←  Giải Trí

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

loa...loa ...tụ tập chém gió mùa đông .

ttL's Photo ttL 31/01/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

irishuynh105, on 31/01/2015 - 00:03, said:


gợi ý, hok fai con, mà là một trạng thái . Gần gần thui nhe chứ con cọp, con voi ai mà ko sợ hihi



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


con voi bự vậy mà mụi ko sợ thì hết biết lun,
vậy tiếp ..con dê sắc dế..con dế yêu (mô bai phone.nhận.tin nhắn ng yêu..thui mình chia tai..tại mình hông hợp nhau..hichic...nại đổ thừa)
Trích dẫn

Caroline's Photo Caroline 31/01/2015

chị ssmn làm thơ hay quá, hehe. mà cũng sắp đến Tết rùi, vậy là già đi 1 tuổi nữa ư. không thích tẹo nào

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



@chị ssmn: trong các diễn viên Việt chị ấn tượng ai nhất vậy? hè hè
Sửa bởi Caroline: 31/01/2015 - 00:23
Trích dẫn

Bongcomay90's Photo Bongcomay90 31/01/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ttL, on 31/01/2015 - 00:12, said:

con voi bự vậy mà mụi ko sợ thì hết biết lun,
vậy tiếp ..con dê sắc dế..con dế yêu (mô bai phone.nhận.tin nhắn ng yêu..thui mình chia tai..tại mình hông hợp nhau..hichic...nại đổ thừa)
con voi hiền khô có gì đâu mà sợ, m sợ nhất là thấy con...trai khóc. Trời ơi đứng hình, đớ lưỡi hok bjk phản ứng sao luôn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

ttL's Photo ttL 31/01/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

irishuynh105, on 31/01/2015 - 00:37, said:

con voi hiền khô có gì đâu mà sợ, m sợ nhất là thấy con...trai khóc. Trời ơi đứng hình, đớ lưỡi hok bjk phản ứng sao luôn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

huynh... hic.hic rùi đo
Trích dẫn

lammay's Photo lammay 31/01/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



bác Kiếm ơi cho cháu hỏi mắt lộ quang như mắt cháu thì có nghĩa gì ạ.

à bác ơi mặt cái chú này hay nhỉ. Không hiểu chú ý có nét tướng gì mà lại có tài năng khác lạ như vậy hả bác. Người Hàn Quốc ạ. Bác đoán xem chú này nổi tiếng về khoản gì?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

kiemkhach13's Photo kiemkhach13 31/01/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lammay, on 31/01/2015 - 03:56, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



bác Kiếm ơi cho cháu hỏi mắt lộ quang như mắt cháu thì có nghĩa gì ạ.

à bác ơi mặt cái chú này hay nhỉ. Không hiểu chú ý có nét tướng gì mà lại có tài năng khác lạ như vậy hả bác. Người Hàn Quốc ạ. Bác đoán xem chú này nổi tiếng về khoản gì?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



* người này thần ko .nên làm về nghệ chắc chắn . Trán mi cốt nên dạng đi xa lập nghiệp
Nổi tiếng nơi xa . Lúc thiếu thời cũng làm vài nghề sao mới phát .từ năm 12 tuổi khó khân
Hay phải , năm 8 tuổi nhờ người nuôi thấy hay chuyển đi chỗ khác từ năm năm 14 tuổi
Đã bắt đầu huong theo nghệ thuật " sau năm 38 đến 45 là đại vận thật sự nổi tiếng . Và
58 bắt đầu có chiều huóng chuyển qua mạng nghệ thuật mới . Với khí sắc hiện nay
Làm sếp 2 nơi và còn tiếp tuacj phát triển khoing biết luôn .....túm lại tốt về già sống cô
Đơn nơi xa nhà . Thọ thì chắc trên 70 tuổi . Về cung thê có 2 tập thêm chút ít tập chưa
Hoàn thành thì ngủm .....kiếm dùm ..chắc là phải đúng ..m

Ông này là con trai lớn trên có chị sau có em chắc 4 nguoi. ?
Trích dẫn

kiemkhach13's Photo kiemkhach13 31/01/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ttL, on 30/01/2015 - 18:04, said:

lại đổi tên rùi, tiêng Anh dễ viết lộn,tiếng Việt dễ hiểu lộn là từ đây hay tù đày...
ttL thấy thiên riêu toạ mệnh nên hỏi thui..có lẽ phải thêm đà,linh và vài sao nữa mới trúng..
gần đây lại có mốt xăm bùa...như hình này..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


