Jump to content

Advertisements




loa...loa ...tụ tập chém gió mùa đông .


6911 replies to this topic

#901 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 10/01/2015 - 00:42

 irishuynh105, on 10/01/2015 - 00:11, said:


Rồi bữa nay hot chủ động, mà nghe bác Kiếm nói xong hot...buồn..vương màu áo hồng luôn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ngủ ko dc cứ kiếm tỷ nhe em

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



* túm lại là chém gió yêu cũng được hông ok " cứ thoải mái chiện tám không qua trọng
Chính là zui " kiếm khách xem lại chút tử vi thấy nhiều cái hay sau thời gian hông chơi
Môn này " lý do : cơm áo gạo tiền linh tinh trong cuộc sống " nếu sau có lúc nhàn rỗi lại
Luyện Tiếp . Vì thật ra cuộc sống dạy kiêm khách bói không phải do bói dạy kk sống hihi
Hihi.....



Thanked by 4 Members:

#902 PHANTHI

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1028 Bài viết:
  • 1241 thanks

Gửi vào 10/01/2015 - 07:57

 minhminh, on 09/01/2015 - 23:02, said:

Giáp phá Mậu mà , thành sao được

Bác MINHMINH quả là thần sầu .
Trong topic xem năm 2014 cho em đa phần các Bác ấy nghĩ năm nay sẽ là năm bạo phát - bạo tàn của em nữa kìa ...nhưng quả là GIÁP phá MẬU .

Đúng là có những việc kết quả rất gần như việc môi giới bán 1 miếng đất lớn 1500m2 ở Tân bình của em .

Hai bên kéo nhau ra phòng công chứng rồi , tiền mang tới rồi ...vậy mà hỏng vào giờ cuối luôn .

Bác MINHMINH cho em 1 câu nữa cho năm 2015 đi Bác .....

Em cám ơn Bác nhiều lắm .

#903 KimCa

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1525 Bài viết:
  • 1797 thanks

Gửi vào 10/01/2015 - 08:02

 kiemkhach13, on 09/01/2015 - 17:52, said:

.....thầy này hiện nay ở phía tây ,tấy bắc hà nội " thầy nhìn
Rất " roomen tịch" cao 1,70 là con thứ trong gia đình " biết rất nhiều
Môn huyền học . Chính vừa đẹp trai học giỏi ,biết tuvi ,bói dịch ,tứ trụ
Nên gái theo rất luôn nam cũng theo để được xem và học hỏi ...
- 2 từ minh an > là ánh sáng là từ vũ trụ chiếu vô " chắc có nhật nguyệt
An > an lành là bình an là an vị ...vậy suy ra là vị thầy giỏi rồi " nên nhờ
Xem ... đặc điểm ngôi sao nhật nguyệt sáng là nhanh nhạy là người nói
Nhanh " mắt sáng vai rộng , hiện nay đang làm có " xiền " ....mà ánh
Chiếu xuống dù buổi nào cũng ok nên người này học trò rất đông .
Đang đọc thì ngoài đường kẹt xe ...vậy suy ra để tử .....đoạn kẹt xe từ
Trung tâm gia định xuống hồ bơi kỳ đồng để đếm xem ,1,2,3,4.......20...
40....giời.........dếm ...đếm ...đếm.....219 .....khoan ...khoan....lại thêm
Đoàn học sinh trong hẻm chạy ra >>> suy ra thầy này hiện nay đã có
Chính thức 257 học trò chắc chắc không sai hàng chục ......đúng hông
Thầy kim ca.......hihihiji....có gì kiếm dùm nha ........

Bác Kiếm Dỏm đoán số như thần, nhìn chữ ra tượng đoán người, đúng là thiên hạ đệ nhất Mai hoa quyền ở VN. Giá mà Kim Ca có duyên được bác nhận làm học trò thì tốt quá.

