irishuynh105, on 07/01/2015 - 13:29, said:
Ỗng hỏi ngày giờ của dì, xong có cái bàn tính hồi xưa, kéo lên kéo xuống cạch cạch. giống cái này nè => Rồi ỗng nắn bàn tay với mặt dì i ri s. Như là đang nặn tượng. Hổng bik môn gì, hình như là nắn xương. Mà ỗng xem cho dì chuyện tới giờ xảy ra hết goy.
I ri s cũng xin coi, dì nói còn nhỏ ko cho coi, tự nhiên ỗng nắm tay Iri s, vuốt hết 10 ngón tay, rồi noi': cô lấy chồng càng muộn càng tốt. Mà nói có 1 câu àh, như khuyến mãi zậy đó.
irishuynh105, on 07/01/2015 - 13:29, said:
Ỗng hỏi ngày giờ của dì, xong có cái bàn tính hồi xưa, kéo lên kéo xuống cạch cạch. giống cái này nè => Rồi ỗng nắn bàn tay với mặt dì i ri s. Như là đang nặn tượng. Hổng bik môn gì, hình như là nắn xương. Mà ỗng xem cho dì chuyện tới giờ xảy ra hết goy.
I ri s cũng xin coi, dì nói còn nhỏ ko cho coi, tự nhiên ỗng nắm tay Iri s, vuốt hết 10 ngón tay, rồi noi': cô lấy chồng càng muộn càng tốt. Mà nói có 1 câu àh, như khuyến mãi zậy đó.
tỉ irish đừng buồn , he he , mụi mà ổng nắn tay xong chắc bảo nhỏ này không lấy chồng là tốt nhất , không lại tội anh chồng
ủa mà tỉ còn địa chỉ bác đó hơm tỉ cho mụi với