loa...loa ...tụ tập chém gió mùa đông .
ttL
28/01/2015
sweetjuly, on 27/01/2015 - 23:18, said:
Cháu chào bác kiếm, và các anh chị trong topic ạ
Hihi, mấy nay buồn quá nên cháu hay loanh quanh trên diễn đàn, gặp topic này, mong là được bác Kiếm xem cho đôi nét với ạ. 2 năm nay cháu xui xẻo quá rùi, toàn chuyện buồn ấy ạ
Cháu không thích chụp ảnh, nên hôm nay mới chụp vội 1 tấm ạ.
Hihi, mấy nay buồn quá nên cháu hay loanh quanh trên diễn đàn, gặp topic này, mong là được bác Kiếm xem cho đôi nét với ạ. 2 năm nay cháu xui xẻo quá rùi, toàn chuyện buồn ấy ạ
Cháu không thích chụp ảnh, nên hôm nay mới chụp vội 1 tấm ạ.
co1 khách mới tới nhà hả,hôm nay spKK đi vắng rùi ,có gì để thiệp lại mai ttL bẩm báo lại cho,
thông cảm dạo này tệ xá khách quá lu bù nên có sơ sót gì miễn trách nhiệm nhoa..
Mấy mụi đâu rùi ,bớ rót trà cho ng ta uống....đợi huynh a nhà sau thay quần đã..
Bongcomay90
28/01/2015
ttL
28/01/2015
xin giới thiệu với quí khách,đây là sp KK
và nữ cao đồ isisH
Sửa bởi ttL: 28/01/2015 - 02:05
và nữ cao đồ isisH
Sửa bởi ttL: 28/01/2015 - 02:05
ttL
28/01/2015
và thưa quý vị ,tiếp theo là nhân vật hành tung bất định từ đảo đào hoa đến....tham chiên.
cao thủ thư sinh MH với tuyệt chiu ..âm dương song dịch thủ,đạn chỉ thần công..
cao thủ thư sinh MH với tuyệt chiu ..âm dương song dịch thủ,đạn chỉ thần công..
kiemkhach13
28/01/2015
* bác ngày chơi luôn 2 bao do gấu yêu nhà chì chú nhiều năm giờ còn 1 bao như cũng thất thường chồi sụt bất ngờ theo cảm xúc .nên luôn luôn đem theo kéo nhỏ nài để cắt khi muôn hút ít lại
Bác ko có hỏa linh như song hao hông biết cũng nghiền nặng từ năm 18 tuổi
Đến nay """mà hút cũng hay hay như cố
giảm nhiều càng tốt ....hút có hại cho sức khỏe , như lại làm ta thăng hoa bay bổng những lúc trầm tư suy nghĩ .
- có ông sống đến 89 tuổi mối lần cụ hút
Thuốc thì đi cầu thang ,,, kiêm khách hỏi
" cụ ơi hút thuốc mà còn đi phổi cần nhiều oxy hơn dễ mệt lắm ,,, cụ cười bảo tôi hút thuốc hồ trẻ đến giờ bạn nghiện chết hết còn mình tôi là nhờ .tôi luyện đi cầu thang đó theo khoa học người ta tính hút 1 điêu thuôc giảm 30 giây tuổi thọ ...mà đi bộ lên cầu thang thì tăng tuổi thọ lên mỗi bực 3 giây .nên tôi hút 1 điếu đi 20 bật thang thì lại tắng 30 giây nữa suy ra vừa hút vừa đi thì tắng sao lại giảm thọ được đúng hông !!! .này minh chứng sống là tôi giờ vẫn khỏe thuốc hút như khỏi tàu hỏa chuẩn bị dời ga ....kakaka...
Gửi cô ssmn....hihihihi
Các bạn xem cho cô nì đi nha ..........