""Hình xăm được Angie thực hiện tại một ngôi đền Wat Bangphra, Thái Lan nơi vốn nổi tiếng trên thế giới với lễ hội xăm mình vào tháng 3 hàng năm. Tại Thái Lan, hình xăm không chỉ là những tác phẩm nghệ thuật mà còn có một ý nghĩa tâm linh sâu sắc như một thứ bùa may mắn. Hình xăm của Angie được thực hiện tại đền, ngoài vẻ đẹp hình xăm 5 dòng chữ còn có ý nghĩa thiêng liêng mang lại may mắn, bảo vệ và giúp chống lại cái ác những điều không may, cải thiện số phận và định mệnh. Để khoe hình xăm tattoo nghệ thuật của mình, Angie Vũ Hà không ngại bán nude nóng bỏng khoe trọn vai trần và bầu ngực lấp ló thu hút mọi ánh nhìn'' hết copypaste

vậy sp KK ơi nhìn ls bít họ có đeo bùa linh hay xăm bùa linh hông vậy.?



''

thêm hình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



* coi lá số tư vi thì kk không chắc như nhìn mắt có thể . Hay họa hoằng bói dịch . Như tướng chắc nhất
Vì tướng từ tâm mà có "
- còn xăm như trên này dạng phô diễn là nhiều . Nhà lâu lâu có vài tên việt kiều tuổi tầm 40 trở lại hay
Dạng bạn qua em bạn " hoặc vài tay mới tanh tanh qua thái qua camphuchia .
Đi du lịch mua mấy dây ngũ sắc hay lá bùa dạng đồng về khoe 300 ,100, 400 usd
Rùi xăm vậy vô quán bia ôm bị yêu nữ lột còn mỗi cái quần nhỏ về nhà " sao lúc
Đó bùa không ứng !!?

- có đám xăm hình bùa chính giữa có hình phật. ...4 góc xăm hình như trên , dzậy mà chạy xe bị hốt vô
Ngủm luôn .

- hỏi bùa có hông thì có họ cực giỏi và tàn ẩn , chỉ thấy họ làm như công việc rất rõ ràng " thật ra thái lán
Camphuchia là xưa dân tộc tiểu số nhỏ " nên họ cần có 1 cái gì để thủ thân .hay những dân tộc tại v.n
Cũng dzậy .và ít khi sử dụng đại trà như trên .

* chiện có 1 tên ở ngoài binh dương vô trà vinh làm sau quen 1 khome xong bỏ sao đó . Khi xong về lại nhà
Thì thời gian 16 giờ là tụt quần áo chạy ra đường như 1 người điên càng ngày nậng lên sau bạn bè có kk
Tìm nhờ người khác đến nói xin . Thì tất dòng họ thì 1 người trưởng tộc thì nắm loại bùa ngải của dòng họ
Truyền lại " không có dịng họ nào dám đụng nhau , vì chú của bùa khác nhau chỉ cùng môn mới gỡ được
Hay dạng cao tay mới gỡ được phần đa xuống xin . Và nhiều lần xuong thì tên trưởng tộc mới nói thôi về đi không có gì đâu " thế là về sau 15 ngày tên tụt quần chạy ra đường mới hết .

* và có 1 cô tên là " M " mướn nhà gần nơi ở kk . Cô này nhìn rất xinh gái " có lẽ do gia đình nghèo hay
Đua đòi lên thầnh phố làm quán bia ôm rất nhiều người kết cho nhiều tiền như lại cuối năm thì chẩng
Có dư nhiều năm lần kk đang nằm ở vong thì cô ta cũng qua ngồi vì nhà có cây mít " độc cô cong "
- nhìn nói chiện mà thần mât không như người bình thường , sau cô mới nói 6 tháng lại phải về kiên giang chuộc lại ( đổi bùa ) .1 lần về thì tốn 100 ngàn . Khi 200 k thời dfos năm 1990 . ...ủa sao rẻ vậy
Như khi ầi lâu mà bỏ thì khổ lắm . Đến 1 ngày có 1 tên nam tên là dương ,cậu này bỏ gas cho nhà hàng ,cô yêu nên quyết định không về chuộc bùa " thì nguyên 1 năm ế độ không tiền nằm trong phòng
La đau đầu , và 2 tay tự nắm đầu đập vô tường cứ tuần 1 ,2 lần lại vậy . Và được 1 năm bình thương lấy cậu dương sanh được 1 đứa con trai . Tưởng dâu yên lại lục đụng ra đình cô ta bế con về quê
Gửi mẹ lại tiếp tục nghề cũ cách đây 2 năm thì gặp 1 anh làm nhà nuoc lấy đưa dzề quê luôn lâu lâu cô ta cubgf chồng có việc hay qua kk chơi .