#904 PHANTHI

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1028 Bài viết:
  • 1241 thanks

Gửi vào 10/01/2015 - 08:17

 kiemkhach13, on 09/01/2015 - 23:22, said:



( bác mua xe này 2005 năm !? Mà đã qua sử dụng 1 chút màu
Tối xanh ,xanh đen , gam lạnh ) . Bệnh tim bác nhẹ như hơi khó
Hết hẳn không đã kể , bao tử đại tràng ok ?..
.

Chiếc xe này em mua mới năm 2009 và bán sau 1 năm sử dụng Bác ạ .
Màu xe là BẠC nhé bác .

Bịnh tim em không có ạ . CHỉ là Cao huyết áp thôi bác ơi .

Bao tử + đại tràng em ko có bịnh ...chỉ là dễ đầy hơi thôi ạ .

Nghe cái đoạn bác tả về sực vitamin gâu gâu ....phê quá ạ . bác chờ em cuối năm nhé .

Cám ơn bác nhiều .

Thanked by 1 Member:

#905 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 10/01/2015 - 08:34

Chiện khẩu nghiệp "

- có 1 người rất giàucó trên đât băc . Anh này tiền của miễn bàn . Có lẽ tự suong cao trào và chuyên vào nam lập đoàn xe khách ,xe tải chạy các tỉnh và chở thuê như dự án " sau lấy 1 người vợ trong miền nam
Sanh được 2 thị mẹt + 1ku . Niềm vui rất lớn và phát triên mạnh " tuy phát triển ngành nghề , như đưa con
Trai được 15 lại bịnh hiểm nghèo " đi bao nhiêu bác sĩ ,thầy bà không hết , và phải vô trung tâm ung bướu
Thành phố tại đường nơ trang long ( bình thạnh ). cũng thấy lạ đi theo 1 vị sư chùa gia lam vô tham theo
Lời yêu cầu của cậu con trai , khi vô tham kk nghe chạy dựa hơi để hóng hớt " vào thăm cháu bé nhìn sáng
Như ánh hào quang tuy người gầy mặt xám như ánh mắt thần ổn , thầy chùa gia lam cùng vài người phật tử

- đứng đọc kk bỏ ra khỏi phòng đứng nhìn , khoảng 1 giờ đồng hồ . Thì cậu bé nói với mẹ xin bác sĩ cho
Về . Không chịu chữa nằm ở đây . Hỏi bác sĩ thì đc câu trả lời còn nuoc còn tác , và đến cuối tháng đó
Xuất viện về nhà xin qui y tam bảo " nhà đồng ý " nhờ thầy chùa già lam xuông quận 7 để qui y " tụng
Niệm thầy và các đệ tự thay phiên nhau tụ kinh " chắc thầy có mời vài vị trụ trì chùa quận 8 quận tân
Bình qua hỗn trợ " đến ngày thứ 45 thì cậu ta đi . Châc linh cảm mọi khi các vị thầy thay phiên tụng niệm
Hôm nay đủ mặt 8 vị trụ trì " cùng phật tử đến " kk lại ra ngoài ngồi , chiều khoản 17 giờ thì ánh mắt cháu
Sáng rực như ánh sáng buổi sáng " mọi người gần giường nghe rất rõ tiếng từ mieng cậu ta " nam mô
Adi đà phập , nam mô a di đà phật đúng 9 lần " và không nghe tiếng nam mô adi đà nữa " thì mẹ cô gì
Chú bác chạy lại " các vị thầy chùa cười đọc tiếp bài kinh cầu siêu mà trên môi cháu nhỏ vừa ra đi như
đang nở nụ cười ....và sau thì hòa thượng chùa gia lam người gần cháu " ông ta nói cậu nhỏ này về
Nơi niến bàn là 1 vị bồ tác đó " vì theo truyền thuyết khi người sắp ra đi còn hơi thở cuối cùng đọc đủ
9 , hơn câu niệm ra đi mặt cười tươi .