Thiên tương ở tỵ .....
kiemkhach13
28/01/2015
Minh Huyền, on 28/01/2015 - 00:53, said:
Zậy hở ,không biết đi cạnh có bị xô ra không đó iris ạ ,vì biểu xua hết đào hồng của tui đó ,nên không cho đi cạnh đó,tốt nhất đi sau ,ở ngoài MH cũng khiến cả đội nhà này gặp bị choáng vì bất ngờ ,nhan sắc có hạn nhưng đủ để người ta ngoái nhìn 1 cái
* giời...! mắt sát sao phái nữ ưa . Cứ hiền lại ngoan hay nhất khi tiếp cận với nữ " khi họ không để ý áp sát
Bắt đầu cũng " sát " dzậy mà sát kiểu kk hay hơn ...chứ xa xa họ nhìn thấy sát qua để phòng không thể xâm
Nhập được kakakaka....nghĩ 1 ngày không có 1 bóng nữ đi ngoài đường thì ngày đó tệ hơn tận thế nữa .
- tuy họ cho ta nhiều trái đăng như ddoii khi có tí..tí...ngọt của cuộc đời đó nha "
Theo kk lúc ất lúc không hay nhất " khi nào nữ sáp lại anh anh emem thì nên sát ra vì lúc này chẳng hỏi
Về tiền hay gì đó " thường là dzậy """ kinh nghiệm trả bằng xương máu vì máu giờ khô quắt rùi . Mới hiểu
Còn bình thường ít anh anh em em lém
* túm dù sát hay không phải có âm kết bên mới điều hòa dương hiền hay dương sát .giống như nữ cũng
Dzậy không có nam thành âm sát kinh hơn nữa tuy tìm ẩn như vẫn vộc lộ khi gặp đúng phần dương ( nam )
Cô í đang chờ 1 nữa của mình thì ....hết sát ẩn luôn ....
Hihihihiji.....đúng hông ta !!!?...
Cự Cơ
28/01/2015
Các thầy bói hay đeo kính đen chắc vì "mắt sát" quá he he !
Sửa bởi Cự Cơ: 28/01/2015 - 08:20
Sửa bởi Cự Cơ: 28/01/2015 - 08:20
kiemkhach13
28/01/2015
Minh Huyền
28/01/2015
kiemkhach13, on 28/01/2015 - 08:06, said:
* giời...! mắt sát sao phái nữ ưa . Cứ hiền lại ngoan hay nhất khi tiếp cận với nữ " khi họ không để ý áp sát
Bắt đầu cũng " sát " dzậy mà sát kiểu kk hay hơn ...chứ xa xa họ nhìn thấy sát qua để phòng không thể xâm
Nhập được kakakaka....nghĩ 1 ngày không có 1 bóng nữ đi ngoài đường thì ngày đó tệ hơn tận thế nữa .
- tuy họ cho ta nhiều trái đăng như ddoii khi có tí..tí...ngọt của cuộc đời đó nha "
Theo kk lúc ất lúc không hay nhất " khi nào nữ sáp lại anh anh emem thì nên sát ra vì lúc này chẳng hỏi
Về tiền hay gì đó " thường là dzậy """ kinh nghiệm trả bằng xương máu vì máu giờ khô quắt rùi . Mới hiểu
Còn bình thường ít anh anh em em lém
* túm dù sát hay không phải có âm kết bên mới điều hòa dương hiền hay dương sát .giống như nữ cũng
Dzậy không có nam thành âm sát kinh hơn nữa tuy tìm ẩn như vẫn vộc lộ khi gặp đúng phần dương ( nam )
Cô í đang chờ 1 nữa của mình thì ....hết sát ẩn luôn ....
Hihihihiji.....đúng hông ta !!!?...
Bắt đầu cũng " sát " dzậy mà sát kiểu kk hay hơn ...chứ xa xa họ nhìn thấy sát qua để phòng không thể xâm
Nhập được kakakaka....nghĩ 1 ngày không có 1 bóng nữ đi ngoài đường thì ngày đó tệ hơn tận thế nữa .
