tuvidongphuong, on 22/01/2015 - 20:10, said:
Mỗi ngày cháu chờ đọc bài của chú kiếm khách để nạp thêm kiến thức và nguồn cảm hứng trên con dg tìm hiểu thuật tướng
* nên học tướng vì sẽ nhìn được nhiều em đẹp ơi là đẹp hihihi...
- chiện zui " có lần xem vài tướng hình bên lyso .vn ...đùng 1 cái
Có 1 cô đi công tác vô sai gòn thì tìm nhớ liên lạc với kk . Bên
Mạng lyso thì nick thổ địa . Cô nì đi thêm 2 người bạn nữ trong
Này ..thì gặp vào buổi trưa chỗ làm bình dương " 3 cô tuổi ngang
Nhau 1980 ,1979, 1981 .
- cô đầu là ở sai gòn nói anh xem cho em sao mà chửa lấy chồng
Chăc do gò má cao sao " không cao do cô kén quá nên khó lập gia
Đình "
- cô thư 2 vác nguyên bụng bầu sắp sanh ngồi " nói mà gân cổ nổi
Lên dạng này không phải sát mà sap sanh rồi " anh xem sao nhà
Sanh toàn gái > đứa trong bụng cũng là mẹt luôn , zậy khi nào mới
Sanh được con trai...zụ này nên hỏi bác sĩ .....
- cô ngoài hà nội zô nói hôm nọ anh xem tướng hình cho đưa em thấy
Đúng nhiều " nên tiện vô hỏi anh em có nốt ruồi ngay ngực phải nè !
Kk nói khoan khoan thì cô vặt. Ra như chưa lại đầu ngực rất tự nhiên
Trong sự bức xúc ..nói nốt ruồi son đẹp như vậy mà
Tên chồng em ở nhà nói là nốt ruồi hãm tài gây " nguy hiểm " cho công
Việc em đi hỏi hết ai cũng bảo là tốt ...giờ em hỏi anh người cuối
Cùng để đi xử tức lem rùi ..kk quay ngang không kịp " đành nói "
Thì là mà xấu " cô hỏi tại sao " vì màu sắc tuy đỏ như lại mọc lông
Xung quanh thành tiện " lun. Vị trí gần đầu ngực , ...sau chư nữa thêm
1 co bạn hỏi về chậm lây chồng " dở áo lên đưa bụng nói em có nốt
Ruồi gần rốt người ta bảo là ăn hại gia đình mà em nghĩ không có
Như nhà hay nói là xấu " kk ....ừ đúng rùi ....xử luôn đi , xong cô thứ
3 ...mặc quần sot cũng cao chỉ vô vế sẵn nhìn nốt ruồi này ....
Thì mấy bàn kế bên ai cũng nhìn " lúc này mấy cô mới giật mình là
Hơi quá đà !" Kk nói mấy cô không cần vặt ra như vậy chỉ cần miêu ta
Chính xác hay chụp hình chỗ nốt ruồi rõ ràng màu sắc vị trí ..là ok
Có thể dư đoán được rùi ....thì mấy cô xin lỗi " nói mấy thầy bà đi
Xem bắt bọn em vặt ra mới đoán....ơ..ờ.....tùy theo môn phái xem
Khác nhau . Kk ...cười và chào vô chỗ làm vì đến 13,30 zô ca ....
Tuy nhìn kỳ dị thật ra do thầy bà truoc bắt phải như zậy mới xem ....
Nên thôi .nói ra ít ai tin như là thật .à cô gửi cho 2 hộp bánh cốm
Nhân đậu xanh . Zô trong bị đóng thuế 1 hộp ( 10 nhỏ ).còn 1 đem
Về nhà ngồi nhâm nhi .mà cứ cười......như đang viết đây nghĩ lại
Cũng cuoi.....lại nghe dọng quen ..quen ..ủa anh già không ngủ
Sao ...vừa viết cười mỉm với ma hả ! ? Biết rùi khổ lắm nói mãi
Dzui hông ta !!!?