* sau khi chốn cất xong kk ngồi mới hỏi anh ( cha cậu mới mắt ). Anh cho xưa đến giờ thấy anh làm
Phươc nhiều các chùa sao lại vậy " anh ta chẳng nói gì " thường theo tôi biết " 1 do nghiệp kiếp trươc
2 do mình vô tình tạo mà chồng chất nhiều ngày mà hóa giải tạo phước hiện tại không cứu được ...
Túm lại đây anh nghĩ xem nếu có thì có hướng giải quyết " vì gì cũng có đầu hết anh à !.anh ta nhìn
Gặp người khác chắc vác dao chém rùi dạng như rủa anh ta ác vậy " do quen qua thầy kk ,nên nể
Chút . Sau gần 3 năm anh ta có alo gặp kk 1 buổi chiều đường gần cầu mật " vọng cát quán " ngồi anh
Ta mời kk uống bia tiger ...vô 1 chai ..anh ta cũng zô 1 chai mà dạo này anh ta ăn chay lun mới là
Lạ " chứ thuong dân bắc mời là vitamin gâu gâu "anh ta nói tôi đã nghĩ ra tại sao con trai tôi bị như
Vậy . Vợ tôi mới mang thai siêu âm 1 thằng ku .nên vui mời chú em nhậu lần cuối .thấy lạ tay này ăn
Nhậu kinh di đến nỗi kk chuồn lhi nửa tiệc nay lại lần cuối .

* sau anh ta mới nói tôi đã có tạo 1 nghiệp khẩu giờ tôi ăn chay trường trả bớt nghiệp mà bây lâu tôi
Đã gieo vào những anh em lái xe cho tôi là câu ....

""" bọn bay chạy , nếu đụng thì cán chết để t*o đền 1 lần cho xong nuôi báo cô mệt lắm""
Không biết bác tài có làm không như câu nói này thật là khẩu nghiệp nặng lém .và từ đó anh ta không
Còn dù câu này mà khuyên các bác tài cố gắng chạy cận thận không nên gây tại nạn .nếu có sảy ra
Thì bỏ xe chạy không nên ze xe hay cố ý cán cho chết ....

- giờ con trai anh đã vào lớp 1 . Anh ta gữi đúng lời ăn chay trường đến hôm này đã hơn 9 năm trời rùi
Và cũng là nhà mạnh thường quân những nơi cần chia sẻ chút nghĩa tình ....

Chiện có thật 99% đó thấy hay hông. Ta !!!? Khu chém gió hihihihi....

 PHANTHI, on 10/01/2015 - 08:17, said:



Chiếc xe này em mua mới năm 2009 và bán sau 1 năm sử dụng Bác ạ .
Màu xe là BẠC nhé bác .

Bịnh tim em không có ạ . CHỉ là Cao huyết áp thôi bác ơi .

Bao tử + đại tràng em ko có bịnh ...chỉ là dễ đầy hơi thôi ạ .

Nghe cái đoạn bác tả về sực vitamin gâu gâu ....phê quá ạ . bác chờ em cuối năm nhé .

Cám ơn bác nhiều .

* ủa zậy hả !!!....hihihihi....thank bác hy vọng có duyên chén gâu gâu nha ....

 KimCa, on 10/01/2015 - 08:02, said:



Bác Kiếm Dỏm đoán số như thần, nhìn chữ ra tượng đoán người, đúng là thiên hạ đệ nhất Mai hoa quyền ở VN. Giá mà Kim Ca có duyên được bác nhận làm học trò thì tốt quá.