- tuy họ cho ta nhiều trái đăng như ddoii khi có tí..tí...ngọt của cuộc đời đó nha "
Theo kk lúc ất lúc không hay nhất " khi nào nữ sáp lại anh anh emem thì nên sát ra vì lúc này chẳng hỏi
Về tiền hay gì đó " thường là dzậy """ kinh nghiệm trả bằng xương máu vì máu giờ khô quắt rùi . Mới hiểu
Còn bình thường ít anh anh em em lém
* túm dù sát hay không phải có âm kết bên mới điều hòa dương hiền hay dương sát .giống như nữ cũng
Dzậy không có nam thành âm sát kinh hơn nữa tuy tìm ẩn như vẫn vộc lộ khi gặp đúng phần dương ( nam )
Cô í đang chờ 1 nữa của mình thì ....hết sát ẩn luôn ....
Hihihihiji.....đúng hông ta !!!?...
kiemkhach13, on 28/01/2015 - 08:24, said:
* hay mắt gian quá nên phải đeo hông chừng .hihihiji
Vì xưa thầy đâu đeo kính đen
Vì xưa thầy đâu đeo kính đen
vậy thử hỏi thầy có thời trang không ,hihi
Sửa bởi Minh Huyền: 28/01/2015 - 08:39
Minh Huyền
28/01/2015
ttL, on 28/01/2015 - 03:19, said:
và thưa quý vị ,tiếp theo là nhân vật hành tung bất định từ đảo đào hoa đến....tham chiên.
cao thủ thư sinh MH với tuyệt chiu ..âm dương song dịch thủ,đạn chỉ thần công..
cao thủ thư sinh MH với tuyệt chiu ..âm dương song dịch thủ,đạn chỉ thần công..
Sửa bởi Minh Huyền: 28/01/2015 - 08:52
sweetjuly
28/01/2015
Minh Huyền, on 28/01/2015 - 00:36, said:
Vậy tui hỏi anh có thích người yêu như cô ấy không
Cô này khó yêu ,khó tính ,phải cưa bằng tay ,cưa máy không đổ đâu ,cưa 1 ,2 năm cơ ,mà gặp chuyện tình cảm không quyết được ,nên người yêu bỏ cổ ,chứ không phải cổ bổ ,nên cô này giờ tc gặp vấn đề ; 1 là khóc thút thút ,2 là tâm sự cho mấy người không bít mình là ai hết,vệ tinh cũng khá khá ,nhưng bắt được sóng đài này khó
Cô này khó yêu ,khó tính ,phải cưa bằng tay ,cưa máy không đổ đâu ,cưa 1 ,2 năm cơ ,mà gặp chuyện tình cảm không quyết được ,nên người yêu bỏ cổ ,chứ không phải cổ bổ ,nên cô này giờ tc gặp vấn đề ; 1 là khóc thút thút ,2 là tâm sự cho mấy người không bít mình là ai hết,vệ tinh cũng khá khá ,nhưng bắt được sóng đài này khó
Hihi, chúc anh Minhhuyen và các anh các chị buổi sáng vui vẻ ạ
Anh Minhhuyen nói đúng hết rùi ấy ạ. Tính em nó cứ "loằng ngoằng" vậy, bỏ thì thương mà vương thì tội. Cho dù có đối xử với em thế nào, em cũng không để bụng lâu. Mà cũng chiều chuộng người ta quá, nên dần người ta cũng thấy đấy là điều hiển nhiên và không biết trân trọng.
Em hay sống bằng ký ức nữa, thế nên nay bị "chém" 1 vết cắt ngọt, đủ thấm, đủ đau để suy sụp hihi. Có lẽ phải học cách sống nhẫn tâm đi 1 chút thôi ạ.
Với không hiểu sao những năm như năm Mão, hay bị trúng sét ái tình, lúc ấy em lại phũ người bên cạnh rất nhanh, mà lúc bỏ rồi người ta mới hiểu, mới thấu những gì em đã trải qua.