- thêm 1 cô nữa tên mẫn người sóc trăng có chong con lên thành phố lại lấy 1 anh tên hòa . Anh này nhỏ hờn tuổi cưa 6 tháng không về chuộc kịp là tên này đánh đập dã man , như lúc kk thấy đánh cô
Ta ốm quâng xuống dduowbgf xe lửa .âu chuộc xong tên hòa này đi làm về ngoan giặt đồ cho co ta
Một cách kỳ lạ lâu lâu lại quăng xuông dduowbgf rầy chắc chưa kịp chuoovj chẳng
Sửa bởi kiemkhach13: 31/01/2015 - 11:33
Trích dẫn

onebody's Photo onebody 31/01/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

onebody, on 29/01/2015 - 08:35, said:

nhờ bác coi giùm con khi nào khá hơn vì đang bị xui quá, và về sự nghiệp tình duyên luôn ạ. Con có sợi lông trắng dài trên mặt gần trái tai phải , nó có nghĩa gì ko bác,? mong có duyên đc bác xem . đây là hình fb con

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



mong bác cho vài lời, cám ơn bác

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi onebody: 31/01/2015 - 11:42
Trích dẫn

onebody's Photo onebody 31/01/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

onebody, on 29/01/2015 - 08:35, said:

nhờ bác coi giùm con khi nào khá hơn vì đang bị xui quá, và về sự nghiệp tình duyên luôn ạ. Con có sợi lông trắng dài trên mặt gần trái tai phải , nó có nghĩa gì ko bác,? mong có duyên đc bác xem . đây là hình fb con

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



mong bác cho vài lời, cám ơn bác

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

kiemkhach13's Photo kiemkhach13 31/01/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

huyenminh, on 30/01/2015 - 16:36, said:

bác xem hay quá, nhà cháu đúng là đã chuyển sửa bàn thờ chuyển hướng 1 lần ạ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


bác về nấu cơm cho gấu ạ. tối bác chém típ cho cháu nha

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



* về mua cấy sáo trúc đầu đuôi buộc 3 đồng xu bằng chỉ đỏ gài ,gác trên nóc bàn thờ "
Là nhà yên cha bớt bịnh , công việc cô tốt lên từ từ , đại khái dzậy , mua ở nhà sách
Có bán .....giông hình dưới đây nhỏ dài tầm 20 hay 30 cm .
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 31/01/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemkhach13, on 31/01/2015 - 12:12, said:

* về mua cấy sáo trúc đầu đuôi buộc 3 đồng xu bằng chỉ đỏ gài ,gác trên nóc bàn thờ "
Là nhà yên cha bớt bịnh , công việc cô tốt lên từ từ , đại khái dzậy , mua ở nhà sách
Có bán .....giông hình dưới đây nhỏ dài tầm 20 hay 30 cm .
vâng bác, để cháu làm thử ạ. số cháu là số các thày chê bác ạ, cầm ls nì đi hỏi các thầy bỏ chạy. vì chán ko mún nói

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(
p.s: cháu lạc họa đã đổi tên ^^
Sửa bởi huyenminh: 31/01/2015 - 12:17
Trích dẫn

kiemkhach13's Photo kiemkhach13 31/01/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

huyenminh, on 31/01/2015 - 12:16, said:


vâng bác, để cháu làm thử ạ. số cháu là số các thày chê bác ạ, cầm ls nì đi hỏi các thầy bỏ chạy. vì chán ko mún nói

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(
p.s: cháu lạc họa đã đổi tên ^^

* chiện thầy chê thì là chiện thầy " cô vô đây thì là chiện kiếm khách xem cứ về làm
Ý như trên . Vậy trong 1 lây số có lục sát tinh không dzô
Cung này thì ngự cung kia " chính vì có sát ở mệnh thân tật mới long đong lận đận
Mới xem đúng hông ! Có thể xem đêm mà ngẫm .dzậy nếu cô hỏi lại thầy thì hông
Lẽ 6 con sát tinh thầy di dời được sao .vậy suy ra cô hỏi kk là " duyên " hay là nghiệp
Thì khó biết .như chắc chắn là bớt lo ,hiểu chút về ls mình thì an tâm hơn ....

