Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
nature, on 13/01/2015 - 18:41, said:
*tay này là bàn tay nhiều đường cắt chắc dân biết bói. 99% .giỏi dở tính sau
ôi, cháu ko biết coi bói đâu. mẹ cháu tay cũng nhiều đường mà có biết coi đâu hihi. cháu chỉ nghiện đi coi bói thui
- thường là nữ trưởng 1 trong nhà " . Sau có em trai gái tự khai
út nữ nhà toàn vịt giời, có e giai cùng cha khác mẹ nữa ạ
-nghành nghề liên quan đến giấy tờ tiền bạc về những việc dịch vụ "
Hay đi lại .
đúng ạ hii
- đầu đường sanh đạo báo hiệu thời trẻ nhà hơi khó khăn bịnh về khí huyết
Xướng khớp . Do tánh trí đạo động nên chân tay dễ
Bị té mang vết tích "
cái này chuẩn luôn ạ. sẹo đầu gối vẫn còn nữa hii
- cha thường xem bên tay trái thường là con thứ út mẹ trưởng
Sanh trưởng khu vực đồng bằng sát núi đồi " dạng dân miền
Bắc , phía đông bắc .khắc mẹ hợp cha " mộ bên cha bình an
Mộ bên mẹ 2 năm vừa qua xây sửa di dời " .
...
cha thứ nam, trước mẹ có cậu ko biết có đc gọi là trưởng nữ không ạ?
nhà phía đông bắc, đồng bằng, gần biển ạ hii
- năm 10 ,18 nhà thay đổi sửa chưa do nhu cầu xung quanh
Đại loại " nhà đất năm 2004 ,2008 có động thay đổi đường
Hẻm . Nhà ở trong hẻm có kinh rạch gần đó " thuongf gần
Sông như sông suối bị beeton hóa hay cầu cống làm chấn
Che dòng nước từ trí đạo sang tâm đạo trên tay đường ...
Hướng phía gò mộc tinh kim tinh zậy nhà thường hướng nam
Đông nam
cái này chuẩn 100% . hii. nhà cháu sát bên rạch nhỏ, có cống, bê tông hoá, nhà hướng đông nam
.kiểm dùm ....cái coi
hehe cao đúng , cân năng ăn nhiều lắm, tăng 2,3 thì đc 47kg thui ạ. hii
răng đều, đẹp , hơi xưa chút xíu xíu hiii
Bác Kiếm siêu quá. Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
* sai chỗ cô là út " ,mẹ trên có cậu zậy mẹ vẫn là trưởng nữ ( đúng ) .
Tính bên cha nhiều hơn bên mẹ anh em ( hỏi dò ).
Sao nhà lúc đầu hương đông bắc ,sau lại đông nam ,nam ..
Ủa mà cô cân có mang giày dẹp nón bảo hiểm hông !" Mà 47 kg
Zậy làm 1 thầy minh huyền xem đúng cái . ( tức chít đi thui ).
Cô chính xác là gần 1, 58 đúng hông ?....sao lại thị út nhỉ zậy trên
Cô có 1 chị ....đi xa hay lấy chồng rùi ( hỏi dò ).
.
- kiêm dùm khu vực ngực và đùi vế có nốt ruồi màu đen nâu không
Len lên ......
Răng sao đều chụp tấm nhe răng ra coi ....hihihi
Ở mu bàn tay cháu có nốt ruồi, nhìn kỹ mới thấy. Nằm dưới nữa cm của ngón áp út và ngón giữa.
Bên cha 6 người.
Bên mẹ 5+ khác dòng 6 nữa( ngày xưa mà hii,I)
Cháu hoàn toàn ko biết bói đâu. Hay là sau này có khả năng nhỉ. Hii
Quê cha ở vùng núi đồi nhiều, chùa.. lúc nhỏ cháu về nhưng quên rồi. Cha ở rể mà. Họ hàng cũng chuyển vào nam sống hết rùi. Quê mẹ gần biển, cây cối nhiều, ...lhii
Bác nói về tương lai cho cháu với hii
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
kiemkhach13, on 14/01/2015 - 01:56, said:
* thank ....túm lại bàn tay khá nhàn " về vận trình cô nên úp phòng tử vi
Xem thêm . Chỉ tay chém có zậy cha cô có làm bên nhà nước hay nhân
Viên ,mẹ cũng zậy ?!cô năm nay bao nhiêu tuổi. 26 ,28 ?
