Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
kiemkhach13, on 30/12/2014 - 16:17, said:
* về nốt ruồi theo sách xửa xưa còn cái bìa """ viết rằng nốt ruồi này nên để không nên tháo xuống .
Về thượng đình chia làm 3 phần ngang thì chỗ mênh môn có nốt ruồi đen lớn lồi to bóng sáng dạng
Chân m*y đen không giao nhau + mắt dài đen trắng rõ ràng .là tốt không xấu như như nốt ruồi khác
Nằm vị trí này .
- về kinh nghiệm " hóng hớt các tỉnh miền trung,nam bộ "...suy ra người khắc gia đình hay phải sống
Ít gần gia đình hồi nhỏ ,trẻ chua thành danh rất thuận lợi cho bản thân và người thân trong nhà
- chia khu này thì khoảng thời gian. 12 ,22 , 31 ánh từ ngoài vũ trụ sẽ xâm nhập vào mệnh môn " tạo
1 hướng mới hoặc năng lực này trực tiếp vô bán cầu phải não về tư duy sẽ phát triển mạnh dần theo
Thời gian . Và tạo ra nguồn năng lụợng mạnh vào khoảng 41 >>>48 tuổi mụ thì là mà dừng lại .
- zậy suy ra " nên để lại đến năm 48 hay tính ngỡ nốt ruồi đó xuống . Như nếu thời điểm đó nguồn
Năng lượng lại kích động trỗi dậy " gây cho đương số phải nhập đồng cốt hay dạng thần thánh nhập
Gây ra thì xử luôn " để khỏi xấu về mặt đời ,như mặt đạo thì rất sáng .zậy nếu lúc tuổi khoảng 48
>>> 53 mà không ảnh hưởng gì gia đình riêng đương số thì để ,
* zậy mắt chân m*y nốt ruồi kiên kết tốt không xấu . Như cuộc đời thực nên che trán lại càng nhiều
Càng tốt " vì đỡ khắc người nam tìm hiểu ,người yêu ,chồng về sau tốt hơn để như hình chụp này .
- mắt cô và ssm dạng mắt của người cõi trên " nên tư tưởng hay ở trển " chính năng lực này làm cho
2 cô dễ bất hòa ,không thuận khi yêu đương . Hông lẽ kiếm người cõi trển lấy hợp hơn sao ta .
* túm lại đây lời sách xửa xưa bàn về nốt ruồi giữa mệnh môn " như tùy vào thần mắt chân m*y mới
Quyết định nốt ruồi quí hay tiện ....
Đã xong phần cô hỏi về nốt ruồi ! Hihihihi.....
Sau có chiền cô và ssm lên núi lập ám thất rất nổi tiếng quy tụ
Các mợ khu khác về thành đội quân vong linh kiếm pháp & vong
Linh các thánh thần tụ tập lại " dễ kiểm soát hơn . Trong đây có
Cô là higa nữa + .......hot + như băng thích zô luôn về khu phía bắc
Phía nam mới thấy có cô như chưa rõ nên từ từ ....noi....
* ủa thiếu zụ gì vậy cơ lương thìn tuất
Hay waaaa bác Kiếm ơi. Thật là thoả trí tò mò của cháu bao năm nay. Cháu k nhớ năm 12 tuổi lắm. Năm 22 trở đi thì có thay đổi rõ rệt. Tự nhiên cháu nhận ra mình có thể làm việc sáng tạo. Trước đó cháu không bao giờ nghĩ đến nghệ thuật gì luôn. Cháu học văn ở ĐH nhưng là về phân tích phê bình. Thay đổi này liên quan đến năng lượng đi vào não phải chăng? Vì não phải thiên về sáng tạo hình ảnh, tâm linh tôn giáo.
Bình thường cháu để mái hỉ nhi giống ảnh đầu tiên ý. Cái ảnh thứ 2 là vén tóc mái lên chụp để nhờ bác xem. Có chuyện này rất hay. Hồi học đại học cháu không để tóc che nốt ruồi nên không được ai hôn luôn. Học DH xong về việt nam đúng lúc đang mốt mái hỉ nhi. Một hôm đi cắt tóc, anh cắt tóc bảo mặt em để mái bằng hợp. Thế là cháu để mái hỉ nhi che hết lông m*y nốt ruồi từ đó đến nay. Nhờ kiểu tóc giả nai này mà được các anh xin hôn dồn dập, đổi đời hẳn hahaha. Mỗi tội số hẩm hiu nên toàn các anh có vợ hoặc mấy anh Tây cao tuổi 4x 5x, tuy độc thân nhưng lại ưa tự do, không muốn gắn bó lập gia đình haizzzz.
Nghe nói bác Kiếm mai mối mát tay. Chắc bác cũng quen nhiều mỹ nam tuổi từ 20-80? Bác làm mối cho cháu được hem? Cháu ế ẩm quá hehehe. Cháu muốn nhà giàu đẹp trai học giỏi nha.
48-53 có vấn đề. Vậy cháu dự là 52 hc 53 sẽ có biến, do đi vào đại hạn Thiên tướng hãm ở Dậu, gặp quan phúc, thiên diêu, đào không, quang quí, thanh long. Cái đại hạn mà cháu kể với bác lúc xem chỉ tay đó. Cháu có cảm giác là vậy.