Đúng là từ bé đến giờ, em chưa khổ vì điều gì quá, chỉ khổ vì "tình" hì hì,
Minh Huyền
28/01/2015
sweetjuly, on 28/01/2015 - 08:50, said:
Hihi, chúc anh Minhhuyen và các anh các chị buổi sáng vui vẻ ạ
Anh Minhhuyen nói đúng hết rùi ấy ạ. Tính em nó cứ "loằng ngoằng" vậy, bỏ thì thương mà vương thì tội. Cho dù có đối xử với em thế nào, em cũng không để bụng lâu. Mà cũng chiều chuộng người ta quá, nên dần người ta cũng thấy đấy là điều hiển nhiên và không biết trân trọng.
Em hay sống bằng ký ức nữa, thế nên nay bị "chém" 1 vết cắt ngọt, đủ thấm, đủ đau để suy sụp hihi. Có lẽ phải học cách sống nhẫn tâm đi 1 chút thôi ạ.
Với không hiểu sao những năm như năm Mão, hay bị trúng sét ái tình, lúc ấy em lại phũ người bên cạnh rất nhanh, mà lúc bỏ rồi người ta mới hiểu, mới thấu những gì em đã trải qua.
Đúng là từ bé đến giờ, em chưa khổ vì điều gì quá, chỉ khổ vì "tình" hì hì,
Anh Minhhuyen nói đúng hết rùi ấy ạ. Tính em nó cứ "loằng ngoằng" vậy, bỏ thì thương mà vương thì tội. Cho dù có đối xử với em thế nào, em cũng không để bụng lâu. Mà cũng chiều chuộng người ta quá, nên dần người ta cũng thấy đấy là điều hiển nhiên và không biết trân trọng.
Em hay sống bằng ký ức nữa, thế nên nay bị "chém" 1 vết cắt ngọt, đủ thấm, đủ đau để suy sụp hihi. Có lẽ phải học cách sống nhẫn tâm đi 1 chút thôi ạ.
Với không hiểu sao những năm như năm Mão, hay bị trúng sét ái tình, lúc ấy em lại phũ người bên cạnh rất nhanh, mà lúc bỏ rồi người ta mới hiểu, mới thấu những gì em đã trải qua.
Đúng là từ bé đến giờ, em chưa khổ vì điều gì quá, chỉ khổ vì "tình" hì hì,
kiểu này nhật ky ,tranh vẽ hồi xưa ,hay bức tranh thêu ô vuông vẫn dở dang nửa bức trên bàn , cái gì cũng biết chút quan trọng làm vì ai thui, 1 năm nay ,21 g trở về khuya nghe văng vẳng tiếng kinh cầu
Đợi bác kiếm có hứng chém nha ,không nói tiếp lại lệ cay bớ mi chỉt,măt cô này hay đùng không thầy kiếm
sweetjuly
28/01/2015
Minh Huyền, on 28/01/2015 - 09:32, said:
Hihi ,khó quên tình cũ ,nhưng khi cần chọn rất nhanh ,nói chung không uỷ mị ,luỵ tình lắm đâu ,khi cân đo các yếu tố thì bật dậy kệ anh rất nhanh ,1 điểm nữa là mít ướt ,nhưng thích cái gì đó mạnh ,mới lạ ,nên thích anh nào hư vừa thui ,thay vì cậu bạn đạp xe hiền hiền hồi tóc còn để chỏm có tình ý ,nhưng vẫn ko nỡ nói ra ,để có gì ta về còn có người an ủi ,tựa vô ,mặc dù khó nâng cấp quan hệ lên được.
kiểu này nhật ky ,tranh vẽ hồi xưa ,hay bức tranh thêu ô vuông vẫn dở dang nửa bức trên bàn , cái gì cũng biết chút quan trọng làm vì ai thui, 1 năm nay ,21 g trở về khuya nghe văng vẳng tiếng kinh cầu
Đợi bác kiếm có hứng chém nha ,không nói tiếp lại lệ cay bớ mi chỉt,măt cô này hay đùng không thầy kiếm
Hihi, sáng sớm ra trời âm u, lòng cũng âm u, lên đây được anh chia sẻ, mọi thứ như dịu lại ấy ạ.
