loa...loa ...tụ tập chém gió mùa đông .
Bongcomay90
20/01/2015
nangmuathu, on 20/01/2015 - 18:57, said:
Ấy biết thế nào là lịch sự thì đã hem gọi tớ bằng chị....hơ hơ. ^^
Đọc thấy có xương hả, ừh, có khi do ấy ăn cá còn sót lại đó.
Đọc thấy có xương hả, ừh, có khi do ấy ăn cá còn sót lại đó.
Trước khi biết tuổi, ít nhất thì em vẫn ko xưng "ấy và tớ". Giống đôremon wa.
Mà nếu đã ngoài 50 mà còn không biết cách nói chuyện thì con nguy hiểm hơn .
nangmuathu
20/01/2015
irishuynh105, on 20/01/2015 - 19:22, said:
Vì chị vào topic ko giới thiệu tuổi/ giới tính, em đã lịch sự hỏi tuổi rồi
Trước khi biết tuổi, ít nhất thì em vẫn ko xưng "ấy và tớ". Giống đôremon wa.
Mà nếu đã ngoài 50 mà còn không biết cách nói chuyện thì con nguy hiểm hơn .
Trước khi biết tuổi, ít nhất thì em vẫn ko xưng "ấy và tớ". Giống đôremon wa.
Mà nếu đã ngoài 50 mà còn không biết cách nói chuyện thì con nguy hiểm hơn .
Vì với chả tại. Ha ha.
Đừng có nhìn tớ theo cách của ấy mà hãy nhìn lại ấy theo cách của tớ.
Mà hem nhìn cũng hem sao..Hơ hơ.
Camxoaiquyt
20/01/2015
Bác nangmuathu bao nhiêu tuổi xin bậc mí cho chúng cháu biết với ạ để chúng cháu tiện cách xưng hô cho phải phép ạ
Sửa bởi Embechanbo: 20/01/2015 - 19:36
Sửa bởi Embechanbo: 20/01/2015 - 19:36
Bongcomay90
20/01/2015
nangmuathu, on 20/01/2015 - 19:33, said:
Vì với chả tại. Ha ha.
Đừng có nhìn tớ theo cách của ấy mà hãy nhìn lại ấy theo cách của tớ.
Mà hem nhìn cũng hem sao..Hơ hơ.
Đừng có nhìn tớ theo cách của ấy mà hãy nhìn lại ấy theo cách của tớ.
Mà hem nhìn cũng hem sao..Hơ hơ.
Nói chuyện dễ nghe thì có người trả lời, còn vớ vẫn quá thì ngồi nói với cái màn hình luôn. hihi
Thân...và hem thân !
Camxoaiquyt
20/01/2015
cháu dân chăn bò không học hành nhiều nhưng xin bác nắng mùa thu thứ lỗi chứ cháu thấy bác người lớn mà dùng ngôn ngữ teen quá, mạn phép xin hỏi bác đã có gia đình chưa ạ
nangmuathu
20/01/2015
irishuynh105, on 20/01/2015 - 19:42, said:
Lười nói qua nói lại wa, góp ý thôi.
Nói chuyện dễ nghe thì có người trả lời, còn vớ vẫn quá thì ngồi nói với cái màn hình luôn. hihi
Thân...và hem thân !
Nói chuyện dễ nghe thì có người trả lời, còn vớ vẫn quá thì ngồi nói với cái màn hình luôn. hihi
Thân...và hem thân !
Sao ấy cứ tới hoài làm phiền nỗi cô đơn....hơ hơ.
Cũng chịu khó đọc tìm đọc những bài vớ vẫn của tớ quá ha.
Hem thân và thân hem.
Embechanbo, on 20/01/2015 - 19:46, said:
cháu dân chăn bò không học hành nhiều nhưng xin bác nắng mùa thu thứ lỗi chứ cháu thấy bác người lớn mà dùng ngôn ngữ teen quá, mạn phép xin hỏi bác đã có gia đình chưa ạ
Tính dùng mỹ nhi kế moi thông tin hả ? Tớ tồn tại được ở TVLS bao nhiêu lâu nay, nơi cổ thụ cũng phải gãy chết là nhờ thuật ẩn thân này đấy. Bao năm trôi qua nhưng tiết tấu nhịp điệu vẫn hem thay đổi...hơ hơ.
nangmuathu
20/01/2015
nangmuathu
20/01/2015
Embechanbo, on 20/01/2015 - 20:18, said:
...đang mùa đông mà... kể chuyện tiếp đi bác Kiếm
ừ, đúng rồi, kể chuyện tiếp đi Kiếm. Ấy là nhân vật chính mà, bắt tớ diễn hoài với mấy bạn nhi nhí vậy.
