lammay, on 29/12/2014 - 13:47, said:
kiemkhach13, on 29/12/2014 - 14:56, said:
* cô nên niềng răng ok " một tí hàm trên sau thời gian nhìn rất hợp dễ thương hơn đó
Như hàm trên thui . Túm lại không phá gì về khuôn miệng .zậy tùy ý công danh ,tiền
Tài vẫn theo số " .
- tổng quang mắt đẹp đó nha " sau có công danh đó yên tâm " tánh người rộng rãi " sài
Hơi rộng tay nên sau khá khá .sắc diện vui tươi nhà có chiện vui hay sắp đi đâu mà rất
Zui zẻ " hay chạy rông như được lợi may mắn xin hết rùi ợ .....
Theo khuôn miệng cô và ssmn . Thì cô bị hôn nhiều hơn đó " chắc chắc thử xem
Đúng rồi " cô được hôn và bị hôn khoảng 1000 cái . Ssmn cao lém 150 cái hết số ở
Khuôn miệng + môi hiện nay tự kiểm báo lại .hay nói cách khác cô đc và bị tinh theo
năm . Cô ssmn cùng lém tính theo tháng ....đúng hông ta !!? Hihihihi...
Bác kk ơi đúng rồi, cháu bị hôn lâu hơn ssmn chút, tầm 2 năm rưỡi. yêu đương cũng muộn lắm. hồi đại học cục mịch lại đành hanh nên không ai yêu huhu. bây giờ cũng không ai yêu huhu. đếm chính xác thì bị hôn 1001 cái nha haha.
Vâng đúng là cháu không nặng nề lắm về tình yêu. Tuy cũng đau khổ nhiều nhưng vượt qua cũng nhanh và không giữ thù hằn trong lòng. Cháu nghĩ tình yêu do duyên số. Có duyên có nợ thì mới yêu được nhau, cưới được nhau, hết rồi thì phải thôi, đành chịu. Tuy mình vẫn đau khổ, nhưng vẫn phải cố mà vượt qua thôi hehehe.
Cháu muốn hỏi chút về nốt ruồi ạ. ảnh này tuy không nhìn thấy vì cháu thường để mái che đi, nhưng cháu có một nốt ruồi rất rõ ở đúng ấn đường, màu đen, nổi lên khỏi da, đường kính khoảng 4mm, cao hơn đầu lông m*y một chút, khoảng 1 đến 2 mm thôi, hơi lệch về đầu lông m*y trái, xuýt nữa thì nằm chính giữa luôn ạ. Hồi bé mọi người nhìn nốt ruồi xong hay trêu là giống Phật Bà Quan Âm. Hồi bé cháu cũng không biết gì đâu, nhưng nghe thế nhiều nên thấy rất yêu Phật Bà. Đi chùa Hương toàn mua vòng khánh có in hình Phật Bà về đeo :D:D. Cháu luôn tò mò không biết nốt ruồi này có nghĩa gì ạ? Bác giải đáp cho cháu với. Có người thì bảo tốt, có người thì bảo xấu cần tẩy xoá ngay.
À quên đúng là lúc chụp ảnh này cách đây mấy tháng cháu có chuyện vui. Vì vừa làm xong phim đầu tiên ở trường, lần đầu được làm đạo diễn luôn, mà lại tốt hơn cháu tưởng tượng lúc đầu nhiều, nên vui lắm.
Đúng là cháu tiêu hoang phí. Hồi đi làm lúc nào cũng tiêu đến đồng lương cuối cùng. Suốt ngày bị mẹ mắng
Cháu hay chạy rông, đi lại nhiều thật. Hồi ở nhà nhiều khi chỉ vác xe máy ra đường lượn vài vòng là thấy vui rồi.
Sửa bởi lammay: 29/12/2014 - 22:55