẫn

GiaKhang3's Photo GiaKhang3 06/02/2015

Bác kiêmkhach khi nào cafe ở Gv hú em tiếng nha
Trích dẫn

kiemkhach13's Photo kiemkhach13 06/02/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BacBaPhi, on 05/02/2015 - 20:47, said:

Bác Kiếm đi ăn ịt ậu rồi, hông biết có cách nào phân biệt thịt chó bị xà mâu và chó lành bệnh bác ơi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



* thường thịt chó xà mâu họ không luộc hấp nhìn biết liền nên chỉ nướng ,nấu sáo măng , rượu mận
Nhờ gia vị che hết phần da . Vậy muóin phân biêt nên ăn món hấp luộc ít nhầm " nhất là mấy chú
Làm treo trong tủ là ok nhất " thịt chó mới nhign sớ thịt tươi mỡ trắng . Thit qua ngày hay để tủ lạnh
Hấp lại thì thịt đen xạm mỡ vàng .

- túm lại tất cả các món ăn nên nhìn rõ thì ít bị nhầm luôn cả cá cũng y dzậy " chúc các bạn có cách
Lựa thịt gâu gâu không bị nhầm ....hihihiji

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

alzkma said:

Bác kiêmkhach khi nào cafe ở Gv hú em tiếng nha

* vậy ở khúc nào đực rựa hay thị met !?
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 06/02/2015

xà mâu là bị gì vậy bác ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


từ bữa cháu để cây sáo trên bàn thờ skhỏe cha cháu đỡ hơn bác ạ, cv của cháu ko có tin gì mới nhưng tinh thần cháu đỡ hơn, bớt u mê hơn bác ạ.
Sửa bởi huyenminh: 06/02/2015 - 10:36
Trích dẫn