Còn cà phê, Kiếm bảo khi nào Kiếm có tiền sẽ mời tớ. Nhưng tớ hiểu hoàn cảnh của Kiếm, tớ rất thông cảm. ^^
rekaemoocvndloc
20/01/2015
Tất cả mọi người "Dĩ hoà vi quý !" ạ.
Cuộc sống vốn ngắn ngủi và thời gian thì không chờ đợi một ai. Hạnh phúc là do ta tự tìm lấy cho mình. Hãy trân trọng những phút giây mình đang sống và hãy làm cho nó trở nên có ý nghĩa hơn. Mỗi ngày chúng ta đang sống là những ngày hạnh phúc, vui vẻ tràn đầy niềm tin và hi vọng.
Vậy làm cách nào để mỗi sáng thức dậy bạn luôn cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy niềm tin yêu?
Bắt đầu một ngày mới với nhiều điều mới và sức sống mới.
Để chào một ngày mới hãy bắt đầu bằng một nụ cười thật xinh, chính nụ cười của bạn có thể làm cho mọi thứ trở nên dễ chịu và thoải mái hơn.
Hãy tin rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn: mình sẽ làm được những điều mới và gặp gỡ những người mới. Một ngày tuyệt vời đang chờ đón bạn với những cơ hội và thách thức bất ngờ.
Hãy tin rằng bạn xứng đáng được hạnh phúc và đón nhận những điều tốt đẹp. Hành tinh và vũ trụ luôn mong bạn được hạnh phúc và hãy mang niềm vui đó chia sẻ đến mọi người.
Bất cứ khi nào bạn gặp một ai đó và xử sự với họ bằng tình yêu thương và lòng tốt bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn và bạn cũng muốn điều đó đến với mình.
Mọi thứ bạn muốn, người khác cũng muốn, chính vì thế mà bạn hãy tôn trọng họ như tôn trọng chính bản thân mình. Đối xử với họ như những gì bạn muốn người khác đối xử với bạn.
Hãy chứng thực khả năng của mình. Bỏ qua những nhút nhát lo sợ mà nó đã từng ngự trị trong bạn.
Hãy nói ra những gì bạn nghĩ là đúng và để mọi người biết bạn cảm nhận như thế nào về vấn đề nào đó. Đừng giữ thái độ bằng lòng với mọi thứ như vậy, vì như vậy bạn sẽ làm mất đi sự khẳng định mình.
Hãy sống cho hiện tại và chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai. Làm những gì mà bạn chưa bao giờ làm, đến những nơi mà bạn chưa bao giờ đến.
Ngay lúc này đừng bỏ phí quá nhiều thời giờ nữa vì mỗi phút mỗi giây của bạn quý như vàng như bạc.
Hãy mở mang kiến thức bằng cách đọc những tờ báo vào những buổi sáng và nên giành những thời gian yên tĩnh, an lành bên những người thân yêu của bạn.
Hãy mở rộng lòng tốt của mình để giúp đỡ mọi người trong cảnh nguy nan, lúc này bạn sẽ thấy tâm hồn mình thanh thản hơn rất nhiều.
Và kết thúc một ngày bằng sự cảm ơn. Hãy nhớ lại tất cả những điều tuyệt vời bạn có được ngày hôm nay và cảm ơn những người xung quanh đã góp phần giúp đỡ bạn thực hiện nên những điều đó.
, Dạo này cháu toàn cười tủm tỉm...Vì đọc được cái này:
Trích dẫn
Cuộc sống vốn ngắn ngủi và thời gian thì không chờ đợi một ai. Hạnh phúc là do ta tự tìm lấy cho mình. Hãy trân trọng những phút giây mình đang sống và hãy làm cho nó trở nên có ý nghĩa hơn. Mỗi ngày chúng ta đang sống là những ngày hạnh phúc, vui vẻ tràn đầy niềm tin và hi vọng.
Vậy làm cách nào để mỗi sáng thức dậy bạn luôn cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy niềm tin yêu?
Bắt đầu một ngày mới với nhiều điều mới và sức sống mới.
Để chào một ngày mới hãy bắt đầu bằng một nụ cười thật xinh, chính nụ cười của bạn có thể làm cho mọi thứ trở nên dễ chịu và thoải mái hơn.