* à cô up lại những bàn tay lời dự đoán luôn lơì kiểm tiện theo dõi ,xem
Gì cần sẽ coi ...
* mở quán zì zậy mà chơi hả thầy !!!? ...
Bác Kiếmk lại từ chối giúp cháu nữa rùi. chắc vì tay vậy biết khổ nên bác ngại nói ...hix.
cháu năm nay 26 rùi . qua 25 tuổi rùi, lấy chồng đc rùi mà vẫn chưa gặp đc anh nào.
ah, răng của cháu đều, đẹp nhưng mà có vấn đề về răng ạ. hix
cảm ơn bác nha
Bác cho cháu ít lời khuyên ạ hiihi
* theo hình ảnh về hỏi mẹ xem sau cô có ngủm 1 người em trai
Không vì mặt mẹt này xinh lem như do mắt chân m*y là như zậy
Về trán cô học giỏi " không biết trên gò má bên trái mắt có nốt
Ruồi ?. Và 1 nốt cằm lệch về bên phải đs .zậy trán + nốt ruồi
Báo hiệu cô hợp mẹ nhiều hơn cha " .
cái này thì trước mẹ kể có sẩy 1 lần, là anh ko phải e ạ.
trong 1 tập thể học ko thua ai, hiii.
nhà cháu hoà thuận, mẹ hay cha đều thương . nhưng mẹ quan tâm cháu hơn. từ nhỏ đến lơn mẹ làm cho từng cái, ăn uống gì cũng chiều hii
* cha mẹ cô có làm nhà nước hay viên chức không !? Trên trán
Báo hiệu là làm do hơi mờ nên không chắc !. Khu vực 2 góc trán
Cô nên wat bớt chân tóc khi mọc lấn ra trán làm cô khó tiến xa
Tuy học được khá như công việc lại khó tiến lên ....
cha mẹ kinh doanh . nhưng mẹ có lương nhà nước .
cháu ko biết nên bớt phần tóc ở trán thế nào để sau khi bớt đi ko thấy vết.
bác có cách gì ko ạ? hiii
- à sao chỉ tay có 2 lại thêm 1 thằng viễn thông nhảy vô thành
3 như vqxn 2 tên gây sốc chút . Có phải cô quen tên đầu
Và tên cuối ( viễn thông ) ? Hay sao kiểm dùm đoạn này
- theo tướng gò má là báo hiệu thằng ku đầu nó hôn nhiều
Nhất , ku 2 " cô gây nhiều hơi xung . Tên thứ 3 ,ku cũng hôn
Nhiều luôn tuy không bằng ku thứ nhất .chí nhìn 2 bên má
Có vết nám nám nên suy ra ....cô yêu tên đầu đến tên thứ .
3 đúng hông !? ...này nhìn bác kiếm dở sác tối cổ
Ra báo hiệu là zậy .
hihi. cái này chuẩn ạ. người cháu từng yêu là anh ngân hàng và anh viễn thông ( nói viễn thông nhưng cũng là dân kỹ thuật ạ, kiêm luôn quản lý..). hiii bị hun má nhiều.
mắt bác tinh quá. nhìn thấy tàn nhang luôn. hii
- về câu hơi con sau này được như + thêm giáo dục cha mẹ "
Yên hơi chậm chít về hôn nhân và năm 28 quen kéo 30 lấy là
Hợp số "năm mơ wan " đó. .túm lại cô nhận định kiếm khách
Xem đúng bao nhiêu % thì tương lai có thể đúng bấy nhiêu ,
Như tương lai do mình vận động sẽ đúng iít hơn khi biết xấu tôt
có cái phần quan trọng mà bác chưa trả lời ạ. hii vợ chồng cháu làm ăn giàu có ko ạ? hiii có của ăn của để , đất đai nhiều ko ạ?