- cô nên mua cây sáo hay cây tiêu nhỏ đầu đuôi buộc 3 đồng xu làm binh an .xem để
Sửa ,sửa để bớt ,bớt thì binh an . Còn xem biết ,biết hoảng loạn thì không nên đi coi vì
Thầy như mình chẳng qua duyên nghiệp mỗi người mà ta gặp phúc ,họa .
- thường vài tay + thầy đến hỏi họa ý là người quân tử hỏi ' họa " như thái độ ánh mắt
Thì đến cầu tài cầu gái khác gì người bình thuong khác chỗ là " giấu " kỹ hơn thui ...
Viết dzậy cô hiểu ý rùi hen . Vô đây là dzui là thư giãn.....mới thật sự hiểu hết số mình
Đó cô ợ !!!...hihihihi

- nhớ mua làm liền thì nhà yên việc ổn cha hết bịnh "
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 31/01/2015

dạ để chiều cháu đi kiếm.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cháu đôi khi muốn biết cái gì tệ đợi mình, có đôi khi cháu lại muốn người khác chỉ cho mình cái xấu để mình sửa. cháu cũng muốn nhìn cs vui vẻ như ng khác, cháu nghĩ người hay cười và lạc quan là người sống mạnh mẽ cho dù đời họ cũng nhiều việc ko vui, đôi khi còn khổ hơn người lúc nào cũng buồn. nhưgn cái bản chất của cháu hay gặm nhấm nỗi buồn, tra tấn bản thân, tật khó bỏ. vui thật hay vui giả ko quan trọng, quan trọng là họ làm cho cs của người khác sáng hơn.
bác cho cháu hỏi, cháu dắt theo bên mình cây sáo nhỏ thì nên bằng trúc tốt hơn phải ko ạ, vì cháu thấy cái loại sáo bằng bàn tay thì toàn loại bằng nhôm ko a.
Sửa bởi huyenminh: 31/01/2015 - 12:46
Trích dẫn

MinhNhi's Photo MinhNhi 31/01/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemkhach13, on 31/01/2015 - 12:32, said:

* chiện thầy chê thì là chiện thầy " cô vô đây thì là chiện kiếm khách xem cứ về làm
Ý như trên . Vậy trong 1 lây số có lục sát tinh không dzô
Cung này thì ngự cung kia " chính vì có sát ở mệnh thân tật mới long đong lận đận
Mới xem đúng hông ! Có thể xem đêm mà ngẫm .dzậy nếu cô hỏi lại thầy thì hông
Lẽ 6 con sát tinh thầy di dời được sao .vậy suy ra cô hỏi kk là " duyên " hay là nghiệp
Thì khó biết .như chắc chắn là bớt lo ,hiểu chút về ls mình thì an tâm hơn ....


bác Kiếm , hị hị , Higa có đủ lục sát ở mệnh thân nên các thầy chấm 2/10 hít ý ạ , hị hị
mà kể ra hok hiểu sao con zẫn thấy con hok có sao hít á , kể cũng kì chắc con nhầm số wa hay là chưa tới lúc khổ ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

menglan's Photo menglan 31/01/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Higa, on 31/01/2015 - 12:44, said:

bác Kiếm , hị hị , Higa có đủ lục sát ở mệnh thân nên các thầy chấm 2/10 hít ý ạ , hị hị
mà kể ra hok hiểu sao con zẫn thấy con hok có sao hít á , kể cũng kì chắc con nhầm số wa hay là chưa tới lúc khổ ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


có khi nào higa thuần phục hêt tụi nó hem có ý kiến gì ko

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


bác kiếm ơi, thầy chê ở chỗ là mấy cái đại vận quan trọng của đời người thì bị phá cả, 3 cánh đồng ko mông quạnh, cô độc không có làm được trò trống gì. ko bị phạm mạnh nhưng cũng như chuốc thuốc lú cả đời vậy đó bác, trước giờ ì ạch toàn khổ cha mẹ ko à. ko giúp dc còn phải để người khác kéo mình, cháu khổ tâm lắm. nghĩ mình giống cái ông thiếu phước trong truỵen của phật, ở đâu cũng làm người khác bị ảnh hưởng, cho đến cuối đời mới trả hết nợ.
Sửa bởi huyenminh: 31/01/2015 - 12:52
Trích dẫn