Hãy tin rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn: mình sẽ làm được những điều mới và gặp gỡ những người mới. Một ngày tuyệt vời đang chờ đón bạn với những cơ hội và thách thức bất ngờ.
Hãy tin rằng bạn xứng đáng được hạnh phúc và đón nhận những điều tốt đẹp. Hành tinh và vũ trụ luôn mong bạn được hạnh phúc và hãy mang niềm vui đó chia sẻ đến mọi người.
Bất cứ khi nào bạn gặp một ai đó và xử sự với họ bằng tình yêu thương và lòng tốt bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn và bạn cũng muốn điều đó đến với mình.
Mọi thứ bạn muốn, người khác cũng muốn, chính vì thế mà bạn hãy tôn trọng họ như tôn trọng chính bản thân mình. Đối xử với họ như những gì bạn muốn người khác đối xử với bạn.
Hãy chứng thực khả năng của mình. Bỏ qua những nhút nhát lo sợ mà nó đã từng ngự trị trong bạn.
Hãy nói ra những gì bạn nghĩ là đúng và để mọi người biết bạn cảm nhận như thế nào về vấn đề nào đó. Đừng giữ thái độ bằng lòng với mọi thứ như vậy, vì như vậy bạn sẽ làm mất đi sự khẳng định mình.
Hãy sống cho hiện tại và chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai. Làm những gì mà bạn chưa bao giờ làm, đến những nơi mà bạn chưa bao giờ đến.
Ngay lúc này đừng bỏ phí quá nhiều thời giờ nữa vì mỗi phút mỗi giây của bạn quý như vàng như bạc.
Hãy mở mang kiến thức bằng cách đọc những tờ báo vào những buổi sáng và nên giành những thời gian yên tĩnh, an lành bên những người thân yêu của bạn.
Hãy mở rộng lòng tốt của mình để giúp đỡ mọi người trong cảnh nguy nan, lúc này bạn sẽ thấy tâm hồn mình thanh thản hơn rất nhiều.
Và kết thúc một ngày bằng sự cảm ơn. Hãy nhớ lại tất cả những điều tuyệt vời bạn có được ngày hôm nay và cảm ơn những người xung quanh đã góp phần giúp đỡ bạn thực hiện nên những điều đó.
nangmuathu
20/01/2015
Thôi bai, ở đây thêm các ấy cứ chí chố chí chóe mod dzô khóa topic sập quán Kiếm đè cả lũ
Mạng ảo, người hem bao giờ gặp như tớ mà các ấy còn nhao nhao như bánh bao trong lồng hấp, ngoài đời người thiệt cảnh thiệt làm thế răng ?
Chúc dzui, ờ, nếu hem dzui cũng ráng giả bộ dzui từ từ sẽ dzui thiệt.
Mạng ảo, người hem bao giờ gặp như tớ mà các ấy còn nhao nhao như bánh bao trong lồng hấp, ngoài đời người thiệt cảnh thiệt làm thế răng ?
Chúc dzui, ờ, nếu hem dzui cũng ráng giả bộ dzui từ từ sẽ dzui thiệt.
kiemkhach13
20/01/2015
Embechanbo, on 20/01/2015 - 19:46, said:
cháu dân chăn bò không học hành nhiều nhưng xin bác nắng mùa thu thứ lỗi chứ cháu thấy bác người lớn mà dùng ngôn ngữ teen quá, mạn phép xin hỏi bác đã có gia đình chưa ạ
* cô 28 tuổi + thêm năm 2015 thì 29 tuổi al chính xác 99% .khỏi hỏi cần kiếm lại .
Chẳng ai làm gì cô " chỉ không thích khi cô viết lời văn xúc phạm . Cô đừng nghĩ
Đây mọi người không nói ,không phải không biết .các bạn cứ úp lại văn phong
Của cô nì và kk xem như thế nào .
- tôi ra là xem giúp cho các bạn trẻ đang cần và chia sẻ cái gì biết .khi thời gian
Cũng Hạn hẹp như cố gắng , cũng may các bạn hiểu câu chuyện . Mới có những
lời nói Trên không uổng công của tui đã xem rất rất nhiều người hỏi tuy có đúng
có Sai như hoàn toàn người thoải mái zui với nhau .nhất không nói tục tiễu , hay
Lời lẽ hù dọa ,xúc phạm bất cứ ai ...!!? .( có thể kiểm ). Kk không sân si . Không
Ưa thì viết thẳng " như để vài lần mới viết " zậy mà không yên ,
- sẽ xem tiếp như giờ lại ...có tí việc nhà .....