loa...loa ...tụ tập chém gió mùa đông .
Tok
14/01/2015
kiemkhach13, on 14/01/2015 - 20:43, said:
.....
Zậy lại quân đồng âm lạ nhỉ như thui ....hihihi...
Xấu đẹp gì cũng là của mình mà đây ngồi chem
Gió zui thư giãn " bác thì lúc rảnh tâm an mới xem
Mà nếu muốn rát chém bói thì không ra đây mở topic
- đây mì thẩm cẩm ai zô cũng yes hết " hihijihi..m
Zậy lại quân đồng âm lạ nhỉ như thui ....hihihi...
Xấu đẹp gì cũng là của mình mà đây ngồi chem
Gió zui thư giãn " bác thì lúc rảnh tâm an mới xem
Mà nếu muốn rát chém bói thì không ra đây mở topic
- đây mì thẩm cẩm ai zô cũng yes hết " hihijihi..m
Tự dưng cháu thấy tên đó đểu lắm
Như những người trước kia thui
Có lẽ giờ cháu sẽ ko gặp hắn nữa
kiemkhach13
14/01/2015
* này bác có nghe 1 bọn gần nhà bàn zụ giả nô lệ " bọn này đóng
Vai tập nhuần nhiễn lắm " bác gặn hỏi sao mấy cậu phải làm zây!?
- thì tên 1 nói thời nay von gái thích làm chủ nhân lắm cương lại khó
Lấy vợ ,vì nữ rất thích chồng bảo sao phải nghe vậy khác gì " nô lệ "
Đâu .mà giả mấy cô biết thì đề phòng nên bọn cháu phải cho như
Thật " sau khi sập bẫy bọn cháu bắt làm lao dịch trong nhà " vì mướn
Osin mắc quá bác à !!!. Sau mấy cậu lại nghĩ ra vậy !? ....thì bọn con
Gái thời nay ngồi bàn làm sao bắt được 1 tên " nô lệ " suốt đời.....
Thì ra như zậy ...bên nào yếu thì zô bẫy ...zậy cũng vừa bên 9 lạng
Người ""8,8 lạng "....
* zậy hên xui hen cháu !? Đúng bác .....hihihihihihi.....
ttL
14/01/2015
tời..tời đệ @thatnhiep12 của huynh có hy vọng dồi..nhưng coi chừng bị kiu là đỉu...
Tok
14/01/2015
=)))? Hên xui thật,
Cháu chỉmong lần cuối cùng mình đc hên thui bác à =((
A ttl nói j e vậy
Cháu chỉmong lần cuối cùng mình đc hên thui bác à =((
A ttl nói j e vậy
Bongcomay90
14/01/2015
Minh Huyền, on 14/01/2015 - 18:52, said:
mới thế này thôi ,mà đã than thở rùi,để ông nào nhìn MH 'tức chít đi thôi' phải ra an ủi .bó tay lun ,sao nhiều lúc không khoái mấy nữ xem tử vi vì đơn giản nhiều lúc nhìn nguyên một con sao đã gào mệt lắm ,tử vi có chiêu thức ,mà chiêu thức đa phần không chỉ có 1 đáp án,mà tuỳ trường hợp nó lại khác ,nên tuỳ vào người giải đến đâu ,mà tử vi xem kĩ oải lém ,mà hiểu như cô iris thì cái gì nó cũng phiến diện cả ,xấu hết trơn,làm mình mệt mỏi lo nghĩ không
địa không có tính chất bất ngờ ,cản trở phần nhiều ,có tính chất âm ỉ ,thường do yếu tố môi trường tác động ,giống như cô này anh yêu lần 1 ,lần 2 giận im im không nói ,bất chợt 1 hôm đẹp trời ngứa mắt lôi hết ra xử đẹp lun ,thế là bao nhiêu mộng đẹp tan hết ,rùi đòi chia tay chia chân ,nên nói cô này anh thứ 1 tưởng xong đóng chắc ,nhưng cuối cùng do ngoại cảnh xa cách nên màu hồng nhạt dần ,anh hiện tai chắc bị em hiền dịu nào giật mắt h lại nhớ cảnh em la anh nên nuối tiêc quay lại ,ai dè
Đường vào tim em ôi băng giá
.....
Đường vào tim em mây giăng kín
Bàn chân anh trên lối đi không thành
(trích người tình mùa đông) .
Bài này chắc chắn tầm tuổi bác' tức chít đi được' ,ttl biết rõ ,giới trẻ g có thể chưa nghe
giong ca kiếm khách hát bài này hay chít lun.hihi
địa không có tính chất bất ngờ ,cản trở phần nhiều ,có tính chất âm ỉ ,thường do yếu tố môi trường tác động ,giống như cô này anh yêu lần 1 ,lần 2 giận im im không nói ,bất chợt 1 hôm đẹp trời ngứa mắt lôi hết ra xử đẹp lun ,thế là bao nhiêu mộng đẹp tan hết ,rùi đòi chia tay chia chân ,nên nói cô này anh thứ 1 tưởng xong đóng chắc ,nhưng cuối cùng do ngoại cảnh xa cách nên màu hồng nhạt dần ,anh hiện tai chắc bị em hiền dịu nào giật mắt h lại nhớ cảnh em la anh nên nuối tiêc quay lại ,ai dè
Đường vào tim em ôi băng giá
.....
Đường vào tim em mây giăng kín
Bàn chân anh trên lối đi không thành
(trích người tình mùa đông) .
Bài này chắc chắn tầm tuổi bác' tức chít đi được' ,ttl biết rõ ,giới trẻ g có thể chưa nghe
giong ca kiếm khách hát bài này hay chít lun.hihi
Bài ng tình mùa đông này hồi xưa lần đầu tiên nghe như quỳnh ca. Mà có 1 bài mùa đông hay hơn nữa, fan BYJ chắc bik
ttL
14/01/2015
Bongcomay90
14/01/2015
Nhờ mr. MH m bik tuổi huynh goy, khỏi ém nữa nha hihi
ttL
14/01/2015
xin quý vị tạm ngưng cho 10p âm nhạc..bài này irishuynh.có nghe hông
Sửa bởi ttL: 14/01/2015 - 22:33
Sửa bởi ttL: 14/01/2015 - 22:33
Bongcomay90
14/01/2015
bài đen thui thùi lùi này i r i s nghe hoài nhất lúc rớt mạng và cúp điện
có thấy gì đâu, nguyên màn hình tối thui =]]]]]
Sửa bởi irishuynh105: 14/01/2015 - 23:03
có thấy gì đâu, nguyên màn hình tối thui =]]]]]
Sửa bởi irishuynh105: 14/01/2015 - 23:03
Minh Huyền
14/01/2015
kiemkhach13, on 14/01/2015 - 19:41, said:
* hôm nay thầy huền mới đi chơi zề " chắc bầu bạn vui nên viết văn phong thấy zui
Chăc gặp nam nữ cùng trường hay nhóm gặp " chắc có gì zui lém hì phải " hay lại có
1 em nào kết mode đây hihihi...
-đường vài tim anh sao băng giá .
Mà không thích như thấy lao xao
- đường vào tim anh sao em thấy
Toàn là 64 quẻ thêm 108 sao hông zậy!?
kakaka
Chăc gặp nam nữ cùng trường hay nhóm gặp " chắc có gì zui lém hì phải " hay lại có
1 em nào kết mode đây hihihi...
-đường vài tim anh sao băng giá .
Mà không thích như thấy lao xao
- đường vào tim anh sao em thấy
Toàn là 64 quẻ thêm 108 sao hông zậy!?
kakaka
Thất vọng nửa tập ,vì bài hát người ta hay thế ,mà lão kiếm đạo lời sai nhịp ,nhưng có đúng sự thật ,nên chỉ sai cái đoạnMà không thích như thấy lao xao thì không có nhân vật nào để kiểm hết ,chắc tại xấu trai lại băng giá nữa hehe
Thầy kiếm nghe nhé :tặng riêng thầy nhé
-đường vào tim anh tan xác pháo .
Bóng chiều dương lạc bước xuân hoa mộng
Riêng câu này kèm thêm chú thích mới không bị vặn vẹo
Pháo : ở đây chính là pháo đỏ ,bây h bị cấm ,hồi bác kiếm cưới chắc vẫn đốt nổ ngõ ,Pháo càng to ,càng nhiều lộc đó ,trong tử vi có Phá đào hồng ,vụ này thầy dính ác liệt ,tan tác lun hehe
Bóng chiều dương : thiếu dương. lạc bước ( triệt không ),xuân hoa (đào hoa) .mộng ( thiên không) ,chẳng biết giống nhân vật nào ,Già rùi mà đào hoa nó không tha .ghen tị quá ,vậy mà cứ trêu hoài người không có đào,ức lưng tròng mắt lun
- đường vào tim anh sao xa xăm quá
Bước chân em đi mãi sao không vào (mở giùm cái coi)
hehehe
Thầy kiếm thấy sao .chịu chưa ? Lý số .văn hoa,nhạc .tình củm đủ món lun nha .nhất thầy nha
Ai lại chơi ngang như văn xuôi như nhà thầy chứ
Chúc thầy ngủ ngon ,mộng đẹp hen
Sửa bởi Minh Huyền: 14/01/2015 - 23:27
Bongcomay90
14/01/2015
Mới được ng iu cũ chia tay 3 4 năm goy nt chúc mừng SN. Cảm động wa, ngũ ko được luôn mọi ng ơi huhu
Sửa bởi irishuynh105: 14/01/2015 - 23:31
Sửa bởi irishuynh105: 14/01/2015 - 23:31
ttL
14/01/2015
irishuynh105, on 14/01/2015 - 23:29, said:
Mới được ng iu cũ chia tay 3 4 năm goy nt chúc mừng SN. Cảm động wa, ngũ ko được luôn mọi ng ơi huhu
Bí quyết khi làm chả giò.
Đã có lần nhúng bánh đa với bia, cũng dòn và có mầu đẹp khi chiên.
Làm chả giò với bánh tráng Việt Nam
Lêu Lêu ,lớn rồi còn khóc nhè..ra giường..
Lâu nay mình hay làm chả giò với bánh tráng của Phi , dễ chiên và dòn , không bị dính răng như bánh tráng VN . Không hiểu sao QN làm chả giò với bánh tráng VN lần nào cũng bị dai và ăn thường bị dính răng . Chiên cũng lâu vàng lại hay bị cháy , mình thử mấy lần thất bại hoài nên bỏ cuộc .Lần đi Châu Âu vừa rồi , tình cờ nói chuyện với một ông chủ nhà hàng quen , mình khen chả giò cuốn bằng bánh tráng VN của Ông làm ngon , dòn và xốp ... Chắc khoái quá, nên ông động lòng từ bi , chỉ cho vài bí quyết trong nghề Hôm nay cuối tuần mình làm thử , thấy rất ngon , nên chia sẻ với bạn bè thân hữu ...Bảo đảm ngon , cuốn chả giò sau khi chiên không bị dai , xốp và rất dòn ... Chiên xong cuốn với xà lách , (hay thêm ít bún ) , nước mắm chua ngọt , ăn ngon không thua gì món chả giò khai vị ở các nhà hàng lớn .Thật ra phần nhân mình làm cũng bình thường , tùy theo sở thích mỗi người . Chủ yếu nhân được ráo , đừng nhảo thì khi chiên sẽ đẹp và dòn lâu . Riêng mình thì làm hỗn hợp nhân như sau : - Tôm lột vỏ , bằm nhỏ trộn chung với thịt heo xay . - Củ hành hương ( hành tây cũng được ) , tỏi , cắt nhỏ hạt lựu. - bún tàu , nấm mèo , tiêu , dầu mè , nước mắm , đường , bột ngọt . - một cái trứng gà . - Option , Nếu có thịt cua thì càng ngon Trộn chung tất cả , gia giảm gia vị cho vừa miệng .
Lưu ý :
- Bún tàu đừng ngâm nước , cứ để khô cắt khúc ngắn trộn chung vào , đây là bí quyết quan trọng , sẽ giúp nhân được khô ráo, không bị nhảo .
- muốn dầu chiên không bị có cặn đen thì khi chiên cho vào 1,2 lát khoai lang tây.
- Khi bắt đầu chiên nên chỉnh lửa nhỏ vừa phải , (mục đích để khi thả cuốn chả vào , bánh tráng không bị phồng lên ) . sau vài phút khi cuốn chả đã hơi cứng thì mới tăng lửa lớn hơn cho mau vàng .
Pha nước để nhúng bánh tráng :
Quậy đều hỗn hợp
3 cup nước lạnh, 1cup rượu trắng ( cooking wine), 1/2 cup bột năng, 1/2 cup đường trắng. Có thể cho chút nước màu vào nước nhúng bánh tráng , khi chiên sẽ có màu đẹp ( QN không xài step này )
Nhúng bánh tráng VN vào hỗn hợp nước này , cuốn với một ít nhân ở trên . Có thể làm nhiều một lần , chiên sơ qua , rồi để dành trong tủ đá , mỗi khi ăn đem ra chiên lại vẫn ngon , và tiện lợi lắm.Đặt biệt là bánh tráng nhúng nước có tí bột , nên tự dán chặt các khe hở , khi chiên cuốn chả không hút dầu , ăn không ngấy , không ngại lên cân ..
Bánh chiên xong , ăn không hết , cho vào bịch zip. cất vào tủ đá , khi ăn đem bỏ vào oven nướng lại vẫn dòn ngon .Hôm nào cuối tuần bạn làm thử đi , lâu lâu đổi khẩu vị lạ miệng mà ngon nữa , chúc thành công .
Bongcomay90
15/01/2015
nhà mr. ttL bán chã Giò hả =]]]]
bữa nay topic nhìu đề tài ghê, chĩ tay, tử vi, âm nhạc, ẩm thực, hôn nhân gia đình, tình iu tình báo =]]]]]]]
bữa nay topic nhìu đề tài ghê, chĩ tay, tử vi, âm nhạc, ẩm thực, hôn nhân gia đình, tình iu tình báo =]]]]]]]