* khu vực này là chém gió đông không nhận đệ nhất đâu hạng bét thôi chính

Là zui thư giãn là nhẹ nhàng khi zô topic này . hihihihi....chỉ hỏi 1 cái thầy kim ca kiểm
Dùn có phải 250 ,257 tên đệ tử không. Cần câu này thui " vui hôm qua đường kẹt
Kk đếm nhanh không thể lộn trên 10 người được ....thank truoc ....chắc em kiếm
Đây có dịp phải học cài chiêu tử vi thầy này quá " kk có con phục binh " đó " nên
Phục thầy này 99% là được hihihi....châp thầy núp luôn .thật ra hôm qua ngồi đọc
Đoạn thầy tư vi " sau lưng lạnh lạnh lại vong linh kiếm pháp nhập zô nên đoán viết
Theo không biết viết gì sau hồi toát mồ môi mẹ mồ hôi con mới thấy sao mình lại
Đoán zậy " chắc có người độ " rùi nên để luôn chứ không rành mai hoa lém đâu....


* chém gió thì phải thêm mắn muối các kiểu chiện trên giời dưới đất

Sửa bởi kiemkhach13: 10/01/2015 - 08:46


Thanked by 6 Members:

#906 Tok

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3424 Bài viết:
  • 7193 thanks
  • Locationsun

Gửi vào 10/01/2015 - 08:46

Bác kím mai hoa cho cháu 1 quẻ có iu đc tên cháu up ảnh hôm trước ko na bác =((((

#907 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 10/01/2015 - 08:49

 goog, on 10/01/2015 - 08:46, said:

Bác kím mai hoa cho cháu 1 quẻ có iu đc tên cháu up ảnh hôm trước ko na bác =((((

* xem mai hoa chui nha " phạm 1 là không phải phòng xem 2 là bác không
Có giấy cấp xem môn này " nếu muốn thì hoàn toàn không chịu trách nhiệm
Lời đoán ok ,,,ký vô biên bản " sau khỏi kiện thưa bất cưa diễn đàn nào !?

Thanked by 1 Member:

#908 Tok

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3424 Bài viết:
  • 7193 thanks
  • Locationsun

Gửi vào 10/01/2015 - 08:58

 kiemkhach13, on 10/01/2015 - 08:49, said:



* xem mai hoa chui nha " phạm 1 là không phải phòng xem 2 là bác không
Có giấy cấp xem môn này " nếu muốn thì hoàn toàn không chịu trách nhiệm
Lời đoán ok ,,,ký vô biên bản " sau khỏi kiện thưa bất cưa diễn đàn nào !?

Hehe thanks iu bác kím nhìu nhìu
Thế thì vui toá
Thế cháu yen tâm về quê đây

#909 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 10/01/2015 - 09:25

 goog, on 10/01/2015 - 08:58, said:



Hehe thanks iu bác kím nhìu nhìu
Thế thì vui toá
Thế cháu yen tâm về quê đây
tb

* nick goog ý là gì theo tiếng viết " không có nghĩa
Chỉ là danh từ ?. Vậy chuyến đi bình an không cần đi
Cũng đụoc , suy ra về quê gặp bà hay dạng giỗ nhà
Bà nhóm họp " thuộc phạm trừu tâm linh mà hình ảnh
Vô hình là nick goog chắc chắn 1% là zậy ( kiểm dùm )

Thanked by 3 Members:

#910 Tok

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3424 Bài viết:
  • 7193 thanks
  • Locationsun

Gửi vào 10/01/2015 - 09:36

 kiemkhach13, on 10/01/2015 - 09:25, said:

tb

* nick goog ý là gì theo tiếng viết " không có nghĩa
Chỉ là danh từ ?. Vậy chuyến đi bình an không cần đi
Cũng đụoc , suy ra về quê gặp bà hay dạng giỗ nhà
Bà nhóm họp " thuộc phạm trừu tâm linh mà hình ảnh
Vô hình là nick goog chắc chắn 1% là zậy ( kiểm dùm )
Cháu về quê là về nhà
Bình thường tầm 1 tháng cháu về nhà 1 lần, chứ ko có giỗ hay gặp bà j cả bác à
Chỉ là cháu về chơi với em cháu và bố mẹ thui

#911 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 10/01/2015 - 09:47

 KimCa, on 10/01/2015 - 08:02, said:



Bác Kiếm Dỏm đoán số như thần, nhìn chữ ra tượng đoán người, đúng là thiên hạ đệ nhất Mai hoa quyền ở VN. Giá mà Kim Ca có duyên được bác nhận làm học trò thì tốt quá.