* zậy là xong bàn cô hỏi " đã hết thắc mắc đúng hông!? khi đã
Hết nhiệm vụ cô úp lại bàn tay và dư đoán lẫn lời kiểm cho
Gọn ok hen .
.
......
Hết rùi .....hihiji...
À ! Xí quên cha mẹ cô có xung đột năm 2004 ,2006
Hơi nặng năm đó cha hay mẹ cô nhất là cha bỏ đi
Thời gian về ..về rùi đi có hông ( hỏi dò ) hông chắc
Để ngẫm thêm trên bộ trán cô...thui khong có gì
cái này có ạ. năm 2003, 2004 gì đó. cha cháu có việc liên quan đên pháp luật. người ta làm nhưng nhờ cha gánh, cha ko nhận và vào quê nội một thời gian.
Lại thêm nhỏ sanh cô hơi khó. Hay thời điểm ra đời
Cí chiện buồn gì đó ?
chau sinh mổ. lúc sinh cháu là lúc cha cháu có bồ. hix. cháu có đứa e trai cùng cha sau 1 tuổi.
nhưng mà sau đó ông ngoan hẳn luôn.
giờ cha mẹ vẫn hạnh phúc lắm hihi
Về câu hỏi vợ chồng giàu nghèo rất khó h bao nhiêu là giàu
Túm lại có nhà , cố gắng có thêm đất . Tai cô đẹp có nhà "
Mũi hơi cao so với mặt nên sau " dễ làm chủ nhân " chồng
Dễ biến hình thành " nộ lệ " lém . Về theo tay cô khi lấy vợ
Chồng nên ở riêng ra khi nào sanh đứa đầu xong thì ở chung
Phòng may ra bớt làm chủ fia đình nhiều qua không hay .
Vì đôi khi chồng ' quê" lên biến mất kiếm em khác đỡ hậu
Mang số bị lép vế không hay . Zậy lấy gia đình nằm riêng ra
Khi nào cần bàn việc con cái thì zô mà bàn " zậy nha...là gia
Đình hạnh phúc " hông thì chồng dễ bị hâm lém " lâu ngày
Dài tháng rơi vô trầm cảm " thần kinh phân liệt " phần đa là
Bị vợ bạo hành không bằng vũ lực mà " tư tưởng " đại khái là
Zậy "
* túm lại xong về chỉ tay ,bàn tay . Ôi về phần yêu đương nhìn
Cô nào bị nám nhiều là đã có người yêu như xem đường hôn nhân
+ thêm gò má bít ngay " như cô tên tư vấn xây dựng ăn theo thôi
Trong lúc chờ anh viên thông đẹp trai đến " mà ăn theo thì không
Chủ động được như tên này suy ra hôn ít " nên trên gò má cô
Nhìn mờ lém " như do cô thông báo là 3 bác kiếm lấy kinh lúp
Soi tới so lùi gần 1 giờ mới thấy vài chỗ bị hôn chồng lên có dấu
" Xi măng " vây nên tính là không yêu người ở dưới ....nhìn toàn
Thấy dòng điện trên má cô suy ra tên viễn thông truyền điện lâu
Hơn tên đầu tiên " có lẽ do zậy bác mới bít được tên này hôn lâu
Hơn nên mới có dấu hiệu """ điện truyền """ tuy đã qua vẫn có in
Dấu " viễn thông " đó cô à cô ơ.iiii ...này không " xạo " mà sách
Tối cổ có ghi lại " là nụ hôn sấm sét " kỳ xưa sao có nụ này giờ
Quả là mấy tên viễn thông ,điện lực " hôn là sấm sét " nổi lên
Hay ...ghê luoin không ngờ xưa lại biết có nụ hôn nì !
* có gì cô tông hết lại nha .....
Chúc cô may mắn hạnh phúc binh yên .
Hết rùi ......lại tiếng rì rào của bão.....có ăn cơm không lão kia
Không tí nữa tự xuống rửa bát nhá !!! Biết rùi khổ lắm nói mãi
Hihihihiji......
mất hết 1 trang của bác luôn.
cụ bà cảm ơn bác nhìu nhìu...
sau này có cơ hội về sài gòn mời bác gâu gâu ạ hihi
Sửa bởi nature: 15/01/2015 - 14:52