Em khi luỵ thì luỵ lắm lắm ấy anh ạ, suy sụp tưởng không gì gượng dậy nổi. Khổ cái nữa là linh cảm hơi tốt nữa, về chuyện tình cảm, trước khi có bất trắc gì, trước đấy toàn nằm mơ, sau đấy mọi chuyện cứ xảy ra gần như vậy ấy ạ
Hi, về chuyện hơn 1 năm nay thì đúng quá rùi ạ, cô quạnh ấy chứ ạ. Ah, với lại vụ bức tranh ô vuông đúng quá ạ, em đang thêu dở bức tranh..mà mấy tháng nay buồn quá, không làm nổi tiếp, vẫn để trên mặt bàn....
Bác kiếm với anh huyền "thương" em chém cho em vài đường về năm Mùi được không ạ, cuối năm rồi mà mọi chuyện với em thật tồi tệ
tuvidongphuong
28/01/2015
E thì nghĩ nhân duyên do thiên định rồi,mình gieo thì sẽ nhận ... còn nếu mà lựa chọn thì e sẽ chọn cô gái có á tính mạnh mẽ,đủ sức để thuần hóa con ngựa chứng bất kham =]]
Tok
28/01/2015
kiemkhach13, on 28/01/2015 - 08:06, said:
* giời...! mắt sát sao phái nữ ưa . Cứ hiền lại ngoan hay nhất khi tiếp cận với nữ " khi họ không để ý áp sát
Bắt đầu cũng " sát " dzậy mà sát kiểu kk hay hơn ...chứ xa xa họ nhìn thấy sát qua để phòng không thể xâm
Nhập được kakakaka....nghĩ 1 ngày không có 1 bóng nữ đi ngoài đường thì ngày đó tệ hơn tận thế nữa .
- tuy họ cho ta nhiều trái đăng như ddoii khi có tí..tí...ngọt của cuộc đời đó nha "
Theo kk lúc ất lúc không hay nhất " khi nào nữ sáp lại anh anh emem thì nên sát ra vì lúc này chẳng hỏi
Về tiền hay gì đó " thường là dzậy """ kinh nghiệm trả bằng xương máu vì máu giờ khô quắt rùi . Mới hiểu
Còn bình thường ít anh anh em em lém
* túm dù sát hay không phải có âm kết bên mới điều hòa dương hiền hay dương sát .giống như nữ cũng
Dzậy không có nam thành âm sát kinh hơn nữa tuy tìm ẩn như vẫn vộc lộ khi gặp đúng phần dương ( nam )
Cô í đang chờ 1 nữa của mình thì ....hết sát ẩn luôn ....
Hihihihiji.....đúng hông ta !!!?...
Bắt đầu cũng " sát " dzậy mà sát kiểu kk hay hơn ...chứ xa xa họ nhìn thấy sát qua để phòng không thể xâm
Nhập được kakakaka....nghĩ 1 ngày không có 1 bóng nữ đi ngoài đường thì ngày đó tệ hơn tận thế nữa .
- tuy họ cho ta nhiều trái đăng như ddoii khi có tí..tí...ngọt của cuộc đời đó nha "
Theo kk lúc ất lúc không hay nhất " khi nào nữ sáp lại anh anh emem thì nên sát ra vì lúc này chẳng hỏi
Về tiền hay gì đó " thường là dzậy """ kinh nghiệm trả bằng xương máu vì máu giờ khô quắt rùi . Mới hiểu
Còn bình thường ít anh anh em em lém
* túm dù sát hay không phải có âm kết bên mới điều hòa dương hiền hay dương sát .giống như nữ cũng
Dzậy không có nam thành âm sát kinh hơn nữa tuy tìm ẩn như vẫn vộc lộ khi gặp đúng phần dương ( nam )
Cô í đang chờ 1 nữa của mình thì ....hết sát ẩn luôn ....
Hihihihiji.....đúng hông ta !!!?...
thía mờ hùi cháu up ảnh bạn cháu tên 89 lên
bác kím bảo mắt hắn sát =(((((| mờ bảo cháu cứ iu đi =(((((
sát thế sao cháu iu dc =(((((