* theo truyền thuyết ông tổ mai hoa nhà nghèo xơ xác nên không cho
Đi học , trong khi quỉ cốc day học trò thì ông nì ngồi ngoài nhận được
Như cái gạch đứt và liền chỉ biết có zậy .thánh quỉ cốc đi qua thấy lạ
Nói " nhà người gạch này không đủ nghĩa , ông vẽ 1 vòng tròn chỉ vũ
Trụ là trong này " lúc manh nhai ,,, ông mai hoa cười nói thầy nói chí
Phải như tui và thầy " thì đã phân định rùi làm sao lại là 1 thế là ông
Tổ mai vẽ 1 chữ s ngược đây mới là dịch " quỉ cốc nhìn thôi rồi môn chi
Hào sau chắc có thêm tên mai hoa nữa . Sau này thời thiêu khang tiết
Mới đặt tên là mai hoa do kỳ xuống núi lúc hết đông sang xuân """
Như thiệu khang tiết không hiểu nổi chờ đến kỳ duyên con chuột chạy
Ông lấy gối phan thì trong gố mới có thư gửi và mới lượm được bí kiếp
Của ông thợ làm gối " mới là tổ sư môn " này không ai biết họ và tên ông
Ta có là thánh nhân trong thiên hạ " ý đâu đâu cũng có người tài không
Hiếm mà duyên chưa khởi đến """ .cũng giống như gấu yêu ở nhà lúc khởi
Duyên " cầm quyến sách tướng phang 1 cái " xiền " rời ra zậy đó hihihihi...
Mọi cái thành bại là chữ " duyên " hít ......

Thanked by 3 Members:

#912 Tok

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3424 Bài viết:
  • 7193 thanks
  • Locationsun

Gửi vào 10/01/2015 - 10:01

Hehe cháu đc gặp bác kím trên mạng nì cũng là có duyên roài =)



#913 tuvidongphuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 130 Bài viết:
  • 90 thanks

Gửi vào 10/01/2015 - 10:24

Chú kk ơi ,công việc và tình cảm của cháu trong tương lai có khởi sắc hông ạ ... mong chú cho cháu giúp vài lời ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#914 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 10/01/2015 - 10:28

 goog, on 10/01/2015 - 09:36, said:


Cháu về quê là về nhà
Bình thường tầm 1 tháng cháu về nhà 1 lần, chứ ko có giỗ hay gặp bà j cả bác à
Chỉ là cháu về chơi với em cháu và bố mẹ thui

* ủa tưởng từ nhà về quê " à thì là mà như zậy " túm lại chuyến đi vui
Chính không về không sao " đại khái là zậy " đó đã xem xong mai hoa
"Goog." Đó hihihi...

tuvidongphuong, on 10/01/2015 - 10:24, said:

ện nay hú kk ơi ,công việc và tình cảm của cháu trong tương lai có khởi sắc hông ạ ... mong chú cho cháu giúp vài lời ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



* giời zụ này cậu qua phong bói dịch xủ 1 quẻ là xong .có các bác chuyên
Khoa khám là chuẩn xác luôn " khu vực này hông chuyên môn chỉ 888 chém
Gió " nếu kk đã coi thì đâu mở topic này " chỉ xem cảm hứng .như hiện nay bác
Đang làm và vừa viết khi ngồi rảnh nè " hihihi...

#915 Tok

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3424 Bài viết:
  • 7193 thanks
  • Locationsun

Gửi vào 10/01/2015 - 10:31

Bác kím bữa nào ra hn đê =(((((
Để anh em ngoài bắc có duyên mí bác hoen nữa =((






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

12 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 12 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |